Chương 15: Cực hạn phòng ngự và khai phá hồ ngầm


(K: Có lẽ ý tác giả ở đây là 'tầng hai' giống bên SAO)

(M: 'Tầng hai' ý ông là sao)

—————————————————————————

532 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Mọi người có ai tiến tới tầng hai chưa? Tui an toàn mà tới rồi nè

 

533 Tên: Người dùng giáo vô danh

Yeah

Tui chỉ vừa mới tới tầng hai thôi

 

534 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Tui cũng đã tới nơi an toàn

 

535 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Tui cũng

Tui đã thắng

Tui làm được rồi

 

536 Tên: Người dùng cung vô danh

Bằng cách nào đó, tui cũng tới được tầng hai

 

537 Tên: Người dùng giáo vô danh

A-re? Không phải chúng ta khá là mạnh đấy à

 

538 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Tui đã cố gắng cày cấp để tui có thể theo đuôi Maple-chan khi em ấy tiến tới tầng thứ hai...

 

Thì tui đã ở tiền tuyến 

 

539 Tên: Người dùng cung vô danh

Tán thành, tui cũng thấy thế

 

539 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Đó chính là Maple-chan~

Mặc dù, có vẻ như em ấy vẫn chưa tới tầng thứ hai

Ý tui là, trong danh sách bạn bè của tui, em ấy đã ở trong một nhóm nào đấy rồi

 

540 Tên: Người dùng cung vô danh

Tui nhớ là tui đã thấy nhóm đó

 

541 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

>540

Kể chi tiết vụ đó xem nào

 

542 Tên: Người dùng cung vô danh

Tui không biết tên nhưng cô ấy mang trang bị tân thủ vì vậy tui nghĩ đó là bạn ngoài đời của em ấy

 

543 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Vũ khí của cô ấy là gì?

 

544 Tên: Người dùng cung vô danh

Là đoản kiếm yo

 

545: Người dùng ma pháp vô danh

Bất ngờ thật

Tui cứ nghĩ đó phải là ma pháp sư hay cung thủ cơ

 

546 Tên: Người dùng giáp vô danh

Tui cũng tương tự

 

547 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Maa, nếu hai người đó mà bắt cặp với nhau thì đúng là hơi có tí vấn đề

Nhưng… đó là bạn của Maple-chan nhỉ

Đâu ai biết được liệu cô ấy có phải là tân thủ bình thường không

Có khi lại theo kiểu “tân thủ” như Maple-chan không chừng

 

548 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Có khi lại thế

 

549 Tên: Người dùng cung vô danh

Maple-chan「Chơi kiểu cực hạn rất là mạnh đấy!」

Bạn của Maple-chan「Thật chứ?! Vậy tớ sẽ làm thế!」

 

Đấy

 

550 Tên: người dùng đại kiếm vô danh

Một nhóm với hai Maple-chan huh

Với hai Maple-chan không gì là không thể

 

551 Tên: Người dùng giáo vô danh

Này, bình tĩnh coi

Bạn cổ dùng đoản kiếm đấy

 

552 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Ahh phải rồi

Bằng cách nào đó mà tui lại theo bản năng tưởng tượng ra cái khiên lớn

 

553 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Nếu là đoản kiếm, vậy là cực hạn AGI à?

 

554 Tên: Người dùng cung vô danh

Nhưng, trông không có mạnh lắm

 

555 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Maa, nếu không có tí lực phòng ngự dính một phát là xong đời rồi

Hơn nữa lực công kích sẽ thấp thê thảm

 

556 Tên: Tên: Người dùng giáo vô danh

Maa, cô ấy có lẽ sẽ cho chúng ta thấy tài năng của cổ sớm thôi

Khi sự kiện kế tiếp diễn ra à?

 

557 Tên: Người dùng khiên lớn vô danh

Khoảng một tháng kể từ giờ, có vẻ họ tính gia tốc thời gian trong trò chơi so với thế giới thực

Vậy thì, dù chỉ hai giờ trôi qua, và bởi vì thời gian được gia tốc, họ nói rằng không thể tham gia và rời đi trong lúc diễn ra sự kiện

Có vẻ như quản trị trò chơi đã rút ngắn thời gian diễn ra nhờ vào sự thành công của sự kiện trước đó

 

558 Tên: Người dùng ma pháp vô danh

Có thể làm vậy thì quản trị trò chơi đúng là đỉnh thật.

