Chương 10 : Đến lúc đi săn Goblin rồi.


Họ nói rằng lũ goblin thường tấn công những cánh đồng vào giữa đêm.

Đó là lý do tại sao Aria và tôi, à cả Mimily nữa, đang đứng dưới ánh trăng, trên cánh đồng của làng

“Ne, Cô bé này thực sự level cao hơn em sao…tự nhiên em cảm thấy tự ti quá…”

Aria nói trong khi trề môi ra vì thất vọng.

Còn Mimily, cô bé chỉ im lặng.

Và tiếp tục *jiiiiiiiii* nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“A….Ano…., Mimily-san”

Chúg tôi vẫn chưa nghe thấy giọng nói của Mimily.

Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng, tôi muốn nghe điều gì đó từ cô ấy.

"Chào buổi tối"

Đột nhiên Mimily mở miệng.

Mặc dù vậy, sau vài giờ gặp mặt, từ đầu tiên của cô ấy là “Chào buổi tối” sao?.

“Ch…chào buổi tối …… U umm, tại sao em lại im lặng cho đến bây giờ”

"Vì em lo lắng"

Đáp lại câu hỏi của Aria, Mimily chỉ nói ngắn gọn

Na ru hô đồ….ra là cô bé sợ à?

Nếu vậy thì không trách được nhỉ….

“Eh? Nhưng tại sao chứ?

“Cho dù cô có nói thế nào đi nữa …… con người là đáng sợ nhất. Đến giờ em mới tin cả hai người không phải là người xấu “

Trong khi nói như vậy, đuôi và tai của Mimily khẽ di chuyển

Uwa….dễ thương quá…dễ thương một cách nguy hiểm…

“Hauu!Em rất muốn chạm vào cô ấy desu!”

Aria đang run rẩy trong khi hai mắt đang dán vào Mimily.

Nhìn cứ như mấy lão già biến thái ấy…

Tuy nhiên--

"Không …..Mofumofu chỉ được phép sau khi đã tiêu diệt lũ goblin, đó là lời hứa. “

“Fue — n”

Aria bắt đầu khóc.

Tôi cũng muốn khóc. Không…tôi sẽ khóc thật đấy chứ không phải muốn đâu…

“Đừng, đừng khóc mà….. N…nếu chỉ một chút thôi thì không sao …… “

Mimily nhìn chúng tôi, những người đang chuẩn bị rơi nước mắt, với vẻ bối rối và rụt rè cúi đầu xuống

Thật là một cô bé ngoan.

Hy sinh đôi tai của mình cho chúng tôi.

Ya-y.

“Mofumofu”

“Sawasawa “

Aria và tôi mặc kệ thế giới, giờ hai chúng tôi chỉ biết tập trung vuốt ve vào tai Mimily.

Ooo, Thật là một kết cấu tuyệt vời.

“N.~ Nhột quá…”

Má của Mimily đỏ lên, và bắt đầu tỏ ra bồn chồn.

Dễ thương quá…..

Eh mà không phải…ý tôi là chúng tôi đang làm hơi quá…

“Aria. Hãy dừng lại ở đây thôi…. Chúng ta không nên làm quá như thế.”

“Ha ~ tsu! Em hiểu rồi…”

Khi Aria trở về từ thế giới của mình, cô ấy nhanh chóng rời khỏi tai Mimily.

Tôi cũng nhận ra là mình hơi bị mê hoặc và mất kiểm soát

Tôi tự hỏi liệu có một phép thuật mê hoặc nào trong tai của Mimily không?

Không, tôi không nghĩ vậy.

Cô ấy có thể chỉ đơn giản là dễ thương.

“Xin lỗi, Mimily. Chúng tôi đã chạm hơi quá nhiều “

“N~. Bởi vì em là người đã chủ động nên không có vấn đề gì cả. Nhưng, lần sau hãy kiềm chế một chút. “

Trong khi nói vậy, cô ấy đặt tay lên tai và làm một tư thế như tự bảo vệ mình.

