Chương 14: Bắt đầu xây dựng đường thủy


Chương 14: Bắt đầu xây dựng đường thủy
Việc làm đường thủy đang tiến triển từng chút một.
Tôi đào đất và chất nó thành đống từ chỗ thác nước tới chỗ hồ chứa rồi dùng chiếc búa để cố định nó lại.
Và cũng bởi vì tôi sử dụng Nông Cụ Vạn Năng vì thế nên tôi không hề cảm thấy mệt, nhưng mà tôi vẫn chỉ là người duy nhất làm việc.
Hơn nữa, tôi cũng phải làm việc ở trên cánh đồng.
Tôi tốn mất 10 ngày để hoàn thành 500m.
Và đó mới chỉ là 1/10 công việc thôi đó.
Và, cứ mỗi lần tiến về phía thác nước tôi lại cần thêm nhiều đất hơn nữa.
Mình không nghĩ rằng chỗ mày sẽ hoàn thành chỉ sau 90 ngày đâu.
Hay là mình nên xây nó cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ nhỉ?
Nhưng nếu mà tôi làm như thế thì, bọn Kuro cũng sẽ rất lo lắng.
Ừm ~
Trong lúc đó, chỗ cà chua, cải dầu và mía đường mà tôi trồng bây giờ đã có thể được thu hoạch rồi.
Và cũng bởi vì nó mà công việc xây dựng đường thủy của tôi bị gián đoạn.
Vì thế mà hiện giờ tôi phải tập trung vào việc thu hoạch trước.
Như thường lệ, bọn Kuro rất thích ăn cà chua.
Trông bọn chúng ăn nó rất vui vẻ.
Và bởi vì hạt cải dầu cần phải được ép ra để lấy dầu, vì thế tôi chỉ tích trữ nó lại sau khi thu hoạch.
Tôi sẽ lấy chúng ra để ép sau.
Còn về mía đường thì, mỗi lần tôi cắn một miếng và nhai nó, mùi hương và độ ngọt của nó trải ra khắp miệng của mình.
Được ăn đồ ngọt sau một khoảng thời gian dài, tôi dường như đã khóc một chút.
Trong khi tôi nhai cây mía đường, bọn Kuro nhìn tôi như thể chúng cũng muốn thử một miếng vì thế mà tôi đưa cho chúng để ăn thử.
...
Và có vẻ như trong số chúng, chỉ có Yuki và Kurosan là thích nó.
Giống như dâu tây vậy.
Tôi chặt và thu thập nó lại.
Lúa mì và đậu tương thì cần phải đập trước khi dùng. Vì thề mà tôi cảm thấy hơi phiền hà bởi vì trước đó tôi chưa hề nghĩ việc này.
Tôi không thể làm gì với chúng vào lúc này cả.
Tôi nghĩ bây giờ mình cứ thu hoạch chúng trước đã, tôi sẽ nghĩ nên làm gì với chúng sau.
Còn về lúa thì... Ban đầu thì tôi định làm thứ gì đó về mấy cây lúa giống nhưng mà tôi lại bỏ dở giữa chừng vì phải ưu tiên tìm muối và làm đường thủy trước.
Do bận rộn như thế nên tôi cũng chẳng có thời gian để thử nghiệm trên ruộng lúa được.
Tôi làm ra cái hồ chứa để cho chỗ cây lúa giống và những đường thủy để sử dụng nó...
Tôi nghĩ rằng những cái cây giống ấy giờ có lẽ đã trở nên vô dụng rồi, nhưng mà tôi đã lầm.
Những cây giống mọc lên một cách khỏe mạnh và những hạt lúa cũng đã bắt đầu mọc ra.
Do tôi không trồng chúng ở trong ruộng lúa nước, tôi không biết rằng năng suất của nó có bị ảnh hưởng không nữa?
Hay đây làm một loại lúa khác ?
Tôi chỉ mong muốn được trồng trọt, nhưng mà tôi nhận ra rằng mình hầu như chẳng biết gì về nó cả.
Mà dù sao thì, những cây lúa cũng mọc lên rồi thế nên tôi cũng thu hoạch chúng luôn.
Về phần vườn hoa quả thì chúng cũng đã trở thành những cái cây to lớn và khỏe mạnh, nhưng mà vẫn chưa đủ để mọc ra trái.
