Chương 01: Jinnai Shinobu (3)


Chương 01: Jinnai Shinobu (3)

“Mẹ trẻ” Zashiki Warashi trong bộ Yukata đỏ lăn vèo qua, quơ cái laptop trên tấm tatami, và vào đại mấy web chia sẻ video.

"Ờ rồi, giờ rõ rồi. Bắt đầu bằng đề tài đầy đáng sợ và sau đó nhóc đang ở trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, vậy thì ta không có cơ hội xuất hiện rồi. O...Ohhhhhh!! Một video về gấu trúc nèèèè!"

"Cô vô tình đến mức nào vậy hả !?"

"Đã bảo rồi mà, chú đừng mong đợi chị đây đủ trình đánh nhau với những con Youkai khác. Chị mày chỉ là 'đứa trẻ' mà thui, không giống như mấy tên Shichinin Misaki hay Hyakki Yakou đâu, cái đám đó có kỹ năng chiến đấu siêu cấp 'Nếu gặp phải ta thì ta sẽ rải lời nguyền rủa và tàn sát các người' ."

[Hyakki Yakou: Bách Quỷ Dạ Hành ]

"Cho dù là như vậy, cô... Cô cũng có thể giúp tôi theo cách nào đó chứ? Hơn nữa, máy chơi game và máy vi tính đó đều là đồ của tôi! Youkai không có cơ hội kiếm mấy thứ đó đâu. Nếu tôi chết thì cô cũng nên tạm biết đống phim và trang web ở trên đó đi!"

"Chậc...!"

Có vẻ như đây là thứ duy nhất khiến Zashiki Warashi quyến rũ cảm thấy bất mãn. Và thế là cô nàng Zashiki Warashi lập tức rời mắt khỏi cái video gấu trúc và đối mặt với tôi như người lớn rồi nói:

"Bây giờ nhóc muốn bàn điều kiện với Youkai sao? Không ngờ tới sau khi nhóc lớn lên lại trở thành cáo già như vậy, thật là đáng tiếc. Sự thuần khiết, ánh mắt trong sáng ngây ngô ngày ấy đâu cả rồi."

"... Bỏ cái thói xấu này đi. Đừng mỗi lần lâm vào đường cùng và không biết phải trả lời ra sao lại dựa vào vẻ già đời để nói qua loa lấy lệ để lẩn tránh."

"Nhớ tới trước kia ta tắm cho nhóc hàng ngày hay giúp nhóc thay đồ trong phòng thay đồ bể bơi, khi đó nhóc thực sự dễ thương nhất."

"Tôi đã bảo cô đừng nói như vậy mà! Luận về tuổi tác, loài người không hề có phần thắng!"

"Nhóc không biết ta luôn bối rối mỗi khi nhóc túm lấy đồ bơi của ta vì sợ lạc đấy. Ta biết nhóc không có ác ý mà."

“Kyaaaaaaaaaaaahhhhh!!”

Tôi hét lên khi linh hồn tôi bị giày xéo từ bên trong.

Cô ta và cái cơ thể quyến rũ ấy tồn tại còn trước cả khi ông tôi ra đời đấy. Nhân tiện, bây giờ chỉ nghĩ tới hình dáng đó trong bộ đồ bơi thôi cũng đủ rùng mình rồi!!

"Vậy thì? Nhóc thật sự ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sao?"

"Đáng tiếc, đúng vậy đấy."

"Thế lần này là bởi?"

Zashiki Warashi vừa hỏi vừa lăn trên mặt đất khi đôi chân trắng nõn như tuyết của ta phơi ra dưới vạt áo Yukata xộc xệch.

"Nếu ở thành thị phồn hoa thì thôi nhưng gặp phải Youkai ở Làng Trí Tuệ thì cũng không có gì kỳ lạ, đúng chứ? Hơn nữa, đây là Shinobu đấy. Trong chuyến đi biển lần trước, nhóc còn được thư tình của một Ningyo cơ mà."

[Ningyo: Nhân Ngư - Người Cá ]

"... Sau đó thì tôi suýt chút nữa bị cô ấy kéo luôn xuống thủy cung đấy."

"Nói đi nói lại thì nhóc đã làm cái gì mà khiến cho Yuki Onna muốn giết nhóc thế? Hay lại giống như câu chuyện về Yuki Onna tha mạng cho chồng mình...Hử?"

"Không phải."

Tôi lắc đầu rồi nói tiếp:

"Không phải như thế đâu."

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!