Chương 20: Dariel, tái ngộ bạn cũ


Tôi là một cựu quân nhân trong quân đoàn Quỷ vương.

Không biết cha mẹ là ai, tôi, một con người, đã sống hơn 30 năm giữa tộc Quỷ.

Nói cách khác, dù đáng lẽ ra phải là kẻ thù, nhưng những người lính của tộc Quỷ trước mặt tôi đây lại là đồng đội cũ.

-Nokka, ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của các ngươi. Tuy nhiên, đã từng là đồng chí, ta muốn chúng ta có thể thỏa hiệp lại lần nữa…

Hiện tôi đang ở ngay trước nơi quân đoàn Quỷ đóng quân.

Dù gọi là quân đoàn, nhưng số lượng quân đội hiện có ở đây không quá nhiều.

Nếu thực sự muốn chiếm lại mỏ, họ sẽ cần ít nhất gấp 10 lần số lượng này.

Do đó, tôi có thể nhận định rằng, họ đang không muốn gây chiến với chúng tôi.

-Ngươi là Mạo hiểm giả con người? Ngươi đến đây làm gì?

-Tấn công hắn bằng ma thuật!!!

-Đợi đã….ta không tới đây để đánh nhau….

Vừa thấy tôi, đám lính quỷ đã nhốn nháo định tấn công bằng ma thuật.

Rõ ràng, dù sao thì tôi cũng là một Mạo hiểm giả, kẻ thù không đội trời chung của chúng.

Rất nhiều phép thuật tấn công nhưng đều chỉ là bậc thấp bắn về phía tôi, tất nhiên là vẫn phải phòng thủ, không thì tôi sẽ cháy thành than mất.

Sử dụng hào quang lên thanh kiếm, tôi dễ dàng gạt hết chúng sang hai bên.

Một thứ trò vặt của hiện tại mà trong quá khứ tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được.

-C….Có thể chặn được nhiêu đó ma thuật cùng một lúc sao?

-Sức mạnh này….hắn là Mạo hiểm giả cấp A sao?

-Không, hắn là người của đám Anh hùng mới phải…

-Mọi người, nghe tôi nói đã. Hãy cho tôi gặp người đại diện của tiểu đội này.

Nhưng đám lính kia không có vẻ gì là sẽ nghe tôi.

Tôi thực sự muốn ca ngợi họ vì sự cẩn trọng và trung thành, cơ mà…

-Đợi đã….dừng lại….đừng tấn công nữa.

Một người đàn ông từ đâu xuất hiện và hét lớn như ra lệnh, anh ta có vẻ là người chỉ huy đám lính này.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã giật mình.

-Các ngươi hãy nhớ, Quỷ vương-sama gửi chúng ta tới đây với mệnh lệnh không được giao chiến. Lập tức dừng lại cho ta. Nếu việc này phát triển thành một cuộc giao tranh quy mô lớn, có kẻ nào dám đứng ra chịu trách nhiệm không hả??

-Rizett?

-Tên mạo hiểm giả con người kia? Chúng ta tới đây không phải vì có ý định giao chiến. Hãy quay về đi. Nếu không, đừng trách ta phải dùng tới hắc ma thuật của mình để xử lý ngươi.

-Biết chứ, tôi biết “Thủy lưu thuật” của cậu lợi hại rồi. Nhưng hãy bình tĩnh đã.

-Cái gì…ngươi biết cả phép thuật tâm đắc của ta sao? Tên ngươi là gì?

-Cậu không nhận ra tôi sao Rizett?

Tôi nói đồng thời dí sát mặt mình vào vị chỉ huy bên kia, gần đến mức trán sắp chạm vào nhau luôn.

-Hm? Là Dariel sao?

-Ừ, là tôi, Dariel, bạn cũ của cậu đây.

Rizett, hiện đang là Hắc Pháp sư dưới quyền Quỷ vương, người đã gia nhập quân đoàn quỷ cùng thời điểm với tôi.

Với tài năng ma thuật thiên bẩm, cậu ta đã nhanh chóng phát triển và chắc là hiện giờ đang là một tướng lĩnh chỉ huy của một tiểu đoàn nào đó.

-Có thật là cậu không Dariel? Tôi không nằm mơ đó chứ?

-Ừm, cả tôi cũng không bao giờ nghĩ có thể gặp được cậu ở đây.

Rồi hai người bạn cũ chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà lay.

