Chương 68: Dariel, suy luận


Chương 68: Dariel, suy luận

-Haa…haa…haa…

Sau khi hạ gục con rồng và trở lại mặt đất an toàn, những người đồng đội(?) của tôi cũng vừa chạy tới với những ánh mắt tròn xoe.

Mọi người, có cần phải kèm theo cả há hốc miệng vậy không?

-Chuỗi kĩ năng kinh hoàng vừa rồi là sao vậy?

-A…Anh ấy có thể dễ dàng hạ một con quái vật thậm chí còn đang bay trên không…

-Quan trọng hơn, làm sao mà anh có thể nghĩ ra kiểu tấn công đó??

-Thật không thể tin nổi…

Tất cả đều nhìn tôi và bình phẩm như kiểu vừa thấy một hiện tượng kì lạ lắm vậy.

Không phải như vậy hơi quá thô lỗ sao?

Đó là những người trẻ tuổi, còn Granbaza và Arant, những người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn, dù không đến mức há hốc mồm….. nhưng họ cũng đang tròn mắt nhìn tôi.

-Dariel, trước đây con thậm chí còn chẳng thể học nổi một phép thuật…Giờ lại có thể mạnh như vậy chỉ bằng cách học kiểu chiến đấu của con người sao?

-Q…Quả nhiên là con trai của ta!!!

Những phản ứng quá khích đó là sao vậy?

À nhân tiện, hình như đây cũng mới là lần đầu tôi thể hiện cho Granbaza khả năng sử dụng vũ khí và chiến đấu bằng hào quang của mình.

Tôi sẽ còn vui hơn nữa nếu có thể cho ông ấy thấy được sức mạnh của mình nhiều hơn.

Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc có thể vui mừng.

-Mọi người, chưa phải lúc ăn mừng đâu. Tôi chỉ mới kéo được nó xuống mặt đất mà thôi.

Sau chuỗi đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi, tôi đã có thể bắt con quái vật kia rơi xuống đất.

Nhưng tôi không dám tự tin nói rằng, chỉ với nhiêu đó có thể đủ sức hạ gục nó hoàn toàn.

Đó là lý do vì sao chúng tôi phải hành động ngay, không cho nó cơ hội phản kháng, nếu không cái chết sẽ là thứ đang chờ chúng tôi sau khi hơi thở khủng khiếp kia hồi lại.

-P…Phải rồi…

Reidi nhanh chóng giơ kiếm lên.

-Chúng ta là tổ đội Anh hùng. Nếu chỉ để Dariel-san lo liệu tất cả thì sự tồn tại của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả.

-“”Rõ rồi””

Theo lời kêu gọi của cô ấy, hai người còn lại cũng giơ thương và khiên lên.

-Có vẻ chúng ta đã sắp thắng rồi, vì thế cứ để phần còn lại cho ta~

Zebiantes cũng tỏ ra vô cùng hào hứng.

Dù sao thì, giờ là lúc chúng tôi kết liễu nó…

Hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế.

-Guaaaaa!!!!!

Một cột xoáy lửa lớn bất ngờ bốc lên xung quanh cái xác to lớn.

Đó có lẽ chính là động lực giúp cho con rồng có thể bay lên.

-N…Nó tỉnh lại rồi sao?

Đúng như vẻ bề ngoài, nó không hề dễ dàng bị khuất phục.

-Nếu đã vậy, hãy đánh bại nó trước khi kịp có cơ hội hồi tỉnh!!

Còn chưa dứt câu, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Giống như đang đứng trước bờ vực của cái chết vậy.

Và nguyên nhân của cảm giác đó….chính là con rồng kia.

Ánh mắt của nó đang nhằm vào tôi.

-Chuyện gì vậy??

Tôi nhìn lại về phía nó.

Không…ánh mắt kia…nó không giống ánh mắt của một con quái vật. Nó mang theo một cảm giác căm ghét và hận thù ghê gớm.

-Tại sao chứ?

Tôi không hiểu nguyên nhân gì mình lại bị nó căm thù như vậy.

