Chương 08: Cực hạn phòng ngự và bí mật tập luyện


Mang trên mình bộ trang bị đen tuyền, Kaede đang buồn lòng ngồi ở bệ phun nước.

Giờ thì cấp của cô ấy khó mà lên dễ dàng rồi.

Cấp hiện tại của Kaede là 18, và người chơi có cấp cao nhất hiện tại là 48. Kaede ban đầu không tí hứng nào nào với trò chơi, vì vậy cô ấy bắt đầu chơi khá trễ. Nhưng nếu cứ như vậy chỉ làm cho khoảng cách về cấp bậc càng ngày càng xa thôi.

Vậy thì, lý do khiến cho Kaede không thể lên cấp một cách dễ dàng là vì chỉ số AGI của cô ấy thấp một cách thê thảm, làm cho cô ấy không thể đi tới những nơi có đầy những con quái mạnh trong thời gian ngắn được.

「U〜n…」

Cô ấy nhìn chằm chằm vào bảng thông tin nghĩ ngợi xem liệu có kỹ năng nào hữu dụng hay không.

Lý do khiến cho hiện giờ cô ấy thật tình suy nghĩ về nó là do cô ấy nhận được thông báo của trò chơi về sự kiện sắp tới.

Một tuần sau, sự kiện sẽ bắt đầu với PvP là hoạt động chính cùng với hệ thống tính điểm. Nội dung sự kiện chủ yếu là người chơi tham gia tấn công và hạ gục lẫn nhau để tích điểm. Lấy điểm hạ gục để xếp thứ hạng.

Ngoài ra, điểm nhận được cũng được xử lý theo sát thương gây ra và và sát thương không nhận phải.

Và từ top mười trở lên, người chơi sẽ được tặng những vật phẩm sự kiện giới hạn.

「Mình thật sự muốn có trang bị giới hạn quá đi……!」

Kaede là loại người luôn mua các món hàng giới hạn, dù cho chúng vô dụng, nếu chúng có dòng chữ bản giới hạn ở bên trên.

Đó là tại sao, cô ấy nghĩ cách để bù đắp khoảng cách về cấp độ.

「Uu〜……trong khi chờ đợi thì, đi thôi!」

Kaede ngưng nhìn vào bảng thông báo, và sải bước tiến về phía bắc.

Dĩ nhiên Kaede không biết được rằng.

Chỉ số phòng ngự của cô ấy kinh dị tới mức nào.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


「Ngày mai cũng là ngày nghỉ nữa…mình sẽ ngủ ở ngoài này và lấy thêm kỹ năng!」

Trong hòm đồ của Kaede, một cái túi ngủ ở trong đó. Cô ấy đã phải bán nguyên liệu mình kiếm được để cuối cùng cũng đủ tiền mua nó.

Mặc dù trang bị của Kaede rất hoành tráng, nhưng lúc này cô ấy chả có đồng nào cả.

Và, cô ấy đã tiến đến phía bắc khu rừng.

Ở lại đây đến tận tối, một trong số con mồi cô ấy nhắm được là Bọ Nổ, một con bọ tấn công bằng cách tự nổ.

Và, một con quái vật quen thuộc trong nhiều trò chơi khác, chính là goblin.

「Yosh…【Khiêu khích】!」

Từ cơ thể của Kaede, một tia sáng hình vòng cung phát ra, năm con goblin kéo tới. Mặc dù còn có những con quái vật khác nữa, nhưng cô chả bận tâm bởi dù có bị chúng tấn công đi nữa cô ấy vẫn chả dính tẹo sát thương nào.

Con goblin chém Kaede bằng thanh kiếm rỉ sét. Cho dù chỉ Kaede mang chỉ số【AGI 0】nhưng cô vẫn cầm chắc khiên lớn để đỡ đòn tấn công. Dù sao đòn tấn công đều tới từ phía chính diện nên việc phòng thủ khá là dễ dàng.

*Gacchiri* Cô ấy ngừng lại, và chặn đòn đánh một cách dễ dàng, nhưng cô ấy lặp lại việc đó. Năm Goblin. Làm như thế sẽ đạt được hiệu quả gấp năm lần.

『Đã đạt được kỹ năng【Khiên thông thái I】』

Bởi vì kỹ năng cơ bản được viết ở trên bảng thông tin. Kaede cũng đạt được nó.

Giảm sát thương nhận vào từ kẻ địch 1% khi trang bị khiên lớn. Dù có tăng chỉ số VIT của cô ấy, cô lên kế hoạch để nhận kỹ năng giảm sát thương cho việc tăng lực phòng ngự của mình.

「【Khiêu Khích】!」

Thêm goblin trong tổng số mười con và tấn công cô, hiệu của càng lúc càng tăng thêm.

【Khiên thông khái I】 trở thành 【Khiên thông thái IV】chỉ trong một giờ, và hiện giảm 4% sát thương.

Bên cạnh đó, cô cũng đạt được kỹ năng【Cường Tráng】và【Xáo trộn tấn công】. Cả hai đều có hiệu ứng giảm 1% sát thương nhận vào.

「Vậy là đủ rồi huh」

Và giờ sử dụng【Shield Attack】, cô kết thúc tiểu đội goblin chăm chỉ của mình.

『Đã đạt được kỹ năng【Tàn bạo hộ thể (Gokuaku Hidō)】』

Lúc này, Kaede không thể ngờ được là mình vừa lấy được thêm một kỹ năng nữa.