Sự thân thiết giữa cả hai vẫn y như ngày đầu.

-Tốt quá rồi. Từ khi cậu biến mất, đám Tứ thiên vương đó hầu như chỉ toàn làm trò hề….

-Ừm….cũng khá lâu rồi nhỉ?

Có lẽ vì quá vui với cuộc hội ngộ, Rizett hoàn toàn bỏ quên vị trí chỉ huy của mình mà nói hết mọi chuyện nội tình trong quân đoàn quỷ với tôi.

=======

-Có cả chuyện đó sao??

-Ừm, mới đây hắn đã bị Quỷ vương-sama gọi tới và sạc cho một trận. Cũng tại tên ngốc đó mà giờ tôi mới phải ở đây này.

Tôi mỉm cười trước câu chuyện của Rizett.

Những người lính xung quanh thì nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ.

-Không phải mỗi kẻ làm Quỷ vương nổi giận đều gần như chắc chắn phải lĩnh án tử sao? Kể cả đó có là Tứ thiên vương thì một khi đã bị ngài ấy gọi tới đều chắc chắn sẽ bay ghế luôn sao?

-Tôi nghĩ có thể là do lần đầu thằng ngốc đó phạm sai lầm như vậy, hắn lại là con trai của ông ấy nữa nên…. Mà mặc kệ hắn đi, nhờ hắn mà giờ tôi đang bị đẩy đến vách vực đây.

Nhân tiện thì, kẻ mà Rizett đang càu nhàu và gọi là ngốc nãy giờ chính là Bashubaza sao?

-Tên ngốc đó, hình như hắn đã luôn ảo tưởng rằng mình có thể vượt qua được người tiền nhiệm nên đã hấp tấp tự quyết định mọi chuyện và vấp ngã ngay từ đầu. Chính vì hắn mà giờ quân đoàn quỷ đang nháo nhác cả lên kìa.

-Nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì đến việc cậu có mặt ở đây?

-Có đấy…

Người bạn cũ của tôi như choàng tỉnh sau một đoạn hồi tưởng lại quá khứ.

-Quỷ vương đã yêu cầu tên ngốc đó không được tham gia vào chuyện này nữa. Hắn đã định huy động lực lượng quân đội của Quỷ vương để cố gắng chiếm lại nơi này, nhưng ý định đó cũng đã bị Ngài ấy cấm tiệt.

-Thế thì không phải cậu ở đây là làm trái mệnh lệnh đó sao?

Nói vậy thì sao cậu ta lại ở đây? Ngay cả Bashubaza còn bị cấm thẳng cổ thì cậu ta lại dám tới sao?

-Tôi đã được Ngài ấy cho phép.

Theo lời Rizett, cho dù có đánh chiếm lại được nơi này, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu đám Nokka không chịu nghe lời tộc Quỷ.

Không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra khi thu nhận lại những kẻ đã có ý nổi loạn vào dưới trướng quỷ tộc, bởi nó có thể khiến cái ý thức phản loạn kia lan ra các chủng tộc khác.

Do đó, theo lệnh của QUỷ vương, lần này Rizett tới đây với mục đích chính là vận động từ xa bằng lời nói để khiến đám Nokka thay đổi suy nghĩ và tình nguyện quay lại với tộc Quỷ chứ không sử dụng bất kì động thái vũ lực nào.

-Rizett, có vẻ cậu đang phải mang một trọng trách khá lớn đấy nhỉ?

-Các chủng tộc phụ tạo nên xương sống cho hoạt động của tộc Quỷ. Nói cho cùng, chúng tôi không thể tồn tại nếu không có họ. Dù không biết lý do hay hoàn cảnh hiện tại là gì, chúng tôi vẫn phải bằng mọi giá giữ được chúng lại.

Quả như tôi mong đợi, Rizett hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại. Có thể nói rằng, quân đoàn Quỷ vương vẫn còn tồn tại được là nhờ vào những người hiểu chuyện như cậu ta.

-Tất cả cũng là tại cậu đó.!!

-Hở??

Vì lý do nào đó, Rizett lại quy trách nhiệm cho tôi?

-Tại cậu tự nhiên rời khỏi Quân đoàn Quỷ…. Dù biết là do tên ngốc đó đã đuổi cậu đi. Nhưng nếu cậu vẫn còn ở lại trong quân đoàn Quỷ, tất cả những chuyện này đã không bao giờ xảy ra.

