Chương 26: Cực hạn phòng ngự và địa điểm dịch chuyển tới


Ánh sáng bao phủ tầm nhìn của cả hai đã biến mất.

Kaede ngay lập tức giương khiên lớn lên chuẩn bị cho một đòn tấn công phủ đầu, nhưng lại không hứng phải bất kỳ đòn tấn công cực mạnh nào như cô lo sợ.

Đến cả bọn quái vật xung quanh đây còn chả thấy thì nói gì tới chuyện bị tấn công.

Cả hai tiếp tục cảnh giác trong khi quan sát xung quanh.

Tại đây là một khoảng không gian hình tròn rộng lớn.

Bức tường được bao phủ bởi những viên pha lê màu xanh đang tỏa ra sáng rực rỡ và trần được mở ra.

Từ trên trời, tuyết lác đác tung bay.

Và một phần pha lê nhô ra trên bức tường, trên đó chính là một cái tổ chim khổng lồ.

Nhưng, có vẻ như chủ nhân của cái tổ hiện không ở gần đây.

 

「Okay〜……Tớ biết rồi. Nơi này chắc chắn là tổ của con trùm dạng chim nhỉ. Có lẽ【Đại hải】lần này không dùng được rồi」

「Làm gì đây ta? Cậu có muốn tiếp cận cái tổ chim trước không?」

「……nhưng mà cẩn thận đấy. Có lẽ con chim đấy sẽ tới khi chúng ta tiếp cận đấy」

 

Để cho chắc cả hai tiến chầm chậm tới cái tổ chim.

Khi chỉ còn cách cái tổ khoảng năm mét.

Đột nhiên, cùng lúc đó có tiếng gầm vang lên, một thứ gì đó lao như bắn về phía đại sảnh từ bầu trời.

Nhưng, ơn trời là hai cô nàng nãy giờ luôn cảnh giác, hai người nhanh chóng né lùi về sau và tránh được đòn đột kích bất ngờ.

Đó là tảng băng sắc nhọn.

Theo sau đó, một con quái điểu có bộ lông trắng như tuyết lao tới.

Đôi mắt chói lòa, mỏ nhọn và móng vuốt mang khí thế của một sinh vật mạnh mẽ, con chim đạp xuống đại sảnh.

Ngay từ đầu thì cách giải quyết trong hòa bình chắc chắn đã không còn nữa rồi.

Trận chiến giờ đây đã bắt đầu.

Con quái điểu triển khai một ma pháp trận lơ lửng ngay mỗi bên nó.

Từ trong đó, bắn ra hàng loạt những mảnh băng, bao phủ hết tầm nhìn của hai cô gái.

 

「【Cover】!」

 

Kaede để cái khiên lớn xuống và đứng chắn ở trước mặt Risa.

Vì nếu cô ấy mà dùng khiên cản đòn tấn công thì chắc chắn số lần dùng【Ác thực】sẽ bị rút cạn về không.

 

「Yosh! Cản phá thành công!」

 

Kaede lấy thân mình ra hứng mấy mảnh băng đấy, và vô hiệu hóa chúng.

Có vẻ con quái điểu này thông minh hơn hẳn bọn quái loi choi trước, sau khi hiểu ra là không thể tấn công xuyên qua được, liền kết hợp hai ma pháp trận lại thành một và bắn tảng băng tương tự như cái nó đã bắn từ trên trời.

Để đổi lấy một đòn tấn công mạnh như vậy, nó đã để lộ ra sơ hở.

Và Risa thì đời nào bỏ qua một cơ hội như vậy.

 

「Maple!」

「【Cover Move】!」

 

Theo sau Risa, cả hai cô gái chỉ còn cách con quái điểu khoảng ba mét.

Khi chỉ còn một bước nữa là tới, con quái vật liền rống lên một tiếng.

Một ma pháp trận màu trắng, trải rộng trên sàn của đại sảnh.

 

「Tệ thật……!」

 

Những cái gai băng to lớn đâm xuyên qua nền sàn đại sảnh với những âm thanh ầm ầm. Đống cột băng cao khoảng một mét phủ đầy mọi nơi trên nền đá.

Nhưng, ngoại trừ chỗ xung quanh Kaede.

Trong làn mây tuyết vẫn tiếp tục rơi, Kaede hướng mặt trước của cái khiên lớn của mình về phía mặt đất.

