Chương 13: Sông


Chương 13: Sông 
Khi tôi sử dụng chiếc xe cút kít để thám hiểm xung quanh, đúng như tôi dự đoán, tôi đã bị lạc.
Tuy nhiên, nhờ vào Kuro mà tôi có thể dễ dàng trở lại nhà của mình vì thế mà những nơi tôi đã khám phá đã được mở rộng ra một cách đáng kể.
Vào ngày thám hiểm thứ 5, tôi phát hiện ra một con sông.
Con sông này có đá tảng rải rác khắp mọi nơi mà phát ra tiếng 'ầm ầm' . Cảm giác là đang gần thượng lưu và sắp đến đầu nguồn.
Có lẽ con sông này rộng khoảng 5m.
Khi mà tôi đi ngược lại dòng sông và tiến về phía thượng nguồn, tôi nhìn thấy một bức tường đá tự nhiên và một cái thác nước.
Tôi nói nó là một cái thác nước, nhưng mà nó cũng không hẳn là vậy. Trông nó giống như một vách đá nghiêng khoảng 60 độ.
Nhưng mà nó khá là cao đấy
Khoảng 7 – 8m lận.
Đây đúng là một khung cảnh ngoạn mục.
Nó thật là đẹp.
Tôi thò tay mình xuống mặt nước đang chảy, dòng nước này khá là lạnh.
Và nước rất là trong nữa.
Có lẽ tôi có thể uống được nó...
Kuro, bạn đồng hành của tôi hôm nay, đang uống nước từ dòng sông, vì thế tôi nghĩ dòng sông này không có vấn đề gì.

Sau khi uống nước xong, tôi hỏi Kuro hướng về nhà của mình.
Ngay lập tức Kuro quay mặt của mình về một hướng.
Tôi biến đổi cái xe cút kít thành một cái cuốc và bắt đầu cuốc đất về hướng đó.
Tôi cần làm một con đường nối liền khu ở của mình với chỗ thác nước này.
Tôi sử dụng cái cuốc cho tới trước khi trời trở tối. Sau đó tôi lại biến cái cuốc trở lại thành cái xe cút kít và trở về nơi ở của mình lúc này.
Ngày hôm sau, tôi bảo Kuro chỉ cho tôi hướng trở về chỗ thác nước hôm trước và rồi tôi bắt đầu cuốc từ khu nhà ở của mình về hướng đó.
Và tôi cũng phải làm rất nhiều thứ khác nữa vì thế tôi phải tốn tận 15 ngày để có thể hoàn thành được con đường.
Cái thác nước ấy nằm ở phía Tây cách khu nhà ở của tôi khoảng 5km.
Nó cũng khá là xa đó.
Con sông với cái thác nước chảy cong và có vẻ như là nó chảy từ hướng Bắc tới hướng Nam-Tây Nam.
Không biết liệu tôi có tìm thấy thứ gì ở hạ nguồn không nhỉ?
Mà, có lẽ tôi nên nghĩ về điều đó vào lúc khác.

