Chương 10: Cực hạn phòng ngự và bế mạc sự kiện


 

 

【NWO】Sự Kiện Đầu Tiên, Khán Đài 3

 

241 Tên: Khán giả vô danh

Pain chắc kèo vô địch nhỉ?

Ở trong trò chơi cấp lão cao nhất, ai đánh cho lại

 

242 Tên: Khán giả vô danh

Ghê vãi

Chuyển động của lão éo phải của người nữa rồi lol

 

243 Tên: Khán giả vô danh

Nhưng, những ai liên tục chiến thắng là những cái tên vô cùng nổi tiếng đây

 

244 Tên: Khán giả vô danh

Mấy tên người chơi đứng top chẳng phải mạnh vãi ra sao?

 

245 Tên: Khán giả vô danh

Ha? Hở…tui nói đúng mà nhỉ?

 

246 Tên: Khán giả vô danh

Uwaa, cô bé đó đang thể hiện độ bá của mình kìa

 

247 Tên: Khán giả vô danh

Xếp hạng hiện tại

Một người dùng khiên lớn tên Maple

Đồ sát 120 người mà không dính tí sát thương nào

 

248 Tên: Khán giả vô danh

Fhuaa?!!

 

249 Tên: Khán giả vô danh

cheat? không… không đời nào huh

 

250 Tên: Khán giả vô danh

Cheat thế quái nào được, nếu tự tiện mà làm thế. Thể nào cũng bị đưa trực tiếp thẳng lên màn hình thôi

 

251 Tên: Khán giả vô danh

Bây giờ người đang được đưa lên màn hình là em ấy mà?

 

252 Tên: Khán giả vô danh

Cái khiên nuốt luôn thanh kiếm kìa lol

wtf lol

 

253 Tên: Khán giả vô danh

Em ấy siêu đáng yêu luôn

Cái khiên lớn đó hẳn là có khả năng gây ra trạng thái ma thuật dị thường hửm? Em ấy đang nghiền nát bọn họ kìa

 

254 Tên: Khán giả vô danh

Nhưng, chả phải em ấy di chuyển chậm vãi ra sao?

Từ nãy giờ em ấy toàn phản đòn thôi hà

 

255 Tên: Khán giả vô danh

Yeah, với cách di chuyển của em ấy, sẽ là bình thường nếu bị nhận sát thương

Đấy, tôi vừa mới nói x... ha?

 

256 Tên: Khán giả vô danh

ha?

 

257 Tên: Khán giả vô danh

ha?

 

258 Tên: Khán giả vô danh

Đó, không phải thanh đại kiếm đó bật lại khi vung vào đầu con bé à?

 

259 Tên: Khán giả vô danh

eh? ông làm nổi trò đó không?

 

260 Tên: Khán giả vô danh

Làm thế éo nào được

 

261 Tên: Khán giả vô danh

Ngoại trừ cái khiên lớn hay cái debuff của con bé, bản thân ẻm đã hư cấu rồi

 

 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


Trở lại khu vực sự kiện, thấy chán việc chỉ ngồi quanh quẩn, *TekuTeku* Kaede đi thẳng dọc theo con đường.

Đối mặt với cô là rất nhiều người chơi khác. Số lượng của họ tầm 50.

Cô gặp rất nhiều người chơi lập nhóm nhưng, tới tận 50 trong nhóm thì đúng là lần đầu cô thấy.

Có nhiều ma pháp sư ở trong nhóm, và ngay khi những con người xấu số thấy được Kaede, họ liền xả phép vào cô ấy.

Có lẽ, họ đã xử được khá nhiều người chơi trên đường rồi.

Chuyển động của họ không chút ngần ngừ, và có vẻ như họ quen với việc đó rồi.

「Đại ma pháp, thổi bay!」

Tinh thể ma thuật được tích lũy quá nhiều làm cho cái khiên lớn màu đen trở thành một cái khiên đỏ. Kaede cũng nghĩ rằng cô nên sớm dùng nó thôi.

Bởi vì cô không cần đến tinh thể ma thuật làm gì nữa, việc cô nhận phải ma pháp từ 40 ma pháp sư mà chả cần phải làm gì.

Lúc tràng ma pháp kết thúc, Kaede rút thanh kiếm từ bên hông của mình.

Cô ấy hoàn toàn trưng ra đòn tấn công đầy uy lực cần dùng kiếm của mình.

Từ thanh kiếm, một vòng tròn ma thuật tím được tạo ra.

「【Hydra (Dokuryuu】!!」

Độc Long với ba cái đầu có cơ thể thể làm từ độc chết người, đổi lấy việc đó là tất cả tinh thể ma thuật trên cái khiên tiêu tan, nó biến cả ba hướng chính diện vào trong biển độc.

Bao gồm những người chơi bắt kịp được chuyện đang diễn ra, khoảng 500 người chơi bị thổi bay.

(ED: Yup, 500 người ko phải 50 người, very logic)
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


 

295 Tên: Khán giả vô danh

Thật sự hơn cả một con quái vật

 

296 Tên: Khán giả vô danh

Nơi xa lạ nào đó

Không dùng kỹ năng phòng thủ nào, cô ấy hứng tất cả đống ma pháp ấy chỉ với chỉ số VIT của mình

Cái ma pháp mạnh kinh hồn gì đây

Chỉ số của cổ, wtf rốt cục là thế nào vợi?

 

297 Tên: Khán giả vô danh

Lí do cô ấy dính ma pháp có lẽ do bộ giáp hay vài kỹ năng OP nào đó chăng?

