Chương 01: Jinnai Shinobu (13)


Chương 01: Jinnai Shinobu (13)

Zashiki Warashi nhíu mày nói:

"Ô kìa, góc nhìn trong hồi tưởng của nhóc đổi giữa chừng kia, đó là BUG sao?"

"Không phải là lỗi. Tôi cũng thu được chút thông tin sau khi những kẻ mưu đồ giết người đó giơ tay lên đầu hàng mà."

"Nhưng mà, có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết và kết thúc êm đẹp rồi nhỉ. Thế mà nhóc vẫn đặc biệt tìm ta thảo luận sao?"

"Vô cùng cần thiết đó, Baka (đồ ngốc). Có một thứ nguy hiểm nhất trong số đó mà vẫn chưa xử lý, đó chính là Yuki Onna đó."

"Nhóc không thay đổi lại bản điều khoản cư trú sai? Chẳng lẽ cả đời này nhóc cũng phải chấp nhận sự bảo vệ tự động hoàn toàn của Yuki Onna sao?"

"Về cái này, tôi có ghi thêm phụ chú 'Với điều khoản bị thay đổi, sau ba tiếng tính từ khi thay đổi sẽ vô hiệu hoàn toàn' cho nên sẽ ổn thôi. Nhưng mà ——"

Tôi gãi đầu rồi nói tiếp:

"Cho dù bản điều khoản đã vô hiệu hóa nhưng nhỏ Yuki Onna đó mặc định xem tôi là mục tiêu. Nhỏ đó ở trạm xe buýt ép cưới hòng giết tôi. Nếu không nhanh chóng xử lý xong chuyện này thì tôi rất có thể bị nhỏ đó dùng 'hàng loạt câu hỏi đầy vào đường cùng' mất."

"Làm người nổi tiếng thật là vất vả quá ha."

"... Cái lời hứa kết hôn kia của Yuki Onna, chắc chắn là phương pháp 'tùy cơ ứng biến' để nhanh chóng giết mục tiêu. Đã thế cái điều kiện kép ấy còn khiến nhỏ tiến tới nhanh hơn nữa. Dù sao cầu hôn ai đó với nhỏ đó giống như một dạng thuật chú vậy."

"Ồ? Ý của nhóc là Youkai không thể nảy sinh tình yêu với con người sao?"

"Bọn họ vốn không phải là con người mà."

Lúc này, bà nội với dáng người nhỏ con đi vào phòng. Tôi bảo bà nội kiểm tra xem tên trộm có lấy mất thứ gì không nhưng căn phòng này quá lớn và dường như bà còn làm chút Ohagi vào lúc nào đấy. Nói tóm lại, việc này thật sự tốn kha khá thời gian.

"Shinobu, eto...Tên trộm mới vừa rồi...

"Có món nào đó bị trộm sao?"

Không phải, ngược lại cơ. Thật kỳ lạ, dường như nhà ta có thêm một thứ."

"...Hả?"

Chính là cái này. Bà nội đặt vào tay tôi một quyển sổ.

Không sai.

Sau khi sự việc kết thúc, tôi sử dụng xe máy giao hàng hỏa tốc mang quyển sổ dày trở về 'Trạm Xá'.

"Thảm..."

Tôi không nhịn được mà thấp giọng lẩm bẩm.

Tên trộm đó...

Không đúng, hắn chả phải là ăn trộm gì hết!! Trong đám đại diện thừa kế lại có tên lọt lưới sao! Và giờ hắn còn quay lại để tặng tôi màn trả thù phiền toái này vào thời khắc cuối cùng nữa chứ!!

Có một trang gấp nếp được kẹp ở trong phần điều khoản cư trú của cuốn sổ.

Ai đó đã sử dụng bút bi và con dấu để thêm một điều khoản khác vào đây.

- Bên C sẽ quay về bên cạnh chủ nhân.

