Chương 10: Nữ anh hùng Reidy, xuất hiện (Phe Anh hùng)


Người Anh hùng hiện tại của con người có tên là Reidy.

Cô ấy đã được khẩn cấp lựa chọn để thay thế vị Anh hùng tiền nhiệm đã nghỉ hưu.

Người tiền nhiệm của cô ấy, Arant, là một vị Anh hùng đáng kính và mạnh mẽ, nhưng đã phải thoái lui sau một trận chiến long trời lở đất với Tứ đại thiên vương tiền nhiệm của Quỷ tộc, cuộc chiến của những kẻ mạnh nhất.

Những kẻ mạnh nhất của hai phe, đã lao vào nhau, tạo ra một trận xứng đáng để ghi vào sử thi của hậu thế và dẫn tới hậu quả là tất cả đều bị thương quá nặng mà nghỉ hưu.

Do đó, Reidy được chọn và giao phó trọng trách còn dang dở của Arant.

Mặc dù chỉ mới chưa tới 20 tuổi, cô ấy vẫn được đánh giá có khả năng tương đương với người tiền nhiệm và được kì vọng thậm chí sẽ vượt qua cả ông ấy.

Và không ngoài mong đợi, trong cả hai lần đối kháng với hai kẻ xuất sắc nhất từ thế hệ kế tiếp của Tứ Thiên vương, Reidy đều đã giành chiến thắng.

Nhờ đó, niềm tin về việc con người sẽ kết thúc đế chế Quỷ vương trong thời đại này ngày càng được tăng lên.

=======

-Mừng chiến thắng của chúng ta!!! Uống vì Anh hùng!!!

Hiện tại là thời điểm sau khi Reidy đẩy lui cuộc tấn công của một trong Tứ Thiên vương, “Hào Phong Vương” Zebiantes.

Bữa tiệc mừng chiến thắng đang diễn ra với sự phấn khích tột độ của những người tham gia.

-Đánh bại cả Thủy vương và Phong vương. Quả là một kết quả ấn tượng.

Người đang thu hút nhiều sự chú ý nhất hiện tại là một cô gái tên Satome, một thành viên khác của tổ đội Anh hùng.

Trẻ tuổi hơn Reidy, nhưng cô ấy cũng không hề chịu thua kém người đồng đội của mình.

Những lúc không phải chiến đấu, với bản chất là một cô gái ngây thơ, trẻ trung và thân thiện, Satome luôn có khả năng làm mọi bữa tiệc trở nên náo nhiệt.

-Chuyện đó chỉ là may mắn thôi…

Reidy lên tiếng.

Là con người mạnh nhất, nhưng cô ấy cũng đồng thời là một cô gái rất xinh đẹp.

Chỉ cần một nụ cười của Nữ Anh hùng cũng đủ để khiến bao thanh niên mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

-Cũng phải nói rằng, chúng ta đã may mắn khi có thêm Sessha-san là đồng đội ngay trước trận chiến này. Ngọn thương của cô ấy có lợi thế vượt trội khi đối đầu với Phong ma thuật.

-Thật là ngại quá –degozaru.

Thành viên thứ ba của tổ đội Anh hùng cúi đầu.

Sessha bằng tuổi Satome, nhưng cơ thể mảnh khảnh cùng lối ăn nói nghiêm trang khiến cô ấy trông lớn tuổi hơn hẳn hai người bạn của mình.

-Mình rất vui vì đã có thể giúp ích được gì đó ngay khi vừa mới tham gia –degozaru.

-Đừng khiêm tốn như vậy chứ.

Sessha là thành viên mới nhất tham gia vào tổ đội Anh hùng.

Mới gần đây thôi.

Cô ấy là một người rất đặc biệt khi có hào quang tương thích với hai thuộc tính là Sắc và Xuyên.

Những Mạo hiểm giả có nhiều hơn hai thuộc tính tương thích thường khá khó để lựa chọn vũ khí bởi chúng sẽ phải tận dụng được tối đa sức mạnh của cả hai thuộc tính.

Và thứ phù hợp nhất cho Xuyên và Sắc kết hợp lại, chính là một ngọn thương.

Sessha đã trưởng thành dần trong suốt cuộc hành trình và giờ đang là một Mạo hiểm giả cấp A.

Danh tiếng và năng lực của cô ấy đủ để Reidy quyết định chiêu mộ tham gia tổ đội của mình.

-Trọng lượng của Thương lớn hơn mũi tên được bắn ra từ cung tên và có thể xuyên qua những cơn gió. Do đó những Thương thủ sẽ là những thiên địch tự nhiên của những kẻ sử dụng ma thuật gió.