 

298 Tên: Khán giả vô danh

Hầu hết các kỹ năng diện rộng khi phát động đều lóe sáng, bởi vì bộ giáp không sáng lên, không có gì ở đó cả

Tui nghĩ

Chắc không có kỹ năng nào kích hoạt cả

 

299 Tên: Khán giả vô danh

Un

Tui cũng nghĩ hiện không có vấn đề gì với bộ giáp… tui nghĩ thế

 

300 Tên: Khán giả vô danh

Nghiêm túc đấy, thế thì có khác gì pháo đài di động không lol

 

301 Tên: Khán giả vô danh

Đó thực sự là một pháo đài di động


 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


Thời gian còn một giờ nữa thôi. Sau một giờ, tất cả các hạng sẽ được quyết định.

Trong một bầu không khí lo lắng.

Tiếng thông báo vang lên.

「Hạng 1 là Pain-san, Hạng 2 là Dread-san, Hạng 3 là Maple-san desu! Trong vòng một giờ kể từ lúc này, khi top ba người này bị đánh bại, mọi người sẽ được nhận 30% số điểm của họ!! Vị trí của ba người sẽ được hiển thị trên bản đồ! Mọi người hãy cố hết sức cho tới khi kết thúc nhé!」

「Có vẻ như mọi chuyện không kết thúc đơn giản rồi」

Pain không hề cảm thấy tí hoang mang nào.

「Ue〜thật hay giả vậy trời 〜 thật luôn á?」

Dread thực sự cảm thấy phiền phức.

「Làm được rồi! Mình hạng 3 kìa!」

Maple lộ vẻ vui mừng.

Trong khi ba người họ trưng bày ra nhiều phản ứng khác nhau, sự kiện dần tới hồi cao trào.

Những người chơi đang nhắm vào họ chạy tới chỗ hộ cố để lên đầu.
 

 

〜Cực hạn phòng ngự〜

 


「Con bé kìa! Con bé đó!」


*WaraWara* những người chơi kéo ra từ khu rừng.

Trong số họ, dĩ nhiên có rất nhiều người chơi tăng cực nhiều điểm AGI.

Dù Kaede không thể nào bắt kịp tốc độ của họ, con dao đã chém trúng cổ của Kaede.

「Ha? T-Tại sao?!」

Bởi vì, chỉ thế thì không đủ để đánh bại Kaede.

Trước khi người chơi kịp nhận ra liệu Kaede bị đánh bại hay chưa thì đã bị nuốt chửng bởi cái khiên rồi. Dù sau đó, nhiều người chơi khác nhảy vào phía trước cô và bị ăn trong khi vẫn đang ngơ ngác không hiểu sao lưỡi kiếm của mình lại không chém xuyên qua cô được. Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại nhiều lần, những người chơi dần di chuyển cẩn trọng hơn, và họ chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Mọi người đã vô thức đề phòng cái khả năng một phát đi luôn của cái khiên lớn.

Nhưng, họ lại quên rằng Kaede không phải chỉ dùng mỗi khiên lớn để tấn công mà cô ấy còn chơi cả kiếm nữa.

「【Hơi thở độc】」

Kaede rút một nửa thanh Tân Nguyệt ra khỏi vỏ, và một luồng sương tím dày đặc đổ ra từ trong vỏ kiếm.

「【Paralyze Shout】!」

*PataPata* người chơi lần đổ sập xuống, không có cách nào có thể thoát khỏi độc chết người được nữa. Toàn bộ biến thành những hạt sáng và biến mất.

Kết cục, tất cả những người chơi chỉ trở thành điểm số của Kaede mà thôi.

「Sự kiện đến đây là kết thúc! Kết quả là, không có bất cứ thay đổi hạng nào từ 1 đến 3. Vậy giờ, chúng ta trân trọng tiến tới phần trao giải nào!」

Trước mắt Kaede là một luồng sáng trắng rực rỡ. Sau đó cô ấy nhận ra mình đang đứng giữa quảng trường lúc bắt đầu.

Trong khi đang đứng nghe hai người hạng 1 và hạng 2 nêu cảm nghĩ thì cuối cùng cũng đến phiên Kaede. Bởi vì có quá nhiều người ở dưới khán đài, Kaede cảm thấy nhút nhát, vẻ mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.

Và, cô ấy nhận micro với lòng đầy lo lắng.

「Kế đến là, Maple-san! Xin hãy phát biểu ạ!」

Dù đã có hai người phát biểu trước khi tới lượt mình để tham khảo, nhưng Maple lo lắng tới mức không nghe được gì cả.

「eh! ah! eh! e〜to, uhmm, thiệc may là em đã cố gắng hết shạc mình deshu~u」

Kaede lỡ vấp phải lưỡi mình.

Thật sự thì đây là thất bại cực lớn của cô.

Hơn nữa dù gì hiện giờ cô cũng không biết làm gì trước cái tình huống ngây ngô này, cô đứng im một hồi để kết thúc phiên phát biểu của mình.

Kaede giờ đây cực kỳ xấu hổ, cô không thể nhìn xung quanh, vì vậy cô không nhận ra rằng rất nhiều người chơi đã chộp lại cảnh đó và quay video.

Khi nhận xong giải thưởng, Kaede nhanh chóng về thẳng phòng trọ.

Đêm đó. Trên bảng tin chính những chủ đề như bé Maple cực kì cute và Maple cực kì OP chất đầy cả trên đó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!