Chương 05: Cực hạn phòng ngự và lần đầu gặp gỡ


「Hôm nay mình lại tới huh~...」

Đây là ngày thứ ba đăng nhập liên tiếp rồi. Dù mang danh là để chơi cùng với Risa, nhưng cô ấy đã hoàn toàn mê mẩn nó mất rồi.

Cô ấy mê cái cảm giác mãn nguyện lúc mà lấy được một kỹ năng, và cái cảm giác thỏa mãn lúc khả năng phòng ngự của mình tăng lên, và trước khi kịp nhận ra cô ấy đã bật máy lên.

Và Risa lúc này bị phụ huynh bắt phải học cho ra trò, vì vậy cô ấy không thể chơi được.

「Fufufu〜…Vậy tớ sẽ tận hưởng một mình nhé」

Cứ như thế, Kaede sắp sửa bước đi, nhưng chợt nảy ra ý tưởng khi nhìn xung quanh.

「Mình… Mình vẫn xài trang bị khởi đầu!」

Cái khiên và thanh đoản kiếm không có tí họa tiết trang trí nào cả.

Khi cô ấy nhìn quanh và thấy những người chơi cấp cao ở đây, và bọn họ mang những trang bị đẹp chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác đó là hàng xịn rồi.

*KyoroKyoro* Khẽ nhìn sơ xung quanh mình, và trông thấy một chàng trai mang một cái khiên nhìn rất đẹp ở phía xa.

*ToteTote* Kaede tiến lại gần chàng trai và gọi anh ấy.

「Ano〜Em nên đi đâu để có thể có được cái khiên ngầu như cái của anh vậy?」

「n? eh? t-tui?」

Anh ấy có vẻ bất ngờ vì đột nhiên được bắt chuyện nhỉ.

「Vâng ạ! Cái khiên đó đỉnh cực luôn!」

「A-a. Cám ơn nha… đây là hàng đặt làm đó. Em có thể trả tiền cho người thuộc chức nghiệp chế tác và họ sẽ làm nó cho em」

「Mumumu…Hiểu rồi…」

「Để anh nghĩ nào… em muốn anh giới thiệu em cho ai đó nhỉ? Với tư cách là người quen cũng như cùng là người sử dụng khiên lớn nhỉ」

「!! Hãy làm thế, làm ơn!」

「Jaa, theo anh nào」

Cuộc trò chuyện này đúng ra rất đáng ngờ, chả là Kaede lúc này chỉ toàn nghĩ về cái khiên lớn, vì vậy cô ấy không hề để ý tới chuyện “bị lừa rồi nhá” tí nào cả.

Quả thật là là may mắn cho Kaede khi chàng trai này thực sự chỉ là một chàng trai thân thiện.

Bởi vì.

「Không đời nào… nghĩ tới chuyện bé ấy sẽ bắt chuyện với mình…. lát nữa phải cho mọi người trên bảng tin để biết mới được」

Phải, chàng trai này chính là Người dùng khiên lớn vô danh.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


Sau khi đi được một lúc, họ tiến vào trong một cửa hàng.

Bên trong, một cô gái đang làm việc ở trước quầy.

「Ara, chào mừng anh, Crom. Sao ấy? Vẫn còn quá sớm để bảo trì cho cái khiên mà nhỉ?」

「Ahh, anh chỉ nhìn thấy một người mới sử dụng khiên lớn nên… anh mang em ấy đến đây luôn」

Theo lời của Crom, cô gái nhìn về phía Kaede.

「Ara, một bé gái dễ thương quá đi… Crom, anh có dùng vũ lực để mang cô bé này với anh đến đây không đó? Liệu em có nên báo cái này cho mấy chú công an không ta?」

Nói vậy, cô chủ cửa hàng làm gọi ra một tấm bảng xanh ở giữa không trung.

「K-Khoan đã! Cái đó, cái anh có thể nói, nó chỉ là một sự trùng hợp thôi!!」

「Fufu.. em hiểu, chỉ đùa thôi mà」

「Ha~... trò đùa ấy hại tim lắm nhá」

Crom nói, *Ho* và thở dài.

「Em cũng vậy, em có biết là không nên đi với anh chàng khả nghi như thế không?」

「Au〜…Em hiểu rồi ạ」

「Anh không đáng nghi chứ!?」

「Fufu, maa, cứ coi như là anh nói đúng đi, vậy, anh tới đây hôm nay vì chuyện gì nào?」

「Bé này nói rằng muốn có một cái khiên lớn thật là ngầu, vì vậy anh nghĩ mình nên để em thấy mặt em ấy」

「Bây giờ thì hiểu rồi. Tên chị là Izu. Như em có thể thấy, một chức nghiệp thủ công, và trong đó, chị chuyên về rèn đúc, chị cũng có thể chế được mấy thứ như potion nữa」

「He〜…chị tuyệt thật desu ne! Ah, uhm, em là Maple!」


Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô ở trong trò chơi, dù Kaede có lo lắng đi nữa, việc cô ấy không cắn phải lưỡi khi nói ra tên của mình thì đúng là kỳ tích.