Nhưng con rồng trong lúc ấy đã từ từ nâng mình lên cao.

Nghĩ rằng nó đang chuẩn bị khè lửa thêm lần nữa, tôi vội chuẩn bị. Nhưng…

-Hm?

Con quái vật đột nhiên quay đầu và bay về phía xa.

-Nó bỏ chạy sao?

Cái gì đang xảy ra vậy?

Nếu nó bị bất ngờ và bỏ chạy sau khi lĩnh những đòn tấn công trước đó, vậy tại sao cái ánh mắt nó nhìn tôi lại như vậy?

Tôi chẳng hiểu gì hết.

Vốn dĩ, quái vật là những sinh vật không có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Nhưng sự thù địch và hận thù mãnh liệt trước khi nó quay đi hoàn toàn kì lạ.

Dù sao thì, con quái vật cũng đã bỏ chạy….

-Vậy là kết thúc rồi…

Mục đích chúng tôi tới đây vốn dĩ không phải là đánh bại nó, mà là để giải cứu những người còn đang mắc kẹt ở mỏ Mithril.

Vì nguyên nhân chính gây ra thảm họa ở đây đã biến mất.

-Granbaza!!

Arant, người Anh hùng tiền nhiệm đứng sau lưng chúng tôi nãy giờ, đột nhiên gọi tên Granbaza.

Đó là một giọng nói vô cùng lạnh nhạt và khắc nghiệt.

-Ngươi dường như biết nó là thứ gì? Phản ứng của ngươi khi thấy nó khác hẳn với tất cả những người khác. Ngươi còn lẩm bẩm thứ gì đó dường như là tên của thứ kia, đúng chứ?

-Cái đó…

Chắc chắn, những biểu hiện đó sẽ gây ra hiểu lầm.

Nhưng để giải quyết mọi hận thù trong quá khứ, tôi nghĩ tất cả nên thành thật với nhau.

-Đúng thế…ta biết nó là gì..

Granbaza lặng lẽ lên tiếng.

-Có lẽ…nó chính là quái vật lửa trong truyền thuyết, Salamandra. Ta không dám chắc vì chưa từng nhìn thấy nó thực sự.

-Thật sao?

Tuy nhiên, có ổn không khi chia sẻ thông tin này sau khi thứ kia đã bỏ chạy?

Có lẽ sau đây tôi sẽ hỏi lại ông ấy.

-Ta rất xin lỗi, Dariel, nhưng nghe này. Nếu thứ đó thực sự là quái vật lửa Salamandra, mọi thứ có thể sẽ còn tệ hơn dự kiến nữa.

-Eh??

Nhìn biểu cảm của Granbaza, đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy tỏ ra sợ hãi đến như vậy.

Arant, người với tư cách là kẻ thù truyền kiếp, dường như cũng nhanh chóng nhận ra thái độ kì lạ của ông ấy, chỉ im lặng hít một hơi và chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện.

-Đây là những thông tin cực kì bí mật mà chỉ những quan chức cấp cao của quân đoàn QUỷ mới biết, hay nói chính xác hơn…chỉ có Tứ thiên vương mới biết. Rằng trên thế giới này tồn tại rất nhiều những quái vật Quỷ có sức mạnh cực kì khủng khiếp.

-Và con quái vật Salamandra hồi nãy cũng là một trong số đó sao ạ?

-Đúng thế.

-Mau nói xem, đó rốt cuộc là thứ gì?

Arant dường như cũng rất sốt ruột khi biết điều ấy.

-Chúng là những quái vật được QUỷ vương tạo ra từ nhiều ngàn năm trước. Vốn dĩ, chúng là những quái thú hộ vệ với trách nhiệm bảo vệ Quỷ vương. Nhưng rồi vì trí tuệ thấp và không chịu nghe lệnh, nên chúng đã bị trục xuất.

-Cái gì….