 

559 Tên: Người dùng giáo vô danh

Nếu vẫn là một tháng, có lẽ cô ấy sẽ đi tập luyện

Và phong cách chơi của cô ấy cũng sẽ bị lộ ra

Chúng ta có thể biết được với thế

 

560 Tên: Người dùng đại kiếm vô danh

Ah〜sự kiện kế tiếp, tới nhanh nào〜

Tui thực sự hiếu kỳ về kỹ năng của cô gái đó〜

 

 

 

Dĩ nhiên, Kaede và Risa không hề hay về cuộc nói chuyện đó

Kaede và Risa dành thời gian để câu cá và bơi lội dưới lòng hồ. Dù nói vậy, Kaede thi thoảng vẫn ra ngoài và nằm quanh quẩn, và làm mấy hành động kì lạ dùng 【Khiêu Khích】 và bị tấn công bởi bọn quái vật.

 

Hôm nay cũng như hôm trước Kaede cùng Risa tới ven hồ để bơi và câu cá. Kaede cũng dùng 【Khiêu khích】 để dụ bọn cá tới và đánh bại chúng.

Kaede tới đây một phần là để thu thập nguyên liệu, còn lại là để kiếm thêm kỹ năng mới nữa.

Nhân tiện, hôm nay cũng đã hai tuần rồi kể từ lúc Risa bắt đầu chơi.

Không phải lúc nào bọn họ cũng đăng nhập cùng lúc.

Risa cũng có chơi vào thời điểm khác, và kiếm thêm nhiều kỹ năng dễ lấy hơn 【Bơi lội I】 và 【Lặn I】

Cả hai đều chuẩn bị thuận lợi cho sự kiện kế tiếp. Và hiện tại họ đang khám phá dưới lòng hồ, nơi trông có vẻ giống như một dungeon ở dưới đáy của nó.

 

「Puhaa…! Ha〜…Ha〜… Tớ ở trong nước bao lâu rồi?」

 

Risa trồi lên mặt nước và hỏi Kaede.

 

「T-Tuyệt thật! 40 phút luôn!」

「Có 【Bơi lội X】 và 【Lặn X】 nghĩa là… đó là giới hạn tối đa hiện tại của tớ…nếu tớ không tới thẳng trong vòng trong vòng 20 phút tớ sẽ chết đuối huh…」

「Thế thì mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu lúc hết 20 phút thì sao? Bởi vì trong trò chơi âm thanh thông báo tin nhắn từ bạn bè rất lớn có thể cậu sẽ để ý đấy」

「Ý kiến hay đấy, Maple! Vậy thì…tớ có thể nhờ cậu đếm chứ?」

「Để đấy cho mình! Cứ lặn sâu nhất có thể nha〜!」

「Tớ đi đây!」

 

Risa lặn xuống nước với một tốc độ đáng kinh ngạc và tiến vào phần hang.

Risa bơi nhanh như một nàng tiên cá chui vào tận sâu xuống đáy hang.

Nhưng, Risa ngừng lại khi thấy con đường đang rẽ nhánh. Nghĩ ngợi nhanh chóng trực giác mách bảo với cô rằng đó chính là con đường thẳng tiến tới tầng sâu nhất.

Risa cố gắng ghi nhớ những ngã rẽ trong mê cung, đường đi nước bước của cái mê cung đã được lập cả trong đầu cô rồi.

Sau khi tiến về trước một lúc, thông báo từ Kaede tới đầu cô ấy.

 

Bởi vì không có quái vật xuất hiện, cũng như không gặp phiền phức gì, cứ vậy cô ấy trở về chỗ Kaede.