-Trước đó thanh kiếm của Anh hùng-sama cũng đã phát huy tác dụng khi đối đầu với Thủy vương. Đó cũng là một trận chiến rất đáng nể –degozaru.

-Khiên của Satome chẳng phải cũng rất mạnh sao? Dù còn trẻ, nhưng cậu cũng là một đấu sĩ xuất sắc đó.

-Eh…um…không phải vậy đâu mà…

Có lẽ dư vị chiến thắng vẫn còn đọng lại, khiến ai trong tổ đội Anh hùng cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ.

-Nhưng đúng là chúng ta cũng chỉ may mắn mới thắng được mà thôi.

Anh hùng là người tỉnh táo nhất lúc này.

-Dù đã có những món vũ khí đối chọi lại được với cả nước và gió, đồng thời có cả một người đỡ đòn đáng tin cậy. Nhưng những trận chiến không bao giờ giống nhau…

Quỷ tộc có phép thuật còn con người có vũ khí.

Bằng cách nào đó, luôn có một mối quan hệ đối kháng, khắc chế kì lạ giữa hai bên. Nếu có thể khắc chế được thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng nếu ngược lại thì chắc chắn là bất lợi.

Chỉ những người nắm được sự tương khắc giữa ma thuật và vũ khí, đồng thời sử dụng chúng hiệu quả mới có thể chiến thắng trong cuộc chiến dai dẳng này.

-Sẽ rất khó cho chúng ta, đặc biệt là khi phải đối đầu với kẻ mang ma thuật hệ Thổ. Tổ đội chúng ta hiện tại không có ai đủ sức phá vỡ sức phòng thủ khủng khiếp của hệ Thổ.

-Sắc và Xuyên hầu như bất lực trước những tảng đá lớn đó. Xem ra tổ đội của chúng ta vẫn chưa hoàn thành…

Hiện tại, tổ đội Anh hùng đã có 3 người.

Trong khi các thuộc tính của Hào quang đã chia các bang hội thành 4 nhóm.

Nói cách khác, vẫn còn thiếu một thuộc tính nữa, đồng nghĩa với một vị trí cho thêm một người.

-Mình đã luôn thắc mắc về chuyện này, Anh hùng-san…

-Chuyện gì thế?

-Tại sao cậu không hoàn thiện một tổ đội đầy đủ rồi mới bắt đầu hành trình? Chỉ cần phát ra một thông báo tuyển người, chắc chắn không thiếu gì Mạo hiểm giả cấp A trên thế giới này đổ xô tới để xin ứng tuyển.

Tuy nhiên Reidy không bao giờ làm những chuyện mù quáng như vậy.

Sessha vừa mới tham gia, và trước đó thì Reidy cũng chỉ đi du hành một mình, rồi mới có thêm Satome.

Đó là một sự cô đơn gợi nhớ tới cuộc hành trình của vị Anh hùng tiền nhiệm.

-MÌnh đã được người tiền nhiệm chỉ dạy một điều.

-Người tiền nhiệm? Ý cậu là Arant? Con người mạnh nhất trong lịch sử sao?

-Ừm, khi mình chuẩn bị lên đường, ông ấy, dù đã bị thương rất nặng sau trận chiến đó, nhưng đã cho mình một vài lời khuyên.

Một trong số đó chính là: Hãy coi trọng niềm tin vào đồng đội hơn là khả năng của họ.

“Những đồng đội cùng kề vai sát cánh trên chiến trường phải là những người cháu đặt niềm tin tuyệt đối. Nếu không, dù họ có mạnh đến đâu, cháu cũng không thể cùng với họ làm nên chuyện gì”

Anh hùng tiền nhiệm đã nói vậy.

-Tổ đội Anh hùng đời trước cũng là những người bạn luôn tin tưởng lẫn nhau, nhờ đó, họ có thể cùng nhau đẩy lui bốn con quỷ, những kẻ cũng là mạnh nhất của Quỷ tộc. Và mình cũng muốn tạo ra một tổ đội như thế.

Satome là bạn từ nhỏ của Reidy.

Sessha được chọn vì sự thẳng thắn, khảng khái và không bao giờ phản bội đồng đội.

Đó cũng là lý do lớn nhất mà họ được chọn vào tổ đội Anh hùng chứ không phải chỉ đơn thuần là khả năng.

-Thành viên thứ tư chắc chắn là vô cùng cần thiết, nhưng mình thực sự không nghĩ sẽ có thêm bất kì ai giống như Sessha xuất hiện thêm lần nữa. Vì thế, xin hãy cùng cố gắng thêm một thời gian nữa.

