Chương 01 : Jinnai Shinobu (11)


Chương 01 : Jinnai Shinobu (11)

"Hử? Có lẽ đã đến lúc ta phải hẹn giờ cho đầu thu phim mới được. Đêm nay sẽ chiếu bộ phim 'Chronograph of Hell - Địa Ngục Đồng Hồ' , ta không muốn bỏ lỡ nó."

"Về phòng cô mà làm!! Tôi đang thu một bộ phim truyền hình nước ngoài, đừng mó tay vô cái đầu thu của người khác!"

"... Nhân tiện, có vẻ là nhóc đã tìm ra cách hoạt động cái 'Linh Thức' của Yuki Onna rồi nhỉ. Thế thì ta cũng không cần phải xuất hiện nữa."

"Ban nãy phàn nàn nhiều như vậy, thực ra cô vẫn muốn giúp tôi à...?"

Mặc dù 'mẹ trẻ' này phiền vãi nhưng đặc trưng của chủng tộc Zashiki Warashi chính là muốn giúp đỡ gia đình của họ. Nếu quả thật là như vậy thì tâm trí cổ Tsun nhưng bản năng lại Dere sao?

Tôi vốn cho rằng là như vậy.

"Là do ta muốn biết tại sao nhóc lại ép ta nghe thứ nhàm chán này thôi. Nhiêu đây thời gian là đủ để ta luyện cấp nhân vật từ Level 7 lên Level 8 đấy."

"Biết ngay là thế mà. Cái đồ Youkai ăn hại tốn cơm nhà cô, nếu không muốn nghe chuyện của tôi thì có lẽ tôi nên đem đống máy chơi game cho nhỏ Madoka và cô khỏi gặp lại chúng nữa!"

Zashiki Warashi ôm chặt lấy tôi và suýt chút nữa thì khóc lên.

Đối với Youkai, giải trí cũng là thứ cần thiết giống như nước và không khí vậy.

"Thế nhưng, nếu đám đại diện thừa kế định bán 'Linh Thức' do chúng tạo ra và sau đó nhờ 'tổ chức phạm tội lớn hơn' làm mối để cho bọn chúng chạy trốn. Nếu nhóc muốn vách trần tội ác của chúng, có lẽ chúng sẽ không bỏ qua cho nhóc đâu nhỉ?"

"Vấn đề chính là ở đó đấy."

Tôi nhoài người về phía trước.

"Suy cho cùng, vấn đề lớn nhất chính là cái này."

"Trớ trêu thay, lòng tham của con người còn đáng sợ hơn cả của Youkai."

"Giống như trong 'Rokubu Goroshi ' và 'Yonaki Ishi', kẻ xấu chỉ là lũ người tham lam. Youkai cùng với các hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ,   đưa vào chỉ để làm nhiệm vụ kết thúc câu chuyện và khiến kẻ xấu gặp báo ứng mà thôi."

[Rokubu Goroshi: Lục Bộ Sát. Yonaki Ishi: Dạ Khốc Thạch. Cả hai đều là câu chuyện về Youkai của Nhật Bản, đều miêu tả con người vì tham tiền mà giết người và cuối cùng bị trà thù.  ]

"Nếu 'nhân quả báo ứng' có thể đến sớm như trong mấy câu chuyện dân gian thì thế giới này đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Zashiki Warashi đáp với vẻ mặt hờ hững.

"Nếu là như vậy thì rốt cuộc đám đại diện thừa kế cũng dốc toàn lực nhỉ."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Một cơn rùng mình chạy vọt qua sống lưng tôi.

Tôi sợ hãi và hiểu ra rằng mình không có thể thay đổi tình hình hiện tại nhưng lí trí lại không cách nào kiểm soát được cảm xúc.

Youkia như Zashiki Warashi hay Yuki Onna là ví dụ dễ thấy nhất về thứ khiến người ta sợ vãi cả ra quần.

Nhưng cái tôi đang đối mặt hiện giờ là dục vọng của con người và nghiệp chướng. Ngay cả thứ kinh khủng như vậy mà bọn họ cũng muốn lợi dụng, tất cả chỉ để đạt được lợi ích.

"Nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm."

"Thật đáng xấu hổ khi vốn từ của học sinh cao trung bây giờ lại hạn hẹp nhỉ."

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!