Phong cách chơi của Kaede hoàn toàn khác những người chơi khác, cô đã chịu đựng và chịu đựng trong một khoảng thời gian dài, vì vậy cô ấy kiếm được những kỹ năng mà những người chơi khác chả thể nào có được.

 

【Tàn bạo hộ thể (Gokuaku Hidō)】

Mỗi lần cố tình nhận đòn tấn công từ địch thủ,【VIT +1】

Nhưng, hiệu ứng kỹ năng chỉ hiệu quả trong một ngày kể từ lúc kích hoạt kỹ năng.

Giới hạn【VIT +25】

 

Điều kiện đạt được

Cố tình nhận phải các đòn tấn công từ kẻ địch trong khoảng thời gian nhất định mà không phải chịu bất kì lượng sát thương nào.

Và, chưa nhận death penalty lần nào.

 


「Hạnh phúc đôi khi thật bất ngờ!」

Cô ấy phải kiềm chế để không phải nhảy lên, và tiến sâu hơn vào khu rừng.

Phải rồi, đây chính là nơi mà Kaede tới đây lần đầu.

Cô tính đi tìm những kỹ năng mới mẻ cho mình.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


Bọ Nổ, như tên của chúng, là một con bọ có khả năng phát nổ, và kích cỡ của nó gấp đôi một con bọ rùa thông thường. Bởi vì lượng kinh nghiệm thu được khi tiêu diệt không cao, hơn nữa chúng ở tận sâu trong rừng và rất khó để tránh được chúng bởi cơ thể nhỏ và sát thương cũng to nữa. Nói cách khác, khu vực này hiện hoàn toàn được độc chiếm bởi Kaede.

Khi Kaede tiến tới tổ của chúng, cô ấy sử dụng【Khiêu khích】để gọi bọn bọ. Bởi vì không có ai săn chúng, một lượng lớn bọ bay tới, nhưng dù thế, Kaede chỉ cần rút thanh kiếm Tân Nguyệt (Shingetsu) ra khỏi vỏ.

「【Paralyze Shout】」

Dù kỹ năng đó gọi là shout, một sự yên lặng, nhưng một âm thanh trong trẻo vang lên *Kin*.

Đó là kỹ năng mà Kaede đã đưa vào thanh Tân Nguyệt(Shingetsu), nó cho phép cô sử dụng những kỹ năng của Độc Long, nên tên của chúng hầu hết trùng với con rồng.

Nghĩa là, âm thanh kỹ năng đó cần chỉ là tiếng vang, đó là lý do tại sao Kaede dùng tiếng *Kin* khi rút kiếm ra khỏi vỏ như một cách để kích hoạt.

Lý do là, chả phải nhìn thế rất là ngầu sao.

Kaede cực kì vui thích nhìn lũ bọ nằm la liệt dưới mặt đất.

Kaede cúi người, nhắm mắt lại.

Và bắt đầu ăn từng con một.

「Ah!…vị như kẹo vậy! Khi mình nhắm mắt lại và ăn cũng chả sao huh. Mà dù gì Độc Long cũng xơi rồi, thì thêm đống này cũng có sao đâu…..」

Không phải tự dưng Kaede lại đi ăn đống bọ nổ.

Sau khi ăn 50 con bọ, cuối cùng cũng đã chứng minh được rằng việc cô ấy ăn ngần ấy bọ quả là ý tưởng đúng đắn.

『Đã đạt được kỹ năng【Ác thực (Akujiki)】』

『Đã đạt được kỹ năng【Bạo đạn thực (BakudanKurai)】 』

「Giờ thì…dừng việc ăn tại đây được rồi」

Kaede kiểm tra kỹ năng vừa nhận được.
 

 

【Ác thực (Akujiki)】

Một kỹ năng biến đổi mọi thứ ăn được thành sức mạnh.

Có thể nuốt chửng được cả ma thuật và biến đổi nó thành MP của người dùng. Khi sức mạnh ma thuật vượt quá giới hạn, sẽ biến đổi thành tinh thể ma thuật bên trong cơ thể.

 

Điều kiện đạt được

Ăn một lượng vật chất gây chết người.

 

 

 

【Bạo đạn thực (BakudanKurai)】

Giảm 50% sát thương đến từ bạo hệ.

 

Điều kiện đạt được

Tiêu diệt Bọ Nổ bằng HP Drain.

 


「Nó là kỹ năng xịn kìa!! Ha〜 Đó là lý do tại sao mà mình cố hết sức để ăn đó〜」

Kaede vứt【Ác thực (Akujiki)】vào『Ám dạ gương(Yamiyo no Utsushi)』.

【Ác thực (Akujiki)】là một kỹ năng bị động vì vậy nó không có giới hạn sử dụng. Bên cạnh đó, nó có thể hoàn toàn vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng cách ăn những đòn công kích ma thuật và vũ khí của đối thủ.

「Và giờ nó có thể biến đổi thành tinh thể ma thuật và mình có thể dùng đại ma pháp với『Tân Nguyệt (Shingetsu)』rồi! Fuhehe…ngầu quá đi…」

*Ba*, cô ấy rút thanh Tân Nguyệt ra, giương nó về phía trước và tạo dáng. Hình ảnh về cuộc huấn luyện của cô hoàn hảo hơn bao giờ hết.

「Mình tính kiếm ma thuật bạo hệ tại đây nhưng…Kekka Alright(Kết quả lại Alright) huh!」

Sau đó, cô ấy chỉ cần tăng cấp của mình cho tới chạm mốc giới hạn.

Như vậy, lần đầu tham gia sự kiện của Kaede liệu sẽ thế nào đây?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!