Chắc là nó sẽ cần thêm một chút thời gian nữa.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển này đúng là bất thường mà.
Khi mà tôi nghĩ về nó thì.
Không biết là tôi có thể trồng được cây tuyết tùng hay không?
...
Chẳng lẽ mình đang lo về số lượng gỗ hay sao?
Bình tĩnh nào tôi ơi, không nên hoảng loạn vào lúc này. Mình cần làm thử từng thứ một trước đã.

Sau khi thu hoạch xong, tôi trồng lại cà chua trên hai thửa ruộng, còn những chỗ còn lại thì tôi nghĩ mình sẽ bỏ trống nó.
Kể cả khi tôi có thể làm rất nhiều thứ, thì vẫn có những giới hạn về những thứ mà tôi có thể làm.
Việc cần làm trước tiên đó chính là hoàn thành đường thủy đã.
Vậy nên tôi trở lại và hoàn thành đường thủy.
Tôi làm việc không hề ngừng nghỉ.
Chính vì thể mà tôi cảm thấy chán nản khi mà làm liên tục như vậy, tôi thỉnh thoảng đi vào khu rừng để tìm kiếm.
Tôi vẫn chưa hề bỏ cuộc việc tìm ra muối đá của mình.
Tuy nhiên, muối đá là những tinh thể muối.
Tôi có lẽ sẽ không thể tìm ra chút nào ở gần dòng sông, vì thể mà tôi quyết định tìm kiếm nó ở hướng ngược lại của dòng sông.
Nhưng mà nó không hề đem lại kết quả.
Vào ngày thứ 30.
Tôi chú ý tới chỗ cà chua mà tôi trồng sắp sửa có thể thu hoạch được rồi.
Nhưng mà có vẻ như là nhiệt độ đang giảm xuống.
...
Mùa?
Chính là nó!
Tôi chưa hề nghĩ tới khả năng là nơi này sẽ có mùa đông!
Chết tiệt.
Do tốc độ mọc của cây trông rất nhanh nên tôi hoàn toàn toàn không chú ý tới điều này.
Có vẻ như là ở thể giới này cũng có nhiều mùa khác nhau.
Có lẽ rằng nơi này cũng không khác lạ cho lắm.
Không biết rằng tôi đã ở nơi này bao lâu rồi nhỉ.
Tôi đã thu hoạch được hai lần rồi và tiếp theo đây sẽ là lần thứ ba.
Tôi tính toán rằng sẽ mất khoảng 40 – 50 ngày để cây phát triển đến khi thu hoạch được.
Cứ coi như là 40 ngày đi, thì có lẽ là khoảng 120 ngày chăng.
Đã được bốn tháng kể từ khi tôi bắt đầu trồng trọt rồi ư?
Trước đó tôi nghĩ rằng lúc mà mình tới đây là vào mùa xuân...
Tôi chết vào tháng 5.
Nếu mà là thế thì, có lẽ bây giờ đã là tháng 11 rồi đó, hay là tháng 10 nhỉ?
Nếu như mà nơi này cũng giống như Trái Đất thì, trời sẽ trở lạnh nhanh thôi.
Trong trường hợp đó tôi nghĩ mình nên nghĩ rằng thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài trong khoảng 90 ngày.
Bây giờ tôi cần phải dự trự thêm thức ăn đã.
Nếu như mà tuyết rơi thì, tôi sẽ không thể đi ra ngoài được.
...
Nguy hiểm quá.
Giờ không phải là lúc để làm đường thủy nữa.
Tôi cần phải trồng trọt một cách nhanh chóng.
Cà chua, khoai tây ngọt, củ cải trắng và cà rốt là có thể dự trữ được trong một thời gian dài.
Tôi cũng cần lửa để sưởi ấm trong mùa đông giá rét nữa.
Tôi cần củi để có thể tạo ra lửa.
Bình thường thì, củi là gỗ được phơi khô, nhưng mà nếu như tôi sử dụng Nông Cụ Vạn Năng để chặt cây xuống thì nó có thể được dùng làm củi đốt ngay lập tức.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Tôi cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.
Vì thế tôi liền ngay lập tức chất đống một lượng lớn củi đốt ở phía sau cái cây mà tôi từng sống bên trong.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!