Chương 19: Cực hạn phòng ngự và quá trình chuẩn bị


Một tuần sau kể từ lúc cô ấy bắt đầu thu thập kỹ năng với Risa.

Tức là, lúc này đây chỉ còn một tuần nữa thôi là sự kiện thứ hai sẽ bắt đầu, Kaede đăng nhập một mình và đang tìm kiếm kỹ năng.

 

「Mình nhận ra sau khi được nói rồi, nhưng… những kỹ năng mà người chơi khiên lớn trong một nhóm thường dùng, mình không có hết bọn chúng」

 

Risa nói với cô trong cây kỹ năng của khiên lớn có rất nhiều kỹ năng dành cho sức mạnh phòng ngự và bảo vệ, về cơ bản là cô ấy đang cố đạt được các kỹ năng đó khi cô ấy đăng nhập một mình từ lúc họ không thể đăng nhập cùng nhau.

Nhân tiện, cô ấy đã thu thập được vài kỹ năng mà cô ấy muốn hầu hết là loại cường hóa HP và cường hóa MP cùng với Risa.

Kaede trong khi kiểm tra status của mình, tìm kỹ năng mà có lẽ cô ấy cần.

 

Maple

Lv24

HP 40/40〈+60〉

MP 12/12〈+10〉

 

【STR 0】

【VIT 170〈+66〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】

 

Trang bị

Đầu【ーーー】

Thân【Ám dạ Hắc sắc thảo】

Tay phải【Tân Nguyệt : Hydra (Độc Long)】

Tay trái【Ám dạ gương : Ác thực (Akujiki)】

Chân【Ám dạ Hắc sắc thảo】

Giày【Ám dạ Hắc sắc thảo】

Phụ kiện【Nhẫn của Nữ Hoàng Ong Rừng】

【Nhẫn Bất khuất】

【ーーー】

 

Kỹ năng

【Cực hạn phòng ngự】【Diệt khổng lồ (OomonoKurai)】【Hydra Eater (DokuruuKurai)】【Bạo đạn thực (BakudanKurai)】【Thiền Định】【Khiêu khích】【Tàn bạo hộ thể (Gokuaku Hidō】【Khiên thông thái IV】【Cường Tráng】【Xáo trộn tấn công】 【Shield Attack】

【Cường hóa HP (Nhỏ)】【Cường hóa MP (Nhỏ)】

 

Cô ấy đạt được kỹ năng【Cường hóa HP (Nhỏ)】và【Cường Hóa MP (Nhỏ)】, làm tăng HP của cô ấy lên 30 và MP lên 10.

Bên cạnh đó, nhờ vào cái Nhẫn Bất Khuất mà Risa đưa, HP của cô được tăng thêm 30.

Nhìn thì có vẻ ít đấy, nhưng trong khi ấy, HP của Kaede tăng lên gấp đối với mấy món đó.

Risa nói cô ấy tính nhanh chóng kiếm được kỹ năng tấn công xuyên qua phòng thủ trước khi bắt đầu sự kiện.

Lý do là, để ước lượng khoảng sát thương làm cho Kaede bị thương. Bởi vì họ không thể có đủ khả năng để thử nghiệm trong chiến đấu ngay lập tức mà không cần luyện tập.

 

「Mình đã cố gắng đạt được rất nhiều, giờ thì mau xem có cái gì hữu dụng nào…」

 

Sau đó, Kaede dán mắt lên một kỹ năng

 

「【Che chắn di động I】và【Che chắn】… kỹ năng cơ bản của khiên lớn huh〜... dù mình không hề có nó」

 

Kỹ năng dùng để bảo vệ thành viên nhóm và là kỹ năng chỉ dành cho những người sử  khiên lớn, một kỹ năng mà có thể nói rằng mọi người chơi xài khiên lớn mà ở trong một nhóm ai ai cũng có.

Kaede cũng vậy, kể từ lúc cô ấy ở trong nhóm tới giờ đã để ý tới những kỹ năng mà trước đây cô ấy chẳng buồn để mắt tới.

 

【Che chắn di động I】

Không liên quan gì tới chỉ số AGI, sẽ di chuyển đến thành viên trong nhóm trong bán kính 5 mét.

Sau khi sử dụng, sẽ bị nhân đôi sát thương dính phải trong 30s.

Có thể dùng tối đa 10 lần.

Số lần tối đa sử dụng được hồi mỗi giờ.

 

Điều kiện đạt được

Có thể mua được từ Cửa hàng Kỹ năng

 

【Che chắn】

Che chắn thành viên nhóm khỏi các đòn tấn công.

Khi sử dụng, VIT sẽ tăng lên 10%.

 

Điều kiện đạt được

Có thể mua từ Cửa hàng Kỹ năng

 

Cái gọi là Cửa hàng Kỹ năng chính là cửa hàng NPC bán các kỹ năng cơ bản cho các loại trang bị khác nhau.

