Chương 06: Cơ hội và sự đụng độ


Chương 06: Cơ hội và sự đụng độ
Tôi thức dậy.
Rửa mặt mình và sau đó ăn thịt thỏ nướng cho bữa sáng của mình như thường lệ. tôi cảm thấy hôm nay mình tràn trề nhiệt huyết hơn bình thường.
Hiện tại mục tiêu duy nhất của tôi là phải tìm ra được một loại thực vật nào đấy mà tôi có thể trồng trên cánh đồng của mình.
Tôi cầm lấy cái Nông Cụ Vạn Năng và rồi bắt đầu cày với một tinh thần đầy phấn khởi.
Và rồi, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào cánh đồng của mình.
Có những mầm cây nhỏ mọc trên những luống đất.
Hơn nữa, nó được trồng một cách đều đặn.
...
Không lẽ đã có một ai gieo hạt giống ư?
Nhưng mà ai ở đây mới được cơ chứ?
Và cho dù có người gieo chúng đi chăng nữa, thì không phải là chúng đang mọc với tốc độ quá nhanh hay sao?
Không lẽ là do Kami-sama làm hay sao?
Tôi nhìn vào Nông Cụ Vạn Năng trong tay của mình.
...
Tôi chạy ngay vào khu rừng ngay lập tức, tìm lấy một khúc gỗ lớn, và rồi tạc vào nó hình dáng của Kami-sama, người mà tôi gặp trước khi tới nơi này.
Bây giờ nghĩ lại,nói rất giống như ông già cũng không sai,nói dáng vẻ trông giống như thanh niên cũng không sai.
Khiến cho người khác cảm thấy thể tin được đó,Kami-sama.
Tuy rằng bức tượng mà tôi tạc không được hoàn hảo cho lắm nhưng mà ít nhất thì tôi có cảm giác bức tượng gỗ này trông khá giống ông ấy.
Mà nhắc mới nhớ thì, vị thần mà cho tôi Nông Cụ Vạn Năng là một người khác.
Mặc dù tôi không hề biết hình dáng của người kia trông như thế nào vì thế tôi đành tạc tượng người đó thấy theo trí tưởng tượng của mình.
Bởi vì người đó là vị thần đảm nhận Nông Nghiệp nên tôi nghĩ thân hình người đó trông sẽ đầy đặn?
Mà không phải, trồng trọt là một công việc rất vất vả, vì thế có lẽ thân hình ông ấy trông sẽ nghiêm túc mà không phải thông minh sao?
Là thành quả của nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, bức tượng mà tôi tạo ra cho vị thần Nông Nghiệp lại trông giống với Hanasaka Jiisan.
[TN: Hanasaka Jiisan là một nhân vật trong dân gian nhật bản có khả năng khiến cho cây héo tàn trổ hoa.]
Tiếp theo, phần thừa của cái cây tôi chặt xuống, tôi tạo ra một cái đền thờ để đặt 2 bức tượng của 2 vị thần vào bên trong để thờ cúng.
“Cảm ơn người, thưa Kami-sama!”
Sau khi cầu nguyện xong, mục đích bây giờ của tôi đã thay đổi.
Việc tôi cần làm bây giờ là phải bảo vệ cánh đồng.
Tôi suy xét về tình hình hiện tại của mình
Một cái nhà trong cây làm chỗ trú.
Giếng nước, lửa, hàng rào gỗ và một cái hào xung quanh.
Những mảnh ruộng rộng 50x50m bao bọc xung quanh mọi hướng, tôi tạo ra tổng cộng tất cả là 12 thửa ruộng.
Phần đất để tôi sinh hoạt rộng khoảng bằng 4 thửa ruộng cộng lại với nhau
Trang trại trang trại 
 Trang ◇ Trại
Trang ◇ Trại
Trang trại trang trại 
Mỗi thửa ruộng đều có mầm cây mọc trên chúng.