 

「Ha〜…Ha〜…」

「Cậu thấy thế nào?」

「Có rất nhiều ngã rẽ…vì vậy tớ sẽ kết thúc việc này vào lần cuối hôm nay. Tớ hoàn toàn không biết nó sâu bao nhiêu cả」

「Được thôi, mình sẽ thông báo cho cậu lần nữa」

 

Risa lại một lần nữa phi vào nước. Bởi vì lần trước cô đã khám phá được một phần của mê cung, vì vậy cô ấy tới đấy bằng con đường ngắn nhất.

Một lần nữa, cô ấy kiểm tra mọi thứ có thể và tiến vào sâu hơn.

Và như thế, cùng lúc đấy thông báo từ Kaede đã tới.

Risa thấy một cánh cửa trắng tinh ở phía trước.

Yosh, cô lấy tí can đảm, và trở về theo lối cũ. Risa cần phải chuẩn bị đầy đủ để không bỏ sót trang bị độc nhất nào.

 

「Phòng boss đây rồi! Mình tìm ra rồi!…ha〜…ha〜…」

 

Khi trồi lên, Risa ngay lập tức phấn khích tiến sát lại gần Kaede. Thứ duy nhất còn lại liệu cô ấy có thể an toàn mà thắng không.

 

「Tớ sẽ nghỉ hơi một tí rồi bọn mình xông vào phòng boss luôn! Dù gì cũng tìm ra được rồi… Kaede nhỉ?」

「Mình nghĩ, hôm nay mình nên đăng xuất sớm」

「Vậy à…hôm nay tớ lỡ làm phí thời gian và hơi sức của cậu rồi, tớ xin lỗi」

「Mình không nghĩ thế đâu nhé! Hãy cố hết sức mình và giành chiến thắng」

「Un!」

 

Sau khi nói vậy, Kaede được bao bọc bởi những hạt sáng, đăng xuất và biến mất.

Bầu không khí yên tĩnh làm cho Risa càng tập trung hơn.

 

「Mình nên làm gì với status này bây giờ…」

 

Sally

Lv12

HP 32/32

MP 25/25〈+10〉

 

【STR 10〈+11〉】

【VIT 0】

【AGI 55〈+5〉】

【DEX 25】

【INT 10】

 

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【ーーー】

Tay phải【Đoản kiếm tập sự】

Tay trái【ーーー】

Chân【ーーー】

Giày【Giày phép tập sự】

Phụ kiện【ーーー】

【ーーー】   

【ーーー】    

 

Kĩ năng

【Status Debuff Attack II】【Chém】【Chém đôi】【Cuồng Phong Trảm (HayateGiri)】【Cường hóa cơ bắp (Nhỏ)】

【Cường công liên kích (Nhỏ)】【Tấn công kép】【Trọng công】【Liên hồi công kích】【Thể thuật I】

【Đoản kiếm thông thái II】

【Hỏa ma pháp I】【Thủy ma pháp I】【Phong ma pháp I】

【Thổ ma pháp I】【Ám ma pháp I】【Quang ma pháp I】

【Hỏa cầu】【Thủy cầu】

【Phong Thiết】【Sa Thiết】(Wind Cutter; Sand Cutter)

【Ám cầu】【Hồi phục】

【Tăng MP (Nhỏ)】【Giảm tiêu thụ MP (Nhỏ)】

【Tăng tốc độ hồi MP (Nhỏ)】【Thông thạo ma pháp (Ma pháp thông thái) II】

【Câu cá】【Bơi lội X】【Lặn X】【Nấu ăn I】

【Tăng tốc độ đào đất (Nhỏ)】【Ngăn chặn sự hiện diện II】

【Cảm ứng sự hiện diện II】【Bước chân nhẫn giả I】【Nhảy vọt I】

【Kháng độc (Nhỏ)】

 

「Điểm thưởng 35, mình sẽ chưa phân điểm vội……mình sẽ chiến thắng bằng né tránh」

 

Bộ kỹ năng kinh ngạc này là thứ mà Risa bỏ cả giấc ngủ của mình để lấy được.

Về MP, lượng MP tiêu thụ được giảm 7%

Tốc độ hồi tăng thêm 5%. MP +10

 

Tương tự, điểm STR thu thêm được từ kỹ năng

STR +5%

Khi tấn công liên tục, STR tăng tối đa thêm 10%

 

「Yosh! Đi thôi!」

 

Sau khi lập kế hoạch chiến lược của mình, cô nhanh chóng trở lại cánh cửa trắng tinh.