'Bang bang' ! Một hồi âm thanh tựa như tiếng rạn nứt chạy khắp nhà vang vong trong tai tôi. 'Dong'. Đó là âm thanh của những thứ bị đóng băng, nhân vật không được mời mà đến khiến cho không gian quanh đây bị biến đổi. Điều này khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Đây không còn là ẩn dụ hay tác động tâm lý nữa.

Nhiệt độ trong phòng thực sự đang giảm xuống.

"...Kết hôn đi..."

Một gióng nói truyền tới từ phía sau.

Giọng hơi trầm của thiếu nữ vang lên.

"...Chúng ta hãy kết hôn đi..."

Thảm... Thảm rồi. Tệ quá, tệ quá, tệ quá, tệ quá, tệ quá rồi ——!

Đối phương là Youkai thứ thiết và có thể dễ dàng đánh bại 20 người cầm súng săn. Vào giờ phút này, điểm yếu (ve sầu) mà lũ đại diện thừa kế chuẩn bị cũng đã biến mất. Lúc này, tôi chắc chắn không thể nào thắng nổi nhỏ nếu đấu chính diện! Nếu nhỏ công khai đến ám toán và không ngừng dùng lời hứa niêm phong lối thoát của tôi nên sớm muộn tôi sẽ để lộ ra sơ hở. Tôi không có định trở thành nhân vật chính trong câu chuyện dân gian đâu!

"Đúng... Đúng rồi! Zashiki Warashi-sama! Đã đến lúc phát huy thực lực của Youkai bảo vệ nhà và gia đình rồi đó —— Ế? Cô ta đâu mất rồi? Cô ta lại hoàn toàn biến mất nữa rồi!!"

Mụ Youkai ăn hại trong bộ Yukata đỏ tươi, chẳng biết từ lúc nào đã biết mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Bà nội cũng chẳng thể giúp tôi được, nếu thế tôi chỉ có thể tự thân vận động mà thôi. May thay, tôi đang giữ quyển sổ có thể điều khiển đặc trưng và điều kiện của Yuki Onna. Chỉ cần sử dụng cái này ——

- Bên C sẽ quay về bên cạnh chủ nhân.

Mình có nên gạch hai gạch xóa quách thứ này không? Không, vô ích thôi. Yuki Onna đã đến đây rồi và có vẻ như là nhỏ vốn chỉ muốn mạng của tôi. Cho du tôi có xóa bỏ những điều kiện bất thường khiến Yuki Onna quay trở về 'trạng thái ban đầu' đi chăng nữa thì nhỏ vẫn muốn thịt tôi như thường.

Muốn sửa đổi thì không thể xóa bỏ mà phải dùng cách thêm vào.

Cũng chỉ cần thêm vào một câu 'chủ nhân là người đưa quyển sổ đến nhà Jinnai' khiến cho mũi dùi chuyển hướng sang đối phương! Còn có thể thuận tiện loại bỏ con cá lọt lưới, đúng là 'Một hòn đá giết hai con chim' ! Tôi vẫn còn giữ con dấu mượn từ Madoka trong túi, bây giờ chỉ cần...!

"Bút... Bút, bút, bút, bút, bút... Bút đi đâu rồi! Ở đâu rồi, ở đâu rồi, ở đâu rồi! Khốn khiếp!!"

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng. Mặc dù vẫn chưa bằng kho đông lạnh nhưng đã ngang kho ướp lạnh rồi. Chậu cây bon-sai SF mà Zashiki Warashi bỏ lại đang dần dần biến sắc. Không còn nhiều thời gian nữa. Tôi điên cuồng với tới hộp bút đặt ở trên bàn.

"Wah..."

Ngón tay tôi trượt khỏi hộp bút hình trụ.

Hộp bút nghiêng sang một bên.

“Wah...”

Tiếp đó, toàn bộ dụng cụ biết bên trong rơi tứ tung lên tấm Tatami. Ngay khi tôi sắp lấy được cây bút bi thì nó lại lăn khỏi tầm với.

Và toàn bộ dụng cụ viết bên trong rơi tứ tung lên chiếu tatami. Ngay khi tôi sắp chụp được cây bút mình cần thì nó lại lăn khỏi tầm với.

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!