Và việc bảo vệ những cánh đồng tùy thuộc vào chính bản thân tôi.
Việc đầu tiên tôi cần làm là phải chuẩn bị một cái hàng rào bao quanh cánh đồng này đã.
Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì tiến gần đến cánh đồng này.
Thú hoang sao ?
Tôi sẽ biến chúng thành phân bón với Nông Cụ Vạn Năng này của tôi.
Fufufufu.
Tôi tạo ra một hàng rào làm bằng thân gỗ bao quanh cánh đồng để bảo vệ nó.
Tôi cũng đào thêm một cái hào xung quanh nó nữa.
Hơn nữa, tôi còn cày và đập những nơi tiếp xúc gần với khu rừng.
Mặc dù việc đó sẽ khiến cho việc thu thập vật liệu gỗ của mình trở nên khó khăn hơn, nhưng mà việc đó là không thể tránh khỏi bởi vì bọn thú vật có thể xâm phạm tiến vào nơi này thông qua những cái cây gần với cánh đồng.
Tôi cũng chuẩn bị những tấm gỗ dày để làm vật thay thế cho những chiếc cầu bởi vì bốn mặt tôi đều tạo ra một cửa ra vào.
Nó tốn của tôi 5 ngày để hoàn thành số công việc đấy.
Và trong khi đó, những mầm cây đang mọc với một tốc độ chóng mặt, trong quãng thời gian tôi làm việc có 6 con thỏ răng nanh và một con cún con có kích thước như một con chuột đã tấn công vào cánh đồng, và tôi đã biến tất cả bọn chúng thành phân bón cho cánh đồng của mình.
Tôi còn không thèm nghĩ tới việc sẽ biến chúng thành đồ ăn nữa.
Đó là bởi vì trong tay tôi đã có một con lợn rừng khổng lồ làm thức ăn rồi.
Nếu như tôi nhìn từ phía trước thì chiều cao và chiều rộng của nó khoảng 2m. Còn chiều dài thân nó thì rơi vào khoảng 4m.
Nhìn bên ngoài trông nó khá là đáng sợ. Nhưng mà một khi nó tiến lại gần cánh đồng, tôi trở nên cực kì quyết tâm.
Tôi biến Nông Cụ Vạn Năng thành 1 chiếc cuốc rồi tôi cắt đứt cái đầu con lợn rừng.
Thịt của nó ngon tuyệt.
Fufufu.
Xét về hiện tại thì tôi đã có thể tự cung cấp và duy trì lối sống này cho chính bản thân mình
Hiện giờ tôi đang cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Tôi nghĩ rằng biện pháp chống lại thú hoang của mình hiện tại đang được thực hiện một cách triệt để và chu đáo.
Tuy nhiên kẻ thù của cánh đồng không chỉ có mỗi thú hoang.
Còn có cả chim chóc và côn trùng nữa.
Không như thỏ, chuột và lợn rừng, tuy tới bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy một con chim hay một côn trùng nào xuất hiện nhưng mà tôi tin chắc rằng chúng có tồn tại ở thế giới này.
Tôi nghĩ rằng chúng chỉ chưa động vào cánh đồng của tôi do chúng vẫn chưa nhìn thấy được giá trị của nó.
Nhưng mà một khi thành quả của tôi bắt đầu đâm hoa kết trái thì tôi chắc chắn rằng chúng sẽ bắt đầu tấn công.
Tôi cần có một phương pháp nào đó để có thể đối phó với chúng...
Are ?
Mà nhắc đến mới nhớ thì, tôi không hề biết những mầm cây đó là thuộc loại cây gì cả?
Những mầm cây trên cùng một thửa ruộng đều giống nhau, nhưng trên mỗi một thửa ruộng lại là một loại mầm cây khác nhau.
Không biết nó là thứ mà tôi có thể ăn được hay không?
Tôi muốn chúng là thứ mà tôi có thể ăn được.
