Mở đầu


Khởi chạy bản WN

--------------------------

Tôi, một học sinh lớp 11 và đã bỏ học, hơn nữa cách sống cũng có phần tự kỷ.

Hôm nay lại tiếp tục không đến trường mà nằm lỳ trong ở nhà (đúng là thiên đường mà).

Suy đi nghĩ lại thì đúng là một cuộc sống nhàm chán, chẳng hề thay đổi.

Nhưng đột nhiên lại xảy ra một việc vô cùng khác thường.

Đang lúc tôi ở trong phòng đọc manga, bỗng nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang sáng lên ở phía trên đầu mình vậy.

Tôi liền ngay lập tức nhìn lên phía trần nhà, thì thấy xuất hiên một ma pháp trận khiến tôi sợ tới mức không nói nên lời.

Ngay sau đó ý thức của tôi liền chìm vào trong bóng tối.                    

Khi tôi lấy lại được ý thức thì thấy mình đang ở trong một tòa nhà xa lạ.

Giường, sàn nhà, trần nhà tất cả chúng đều được làm bằng những tảng đá. Tạo nên một kiến trúc vô cùng rộng lớn.

Cái này cho tôi cảm giác giống như mấy cái thần điện của thời Hy Lạp hay La Mã cổ mà hồi trước tôi từng thấy lúc đi xem phim.

Còn nữa, trước mắt tôi còn có một người phụ nữ tầm khoảng 20 tuổi với vẻ đẹp mỹ lệ.

Mặc loại quần áo giống như của các nữ thần Hy Lạp. Cô ấy có mái tóc vòng, tròng mắt xanh, quả đúng là siêu cấp mỹ nhân mà.

Xinh đẹp giống như nữ thần vậy.

Liên tục tỏa ra bầu không khí cao quý và trang nghiêm như một vị thần.

Nhưng mà nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra chân của cô ấy đang lơ lửng trên không cách mặt đất một khoảng mười mấy centimet.

Đang bay trên không.

Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?

“....Vẫn là thất bại nữa sao.”

Người đẹp ấy nhìn xuống tôi và nói với một giọng không vui.

Ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó vô cùng nhám chán vậy.

“Cô, cô là ai? Đây rốt cuộc là nơi nào?”

Tôi hơi chật vật mở miệng hỏi.

“Ta là nữ thần điều khiển thời không, Nữ thần Astena.”

{TL: Thời: thời gian, không: không gian}

Nữ, Nữ thần?

Nếu là lúc bình thường thì tôi sẽ cảm thấy là không biết cô gái này có bị thần kinh hay không... Nhưng hiện tại thì cô ta đang lơ lửng ở trên không.

Vậy thì đây chính là nữ thần hàng thật giá thật sao?

“Theo cách nói của ngươi thì đây là một thế giới khác. Dị giới Manathesea. Ta đã triệu hồi ngươi tới đây.”

Dị giới...Triệu hồi....

Thật sự tồn tại loại chuyện về một anh hùng được thế giới khác triệu hồi sao.

.....Mà, chắc là tôi lại nằm mơ nữa rồi.

Nhất định là tôi đang nằm mơ.

Không sai, chính xác là như vậy!

“Vì muốn khuếch trương thế lực mạnh hơn nên mới có ý định triệu hồi anh hùng hay dũng sĩ. Những người có sức mạnh hoặc những người có tư chất của một anh hùng hay dũng sĩ....Nhưng triệu hồi ra một loài người nhàm chán như thế này thì đúng là phiền phức mà.”

Nữ thần Astena nói xong liền thở dài.

Tôi vừa mới bị cô ta chê bai phải không vậy?

“Trạng thái giá trị căn bản so với người của thế giới này đúng là có cao hơn được một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không có năng lực đặc biệt, cũng không thể nói là kỹ thuật chiến đấu ưu tú được. Huống chi ánh sáng phát ra từ linh hồn ngươi cũng rất đần độn (nhạt). Không phải là loại có thể trở thành anh hùng hay dũng sĩ đâu.”

“.....”

“Ta không cần một đống cặn bã như ngươi.”

Những lời ấy đâm xuyên qua trái tim tôi.

Tôi không muốn bị gọi là cặn bã, không hề muốn. Bị nói như vậy vô cùng đã kích.

“...Nếu như thế thì. Nhanh đem tôi trở về thế giới cũ của mình đi.”

Tôi dùng giọng khó chịu nói.

“Không may cho ngươi, chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

“Hả, cái gì?”

Đối với nữ thần thời không như ta thì việc triệu hồi từ thế giới khác cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng. Đưa ngươi trở về lại còn tốn nhiều năng lượng hơn nữa. Vậy nên vì một đống cặn bã như ngươi mà tiêu hao thì không đáng tí nào cả.”

Đúng là người tùy tiện.

Cho dù là thần đi nữa thì không phải cũng quá mức tùy tiện rồi sao.

Tùy tiện triệu hồi tôi tới đây, sau đó lại bảo không thể đem tôi trở về thế giới cũ là sao chứ?

“Đùa, đùa kiểu gì vâ -”

“Chướng mắt quá. Biến đi cho ta, thứ cặn bã.”

Khi tôi phát ra tiếng phản đối, Nữ thần Astena liền phất tay lên một cái.

Cảnh sắc trước mắt tôi liền trở nên vặn vẹo đi.

Sau đó tôi liền mất đi ý thức.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!