Chương 32: Nữ Anh hùng, một năm đã qua (Phe Anh hùng)


Chương 32: Nữ Anh hùng, một năm đã qua (Phe Anh hùng)

Đó là một khởi đầu hoàn hảo cho Nữ Anh hùng trên con đường đánh bại Quỷ vương.

Cùng với những đồng đội của mình, cô đã đẩy lùi thành công hai trong bốn người của Tứ Thiên vương và tưởng như đã sắp có thể đánh tới cả lâu đài Quỷ vương.

Tuy nhiên, sự tiến bộ của cô ấy đột nhiên dừng lại.

Đến khi đụng độ với người thứ ba trong Tứ thiên vương, Doroye.

Khác hẳn với quá khứ, nhóm Anh hùng không thể áp đảo nổi thành viên của Tứ thiên vương.

Trận chiến tiếp tục ở thế giằng co tại một căn cứ tiền đồn quan trọng của tộc Quỷ.

-Pháo đài Raspada.

Không thể tấn công nổi, nhóm Anh hùng buộc phải rút lui.

Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu việc tấn công thất bại.

-Chúng ta không thể hạ được pháo đài đó. Vậy thì làm sao mà có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ tộc Quỷ được…

“Tịnh Địa Vương”, Doroye, một trong tứ thiên vương, kẻ trực tiếp chỉ đạo việc phòng thủ, cũng hiểu rất rõ về tầm quan trọng của pháo đài này, cô ta cũng không bao giờ chịu lui lấy một tấc trong mỗi lần hai bên va chạm.

Tận dụng tối đa những công sự phòng ngự và địa thế của pháo đài, cô ta hoàn toàn chặn đứng cuộc tấn công của tổ đội Anh hùng.

Mặc cho phía con người ra sức khiêu khích, dẫn dụ, cô ta không bao giờ mắc bẫy, mọi phương thức để tìm cách bắt giữ Doroye đều đã thất bại.

Chỉ trong một đến hai tuần, Nữ Anh hùng đã hạ gục cả Bezeria và Zebiantes. Nhưng đã gần một năm trôi qua, việc đánh bại Doroye vẫn vô vọng.

-Cuối cùng thì, phép thuật Thổ hệ thật là khó nhai-degozaru…

Sasha, người sử dụng thương của tổ đội Anh hùng thở dài.

-Ma thuật thổ hệ có sức phòng thủ tốt nhất trong số ma thuật của tộc Quỷ. Cả kiếm của Reidi và thương của cậu đều bất lực trước tường hào của cô ta.

-Phải ha…Nhưng điều rắc rối nhất là tính cách của kẻ địch.

Nữ Anh hùng nói với giọng mệt mỏi.

Những thất bại lặp đi lặp lại thời gian qua khiến tâm trạng của cô đã xuống rất thấp/

Doroye hoàn toàn khác biệt với hai Thiên vương mà họ từng đối đầu. Cách cô ta chiến đấu thật sự vô cùng khó chịu.

Mỗi kẻ kia đều có những điểm yếu về sức mạnh và tâm lý, chỉ cần bình tĩnh và kiên nhẫn, họ nhất định có thể chiến thắng.

-Nhưng Doroye thì khác. Cô ta chỉ đơn giản là vô cùng chắc chắn. Cô ta hiểu rõ rằng mình không có gì phải vội vã khi mà pháo đài Raspada vẫn còn đứng đó.

-Cô ta thực sự đáng sợ. Nếu mà chúng ta có một cơ hội để thách đấu trực diện với cô ta thì tốt biết mấy.

Satome, người dùng khiên, dậm chân giận dữ.

Rốt cuộc, sự trì trệ và bế tắc trong trận chiến với Doroye suốt một năm qua đã khiến họ dần suy yếu.

-Reidi, chúng ta không thể để nó tiếp tục như thế này được.

Satome lên tiếng.

-Một thành viên mới là cần thiết cho chúng ta để đánh chiếm được pháo đài Raspada và đánh bại Tứ thiên vương.

-Một thành viên mới sao?

Sau khi rút quân, chuyện đó đã luôn khiến Reidi suy nghĩ.

-Một người sử dụng tốt búa và thuộc tính Phá sẽ là rất cần thiết để chúng ta phá vỡ tường đất do cô ta dựng lên. Chúng ta hãy tìm kiếm người đó.

Đề tài này đã được họ bàn đi bàn lại rất nhiều lần.

Vốn dĩ, nhóm Anh hùng luôn bao gồm bốn người, nhưng nhóm của Reidi hiện tại mới chỉ có ba người.