Ngoài【Che chắn di động I】và【Che chắn】, 【Chém】và【Chém đôi】cũng có thể được mua ở đây.

Từ việc có được rất nhiều vàng sau khi bán vảy trắng thu được ở hồ nước ngầm, cho nên hai cái kỹ năng mức này thì vẫn chưa là gì cả.

 

「Mua sắm nào!」

 

Kaede đi bộ về phía cửa hàng NPC.

Với nó, cô ấy nghĩ đó sẽ là điều cần thiết để có thể cứu Risa khỏi những tình huống nguy hiểm.

 

Mua xong kỹ năng, Kaede cầm túi bước ra khỏi cửa hàng. Ở bên trong cái túi là hai cuộn kỹ năng.

Sau khi Kaede ngồi trên băng ghế, cô ấy lấy cuộn kỹ năng ra và mở ra trong khi phát ra tiếng *GasaGasa*

Cùng với nó, những dòng chữ được viết tỏa sáng lên, và khi ánh sáng tan biến đi, cuộn phép vỡ vụn ra, trở thành những hạt sáng và biến mất.

 

『Đã đạt được kỹ năng 【Che chắn di động I】』

 

「Ohh〜〜! Đẹp quá đi mất!」

 

Kaede cầm lấy cuộn【Che chắn】, và nhanh chóng mở ra.

Nó phát sáng lên giống như cái trước, tan biến, và biến mất cùng với những hạt sáng.

 

「Ahh〜…có lẽ đã xong rồi nhỉ. Có còn cần thêm kỹ năng nào nữa không ta……」

 

Bây giờ không có cái kỹ năng nào mà cô ấy cần phải lấy được cả, dẫu sao cô ấy cũng tìm hiểu những kỹ năng mà cô ấy hiện cần trước rồi.

 

「Maa, dù sao thì……có thể một ngày nào đó mình sẽ cần thêm… vậy thì, có lẽ bây giờ mình nên luyện tập kỹ năng chơi của mình như Risa đã nói!」

 

Sau khi nói thế, Kaede hăng hái xuất phát thẳng tiến tới tầng hai.

 

「Uu〜…chậm quá. Nó rất chậm. Tốc độ di chuyển của mình thực sự rất chậm……」

 

Kaede đang hướng tới sa mạc mà Risa đã kể cho cô nghe. Sau khi đi được một lúc, Kaede dừng lại. Nơi hiện tại mà cô ấy đang đứng là nơi mà Risa nói rằng rất phù hợp để Kaede luyện tập kỹ năng của cô.

 

「n〜……Mình không thấy bất kỳ kẻ địch nào cả〜……… Uwaah!?」

 

Chấn động từ phía sau lưng của Kaede, làm cho cô tí chút nữa thôi là té rồi.

Dĩ nhiên sát thương nhận phải là không, chứ nói gì tới chuyện bị thương hay gặp nguy hiểm nữa.

 

「C-Cái gì vậy!? A, là do nó!」

 

Kaede nhìn thấ́y con quái vật trông như rận gỗ đã lao vào lưng cô từ đằng sau đang lăn qua lăn lại.

Sau khi lăn được một lúc nó liền co tròn thân lại, và lặn xuống bên dưới biển cát.

 

「Ra là vậy à… luyện tập với đám đó huh〜」

 

Kaede đổi cái khiên của cô ấy thành một cái khiên có màu trắng tinh khiết.

Cái khiên trắng tinh như tuyết trắng, rải bên trên chính là những viên đá quý màu lam.

Tên của cái khiên lớn đó là【Tuyết Trắng】được làm bởi Izu.

 

 

【Tuyết Trắng】

【VIT+40】

 

So với Ám Dạ Gương, cái này đơn giản và không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng chỉ số VIT của nó cao hơn so với Ám Dạ Gương.

Nhờ cái này, cô ấy thật sự có thể thấy được kỹ năng của Izu tốt đến mức nào. Là người chơi chức nghiệp thủ công hỗ trợ những người trước tiền tuyến.

 

「Yosh… cố gắng hết sức nào!」

 

Sau khi nói thế, từ phía sau đầu của Kaede đang làm một cái tư thế với cái khiên lớn, con rận gỗ tấn công.

 

「Uwah! Đ-Đợi tí đã, này!」

 

Hiển nhiên là con quái vật chẳng hề đợi cô và một đòn tấn công khác nhắm vào Kaede đang la thất thanh.

 

「Ugh!……T-Ta giận rồi đó!」

 

Đứng dậy, làm một tư thế với cái khiên, và tập trung lắng nghe.

Risa nói, quan trọng là tìm kiếm kẻ địch nhờ vào âm thanh từ chuyển động của chúng.

 

「n〜…… đây rồi!」

 

Kaede chỉnh cái khiên của cô qua bên phải. Và cùng lúc đó,  *Gatsun* con rận gỗ lao vào tấn công cái khiên lớn và bị phản lại.