Tôi tạo ra một con đường tới chỗ thác nước để đảm bảo nguồn nước.
Từ trước tới giờ tôi luôn sử dụng nước từ cái giếng mà tôi đào được để uống và tưới tiêu nhưng mà nó khá là khó để sử dụng vì nó nằm ở dưới mặt đất.
Tuy nhiên, cái thác nước thì khá là cao.
Nói cách khác thì, nếu như tôi có thể tạo ra một đường dẫn nước từ thác nước cao ấy thì tôi có thể sử dụng được rất nhiều nước.
Nó có thể được sử dụng cho tưới tiêu và ruộng lúa nước.
Và dùng để tắm nữa chứ.
Mặc dù tôi đã suy nghĩ về chuyện bồn tắm một thời gian rồi, nhưng mà nó rất khó khăn để mang số lượng nước cần thiết lên từ cái giếng vì thế mà tôi cứ trì hoãn nó lại.
Tuy nhiên...
Nó cũng là cả một thách thức để có thể tạo ra một đường dẫn nước từ chỗ thác nước đến chỗ ở của tôi.
Mặc dù bọn Kuro đang ở đây với tôi, nhưng mà cũng có rất nhiều loài vật nguy hiểm khác ở trong khu rừng.
Nếu như tôi xây một đường dẫn nước sử dụng cái hào ở trước hàng rào gỗ, thì rất có thể sẽ có mối nguy một thứ gì đó sẽ vượt qua và tấn công vào nơi này.
Được rồi, tôi quyết định sẽ làm một cái hồ chứa lớn ở bên ngoài cái hào và hàng rào gỗ xung quanh cánh đồng
Kích thước của nó có lẽ sẽ là 100x100 m2.
Nó sẽ làm nó giống như một cái kim tư tháp đảo ngược, nó sẽ càng sâu khi càng tiến vào trung tâm.
Điểm sâu nhất có lẽ sẽ là khoảng 5m.
Và trong khi tạo ra cái hồ chứa, tôi cũng làm những công việc khác thế nên cái hồ chứa mất 10 ngày để có thể hoàn tất.
Tiếp theo, tôi cần đào một đường thoát nước ở trên mặt đất.
Nó không phải là một việc quá phức tạp bởi vì điều tôi cần làm chỉ là hướng nó tới hạ lưu của dòng sông
Nhưng mà nó tốn thời gian.
Nhưng mà làm thế nào đó tôi đã xoay sở vài ngày sau đó.
Bây giờ, việc còn lại là tạo ra một đường dẫn nước đến chỗ hồ chứa.
Nhưng mà tôi nên thực hiện nó như thế nào đây?
Nếu như mà tôi không thể lấy nước từ phần trên của thác nước, thì nước sẽ không chảy.
Nói cách khác, tôi cần làm nó ở một độ cao nhất định.
Ý tưởng thứ nhất: Sử dụng gỗ để làm nó.
Lợi thế của nó sẽ là dễ làm, có lẽ vậy.
Nhưng mà điểm bất lợi của nó là nó rất dễ hỏng.
Vô dụng.
Kể cả khi tôi thu thập được đủ gỗ nhờ vào Nông Cụ Vạn Năng thì tôi vẫn phải tự lắp ghép nó lại.
Mà kể cả khi tôi xoay sở được lối dẫn nước làm từ gỗ, tôi cũng chẳng hề có đinh hay dây thừng để cố định nó lại.
Điều này là không khả thi.
Ý tưởng thứ hai: sử dụng đá
Lợi thế của nó là rất khó vỡ hỏng.
Nhưng bất lợi của nó là nó rất khó làm.
Đúng là khó khăn mà.
Tôi cần phải điều chỉnh những tảng đá để khiến cho dòng nước có thể chảy theo được...
Nhưng nó không hề thực tế để có thể điều chỉnh những tảng đá từ thác nước đến hồ chứa.
Tôi đã đào khắp mọi nơi rồi nhưng mà tôi chưa bao giờ tìm được những tảng đá đủ to để có thể làm được điều đó.
Những tảng đá mà tôi cần sử dụng phải cao ít nhất là 1m.
Và, độ cao đó ít nhất phải được duy trì một đường thủy dài xấp xỉ 5km.
Ý tưởng thứ ba: ... Đất?
Tại sao tôi không tạo ra nó bằng đất và sau đó làm cho nó cứng lại?
Nếu như tôi dùng một cái búa và đập nhiều lần vào đất, nó dần dần sẽ cứng lại như bê tông vậy.
Chính là nó.
Đất ở khắp mọi nơi và tôi chỉ vần đào giồng như lúc tôi tạo ra cái đường thoát nước là được.
Đây đúng là một ý tưởng rất tốt.
Tôi sẽ thực hiện nó.
Còn bây giờ, quay trở lại công việc thôi.
Một sự nghiệp rất dài chỉ mới bắt đầu như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!