Uoooooooooo dễ thương quá………

“Nhân tiện Mimily-san. Tại sao em lại muốn tham gia với chúng tôi để chinh phục Goblins? Mặc dù em nhỏ thế này …… “

Aria vừa hỏi đúng cái tôi thắc mắc

Sau đó, Mimily nói ra một sự thật gây sốc.

“Nhìn thế này thôi, nhưng tôi đã 15 tuổi rồi đó.

Hể???????????????????????

Mặc dù cô ấy chỉ có 143 cm !?

Mười lăm á?

“Dohyaaa! Lớn tuổi hơn cả chị sao desuka!”

“Được rồi, làm ơn gọi tôi là Onee-san nhé?”

Mimily nói ra điều đó.

“O, Oneechan …… Tôi, tôi xin lỗi. Nhưng…nhưng điều đó là không thể"

"Tôi biết mà….. Vì ngực tôi hơi nhỏ…. “

Mimily nói với ánh mắt buồn trong khi chạm vào ngực mình.

Umu….

Chắc chắn, phần đó có hơi nhỏ.

“Umm xin lỗi nhưng …… Nó không phải chỉ là về ngực, cũng không phải chiều cao …… Mọi thứ đều rất nhỏ mà ….em biết đấy”

Những lời của Aria có hơi độc ác..

Mimily không thay đổi nét mặt, nhưng tai và đuôi của cô ấy cụp xuống

Đó hẳn là một cú sốc lớn.

“Oi Aria. Xin lỗi cô ấy đi! “

“A, tôi xin lỗi Mimily-san! Khi vô tình nói sự thật ……”

"Sự thật?"

“A, không, umm ……”

“Được rồi. Tôi biết. Mặc dù đã 15 tuổi nhưng tôi vẫn rất nhỏ. Thật tệ khi cố quay lưng với sự thật đó “

Dễ thương và nhỏ nhắn là những thứ rất tốt ―― là những gì tôi nghĩ, nhưng có lẽ tôi không nên nói ra ở đây…. vì người đó rõ ràng không thích nó.

Chủ đề này tốt hơn không nên bị nhắc đến một cách bất cẩn.

Bởi vì tôi có thể sẽ giống như Aria, bước chân vào bãi mìn,

“N… nhân tiện, Mimily. Tại sao em lại muốn tham gia nhiệm vụ này? Em đâu phải Mạo hiểm giả? “

"Đúng là em không phải. Nhưng, bằng cách nào đó cấp độ của em đã tăng lên một cách dễ dàng từ khi còn nhỏ. Có thể là do cha và mẹ em từng là Mạo hiểm giả trong quá khứ. Còn bây giờ, người mạnh nhất trong làng là em “

Ra là rứa à. Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy được chọn để chiến đấu cùng với chúng tôi.

“Nhưng, không phải cha mẹ em rất mạnh mẽ sao? Chuyện gì đã xảy ra với 2 người đó”

“Năm ngoái, họ đã tham gia vào một nhiệm vụ và không bao giờ trở lại. Có lẽ, họ đã đi chinh phục một số dungeon ở đâu đó. Hai người đó luôn luôn như vậy “

“Vậy sao …… Vậy em có cảm thấy cô đơn không”

"Chỉ một chút thôi”

Mimily lẩm bẩm như vậy.

Tuy nhiên, theo tôi thấy thì không phải chỉ một chút thôi đâu…

Đối với bất kì ai, kể cả là một cô bé chỉ mới 15 tuổi, việc không được nhìn thấy cha mẹ mình trong một thời gian dài cũng rất khó để chịu đựng

Vì thế chắc chắn cô ấy đang cảm thấy cô đơn

“A, Tetsuya-san, Mimily-san! Lũ Goblin đã đến rồi!”

Đó là tiếng Aria.

Khi tôi nhìn thấy nó, một con Goblin được trang bị một cây chùy, đang đi bộ hướng về phía này, theo sau nó còn có vài con nữa.

Không suy nghĩ nhiều nữa.

Giờ chúng tôi sẽ phải đánh bại chúng đã

Chuyện tâm sự với Mimily để sau đi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!