-Làm gì tới mức đó chứ, tôi dù sao cũng chỉ là một tên Hắc Kị sĩ quèn, đâu thể làm được chuyện lớn lao như thế.

-Không phải cậu chính là trợ lý của Tứ Thiên vương sao? Chuyện cậu không thể sử dụng phép thuật thì ai cũng biết, nhưng mọi người đều…

-Đều coi tôi như một kẻ thất bại, cậu định nói vậy đúng không?

-Không…ngược lại mới đúng. Cậu là một thiên tài. Với khả năng phản biện và kiến thức sâu rộng của mình, cậu có thể dễ dàng lấp được những sơ hở của những kẻ chỉ quan tâm đến phép thuật như chúng tôi.

-Nhưng tôi đã bị đuổi vì không dùng được phép thuật đấy thôi….

Nhắc lại điều đó lại khiến tôi cảm thấy buồn.

Nhưng thôi, nó dù sao cũng chỉ còn là quá khứ.

-Tôi không thể làm được gì nếu cả Tứ thiên vương đều nhất trí miễn nhiệm mình. Bởi sau cùng tôi có ở lại được hay không đều là do họ định đoạt mà.

-Cậu đã nói việc đó với Granbaza-sama chưa?

-Tôi không thể….

Tôi ngừng ở đó và im lặng.

-Vậy, từ sau đó thì cậu làm gì và ở đâu?

-Ừm, phải rồi nhỉ, nhân gặp cậu ở đây, tôi cũng muốn thú nhận một chuyện.

-Hm?

-Tôi thực ra là con người.

-Hả???

Rồi tôi kể lại mọi chuyện cho người bạn cũ của mình nghe.

Sau khi bị đuổi, tôi đã lang thang khắp nơi một cách thất vọng để rồi dừng chân tại một ngôi làng của loài người.

Rồi sau khi hoàn thành nghi thức đăng kí Mạo hiểm giả, tôi phát hiện ra rằng mình hóa ra lại là một con người.

Vì Rizett là bạn cũ, nên tôi không có gì phải giấu diếm cậu ta cả.

-Nghiêm túc sao…T…Tôi đã từng nghe nói cậu được Granbaza-sama nhận nuôi vì là trẻ mồ côi. Khi đó tôi còn nghĩ cậu là con rơi của ông ấy nữa chứ??

-…thực sự cậu đã nghĩ vậy sao?

-Vậy tức là cậu hoàn toàn là con người sao? Chuyện đó có thể hợp lý vì nó giải thích được lý do cậu không dùng được phép thuật….

Cảm ơn cậu vì đã tin tôi.

-Vậy, giờ cậu định làm gì? Lẽ nào cậu sẽ về phe con người, để đối đầu với quân đoàn QUỷ và Quỷ vương?

-Tôi thực sự không cảm thấy mình sẽ làm vậy…

Mặc dù đã biết mình không giống họ, nhưng sau cùng, tôi cũng đã giành nửa đầu của cuộc đời mình để sống như một con quỷ.

Tôi đã có những mối quan hệ và nhận được sự cưu mang, giúp đỡ từ họ.

Tôi không có tư cách để xem họ là kẻ thù.

Điều đó vẫn đúng kể cả khi tôi có là con người.

-Còn con người, họ cũng đã cưu mang, giúp đỡ và đón nhận tôi sau khi bị đuổi. Và tôi còn là cùng một giống loài với họ, do đó, giờ tôi sẽ ở cùng họ, làm việc cùng và chiến đấu cho họ, nhưng tất nhiên, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội những ân nhân trước đây của mình.

Cũng vì lý tưởng đó mà tôi đã quyết định tới gặp Rizett và đội quân của cậu ta.

-Rizett, chính tôi là người đã thuyết phục đám Nokka về với con người.

-Như tôi dự đoán…

Không chút bất ngờ, Rizett thở dài.

-Nhưng tất nhiên, tôi cũng hiểu sự khó khăn của cậu và Tứ thiên vương khi muốn kêu gọi đám Nokka và đòi lại cả khu mỏ này. Tôi cũng không muốn khiến cho Quỷ vương-sama phải phiền lòng vì chuyện này.

Vì thế…

Tôi quyết định đưa ra lời đề nghị với Rizett.

-Sao phía các cậu không mua Mithril từ con người?

-Cái gì????



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!