Nếu mà mấy loại cây ấy mà là loại để trang trí thì tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ngã gục xuống ngay lập tức.
Tôi còn không biết mình có nên chống đỡ cho chúng bằng một cái nẹp nữa hay không?
Hừm.
Chính tôi là người muốn làm nông nhưng mà vốn kiến thức của tôi về việc làm nông vẫn còn quá là non nớt.
Đáng nhẽ ra tôi nên dùng thời gian của mình để nghiên cứu nhiều hơn thay vì việc ngủ suốt ngày khi mà tôi vẫn còn ở trong bệnh viện mới phải...
Nhưng mà hiện tại thì hối hận cũng chẳng thể giúp được gì cho tình cảnh này.
Tôi sẽ làm những điều mà tôi có thể làm.
Tạm thời có một phương pháp dùng để đối phó chim chóc , có lẽ là bù nhìn nhỉ?
Trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ đến những cách khác, tôi nghe thấy tiếng kêu của thú hoang phát ra ngoài đồng.
Nghe có vẻ giống như tiếng chó sủa.
Tôi có cảm giác như thể là nó đang cố gắng hết sức mình để sủa lên vậy.
Tôi tiến lại gần nơi phát ra tiếng động trong khi mang theo Nông Cụ Vạn Năng của mình.
Ở đó có một con chó to đang đứng ở bên ngoài cái hàng rào gỗ và cái hào bao bọc xung quanh cánh đồng.
Nó là một con chó đen.
Kích thước của nó giống như của một con chó to vậy.
Tôi cảm thấy tim của mình bây giờ đang đập cực kì nhanh. Nếu như mà nó có thể vượt qua được sang bên này thì tôi chắc chắn rằng nó có thể tóm được lấy tôi.
Con chó đen ấy đang sủa về phía tôi tôi.
Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Tôi tự hỏi không biết tại sao nhưng mà tôi không hề cảm thấy nó tỏ ra thù địch đối với tôi.
Đằng sau con chó đen đó có một con chó đen khác với kích thước tương tự .
Khi nhìn kĩ vào chúng thì tôi có thể thấy được chúng có rất nhiều vết thương trên cơ thể mình.


...
Tôi mở cửa ra vào gần nhất và đặt tấm gỗ qua cái hào.
Nó bỗng nhiên thôi sủa và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi sợ một chút.
Nhưng mà trong tay tôi vẫn đang cầm cái Nông Cụ Vạn Năng của mình
Vì thế tự nhiên tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại.
Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi nhìn vào chúng một lần nữa.  Tôi chú ý đến con chó đen đứng ở đằng sau, có vẻ như nó là một con cái.
Nó còn có cả một cái bụng to nữa, chẳng lẽ nó đang có thai sao?
Vậy con đứng đằng trước là con đực chăng?
Nếu như thế thì chúng chắc hẳn là một cặp rồi.
Để xem nào...
Tôi không nghĩ mình nên đuổi chúng đi trong tình cảnh này.
Con chó cái đang đứng không hề vững vàng 1 chút nào giống như kiểu nó đang bị chóng mặt vậy.
Con chó đực thỉnh thoảng quay lại nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng rồi lại nhìn chăm chú vào tôi
...
Những chú chó là đồng minh của người nông dân mà.
Khi mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi luôn muốn được nuôi một chú chó nhưng rốt cuộc là tôi chưa bao giờ có cơ hội để nuôi 1 con.
Tôi cân nhắc lý do để mang chúng vào, tôi thả lỏng người mình và bỏ cái cuốc Nông Cụ Vạn Năng xuống.
Nó ngừng nhìn vào tôi, có vẻ như nó hiểu được ý định của tôi
Mặc dù tôi không biết rằng chúng có thể hiểu được lời tôi nói không nhưng dù sao tôi vẫn dùng động tác tay để gọi chúng vào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!