Chương 06: Cực hạn phòng ngự và chinh phạt dungeon


「Thám hiểm dungeon huh~ Vậy là cuộc phiêu lưu của mình đã bắt đầu!」

Dù chỉ có ba ngàn vàng, cô ấy mua potion để phòng chừng.

Dù gì HP cô ấy cũng chỉ có 40 thôi cho nên chỉ cần loại potion cấp thấp nhất là đủ rồi.

Còn có nhẫn của ong khổng lồ và cả【Thiền định】nữa.

 

Cô hoàn tất việc chuẩn bị và tiến tới dungeon. Mục tiên của cô ấy là【Mê cung Độc Long】được ghi ở trên bảng tin.

「Mình có【Kháng độc (Trung)】vậy nên sẽ ổn ha!」

Dungeon, ta tới đây, với cảm giác như thế cô ấy hăng hái lên đường.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


*TekuTeku* cô ấy đi về phía lối đi giữa khu rừng. Nếu đây không phải là một trò chơi, Kaede, cô gái chỉ cầm một cái khiên lớn và đoản kiếm nhìn kiểu nào thì cũng chỉ trông như là một bé học sinh tiểu học dạo chơi.

Cô ấy bị tấn công bởi một vài con quái vật trên đường đi, nhưng có cố đến mấy thì chúng cũng không gây được tí sát thương nào lên cô, vì chả thể đánh bại chúng, cô ấy mặc kệ chúng luôn.

Có vẻ những con quái vật ở khu vực này thông minh hơn những con ở trong rừng, vì đến khi chúng hiểu ra là đòn tấn công chả làm gì được cô ấy, tất cả đều bỏ đi.

Bởi vì không có ai ở đây để mà thấy được cảnh đó, nên sức phòng ngự bất thường của Kaede chả thể nào bị phát hiện được.

Khi Kaede cứ vậy mà đi, cây cối xung quanh dần trở nên héo úa và cô ấy nhận ra cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang hóa.

Trên mặt đất có nhiều tiếng *PokoPoko* vang lên khắp đầm lầy.

Cô ấy đi dạo như thế được một lúc.

Cô trông thấy một phần của mặt đất mở rộng ra giống như là một cái miệng.

「Có lẽ là đây huh?」

Kaede bước vào bên trong, ở bên trong trần hang cao hơn cô tưởng, vì vậy cô ấy có thể vùng vẫy thỏa thích với cái khiên lớn của mình.

Khi cô tiến vô xa hơn, những con slime với những màu sắc độc hại và những con thằn lằn bò trên tường và mặt đất lao lên tấn công.

「Ei!! ya!!」

Cô đâm kiếm vào con slime nhưng cô ấy không thể nhắm vào cái lõi đang di chuyển khắp nơi trong cơ thể chúng vì vậy cô không thể gây sát thương cho bọn chúng. Nhưng, lũ slime cũng vậy, cũng không gây được tí sát thương nào lên cô.

「Mu…… Đủ rồi nhé. Ăn này! Đại Khiên Preeeeess!!」

Cùng với khiên lớn, cô ấy đè bọn slime và bao phủ toàn bộ cơ thể chúng. Vì không dựa vào kỹ năng hay gì khác nên không thể trông mong gì được. Và một đòn tấn công như vậy tạo nên rất nhiều cơ hội cho kẻ thù khi mà rơi vào chính giữa bọn chúng.

Nhưng, điều đó không áp dụng với Kaede bởi cô sẽ không thể nào dính sát thương nào từ các đòn tấn công hay những loại độc bình thường.

Đòn tấn công bằng khiên có sát thương cực kỳ thấp, nhưng có vẻ như đủ để phá hủy lõi của bọn slime.

「Yo〜sh! Đi tiếp nào〜!」

Biết được cách để kết liễu bọn slime, Kaede tiếp tục tiến vào sâu hơn. Nhân tiện, Kaede hoàn toàn từ bỏ việc đánh bại bọn thằn lằn bởi lẽ chỉ số AGI của cô ấy đơn giản là không thể bắt kịp bọn chúng và khi cô tấn công,*SuruSuru* bọn chúng liền chạy biến đi.

Không rõ lúc này là lần thứ mấy cô ấy đã dùng khiên đo đất để mà nghiền nát lũ slime.

『Đã đạt được kỹ năng【Shield Attack】』

Kaede ngay lập tức đọc phần giải thích kỹ năng. Cô ấy đoán được nội dung từ tên của kỹ năng đó rồi, nhưng để chắc chắn thôi.
 

 

【Shield Attack】

Đòn tấn công sử dụng khiên. Lực tấn công phụ thuộc vào STR. Gây hiệu ứng phản chấn (Nhỏ)

 

Điều kiện đạt được

Dùng khiên tấn công, gây sát thương kết liễu quái vật 15 lần.

 


「Nó không có vẻ hữu dụng mấy nhỉ…nhưng phản chấn trông mạnh đấy!」

Trong khi cô ấy tiếp tục tiến xa hơn vào, thấy được bông hoa tím có thể phun làn sương mù kịch độc.

Cũng như những con cá đang bơi trong những đầm lầy độc.

Và khi vượt qua chúng, cô ấy tới khu vực sâu nhất.

Trước mặt Kaede, một cánh cửa cao gấp ba lần chiều cao của cô ấy

Cô ấy dồn sức đẩy cả hai cánh cửa để mở ra.