Việc có thêm một thành viên nữa để tăng cường khả năng chiến đấu là một điều không tệ chút nào.

Trong nhóm hiện đã có Reidi, người tương thích với hào quang hệ Sắc, Sesha là Xuyên, Satome là Thủ. Do đó, họ đều mong đợi người thứ tư có tương thích với hào quang hệ Phá.

Không chỉ vậy, đối thủ trước mắt của họ là một pháp sư tương thích ma thuật thuộc tính Thổ, do đó, việc tìm kiếm một thành viên mới với hào quang hệ Phá để khắc chế chính là điều cực kì cần thiết.

Nhưng mọi chuyện đều chỉ dừng ở đó.

Đã một năm sau khi cuộc hành trình chinh phạt Quỷ vương bắt đầu, nhóm Anh hùng vẫn không thể tìm kiếm được thành viên thứ tư.

Họ vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.

Sau khi bỏ ra tới sáu tháng để đi đến các khu vực lãnh thổ của con người để cố gắng tìm kiếm một đồng đội như mong đợi.

Nhưng rốt cuộc, chẳng có một ai đáp ứng được những gì họ kì vọng và đủ để cả ba phải thốt lên rằng “đây là người mà chúng ta cần tìm”.

-Chúng ta không thể chiến thắng nổi nếu quay lại pháo đài đó mà chưa có được một người đúng như mong đợi.

-Dù đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng xem ra chúng ta vẫn không đủ để đánh bại được Doroye.

Doroye, Thiên vương hệ Thổ, đang là vật cản lớn nhất trước mặt họ.

Một đồng đội mới vẫn là yếu tố quyết định để giải quyết cô ta.

Tuy nhiên, không hiểu sao, Nữ Anh hùng lại không hề cảm thấy rằng việc gia tăng số lượng đồng đội không hề dễ chút nào.

Anh hùng là người được chọn trong số những người được chọn.

ĐIều đó cũng áp dụng tương tự cho các thành viên còn lại trong tổ đội Anh hùng.

Các thành viên của tổ đội Anh hùng cũng sẽ nhận được sự đối đãi giống như Anh hùng, miễn là họ tiếp tục cùng nhau chiến đấu. Nếu có thể cố gắng hết mình và cùng nhau đánh bại Quỷ vương. Chiến công của họ cũng sẽ được ghi nhận giống như Anh hùng.

Do những quyền lợi và danh vọng đó, không ít Mạo hiểm giả luôn có mong ước được gia nhập Tổ đội Anh hùng.

Tận dụng điều ấy, nhiệm vụ của người Anh hùng được chọn chính là kiểm tra năng lực của người ứng cử vị trí đồng đội của mình.

Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ba thành viên còn lại được chọn xong.

Ngay cả trong những tình huống xảy ra tranh chấp, những ứng viên xứng đáng sẽ được chọn thông qua một cuộc đấu tay đôi.

Và cũng vì những điều đó, cuộc chiến cạnh tranh vị trí trong tổ đội Anh hùng đôi lúc bị biến tướng, trở thành những hành vi xấu xí.

-….

Reidi không thích điều đó chút nào.

Bên cạnh những tiêu chí được duy trì qua bao đời, Reidi còn được người tiền nhiệm chỉ bảo rằng quy tắc bắt buộc khi lựa chọn đồng đội là: “một người mà cháu có thể tin tưởng bằng cả trái tim”.

Đa số những kẻ tham gia ứng cử thành viên trong tổ đội Anh hùng chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là lợi ích và danh vọng. Với những kẻ ấy, Reidi không bao giờ muốn cho vào tổ đội của mình.

Đó là lý do vì sao, cuộc hành trình tìm kiếm đồng đội suốt sáu tháng qua đã kết thúc mà không đem lại kết quả gì.

-Tại sao thế giới này lại toàn những kẻ như vậy chứ???

Reidi thở dài chán nản.

-Mình tự hỏi, liệu rằng không có ai trên thế giới này thực sự muốn cứu thế giới hay sao? Đám Mạo hiểm giả ở đâu cũng y như nhau, họ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Tất cả những gì chúng muốn chỉ là tham gia tổ đội Anh hùng để trở nên nổi tiếng và danh vọng.

Đó cũng là lý do lớn nhất khiến cho việc tìm kiếm thành viên mới thất bại.

Ngay cả khi họ có đủ năng lực để khỏa lấp khoảng trống của nhóm Reidi hiện tại, không phải ai cũng có đủ khả năng vượt qua tiêu chí vô cùng khắt khe cuối cùng là sự “tin tưởng” do Reidi đặt ra.

