Chương 01 : Jinnai Shinobu (4)


Chương 01 : Jinnai Shinobu (4)

Sau khi nghe mọi thứ từ Madoka, dĩ nhiên là tôi trở nên căng thẳng và cảnh giác.

Trên chặng đường trở về nhà từ 'Trạm Xá' , tôi chấp nhận đi cuốc bộ cả đoạn đèo vì tiết kiệm tiền xe buýt. Có lẽ vì những rặng cây mọc san sát nhau tỏa bóng rợp cả con đường cho nên xung quanh đây mới không có bất kỳ tấm pin mặt trời định hướng theo mặt trời giống như hoa hướng dương. Thay vào đó, là lạch nước nhỏ chạy dọc bên đường cùng máy phát thủy điện loại nhỏ vận hành nhờ dòng nước tự nhiên trị giá 300 yên/ lít. Những thiết bị này nhìn trông đơn giản nhưng đã được tính toán kỹ lưỡng bằng cơ học chất lưu để đảm bảo con lạch luôn thông thoáng và không bị tắc nghẽn bởi đám lá rụng.

Được rồi.

Bất kể tôi căng thẳng và cảnh giác hay không, tôi lại bỏ qua một thứ sờ sờ trước mắt. Đây là con đường duy nhất để về nhà cho nên tôi đương nhiên phải đi qua một trạm xe buýt ngay ngã rẽ đằng đó. Nếu nhỏ Yuki Onna mà tôi gặp lúc trước vẫn còn đứng đó thì dĩ nhiên là tôi sẽ chạm mặt cô ta một lần nữa!

"... Mình đúng là ngu quá mà..."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, hi hi... Phải chăng đây chính là định mệnh sao? Vậy thì, chàng có muốn kết hôn với em không...?"

Nhỏ Yuki Onna nhìn chỉ khoảng 13 tuổi. Mái tóc xanh nhạt buông dài trên nền là một chiếc Kimono trắng muốt như tuyết tựa như một chiếc áo tang. Băng ghế nhựa 'vô cùng cũ kỹ' của trạm xe buýt nhỏ ngồi phát ra âm thanh 'răng rắc' đáng ngờ. Chẳng biết là vì băng ghế bị đóng băng hoàn toàn hay là chất liệu nhựa xảy ra biến hóa gì đó.

"... Cô không phải là Yukinko sao?"

"Em là một Yuki Onna. Đại biểu cho dòng dõi Youkai đẹp tuyệt trần: Yuki Onna. Xin đừng nhầm tưởng một mỹ nhân như em với một con nhóc nào đấy đang chơi nghịch tuyết nhé. Mà kệ đi, chúng ta kết hôn đi."

"Nhóc Yuki Onna ngực phẳng à,  đáng ra nhóc phải đổi cơ thể với mụ Zashiki Warashi ngực bự mà tôi biết mới phải."

Vừa dứt lời, một tia cảnh báo vụt qua tâm trí tôi khiến tôi bất giác lùi lại. Bầu không khí xung quanh đột nhiên thêm phần lạnh lẽo hơn.

Yuki Onna không phải là Youkai có 'cơ thể gợi cảm đến chết người' sao?

Các nàng không giống với mắm Zashiki Warashi nhà tôi, 'chủng tộc đặc biệt có thể gây chết người' . Giống như Zashiki Warashi đêm đêm rúc vô đệm người ta hay leo tót lên người thì Yuki Onna thật sự là loại Youkai gây chết người bởi vì 'chúng ta chỉ đặc biệt như vậy mà thôi' .

Thành thật mà nói, các nàng còn nguy hiểm hơn so với đám thú cưng hung bạo mà lũ chủ nhân vô trách nhiệm và tắc trách thả rông nhiều lắm.

Tôi đang sắp xếp lại vài cái 'điều kiện' ở trong đầu.

Hầu hết mọi người đều biết chuyện về Yuko Onna thông qua sách tranh hay cổ thư hay câu chuyện dân gian chứ không phải ở trong mấy cuốn từ điển Youkai. Thực ra thì hiểu biết của tôi về các nàng cũng chỉ giới hạn ở mức độ sách tranh hay cổ thư hay chuyện dân gian mà thôi.