-Anh hùng-sama…xin đừng nói vậy mà…

Sessha lắc đầu và khẽ rơi nước mắt, như thể cảm thông rõ áp lực mà người Anh hùng trước mặt đang phải đối diện.

-Mình sẽ cố hết sức, dù có phải thịt nát xương tan cũng sẽ chiến đấu để đáp lại sự tin tưởng của Anh hùng. Mình nhất định sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho cuộc chiến này.

-Sessha-san…mình rất tự hào vì cậu đã nói vậy.

Nó khiến Satome cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Reidy cũng cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

-Còn một điều nữa…

-?

-Một lời khuyên khác, có vẻ như còn quan trọng hơn rất nhiều từ người tiền nhiệm.

Reidy nói với vẻ bí ẩn.

“Phải tuyệt đối dè chừng trợ lý của Tứ Thiên vương”

Giọng nói của Reidy có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng nội dung thì lại thật kì lạ.

-Không phải Tứ Thiên vương…mà là tên trợ lý của chúng sao?

-Không phải tứ Thiên vương?

Reidy gật đầu.

-Hãy nghe mình nói hết đã. Có vẻ như Tứ Thiên vương tiền nhiệm có thể đối đầu với tổ đội của Anh hùng Arant-san, không phải chỉ nhờ thực lực của chúng.

Người mà Arant đã chú ý đến lại là kẻ luôn nấp sau chiến tuyến.

-Trợ lý của chúng, kẻ được cho là đã bằng đủ mọi cách để giúp đỡ, lấy lợi thế cho Tứ thiên vương, thậm chí còn kiêm cả vai trò chỉ huy chiến thuật cho quân đoàn Quỷ. Một kẻ như thế chắc chắn không hề đơn giản.

Tất nhiên, hầu như chẳng mấy ai để ý tới hắn, bởi sau cùng, hắn chỉ là một tên thuộc hạ.

Nhưng đôi mắt của anh hùng Arant trong quá khứ đã nhận ra được một điều giữa cuộc chiến với Tứ thiên vương.

-Khi kế hoạch hầu như hoàn hảo của Anh hùng tiền nhiệm bị bắt bài và phá vỡ một cách dễ dàng, ông ấy đã nhận ra sự nguy hiểm của hắn.

Dù ai cũng nói hắn chỉ biết núp sau lưng Tứ thiên vương.

-Kể cả những lần trước đó, khi tưởng như Tứ thiên vương cầm chắc cái chết, hắn lại xuất hiện đúng lúc để cứu mạng tất cả một cách bất ngờ.

Một kẻ mà mãi đến sau này, Anh hùng tiền nhiệm vẫn luôn cả ngợi là một kẻ địch đầy trí tuệ, mưu mẹo nhưng vẫn tuyệt đối trung thành và quyết đoán.

-Tứ thiên vương tiền nhiệm đã bị đánh bại. Nhưng nếu hắn tiếp tục hỗ trợ Tân Tứ Thiên vương, cuộc chiến tiếp theo đây của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn.

Câu chuyện đó của Reidy khiến tất cả im bặt.

Hương vị của chiến thắng giờ không còn chút cảm giác nào nữa.

-Mình hoàn toàn hiểu những gì Anh hùng muốn nói…

Sessha đáp lại.

-Ý của cậu là, không được phép chủ quan khi chỉ mới thắng được một hay hai trận đúng không? Mình sẽ ghi nhớ nó.

-Đúng thế. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, bên cạnh cậu vẫn còn chúng mình mà.

Sự tự tin, dù vô căn cứ của Satome, khiến Reidy nhẹ nhõm hơn một chút.

Đúng vậy, giờ chưa phải lúc để họ ngủ quên trên chiến thắng.

-Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, cần sớm hoàn thành chúng thật nhanh.

Hành trình đánh bại Quỷ vương, điều mà rất nhiều thế hệ Anh hùng đã thay phiên nhau thực hiện vẫn chưa thể hoàn thành, nó chắc chắn không hề bằng phẳng và dễ dàng.

Tuy nhiên, mục tiêu trở thành những người đầu tiên đánh bại Quỷ vương luôn là động lực lớn nhất cho ba cô gái tiến lên.

-Chúng ta cần tìm ra người đồng đội thứ tư của mình càng sớm càng tốt.

Dù việc tìm kiếm đồng đội mạnh mẽ đang là vấn đề cấp thiết, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm nó một cách vô tội vạ.

Nghĩ vậy, Reidy hướng ánh mắt mình nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm người bạn đồng hành tiếp theo ở đâu đó trên thế giới này.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!