-Kể từ đó, tộc quỷ đã cố gắng phát triển một phép thuật để thao túng và điều khiển, buộc đám quái vật phải nghe lời. Sau nhiều năm, có vẻ như ma thuật đó đã có hiệu quả, nhưng vẫn mang theo rất nhiều rủi ro.

-Ngươi!!!!

Arant lao tới nắm lấy ngực áo của Granbaza với ánh mắt giận dữ.

-Vậy mà còn dám nói Quỷ tộc không dính dáng đến lũ quái vật sao???

-Quái vật bình thường và quái vật Quỷ không hề liên quan đến nhau. Nghiên cứu về cách kiểm soát quái vật Quỷ dựa trên ma thuật kiểm soát quái vật đã diễn ra từ lâu, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói rằng nó có kết quả nào khả quan.

Điều này tôi cũng chưa từng được nghe, dù trước đây là thành viên của quân đoàn Quỷ.

-Đám quái vật Quỷ mạnh và nguy hiểm hơn nhiều so với quái vật. Trên thế giới này chỉ tồn tại 4 quái vật quỷ mà thôi:

Hỏa Quỷ thú Salamandra

Phong Quỷ thú Windra

Thủy Quỷ thú Hydra

Và Thổ Quỷ thú Gigantomakhia.

-Chỉ cần một trong số bốn con quái thú đó nổi điên, rất nhiều ngôi làng và thị trấn có thể bị quét sạch. Mặc dù đúng là tộc Quỷ đã thất bại trong việc kiểm soát, nhưng chúng ta cũng đã tạo ra một thứ khác, “nguyền chú”, để phong ấn chúng.

-Đó là thứ gì?

-Một thứ không phải là ma thuật và có tính rủi ro cực kì cao. Ngay cả khi nắm chắc được phương pháp, việc mạo hiểm phá nguyền chú và dùng nó điều khiển quái vật Quỷ là cực kì nguy hiểm.

Sẽ thật thảm khốc nếu một con quái vật khủng khiếp như thế tấn công vô tội vạ vào bất kì nơi nào

Bởi đó sẽ chẳng khác nào một thảm họa tự nhiên mà không ai cản nổi.

Tuy nhiên, nó sẽ còn đáng sợ hơn…

Khi mà có kẻ đứng đằng sau thao túng.

-Những nguyền chú được lưu trữ tại một nơi được gọi là “Mật thất”, nằm đâu đó trong lâu đài QUỷ vương. Chỉ những kẻ được ủy nhiệm mới có quyền tiếp cận nó.

-Vậy có những ai mới được ủy nhiệm?

-Tứ thiên vương đương nhiệm….

Ngay lập tức, khỏi cần đồng thanh, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía một người.

Thành viên duy nhất của Tứ thiên vương đương nhiệm đang có mặt ở đây.

-Nói vậy là…

-Eh…cho…chờ…chờ đã…chờ đã nào. Không phải ta luôn quanh quẩn ở ngôi làng này suốt thời gian qua và ngươi là kẻ thấy rõ nhất hay sao? Ta có bằng chứng ngoại phạm đó nhé.

Dù không thuyết phục lắm nhưng đó là sự thật.

Một người như Zebiantes không thể nào nghiên cứu nổi ra cách phá lời nguyền đó khi vẫn quanh quẩn ở làng tôi.

-Doroye và Bezeria hiện đang gia cố hệ thống phòng thủ của pháo đài Raspada và chờ đợi tổ đội anh hùng. Dù không chắc lắm vì không có thông tin chi tiết, nhưng họ cũng sẽ không thể rời đi lúc này để tìm cách phá lời nguyền trong căn phòng ở lâu đài Quỷ đâu.

Nói vậy….

Sau khi đã loại trừ ra ba Thiên vương, chỉ còn lại một người duy nhất.

Nghi ngờ đổ dồn vào đó còn tăng lên nhiều hơn nữa bởi thứ vừa xuất hiện là Quái vật Quỷ thuộc tính lửa.

Đúng thế, Hoàng Hỏa Vương Bashubaza, chỉ có thể là hắn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!