Chương 17 : Mùa đông đến


Chương 17 : Mùa đông đến
Mùa đông chính thức đến. 
Mặc dù tuyết vẫn chưa chất thành đống nhưng mà những cơn gió lạnh buốt thì đã bắt đầu thổi rồi.
Zabuto thì ở yên trên cái cây và hiếm khi xuất hiện. Còn bọn Kuro thì nằm yên gần đống lửa tôi tạo ra ở bên trong căn nhà của chúng. Chỉ là gần đây thường nhờ tôi nhóm lửa giúp bọn chúng ở bên đó.
Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị hết cả rồi nên chẳng vất vả lắm.
Nhưng mà nếu như mà phải nói có vấn đề gì đấy thì, tôi nghĩ rằng việc đi vệ sinh khá là rắc rối.
Bởi vì cái nhà vệ sinh nằm ở nơi khác cách xa nơi ở của tôi, mà mỗi ngày tôi lại phải ra khỏi cái tổ ngủ của mình vài lần.
Ngoài trời còn rất lạnh nữa chứ.
Tôi chỉ biết rúc ở trong căn lều của mình, và sau 30 ngày tuyết bắt đầu rơi chất thành đống.
Mặc dù hiện tại tôi vẫn ổn, nhưng mà nếu như tuyết cứ dày thêm nữa thì tôi sẽ phải dọn chúng đi.
10 ngày nữa trôi qua.
Mặc dù tuyết rơi ngoài trời, nó cũng chỉ dày khoảng 1-2cm mà thôi.
Sau đó, nó tan chảy nhanh chóng và hoàn toàn biến mất.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Bây giờ thì, tôi sẽ cố làm một cái xối xay đá. Mặc dù tôi cũng chẳng biết là mình có đủ sức để tạo ra nó không nữa.
Bình tĩnh nào, không nên hoảng loạn. Cứ làm một chút một chút một là được.
30 ngày nữa trôi qua.
Những cơn gió lạnh lẽo đã ngừng thổi và tôi nghĩ rằng thời tiết đang dần chuyển sang mùa xuân
2 ngày sau.
Tôi bất ngờ bởi vì một cơn bão tuyết bỗng ập tới.
Tuyết bên ngoài cũng khá là dày.
Mùa xuân vẫn chưa tới nữa.
10 ngày nữa tiếp tục trôi qua.
Cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu tăng lên.
Mặc dù tuyết vẫn chưa tan hết, tôi nghĩ rằng mùa xuân sắp sửa tới rồi.
5 ngày nữa trôi qua.
Ừm ~ Thời tiết bên ngoài càng trở nên ấm áp hơn, và bọn Kuro cũng bắt đầu đi vào rừng.
Mặc dù chúng không tìm được con mồi nào nhưng có thể nói rằng mùa xuân đang đến.
3 ngày nữa trôi qua.
Zabuto, sau một thời gian dài, bỗng xuất hiện lần đầu tiên.
Đã rất lâu rồi vì thế khi mà tôi lại gần nó, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Có vô số những con nhện con to bằng nắm đấm ở xung quanh Zabuto.
...Anou, chẳng nhẽ chúng là con của nó ư?
Vậy ra Zabuto là con cái ư?
Nhưng nếu thế thì, con đực đâu?
Tôi không hiểu lắm nhưng mà những chú nhện con cũng rất thích ăn khoai tây như Zabuto vậy
Có vẻ như cư dân ở nơi này lại tăng lên rồi.
...Đúng vậy.
Mùa xuân đã tới rồi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!