 

Cách cửa chầm chậm mở. Bên trong là một căn phòng hình cầu, và một nửa bị ngập nước.

Thấy khung cảnh trước mắt, Risa thở ra nhẹ nhõm, rất may cho cô ấy là trong phòng có oxy. Với thế, Risa không cần phải chuẩn bị kế hoạch tốc chiến để xong trận.

 

「Puha…giờ thì〜…Tới đây!」

 

Trên không, những hạt sáng từ trong nước liên tục tụ lại, một con cá toàn thân trắng như tuyết xuất hiện. Thấy thế mắt của Risa lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Con cá khổng lồ dùng chính thân hình to lớn của nó để bắt đầu tấn công.

Risa hoàn toàn nhìn thấu được hành động của nó, thoáng quay người để né, và trong khi con cá khổng lồ vẫn chưa rơi xuống nước, cô ấy dùng thanh đoản kiếm tỏa ánh đỏ cùng một chút ánh tím quả thực để lại một vết chém lên thân con cá.

 

「【Chém】!」

 

Dưới luồng sáng đỏ, nhuộm lưỡi kiếm với chất độc màu tím là 【Status Debuff Attack II (Đòn tấn công gây trạng thái bất lợi II)】

Với kỹ năng đó, chất độc sẽ từ từ lây nhiễm hết cơ thể của con cá khổng lồ.

Từng li từng tí một, HP của con cá chầm chậm giảm dần.

Con cá khổng lồ quay lại, và tấn công thêm một lần nữa.

Risa né như trước, và bào mòn cơ thể nó

 

「【Phong Thiết】!」

 

Phép đó là phép mạnh nhất mà Risa có, đủ mạnh để gây một ít sát thương lên vảy của nó. Mặt nước giờ đây dần trở thành một màu đỏ thẫm.

Một vòng tròn tấn công và né tránh được lặp đi lặp lại nhiều lần… nhưng Risa vẫn không hề bị thương tí nào.

Và thanh HP của con cá khổng lồ giờ đây giảm xuống còn lại 80%.

Lúc này đây, Risa nâng cao sự tập trung của mình, quan sát chuyển động của con cá khổng lồ để đoán ra hành động kế tiếp của nó.

Dẫu vậy, liệu có mấy người chơi bình thường nào mà nhận ra chuyện đó như Risa chứ? Chuyển động của con cá càng ngày chậm hơn rất nhiều so với trước.

 

Con cá ngừng tấn công như vậy, và dùng đuôi của nó tung ra một đòn tấn công AOE chính diện.

Nhưng, cũng không thể nào chạm tới được Risa.

Risa đã đoán được thời gian thay đổi chuyển động dựa vào thanh HP trên đỉnh đầu của nó.

Risa thấy chính xác đòn tấn công AOE từ phần thân dài của nó, và ngay lập tức lùi ra, cái vây đuôi đập ngay trước mặt cô. Và cô ấy cắt luôn cái vây đuôi đấy với kỹ năng của mình.

 

「【Chém đôi】!」

 

Risa không dính bất kì đòn tấn công nào từ con cá cho tới bây giờ cô ấy liên tục tấn công gây sát thương tối đa lên nó.

Sâu hơn so với đòn tấn công trước, hiệu ứng màu đỏ hai lần đâm vào vây đuôi con cá khổng lồ.

Cùng lúc đấy, chuyển động của nó chậm dần bởi độc tê liệt từ kẻ địch bởi【Status Debuff Attack II】.

 

「【Trọng công】!」

 

Với chuyển động chậm chạp của con cá, thanh đoản kiếm đã đâm vào cơ thể của nó đến tận chuôi kiếm. Risa nhanh chóng rút ra và giữ khoảng cách.

Con cá khổng lồ lại một lần nữa thay đổi cách tấn công của mình.

Ở hai bên cơ thể của nó, một vòng tròn ma pháp màu trắng xuất hiện và bong bóng nổi lên từ nó.