*GiGiGi* trong khi vang lên âm thanh vì dầu đã khô từ lúc nào, cánh cửa mở ra hoàn toàn, phô ra toàn bộ không gian phía bên trong căn phòng.

Các đầm lầy độc đầy rẫy xung quanh, chúng chứa đầy khi độc đang cuồn cuộn ở phía trên.

Cùng lúc đó Kaede cẩn thận bước vào trong căn phòng.

Phía sau, cánh cửa liền đóng lại.

「Hyan!?」

Đi cùng với tiếng thét ngắn ngủi ấy, các đầm lầy tan chảy bên trong tập trung lại tạo thành hình của một con rồng.

「Đ-Đây là Độc Long」

Kaede hoàn toàn không để ý đến tới hiện diện của nó lay động xung quanh, biển độc của con Độc Long bất ngờ lũ lượt kéo tới.

Cơ thể của Kaede hầu như chả có lấy một vết xước, nhưng trang bị của cô ấy thì không may mắn như vậy.

「K-Khiên lớn và đoản kiếm của mình…...」

Bị ăn mòn thành từng mảnh và vỡ nát, chúng giờ đây nhìn kiểu gì thì cũng không thể nào nhận ra đấy là trang bị nữa. May thay, cái nhẫn cô ấy mang dưới găng tay vẫn bình an.

Và trong trường hợp này.

Cái khiên lớn của Kaede có【VIT 28】được nhân bốn bởi ảnh hưởng của【Cực Hạn Phòng Ngự】và【Diệt Khổng Lồ (OomonoKurai)】. Bởi lúc này cái khiên lớn bị hư. Sức phòng ngự của Kaede đã đi toi 112 điểm.

Do đó, lượng sát thương từ cú bắn hơi thở của con Độc Long thấm hơn trước rất nhiều.

Mỗi lần dính phải đòn đó cô ấy nhận 3 sát thương, HP của Kaede giảm một ít bởi phát hơi thở đầu tiên.

Nghĩa là, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ ngỏm trong 13 phát nữa.

「Fu〜……Tập trung nào!【Thiền Định】!!」

Kaede nhắm mắt lại và nâng cao sự tập trung của mình.

Lúc này nếu không tập trung tinh thần để sử dụng kĩ năng【Thiền định】thì sẽ không có hiệu quả.

Cái nhẫn và【Thiền định】lẫn bình thuốc mà cô ấy dùng tất cả lượng tiền mình có để mua. Dùng hết tất cả chúng, cơ hội chiến thắng duy nhất của cô ấy là lấy được cấp cao hơn của【Kháng độc】.

Trong khi cô ấy sử dụng【Thiền định】, nỗi sợ lúc nãy dần dần tan biến. Như thể cơ thể Kaede đang tan chảy, không cảm nhận bất cứ điều gì.

Chỉ như thế cô ấy tiếp của tục chịu đựng, và khi HP của cô ấy tụt xuống thấp hơn 20%, cô ấy nốc lọ potion.

Cô ấy lặp đi lặp lại việc đó.

Cuối cùng thì bình thuốc sẽ cạn trước hay thể lực của con rồng sẽ cạn trước?

Bên nào sẽ cạn trước đây?

Sau khi cô ấy chịu đựng một lúc, một giọng nói vang lên trong đầu của cô ấy.

『Kỹ năng【Kháng Độc (Trung)】đã trở thành【Kháng Độc (Cao)】』

Rõ ràng là giọng nói đúng như sự mong đợi của mình, nhưng vẻ mặt của Kaede chả vui tẹo nào.

Vết phỏng trên da cô ấy vẫn còn.

Kháng độc của cô ấy vẫn không đủ.

Không rõ liệu có cách nào để gia tăng khả năng kháng độc cao hơn nữa, nhưng Kaede chỉ có thể đánh cược vào điều đó.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


Cuối cùng thì toàn bộ những lọ potion đã cạn.

「Haha……Mình làm được rồi……」

Vang lên trong đầu Kaede âm thanh là kỹ năng lên cấp 【Độc vô hiệu】.

Bây giờ, cô ấy có thể thở phào nhẹ nhõm rồi

Nhưng, bây giờ không phải lúc để lười biếng. Kaede nghĩ vậy trong khi đang hồi phục HP của mình.

Phải rồi, vũ khí của cô ấy đã ấy đã tan nát rồi. Làm thế nào để có thể đánh bại được Độc Long đây. Cả đòn tấn công của con rồng lẫn Kaede đều chả gây được miếng sát thương nào.

Thực sự trận chiến này chả có gì tiến triển cả.

Bên cạnh đó, cô ấy chỉ có thể giết được con rồng hoặc là chết để có thể thoát khỏi căn phòng. Đây là chuyện mà ngay cả nhà phát triển cũng không thể ngờ tới.

「Ugugu…được rồi, thử làm một số thứ nào! Dù gì mai rảnh mà!」

Phải, may mắn thay, hôm sau là ngày nghỉ nên cô không cần phải đến trường. Cô ấy có thể tốn kha khá thời gian ở đây.

Kaede suy nghĩ kĩ càng, rốt cục cô cũng bắt tay vào thực hiện.

「Thịt rồng, trông có vẻ mềm và mọng nước ghê ta… có lẽ mình có thể ăn nó với【Độc vô hiệu】!」

Đắm mình trong hơi thở của nó, cô ấy áp sát cơ thể của con độc long.

Và, Kaede chắp hai lòng bàn tay của mình lại.

「……Itadakimasu~」

Sau đó nhằm phía đuôi của độc long mà cắn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!