Có hai người đàn ông mắc kẹt ở trên ngọn núi tuyết vào mùa đông. Trong hai người, Yuki Onna giết người già và thả người trẻ đi nhưng với một điều kiện là người trẻ phải đảm rằng không bao giờ được đề cập tới chuyện gặp phải Yuki Onna nữa. Sau này, người trẻ tuổi kia kết hôn với một người phụ nữ rồi vô tình nói ra chuyện Yukia Onna và kết quả là người phụ nữ kia thực chất chính là do Yuki Onna cải trang thành... Câu chuyện chính là như vậy.

Theo như câu chuyện, Yuki Onna là người khá lương thiện. Nhưng mà, nếu cô ấy dự tính cưới người trẻ tuổi ngay từ đâu thì tâm tư khá là tinh tế và đâu ra đó. Lúc ấy trong câu chuyện có mấy lời hứa ngầm, nếu như người trẻ tuổi kia kết hôn với một người phụ nữ khác trước khi gặp cô gái mà Yuki Onna cải trang thì rất có thể cô ấy sẽ nhe nah vuốt tấn công anh ta ngay khi ấy rồi.

Thường thì các câu chuyện dân gian thường đi kèm một bài học, có một giả thuyết cho rằng Yuki Onna là hiện thân của những điều kinh hoàng nơi vùng núi tuyết vào mùa đông và hôn ước là tượng trưng cho kiến thức leo núi đúng đắn chính xác. Có kiến thức đúng đắn và chính xác thì ngọn núi tuyết sẽ để cho người ta chiêm ngưỡng phong cành hùng vĩ va nếu bất cẩn thì nó sẽ giương nanh vuốt về phía bạn. Nhưng đây chỉ là đống giải thích nhàm chán của đám học giả thành phố chưa từng nhìn thấy Youkai... Bây giờ cũng không phải lúc nói điều này.

Vấn đề trước mặt chính là hiện thân kinh hoàng của vùng núi mùa đông đang ngồi nhàn nhã trên băng ghế trước mặt tôi đây này. Cũng dựa theo câu chuyện, 'tình huống' bất đồng, cô ấy có thể giương nanh tập kích về phía tôi bất cứ lúc nào.

Quả thật là hiện giờ tôi đang ở vị thế nguy hiểm.

Để tránh cho bản thân không lỡ đạp phải mìn thì điều quan trọng nhất lúc này chính là không có hứa hẹn bất cứ cái gì với nhỏ cả. So với Yuki Onna, mọi chuyện có thể đã tệ hơn nếu dính phải mấy Youkai 'nhìn thấy là chết' rồi.

"... Nhân tiện, tại sao một Yuki Onna như nhóc lại xuất hiện ở giữa cái tiết hè oi bức này vậy?"

"Nếu em nói thì chàng sẽ đồng ý kết hôn với em sao?"

"Không, chắc chắn không. Hơn nữa, mọi thứ cũng quá vội vàng, đúng chứ? Hai ta chỉ vừa mới gặp thôi mà."

Nhân tiện, 'kết hôn' này có thể châm ngòi cho đợt tấn công vào tôi. Chắc chắn Yuki Onna sẽ có yêu cầu nhất định với bất cứ ai 'kết hôn' với cô ấy. Đối phương đồng ý thì sẽ bị trói buộc bởi lời hứa ấy và bị đóng băng cho đến chết. Cho nên tôi không thể nghiêm túc trả lời cô ấy. Nói kết hôn quá qua loa thì sẽ cảm giác rất nói năng tùy tiện.

Lúc này, nhỏ Yuki Onna nhìn tôi với ánh mắt oán hận:

"...Nếu chàng không đồng ý, em sẽ lấy mạng chàng ngay lúc này..."

"Ế! Nhóc chuẩn bị sẵn bẫy rập sao!?"