 

「…………Được cứu rồi!! Hay lắm, Maple!」

「Chỉ còn 6 lần dùng【Ác thực】nữa thôi đó!」

「Đã rõ〜!」

 

Risa đạp đống băng và nhảy tới tiếp cận con quái điểu.

Bởi vì không có nơi đặt chân. Cô ấy không thể dừng lại trên không trung.

Con quái điểu cố bắt Risa bằng bộ vuốt của nó với tốc độ thậm chí ngang cả với Risa.

 

「【Siêu tăng tốc】!」

 

Gia tốc cực nhanh trong tíc tắc làm cho con quái điểu bị phân tâm trong chốc lát. Và trong trận chiến với nhịp điệu thay đổi liên tục này thì đó là một sai lầm chết người.

 

「【Cover Move】!」

 

Ngay lập tức, Kaede dùng kỹ năng lướt tới phía Risa và giơ khiên lớn lên nuốt chửng cái móng vuốt với cả cái chân của nó.

Đau đớn đến tột cùng, con quái điểu gào lên trong tức giận.

Nhưng mà, hành động của nó chỉ lộ ra thêm sơ hở mà thôi.

 

「【Hydra】」

 

Ba đầu của độc long nhanh chóng nuốt chửng con quái điểu.

Kaede đáp lên đỉnh của tảng băng tan chảy bởi chất độc rơi xuống, và Risa đứng nhìn cảnh tượng đấy từ một nơi tương đối xa.

Toàn thân con quái điểu phát ra luồng khí lạnh rét buốt, làm cho làn chất độc quanh con quái điểu bị đóng băng.

Và, *Parin*, âm thanh cao vót vang lên cùng với nó là những hạt sáng lấp lánh rơi xuống. (SFX: *Rắc*)

 

「Thanh HP của nó chỉ giảm có 10% thôi á?!」

「Đùa nhau à…!」

 

Kế hoạch của hai cô nàng là đánh nhanh thắng nhanh với đòn tấn công nhanh của Kaede cơ mà lượng HP của con quái điểu lại cao hơn mức dự tính.

Không bận tâm tới việc cả hai cô nàng bị bất ngờ, những cái gai băng xung quanh con quái điểu vỡ ra và tập trung lại.

Sau khi xảy ra một lúc, một phát bắn như đạn được tung ra.

 

「【Cover Move】!【Cover】!」

 

Kaede di chuyển ra trước mặt Risa để cái khiên lớn xuống và chặn đứng những viên đạn băng đó bằng thân cô.

Trên cơ thể của Kaede xuất hiện vệt sáng đỏ.

「Kuu!…Nó có thể xuyên giáp!【Thiền định】!」

 

Bởi vì tác dụng phụ của【Cover Move】, nếu nó có thể xuyên qua lớp phòng ngự của cô thì sát thương mà cô ấy phải sẽ được nhân đôi lên. Thanh HP của Kaede cứ giảm 10% với mỗi đòn tấn công như vậy.

 

「【Trị thương】!」

 

Phương pháp mà bọn họ dùng khi hứng phải một đòn tấn công có khả năng xuyên giáp mà không thể tránh khỏi chính là Kaede sẽ dùng【Thiền định】và Risa sẽ liên tục dùng【Trị thương】từ phía sau.

Với việc đấy, cô có thể chịu đựng tới khi thấy được cơ hội.

Hai mươi giây trôi qua.

Cơn bão tuyết băng giá đã ngừng lại, và trên mặt đất tan nát thê thảm do đòn tấn công để lại.

 

「Đi nào!」

「Un!」

 

Cả hai chạy về hai phía đối nhau.

Mục tiêu của con quái điểu nhắm tới là Risa. Nó lao vào cô ấy với một tốc độ kinh hoàng.

 

「Tập trung nào!」

 

Động viên chính mình, cô ấy không rời mắt khỏi con quái điểu.

Con quái điểu lao tới cùng với các mảnh băng.

Nhưng, bởi vì nó đang tập trung để lao lên, những mảnh băng được bắn với đầy lỗ hổng trong đó.

Hơn nữa nói về khả năng né tránh thì Risa vốn là tuyệt đỉnh rồi. Né mấy cái đó bõ bèn gì.

 

「【Nhảy】!」

 

Risa nhìn thấu đòn lao lên của quái điểu, và nhảy vọt qua người nó vào phút chót.

 

「【Chém】!」

 

Trong cơ hội đó, dùng【Status Debuff Attack】, cô ấy không quên tẩm độc tê liệt trong khi chém xuyên vào nó.

