Chương 02 : Cơ thể của máy bán hàng tự động


Chương 02 : Cơ thể của máy bán hàng tự động
Sau khi tôi hoàn thành công việc thu thập thông tin,tôi đã hiểu được những thứ như sau.
Cái gọi là PT chính là điểm số rồi.Thông qua việc sử dụng điểm số,dường như có thể bổ sung hay thay đổi hàng hóa và thậm chí còn có thể thay đổi chức năng cả chính máy bán hàng tự động.
Mà chức năng được thêm vào đây cũng không chỉ có ướp lạnh hay làm nóng sản phẩm mà thôi.Dường như còn có thể giã đông sản phẩm đông lạnh hay rót nước nóng vào cốc hay cái gì đó...Nói chi tiết nội dung trong đó thì rất nhiều cho nên tôi chỉ có xem sơ qua danh sách ở trước mặt.
Sau khi tôi quyết định rằng mình sẽ tìm hiểu thêm nội dụng về việc tăng thêm chức năng,tôi phải tìm hiểu qua một chút về cơ chế thay đổi các loại hàng hóa nhưng sau đó tôi cũng phát hiện số lượng hàng hóa xuất hiện trên danh sách cũng nhiều đến mức đáng sợ.Sau khi tôi xem qua một lượt toàn bộ đống hàng hóa này,tôi phát hiện đó là những thứ mà mình đã từng mua ở máy bán hàng tự động khi tôi còn từng là con người.Dường như cũng có thể dùng điểm số để kích hoạt.
Vì vậy,tôi thử sử dụng điểm số để mua đồ uống lạnh khác là trà sữa.Sau khi tiêu hao 10 PT,tôi nhận được Trà Sữa (Lạnh)(100 lon).Nhìn chai nước suối độc chiếm một mình khu đồ uống lạnh như đại ca,tôi đổi chau nước suối bên phải thành trà sữa.Bởi vì tôi còn có thể tự điều chỉnh giá bán cho nên tôi quyết định đặt giá thành 100¥.
Nhân tiện nhắc tới,dường như 100¥ có thể thay đổi thành điểm số.Ồ,chẳng lẽ hệ thống tôi đang chọn áp dụng chính là tự bổ sung hàng hóa bằng nguồn thu nhập sao ? Nói cách khác...Dường như nó ở mức độ công nghệ hiện đại hơn rất nhiều so với máy bán hàng tự động thông thường.
Đúng rồi,đúng rồi,nói đến điểm kỳ lạ,sau khi tôi khám phá xong cơ thể này,tôi mới biết được bản thân tôi cũng không phải là dựa vào điện để duy trì quá trình hoạt động . Trong nội dung được nêu ra có giải thích rõ ràng rằng cơ thể tôi sử dụng phương thức tiêu hao điểm số để thay thế cho việc sử dụng điểm.Một giờ sẽ tiêu hao 1 điểm,cho nên một ngày sẽ tiêu hao hết 24 điểm.Nói cách khác,một ngày sẽ sử dụng hết 2400¥ sao ?
Tôi vẫn còn 900 điểm cho nên tôi đủ hoạt động trong vòng 1 tháng.Nhưng mà,vẫn phải tránh lãng phí điểm số một cách vô ích mới được.Trước khi có một nguồn thu nhập ổn định,tôi cũng có thể tùy tiện mạo hiểm được.
 Thực ra thì tôi tôi nghiên cứu thông tin liên quan đến chi phí kỹ càng như vậy cũng là có lý do cả.Bởi vì tôi đang quá rảnh rỗi và cực kỳ nhàm chán.Sau khi được tái sinh trở thành máy bán hàng tự động,đã hai ngày trôi qua nhưng tôi chưa thấy có bất kỳ một ai xuất hiện cả.Nhìn cẩn thận một chút,tôi phát hiện mình được đặt ở ven hồ không có rải đường dành cho người đi bộ.Chẳng trách mà không có ai tới nơi này . 
Chẳng lẽ... Cả đời tôi sẽ không thể nào được thấy khách hàng đến thăm và cứ như vậy mà ngừng hoạt động sao ? Làm ơn không phải là loại kết cục này.