Không chấp nhận kết hôn với Yuki Onna giải đề khó thì sẽ bỏ mạng nhưng đồng ý thì sẽ bị điều kiện trói buộc mà chết! Đám Yuki Onna này còn thâm hiểm đến mức nào nữa!?

"Tôi... Tôi còn vị thành niên..."

"... Cái đó là quy tắc của nhân loại sao? Quy tắc của Youkai thì chỉ cần buột miệng đồng ý là OK rồi. Thôi nào, bây giờ lập tức kết hôn, kết hôn NOW!"

"Vậy thì theo hiến pháp Nhật Bản, đến tuổi có thể kết hôn thì phải kết hôn với em ngay lập tức."

"Tiếc quá! Hiến pháp Nhật Bản không công nhận cuộc hôn nhân giữa con người và Youkai đâu, cho nên chuyện này vĩnh viễn không thể thực hiện được!"

Theo lẽ thường, mặc dù mọi người đối xử Youkai như đối với con người nhưng trên thực tế thì chẳng có cơ sở pháp lý nào chứng minh cho điều đó. Youkai đến ngay cả đăng ký thuê bao di động còn không thể nữa cơ mà.

Nói đến đây, Yuki Onna khẽ nghiêng đầu và nói:

"... Nói cách khác, trừ khi hiến pháp Nhật Bản phải chỉnh sửa vì lý do nào đó, còn không thì ở chỗ này không được à. He he he he he he he.”

Ế... Không ổn rồi. Tôi biết luật pháp sẽ không sửa đổi ngay lập tức được nhưng nếu như một ngày nào đó sau 50 năm, cô ấy đột nhiên xuất hiện nói tôi 'không tuân thủ lời hứa' và làm thịt tôi thì vậy cũng quá đáng sợ rồi. Nghe nói cho dù một ngàn năm trôi qua thì vẻ bề ngoài của Youkai cũng không thay đổi và loại chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.

"Tôi không thể bàn về hôn nhân với ai đó mà đến ngay cả cái tên cũng không biết."

"Em tên là #58902385Ra4."

Chết tiệt, nhỏ này nghiêm túc đấy hả! Lại còn nói ra số đăng ký quốc gia mà bây giờ chẳng ai thèm xài nữa kia mà!

[Nhật Bản trong thế chiến thứ 2 dùng mã hóa để quản lý nhân công và đầu năm 1945 đã bãi bỏ)

"Nhưng... Nhưng trước khi bàn tới việc kết hôn với ai đó, tôi cần biết ít nhất một điểm yếu của người yếu, nếu không thì không thể kết hôn được."

"Em ghét ve sầu với mấy con đập nước bê tông."

"Nhận lấy này! 'Phi Thiền Bạo Vũ' !"

[Phi Thiền Bạo Vũ: Ve bay như mưa rào ]

“Nyaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

Tôi lập tức chụp lấy con ve sầu từ trên cái cây gần đó và nắm thẳng vào nhỏ Yuki Onna. Cô ấy ngã nhào khỏi băng ghế và co chân bỏ chạy ngay lập tức. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nhỏ, nhưng dường như nhỏ đang khóc òa...?

Hừm ——

Hmm ——

May mà nhỏ này là đứa ngốc.

Cách đuổi mới vừa rồi, vốn dùng để xua đuổi ma quỷ.

Nói tóm lại, quan trọng nhất là tôi đã thành công xoay xở để không phải hứa gì với nhỏ Yuki Onna đó cả.

"...Nhưng mà Yuki Onna ghét ve sầu sao? Chẳng lẽ đây là điểm yếu của riêng nhỏ đó...?"

Tôi cảm thấy khó hiểu và quyết định xuống núi trước tính sau.

Dù sao nguy cơ mà Madoka cảnh bảo lúc trước đã được giải trừ. Không thể phủ nhận, tôi thật sự lơ là. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp, tôi duy trì cảnh giác có thể tránh thoát sao?

Ngay sau đấy ——

Một nhân vật không nổi tiếng, đột nhiên nã thẳng một phát súng săn xuyên tim tôi.

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!