Mở đầu : Khảo sát đến từ thiếu niên nào đó


 Mở đầu : Khảo sát đến từ thiếu niên nào đó
Hỏi: Mối quan hệ giữa bạn và mẹ có tốt hay không?
Vẫn bình thường.
Hỏi: Sẽ trò chuyện với mẹ sao? Nói chuyện với nhau bao nhiêu lần?
Bình thường.
Hỏi: Gần đây mẹ có nói chuyện gì, khiến bạn cảm thấy rất vui vẻ không?
Đặc biệt không có.
Hỏi: Gần đây mẹ có nói chuyện gì, khiến cho bạn cảm thấy chán ghét không?
Luôn gọi tôi bằng biệt danh, khiến cho tôi rất khó chịu.
Hỏi: Bạn sẽ đi ra ngoài mua sắm với mẹ mình sao?
Không có khả năng.
Hỏi: Bạn sẽ phụ giúp mình không?
Xem tâm trạng.
Hỏi: Bạn có biết mẹ thích gì không?
Làm việc nhà và đại hạ giá.
Hỏi: Bạn biết mẹ ghét cái gì không?
Trong nhà bếp xuất hiện con gián.
Hỏi: Bạn cảm thấy ưu điểm của mẹ là gì?
Hẳn là có một chút.
Hỏi: Bạn cảm thấy khuyết điểm của mẹ là gì?
Thực ra thì vẫn còn không ít.
Hỏi: Bạn nghĩ thế nào nếu như bước lên cuộc hành trình mạo hiểm cùng với Okaa-san, có thể khiến cho tình cảm của hai người trở nên tốt hơn thì sao?
Sẽ trở nên tốt hơn sao? Cái đó thì tôi không chắc lắm.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!