-Có quá ít người giống như Satome-chan và Sasha-chan trên thế giới này….Có lẽ chúng ta vô vọng rồi….

Reidi-chan, đừng tuyệt vọng vậy mà…

Satome, người bạn thời thơ ấu của nữ Anh hùng, mỉm cười trấn an.

-Không sao đâu. Mình chắc chắn rằng ở đâu đó vẫn còn một người chân thành và sẵn sàng giúp đỡ Reidi-chan. Người đó nhất định đang đợi cậu ở đâu đó thôi…..

-Vậy sao…

-Đúng vậy đó.

Đó cũng là một trong những vai trò quan trọng của Satome, người động viên và tạo động lực tinh thần cho các thành viên khác, dù cô ấy là người trẻ nhất trong đội.

-Mình nghĩ là, nếu chuyện này cứ tiếp tục, còn một cách nữa…

Đột nhiên, Sasha lên tiếng.

-Là cách gì vậy?

-Chuyện này mình tình cờ nghe được trong khi chúng ta đang đi tìm đồng đội mới, nhưng có vẻ như mỏ Mithril, thứ đang nằm trong tay tộc Quỷ suốt một thời gian dài, đã trở lại với loài người. Vì thế, những vũ khí Mithril hiện tại đang dần trở nên phổ biến hơn.

Sesha giơ ra mũi thương của mình. Nó hơi lóe lên ánh sáng màu bạc.

-Ah, cái này, là mũi thương mới mà Sasha-chan đã mua ở một thị trấn đúng không?

-Ngọn thương của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi còn làm bằng sắt. Do đó…

Nếu không thể tìm kiếm được đồng đội mới, hãy thử nâng cấp vũ khí để cải thiện sức mạnh của tổ đội.

Cho đến giờ, Reidi và Satome vẫn đang dùng kiếm và khiên bằng sắt.

-Nói về chuyện đó, bên Tổng hội đã liên lạc với mình. Họ nói rằng chúng ta cũng nên đi tìm cho mình một món vũ khí mạnh hơn nhiều.

-Eh…..mấy chuyện phiền phức đó, tốn thời gian lắm. Bỏ qua thôi. Mình nghĩ là chuyện tìm được đồng đội mới vẫn hay hơn.

Reidi lắc đầu chán nản. Nhưng Satome lại đột nhiên trở lại chế độ bạn thời thơ ấu và mỉm cười tinh nghịch.

-Dù sao thì, tấm khiên này của mình cũng cũ và trầy xước hết rồi, vì thế nếu có thể thay thế nó thì cũng tốt mà. Mình cũng muốn một kiểu dáng dễ thương hơn nữa~

-Đúng đó, nếu thanh kiếm của cậu cũng được làm bằng Mithril, nó có thể dễ dàng xuyên qua hàng rào bằng đất đá của Doroye. Nếu muốn tiếp tục đối phó với những kẻ thù mạnh hơn trong tương lai, mình nghĩ chuyện ấy cũng nên được xem xét nghiêm túc.

Trước những ý kiến cũng rất hợp lý của hai người bạn đồng hành, Reidi cũng đành gật đầu.

Nếu chưa thể kiếm được bạn đồng hành, hãy tự nâng cấp vũ khí cho mình.

Để đánh bại Tứ thiên vương và cả Quỷ vương, một vũ khí mạnh nhất cũng rất quan trọng.

-Được rồi, Satome-chan, cho mình mượn túi đồ nào.

-Của cậu đây.

Nhận lấy túi đồ, Reidi lấy ra từ trong túi một bó giấy, chọn một trong số đó rồi rút ra.

-Đây là…xem nào. Theo bức thư này, có một ngôi làng chuyên xử lý bước đầu và còn có khả năng sản xuất vũ khí Mithril cùng lúc, vì thế nếu đến đó, họ có thể giúp chúng ta chế tác vũ khí Mithril theo yêu cầu, không chỉ cho mình mà còn cả hai người nữa.

-Oh…

-Chuyện đó không phải rất tuyệt sao? Hoàn hảo quá rồi.

Ngay cả khi rơi vào bế tắc, họ cũng luôn cố gắng tự động viên nhau vượt qua.

Đó cũng là một trong những điều khiến tổ đội Anh hùng hiện tại trở nên mạnh mẽ hơn.

-Thế chúng ta tới đó nhé. Ngôi làng đó nằm ở đâu vậy?

-Um…theo lá thư này thì…là làng Rakus.

Và đó là cách tổ đội Anh hùng khởi hành lên đường tới làng Rakus.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!