Ừm...Ừm ~ Có lẽ tôi phải tìm hiểu thêm về việc tăng thêm chức năng nữa.Biết đâu có chức năng khiến tôi xuất hiện bánh xe và sau đó bản thân có thể di chuyển được ? Bất kể bạn nhìn nhận nó ra làm sao,nơi này thật sự không phải là khu vực lý tưởng cho việc kinh doanh mà.Tôi muốn được di chuyển đến nơi có càng nhiều người càng tốt.
Để xem nào,chức năng,chức năng,...Nếu như bên trong có lò vi sóng và hệ thống cung cấp nước nóng thì có nghĩa là có thể cung cấp thức ăn nóng.Ngoài ra...Ồ ồ ! Cũng có chức năng đổ đồ uống vào cốc giấy sao ? Tiếp theo là...Hử ? Hàng chức năng ở phía dưới trông giống như có danh mục kỳ quái . Đó là cái gì nhỉ ?
"Gugeg gogeg ! go ! "
Ồ,có âm thanh của sinh vật truyền tới.Trước tiên,đừng suy nghĩ tới vấn đề chức năng.Dù sao tôi vẫn đang diễn vai độc thoại nội tâm mà.Vào lúc biết có những sinh vật khác tồn tại,điều đó khiến cho tôi trở nên vô cùng phấn chấn.
Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu nào như vậy trước đây nhưng nghe trông giống như là tiếng ếch kêu.Hình như âm thanh truyền tới từ khu rừng gần hồ.Mặc dù cảm thấy bản thân không có mắt nhưng tôi vẫn cứ thử nhìn chăm chú khi đưa mắt nhìn về phía hướng kia.
Có thứ gì đó xuất hiện đằng sau cái cây ──Ế,cái gì thế ? Con ếch ngày nay có khuynh hướng da nhăm ngăm đen và sau đó mặc vào lớp da nhìn trông giống như áo giáp da sao ? Trên tay nó còn cầm một cây gậy gỗ nhìn trông kém chất lượng.Hơn nữa,nó còn dùng hai chân đi trên mặt đất.
Cho dù nói đó là giống loài ếch mới nhưng điều đó cũng không thể nào.Kích thước cái đầu nó cũng gần giống với của con người và tay với chân được bảo phủ đầy những mụn cóc.Đôi mắt to nhìn trông rất hung dữ . Hơn nữa,rõ ràng là con ếch nhưng miệng lại nhe ra những cái răng nanh sắc nhọn.
Bất kể thấy thế nào,nó chắc chắn là quái vật.Nó có thể sử dụng hai chân ếch để di chuyển sao ? Dường như chiều cao chưa tới 150 cm và xem ra chỉ là sinh vật có tính cách vô cùng dữ tợn.
Nếu như nó được tạo ra từ hiệu quả hóa trang đặc biệt thì sợ rằng ngay cả đội đặc biệt của Hollywood cũng sẽ phải choáng váng và khen ngợi không hết lời.Nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài nhớp nháp,làn da bóng bẩy kia cùng với đôi mắt đảo đi đảo lại nhanh như chớp thì bất kể thấy như thế nào thì cũng không hề giống đồ giả chút nào.
Cho nên,nơi này không phải là Nhật Bản sao ? Thông thường,tôi phải cảm thấy hoảng sợ khi gặp phải loại chuyện này mới phải.Nhưng mà sau khi được tái sinh trở thành một máy bán hàng tự động,tôi cũng đã rơi vào tình trạng xỉ mũi coi thường với cuộc sống thông thường.
Ồ ! Nếu như nơi là thế giới khác,loại tiền kia phải làm sao đây ? Người dân nơi này có lẽ không dùng tiền tệ Nhật Bản (Nhật tệ) nhỉ ? Nói cách khác,tôi không thể nào thu được Nhật tệ sao ? Tôi sẽ bị sập tiệm sao !
"Gyul ! geggo !"
À,cái tên Người Ếch đó đang nhìn về phía bên này.Này,khốn khiếp,không được tới gần đây.Đợi chút đã,nếu trên người nó mặc áo giáp thì rất có thể nó là sinh vật có trí khôn.Thái độ làm người,đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là hành vi kém cỏi nhất.Nói không chừng nó sẽ là vị khách hàng đầu tiên của tôi nhỉ .
"Hoan nghênh ghé thăm."