「Maple-chan huh. Tại sao em lại chọn khiên lớn thế?」

「Uhmm…Em không thích bị đau, vì vậy em nghĩ mình sẽ gia tăng sức phòng ngự của mình desu」

「n~...hiểu, hiểu. Vậy thì một trang bị tăng VIT sẽ ổn nhỉ…cơ mà... em hẳn không có đủ tiền nhỉ」

Kaede kiểm tra ngân sách của mình. Bởi vì cô ấy không mua bất cứ thứ gì nên số tiền vẫn là 3000G khởi đầu.

「B-Ba ngàn vàng đủ không ạ?」

Kaede hỏi cho chắc.

「Fufu... như thế chả đủ đâu. Ít nhất khoảng cần khoảng một triệu vàng cơ」

Đối với Kaede lúc này, đó là một khoản nhiều kinh khủng.

「Ugugu…… đồ đẹp sẽ phải hoãn lại ít lâu rồi huh〜」

「Cũng có cách khác là tiến vào dungeon? Có rất là nhiều báu vật ở trong một dungeon, nơi rơi ra rất nhiều tiền vàng đủ loại. Mặc dù không rõ nhưng biết đâu em tìm ra được loại lá chắn cực mạnh nào đó đấy cũng hay」

Sau đó, cô ấy đã thêm Crom và Izu vào danh sách bạn bè, để có thể liên lạc họ bất cứ lúc nào.

Để tỏ ra thân thiện với cả hai, *Pecori* cô ấy cúi chào và rời khỏi cửa hàng.

Kaede trong lúc này, quyết định hai thứ, thu thập tiền và đi tới hầm ngục.

「Mình muốn một món thật là ngầu cơ~!」
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


 

241 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Tui vừa gặp được cô bé khiên lớn nà, tức là, tui còn được kết bạn với em ấy nữa đó :))

[TL: w trong tiếng nhật chỉ điệu cười (viết tắt của waraeru-笑える) wwww = :)))))))), mỗi nước có đặc trưng cười khác nhau, www, wkwk, 5555, lol/lmao/rofl, huehuehue......]

 

242 Tên: Người dùng giáo vô danh

Ha?

 

243 Tên: Người dùng cung vô danh

Ông làm sao mà được thế?

 

244 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Khi tui đăng nhập vào, em ấy như kiểu *KyoroKyoro* nhìn xung quanh, mắt chạm nhau, em ấy chạy về phía tui và bắt chuyện nữa đó lol

 

245 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Cô gái xài khiên lớn, trình độ giao tiếp cao quá ta

 

246 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

>244

Rồi? Sao nữa?

 

247 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Tui được khen là có cái khiên ngầu vãi đạn

Khi tui nói em ấy, tui sẽ giới thiệu ẻm với một người thuộc chức nghiệp thủ công, em ấy liền theo sau tui

Chỉ số AGI của ẻm thấp lắm luôn ấy và em ấy có một khoảng thời gian khó khăn để theo sau tui vậy nên tui thi thoảng dừng lại đợi em ấy

 

248 Tên: Người dùng giáo vô danh

>247

Chỉ số AGI của ông cao như nào?

 

249 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Đợi tí bây giờ tui sẽ tóm tắt lại.

Nó đây nè

Tên em ấy là Maple

Em ấy chưa tham gia nhóm nào cả

Lý do bé ấy chọn khiên lớn là bởi vì ẻm không thích bị đau vì vậy em ấy gia tăng sức phòng ngự của mình

Một cô gái cực kì trung thực và năng động

Đánh giá tổng quan

Em ấy là một cô gái tuyệt vời

Ah~ nhớ để mắt tới và chăm sóc em ấy nha~

Cuối cùng, tôi nghĩ để tiện trao đổi thông tin về Maple-chan với mọi người tui sẽ cho thấy thông tin của tui

Hiện giờ, tên nhân vật tui chơi là Crom

N, AGI của tui là 20

Tui sẽ lấy làm mừng nếu mấy ông có thể tới trước đài phun nước lúc 22 giờ để có thể thêm các ông vào danh sách bạn bè

 

250 Tên: Người dùng giáo vô danh

Cảm ơn vì thông tin, mà chả phải anh là Crom ấy chứ!

Chả phải ông chính là top-player sao!!

 

251 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Ổng là người nổi tiếng kìa :)))

 

252 Tên: Người dùng cung vô danh

Yossha, tui sẽ tới vào giờ đó :)))

Cơ mà, Maple-chan, bị bỏ lại bởi AGI 20, có lẽ cổ thực sự chơi kèo thuần VIT rồi

 

253 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Rồi, cũng từ giờ khắc này, là kế hoạch quan sát và bảo vệ Maple-chan trong ấm áp, thế nào~?

 

254 Tên: Người dùng giáo vô danh

Rõ~!

 

255 Tên: Người dùng cung vô danh

Rõ~!

 

256 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Rõ~!

 

257 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Rõ~!

 


Dĩ nhiên, chả có cách nào mà Kaede biết được chuyện gì đang diễn ra ở bảng tin.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!