 

「Yosh!…… Kyaa!」

 

Phía sau Kaede cô gái đắc ý chặn con rận gỗ, một con khác tấn công cô ấy.

 

「R-Ra vậy. Không chỉ có một nhỉ. Việc này khó rồi đây〜」

 

Sau hai giờ đồng hồ chiến đấu, số lần tối đa mà cô ấy có thể chặn được khoảng 40%.

Theo lời Risa nói, nếu cô ấy mà chặn được hết tất cả đòn tấn công có lẽ cô sẽ không dính bất kì đòn tấn công xuyên giáp hầu hết thời gian.

 

「40% huh〜…… maa, mình cố hết sức rồi huh〜, thật sự, làm sao mà Risa né được mấy đòn đó chứ…」

 

Trong khi bạn của cô ấy, người dường như né tránh mọi đòn tấn công của kẻ địch xuất hiện trong tâm trí Kaede, cô ấy đăng xuất trong ngày hôm nay.

 

 

 

 

Trở lại trong khoảng thời gian ngắn, lúc Risa đăng nhập một mình.

 

「Yosh, đây là lúc mình dùng điểm status của mình. Mình quyết định rồi. n〜…tốt hơn là có nhiều cách để tấn công… vì vậy 15 cho STR và 20 cho AGI, và vứt đống còn lại vô INT… với ngần đấy, mình sẽ dùng tất cả chúng!」

 

Sally

Lv18

HP 32/32

MP 25/25〈+35〉

 

【STR 25〈+20〉】

【VIT 0】

【AGI 75〈+68〉】

【DEX 25〈+20〉】

【INT 25〈+20〉】

 

Trang bị

Đầu【Thủy Diện Khăn (Minamo no Mafura) : Ảo ảnh (Shinkirō)】

Thân【Đại Hải Đại Y (Taikai no Kōto) : Đại Hải (Taikai)】

Tay phải【Thâm Hải Đoản Kiếm (Shinkai no Dagā)】

Tay trái【Thủy Để Đoản Kiếm (Minasoko no Dagā)】

Chân【Đại Hải Hộ Thoái】

Giày【Hắc Chi Chiến Ngoa】

Phụ Kiện【ーーー】

【ーーー】

【ーーー】

 

Kỹ năng

【Status Debuff Attack III】【Chém】【Chém đôi】【Cuồng Phong Trảm (HayateGiri)】【Cường hóa cơ bắp (Nhỏ)】

【Cường công liên kích (Nhỏ)】【Tấn công kép】【Trọng công】【Liên hồi công kích】【Thể thuật I】

【Đoản kiếm thông thái II】【Jack of All Trades】【Phòng Ngự Kích Phá】

【Hỏa ma pháp I】【Thủy ma pháp II】【Phong ma pháp II】

【Thổ ma pháp I】【Ám ma pháp I】【Quang ma pháp II】

【Hỏa cầu】【Thủy cầu】

【Thủy Bích】(Water Wall)

【Phong Thiết】【Phong Bích】

【Sa Thiết】

【Ám cầu】

【Hồi phục】【Trị Thương】

【Tăng cường MP (Nhỏ)】【Giảm tiêu hao MP (Nhỏ)】

【Tăng tốc độ hồi MP (Nhỏ)】【Ma pháp thông thái II】

【Câu cá】【Bơi lội X】【Lặn X】【Nấu ăn I】

【Tăng tốc độ đào đất (Nhỏ)】【Ngăn chặn hiện diện II】

【Cảm ứng hiện diện II】【Bước chân nhẫn giả I】【Nhảy vọt I】

【Kháng độc (Nhỏ)】

 

「Sau khi tăng Quang ma pháp lên II, mình giờ có thể dùng【Trị thương】… và sau khi nâng【Status Debuff Attack III】giờ mình có thể dễ dàng gây ra trạng thái bất lợi… mình cũng có đòn tấn công xuyên giáp nữa, có vẻ như mình tốt ở tấn công lẫn hỗ trợ」

 

Sau khi nói vậy Risa đóng bảng status của mình lại và tiến về phía cánh đồng. Điểm tới của cô ấy có hơi xa nằm tận sâu trong khu rừng.

 

「Sau khi lấy được cái kỹ năng ngầu lòi đó mình phải đùa bỡn với Kaede mới được〜!」

 

Risa cố gắng nắm bắt một trong những sự kiện với các NPC hiện đang được tạo ra ở mọi thời điểm trong trò chơi.

Có một ngôi nhà nhỏ ở bên trong khu rừng, và nếu thành công trong sự kiện ở đấy, cô ấy có thể thu được kỹ năng【Siêu gia tốc】.

 

「Điều kiện cơ bản là chỉ số vượt qua【AGI 70】, thật tuyệt là chỉ số của mình đủ mà!」

 

Risa, theo cách của riêng cô, cũng đang cố gắng mạnh hơn để hướng tới sự kiện đầu tiên cô tham gia cùng với Kaede.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!