 

「【Thủy cầu】!」

 

Khi Risa đánh những quả bong bóng với ma pháp, bong bóng phát nổ với âm thanh ầm ĩ. Mấy quả bong bóng đấy thật không thể động vào mà.

Trong khi chạy thoát khỏi con cá khổng lồ, Risa tạo ra vụ nổ bong bóng với thủy ma pháp và mở lối thoát.

Risa nhận ra con cá đang đuổi theo mình dựa vào dấu vết thủy ma pháp của cô.

Vậy thì, cô nghĩ.

Trong khi chạy cô quay lại và phóng ra 【 Thủy cầu 】, thủy cầu phát nổ đẩy Risa theo đà sóng xung kích để giữ khoảng cách với con cá.

 

「【Trọng công】!」

 

Một đường chém màu đỏ xuất hiện trên lưng con cá khổng lồ.

Con cá khổng lồ bị dính một vết cắt sâu từ đầu tới vây đuôi. Cái đuôi bị chém nhiều lần giờ đã còn còn nguyên vẹn nữa.

Ngoảnh lại, thấy lớp bong bóng quanh thân của con cá đã giảm được ít.

Và Risa dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

 

「【Phong Thiết】!」

 

Lưỡi kiếm gió đi qua những bọt bong bóng gây ra vết thương sâu trên đầu của con cá khổng lồ. Và cuối cùng, thanh HP đã giảm xuống còn 20% và bị nhuộm bởi màu đỏ.

Cùng lúc ấy. Vòng tròn ma pháp ở bên trái con cá đã biến mất, và cả căn phòng ngập chìm trong nước.

Một vòng tròn ma pháp sinh ra một 'khu rừng' bong bóng ở trên các bức tường từ mọi hướng.

*Kapa* con cá khổng lồ mở cái miệng khổng lồ đầy máu của nó ra. Từ bên trong một vòng tròn ma pháp tỏa sáng mạnh mẽ hơn vòng tròn ma pháp bong bóng, có vẻ như đòn tấn công này mạnh hơn hẳn mấy cái kia đây.

Với kinh nghiệm cùng với năng lực phản xạ của Risa mà nói thì đòn tất công này thật không ổn tí nào, phải mau né thì mới xong.

Nhanh chóng, một tia nước tốc độ kinh hoàng bắn thẳng vào chỗ Risa trước đó.

Risa lo lắng đứng dậy. Có vẻ đòn tiếp theo khó mà tránh dễ dàng rồi đây.

Hơn nữa bọt bong bóng càng ngày càng dày hơn.

Tệ thật. Tệ thật.

Dòng suy nghĩ của cô ấy đã bị sự lo lắng làm ngưng lại.

Phải thật là bình tĩnh những lúc như thế này.

Risa tự nhủ với bản thân mình. Bình tĩnh lại nào và tập trung hơn nữa nào.

Cứ như thời gian đã ngừng trôi.

Những quả bong bóng, tia nước, và cả chuyển động của cá khổng lồ.

Chậm, trở nên chậm hơn.

Nơi nguy hiểm, nơi an toàn, không quan trọng là nơi nào.

Chuyển động cơ thể của kẻ thù dù là nhỏ nhặt đều lọt vào tầm mắt.

Risa dự đoán rằng tia nước sẽ bắn vào đâu.

Cô ấy đoán nơi 'hàng loạt' các bong bóng sẽ bị di chuyển đến đâu, những nơi sẽ rất nguy hiểm với vị trí của các bong bóng hiện tại. Từ những kinh nghiệm trước đây, nó tạo ra những bước di chuyển có hiệu quả cao nhất để sống sót.

 

Điều này có thể coi như là dự đoán tương lai.

Kỹ năng của Risa, cái nào có thể kết thúc được cuộc chiến này, cô đã biết rõ.

 

「【Phong Thiết】」

Lặng lẽ bắn ra một ma pháp tuyệt đẹp xuyên qua làn bóng nước và đánh trúng thân con cá khổng lồ.

Và cuối cùng.

 

Thanh HP của con cá khổng lồ đã trở về không.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!