Bởi vì nếu để chất độc tê liệt này tiếp tục tích tụ, đến một mức độ nào đó nó cũng có thể gây chết người.

Mặc dù không thể nhìn thấy rõ nhưng thanh HP quả thật có giảm đi đôi chút.

Con quái điểu quay mình, giương cánh ra và vẫy mạnh.

Cùng với cơn bão gió, những mảnh băng trên mặt đất bị cuốn vào và chụm lại một cách bất thường.

Risa nhảy sang một bên để tránh khỏi vùng gió xoáy.

 

「【Hydra】」

 

Đợi Risa vượt qua được, độc long áp sát con quái điểu.

Con quái điểu bị nhắm tới sau khi dồn sức đập cánh, nó không thể đối mặt với đòn tấn công của Kaede trong một trạng thái hoàn hảo.

Một trong ba đầu của độc long đánh vào cơ thể của nó.

 

「【Phong Thiết】【Hỏa Cầu】!」

 

Nếu có dù chỉ một cơ hội, Risa cũng sẽ dùng nó để tấn công. Hai cô nàng cần phải cố dồn sát thương nhiều nhất có thể.

Chất độc gây trở ngại cho quái vật một lần nữa bị biến thành băng và bị giũ bay đi.

Có lẽ cảm thấy mối đe dọa từ độc long, con quái điểu chuyển hướng sang Kaede.

Bởi vì đống mảnh băng đấy chả gây được tí ảnh hưởng nào với Kaede, nên mấy cái hành động này chả sao cả.

Nó chuyển hướng vào Kaede vốn ngay từ đầu chẳng thèm né gì, cô ấy cứ vậy đường đường chính chính chờ con quái điểu lao tới.

Móng vuốt của con quái vật vụt qua như muốn xé nát cơ thể của Kaede.

Cái khiên lớn bị con quái điểu vụt móng trúng đã nuốt chửng cơ thể của nó.

Con quái vât uốn về phía sau trong khi chịu đủ hiệu ứng sát thương đang rải rác rải rác trên cơ thể.

Kaede vung khiên để kiếm thêm một cơ hội nữa.

Cơ thể của của Kaede cũng vậy, có một đường hiệu ứng đỏ tán xạ ra.

Ngay cả Kaede có hơn 1000 VIT mà vẫn phải chịu sát thương từ đòn tấn công của con quái điểu, thậm chí đòn tấn công đó cũng không hề kèm theo khả năng xuyên thấu.

Nhưng, nhìn vào cũng biết rằng bên nào chịu thiệt hại nhiều hơn rồi.

Thanh HP ở trên đỉnh đầu con quái điểu giảm còn 70%.

 

「【Nhảy】!」

 

Không đời nào mà Risa lại để cơ hội đó vuột mất, và nhảy qua phía sau con quái điểu bị choáng bởi Kaede.

 

「【Đại Hải】!」

 

Với con quái điểu như là tâm điểm, nước tuôn ra.

Làm cho con quái điểu bị rơi ngay lập tức.

Khi con quái vật bắt đầu điên cuồng với tiếng thét giận giữ, Risa đã vọt đi mất rồi.

Tốc độ của con quái điểu bị giảm xuống.

 

「【Hydra】!」

 

Giờ thì con quái điểu chả có cách nào để có thể tránh được đòn này rồi.

HP của nó bị giảm nhiều hơn nữa.

 

「【Chém đôi】!【Hỏa Cầu】!」

 

Kaede nghiền nát con quái vật trong trận chiến.

Còn Risa thì tìm kiếm thêm cơ hội trong khi tẩm độc tê liệt bằng cách vừa đánh vừa chạy.

Và rồi, cái khiên của Kaede lại một lần nữa nuốt chửng con quái điểu.

Móng của con quái điểu cũng làm giảm thanh HP của Kaede xuống còn một nửa, nhưng vậy thì không đủ để gây chết người đâu.

Thanh HP của con quái điểu bị giảm mất nữa.

Ngay lúc đó.

Con quái điểu giữ khoảng cách với cả hai và găm móng của nó sâu vào mặt đất.

Cái mỏ của nó được mở rộng ra, và một pha pháp trận có kích thước gấp đôi Kaede và Risa.

Cả hai theo bản năng nhận thấy cảm giác nguy hiểm đang kéo tới.

 

「【Cover Move】!【Cover】!」

 

Kaede ngay lập tức hét lên.

Tầm nhìn của cả hai bị che kín bởi một tia laser bạc trắng xóa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!