Mặc dù tôi cảm thấy nó có thể không hiểu ngôn ngữ của tôi nhưng nói tóm lại,tôi vẫn cứ phải thửu chào hỏi nó trước.
"Gwagego !"
Nó giật mình nhìn xung quanh.Đáng tiếc là âm thanh lại tới từ một máy bán hàng tự động.
Con Người Ếch nắm chặt cây gậy trong tay và sau đó co rúm lại.Nếu như bây giờ tôi lại mở miệng nói chuyện với nó một lần nữa,hẳn là  tôi có thể thấy phản ứng rất buồn cười của nó nhưng mà...Cũng không cần phải làm như vậy. 
Con Người Ếch quan sát xung quanh mình trong chốc lát xem có phát hiện sự tồn tại của những người khác ở phía sau hay không và sau đó nó lại đi về phía tôi một lần nữa.
Ở trong khoảng cách gần nhìn nó thì cảm giác trở nên thất vọng.Đối với người không hề thích loài bò sát hay lời lưỡng cư như tôi thì con Người Ếch trở thành thứ kích thước không kém gì con người thì khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi gấp đôi.
Sau khi con Người Ếch đó đi tới một khoảng cách nhất định,nó bắt đầu lượn vòng xung quanh máy bán hàng tự động là tôi . Chắc là bởi vì nó không biết tôi là vật gì sao ? 
Con Người Ếch vòng ngược lại một vòng và sau đó giơ cây gậy gỗ trong tay lên thật cao...Ế,này,mau dừng tay lại cho tao ! Mày muốn dùng cây gậy đó để làm gì hả !
Tôi không hề có cách nào để ngăn cản nó cả và chỉ có thể im lặng nhìn con Người Ếch kia vung cái gậy đó xuống.
Gậy gỗ đánh trúng phần kính trưng bày sản phẩm và cơ thể máy bán hàng tự động cũng rung lên mấy cái bởi vì đòn đánh này.
< Thiệt hại : 3 . Độ Bền giảm 3 . >
Cái thông báo xuất hiện lần này là cái éo gì vậy ? Thiệt hại và Độ Bền...Đây cũng không phải là chơi game.A,a,đáng ghét.Lại còn gây thiệt hại lên một máy bán hàng tự động,thật đúng là sinh vật tồi tệ đến cực điểm.Mày không thể nào lĩnh hội được vẻ đẹp thực dụng mà đậm chất nghệ thuật của tao sao !
< Thiệt hại : 3 . Độ Bền giảm 2 >
Đáng ghét,cái con ếch này cũng kiêu ngạo quá rồi đó.Mày thấy tao không phản kháng là lại định đánh tao thêm một lần nữa hả ! Dường như tôi cũng không cảm thấy đâu cho nên cũng không sao cả.Nhưng mà,nếu như cứ tiếp tục như vậy thì tôi có thể sẽ bị hỏng hóc !
Nhưng mà,Độ Bền là cái thứ gì vậy ? Có lẽ nó tương đương với độ cứng hay điểm sinh mệnh của cái máy bán hàng tự động này nhỉ ?
< Độ Bền : Nếu như Độ Bền bị tiêu hao hết,dẫn đến máy bán hàng tự động hỏng và không thể sử dụng được nữa. >
Cái đó là ? Tương tự như số HP.Bây giờ còn lại bao nhiêu vậy ? Nói một cách chính xác hơn,phải làm như thế nào để kiểm tra một chút Độ Bền hay tính năng của một máy bán hàng tự động...
『 Máy Bán Hàng Tự Động』
Độ Bền : 95/100
Phòng Thủ : 10
Sức Mạnh : 0
Nhanh Nhẹn : 0
Chính Xác : 0
Ma Lực : 0
< Chức Năng > 『Làm Lạnh』 『Giữ Nhiệt』

Oa,lại có thứ khác hiện lên này.Đây chính là chỉ số của tôi sao ? Ngoại trừ Độ Bền và Phòng Thủ,những thứ khác đều là số 0 tròn trĩnh sao.Nhưng mà,máy bán hàng tự động của không cần những năng lực khác mới phải chứ.Nếu còn có chỉ số Ma Lực thì điều đó chứng minh rằng thế giới này có tồn tại ma pháp sao ...Đáng ghét ! Máy bán hàng tự động có thể sử dụng ma thật nghe ngầu ra phết nhưng mà Ma Lực của tôi cũng là số 0 tròn trĩnh sao ?
Haiz,bây giờ không phải là lúc để chán nản.Làm...Làm thế nào đây ? Nếu cứ tiếp tục bị con Người Ếch đánh như vậy thì tôi cho rằng mình sẽ hỏng mất.Có ...Có cách nào đuổi nó đi hay hồi phục Độ Bền hay không ?
< Độ Bền có thể hồi phục bằng cách sử dụng điểm số . >
Ồ...Hóa ra là như vậy.Nếu là như vậy thì tôi còn 900 điểm,sử dụng thủ đoạn trường kỳ kháng chiến thì có lẽ đối phương sẽ bỏ cuộc .
Nhưng mà,giống như Kami-sama đang chế giễu chiến lược của tôi vậy khi lại có thêm ba con Người Ếch khác đi ra từ trong rừng.Tôi lập tức lập Flag thay cho mình rồi !
Hỏng rồi...Nguy rồi,cực kỳ không ổn chút nào.Trong đó có một con Người Ếch cầm rìa . Nếu như bị loại vũ khí này bổ vào thì nó chẳng hề tốt đẹp chút nào đâu.
< Thiệt hại : 2 . Độ Bền giảm 2 >
Tôi biết rồi ! Nên...Nên làm như thế nào đây ? Không có thứ nào hữu dụng để giúp tôi trong danh sách chức năng tăng thêm sao !
 Đổ nước nóng,phát bài hát chức mừng khách hàng khi mua hàng,bộ phận hấp thụ va chạm,máy đánh bạc...Đều là những thứ vô dụng cả ! Không có chức năng nào hữu dụng mang tính cách mạng để giúp tôi thoát khỏi tình trạng lộn xộn này và mở ra thời đại hoàn toàn mới sao !
Lúc này,mắt tôi chợt dính chặt vào chức năng vừa mới xuất hiện.Mặc dù tôi không hề có mắt.
< Biến Hình : 1.000.000.000 điểm >
Cái gì,tôi có thể biến hình thành Robot sao ? Cái này thật sự là chức năng có thể thỏa mãn giấc mộng của đàn ông sao ! Nhưng mà,phải tiêu hao một tỉ điểm sao...Thực sự không muốn tôi biến hình sao ?
Không...Không được. Liệu tôi thực có thể mua được chức năng nào đó trong danh sách chức năng đủ giúp tôi thoát khỏi tình trạng sắp bị hỏng hiện giờ và át chủ bài sao ? 
Tôi nhanh chóng xem những chức năng khác và đồng thời,
< Thiệt hại : 2 . Độ Bền giảm 3 . >
Thông báo vẫn không ngừng hiện lên trước mắt tôi.A,a,phải nhanh hơn nữa,phải nhanh hơn nữa,không có hiệu quả gì tốt hơn cả...A,đúng rồi,tôi nhớ ở phía dưới là...
Tôi đã nhìn thấy nó ban nãy nhưng định để sau đó nghiên cứu cẩn thận .Tôi sẽ đọc lại nó .
< Ban Phước >
Ban Phước là cái gì vậy ? Haiz,không nên suy nghĩ quá nhiều.Nói tóm lại,trước tiên hãy đọc mô tả đã.
< Ban Phước : Năng lực đặc biệt được Thần Linh ban cho.Bạn được phép chọm một năng lực trong số dưới đây mà không cần phải tiêu hao điểm >
Ồ,ồ ! Tôi có thể tùy ý lựa chọn năng lực miễn phí sao ? Mặc dù không hiểu lắm nhưng chắc hẳn đó là năng lực rất mạnh hay kỹ năng ma pháp siêu cấp gì đó đúng không ! Hay...Hay lắm ~ Tôi muốn được chọn một cái !
< Biến Đổi Cơ Thể , Tầm Nhìn , Ngoại Cảm , Hấp Thụ , Cướp Đoạt , Kiếm Kỹ , Nhu Thuật , Hỏa Ma Pháp, Thủy Ma Pháp── " 
Tôi muốn Nhu Thuật hay Kiếm Kỹ làm gì cơ chứ ! Tôi ngay cả tay chân cũng không có ! Một ngày nào đó,sau khi có được năng lực Biến Hình , tôi sẽ lại lấy những năng lực này và xem nó ra sao !
À,giờ không phải là lúc nói đến chuyện này.Đến lúc này mà tôi vẫn chưa hiểu ra à !
Nếu không có ma lực thì không thể sử dụng được ma pháp.Haiz...Nếu như thông qua Ngoại Cảm thì cho dù không biết được ngôn ngữ thì có lẽ tôi có thể nói chuyện với bọn họ.Nhưng mà những con Người Ếch này trông không giống những đối tượng có thể dễ dàng nói chuyện đâu.
Còn...Còn có những năng lực Ban Phước khác hữu dụng với máy bán hàng tự động không !
Vào lúc tôi không ngừng nhìn xuống danh sách năng lực Ban Phước,một danh mục xuất hiện khiến cho tôi không thể nào dời mắtđi được < Kết Giới > ── Hiệu quả là 
< Có thể lấy bản thân làm trung tâm,lập kết giới bất khả xâm phạm trong bán kính một mét bao phủ xung quanh cơ thể  . Không người nào có thể xâm nhập vào bên trong phạm vi kết giới được thiết lập.Có thể lựa chọn đối tượng tự do ra vào bên trong kết giới .>
Chính...Chính là cái này ! Đây rồi ! A a a a !
< Thiệt hại : 2. Thiệt hại : 3 . Thiệt hại : 5 . Độ Bền giảm 10 . >
Có lẽ không có thời gian thừa thãi để suy nghĩ.Sẽ...Sẽ dùng cái này !
Sau khi lựa chọn Kết Giới,tôi cảm thấy ấm áp giống như cơ thể mặc bộ đồ lặn vậy.Mặc...Mặc dù đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu lắm.< Kết Giới > khởi động !
"Gurgegorgogego !"
Ồ ! Lũ Người Ếch đã bị đánh bật ra và sau đó tiếp đất bằng cái mông trong khi ngã ngửa.Lại còn dám hội đồng đánh tao suốt nữa.Không thể nói ra câu nào,tôi không thể nuốt trôi được cơn giận này.
"Mong đợi ngài ghé thăm lần sau."
Phù.Mặc dù bọn chúng không thể hiểu được tôi đang nói cái gì nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.DƯờng như đám Người Ếch cũng biết là mình đang bị trêu.Bọn chúng lại giơ cao vũ khí trong tay và tấn công về phía tôi một lần nữa nhưng lại bị thứ ánh sáng màu xanh da trời bao quanh người tôi chặn lại và không thể đến gần thêm được nữa.
"Nếu như trúng giải là có thể được thêm một chai nữa !"
Tôi thử tiếp tục khiêu khích.Hô hô,bọn chúng lại thẹn quá hóa thành giận mà lao tới tấn công.Cái Kết Giới này không phải là kỹ năng siêu cấp mạnh mẽ chứ ? Bức tường màu xanh da trời gần như trong suốt bao quanh tôi theo những góc vuông và bất kể lũ Người Ếch dùng vũ khí đập ra làm sao thì < Kết Giới > đều ung dung bắn ngược trở lại trước những đòn tấn công của bọn chúng .
Mwa ha ha ha ha , máy bán hàng tự động vô địch không thể bị phá hủy đã hoàn thành rồi !
< Giảm 1 điểm . Giảm 1 điểm . Giảm 1 điểm ... >
Chờ...Chờ một chút đã ! Tại sao điểm số của tôi không ngừng giảm giống như bị rỉ nước vậy ! Tại sao nhỉ,muốn duy trì cái < Kết Giới > này , hóa ra là cần phải tiêu hao điểm số sao !
Haiz,đợi chút đã,ta...Ta nói này,có lẽ các chú cũng nên trở về tổ đi,ếch-sama ?
"Mong đợi ngài ghé thăm lần sau."
A,thế công của bọn chúng trở nên mãnh liệt hơn . Không phải là câu ban nãy của tôi lại khiêu khích chúng thêm chứ .Ế ! Điểm số của tôi bắt đầu giảm xuống liên tục rồi.Mấy chú làm ơn bỏ cuộc ngay bây giờ,có được không !


 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!