Chương 69: Tứ thiên vương Zebiantes, động viên Granbaza


Chương 69: Tứ thiên vương Zebiantes, động viên Granbaza

-Ngu ngốc!!!

Granbaza đấm xuống đất.

Mặc dù chỉ là một cú đấm, nhưng thứ mà nó tạo ra dưới mặt đất là vô số vết nứt chạy dài và những ngọn lửa phụt lên từ bên dưới.

-Ngu ngốc…Tên Bashubaza đó đúng là ngu ngốc!!

Không chỉ là người kế nhiệm vị trí Hỏa Thiên vương trong Tứ thiên vương sau thời đại của chính Granbaza, giữa hai người họ còn có mối quan hệ huyết thống.

Do đó, những thông tin kia chẳng khác gì một cái tát vào thẳng mặt của Granbaza.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật nảy mình trước cơn giận bừng bừng của ông ấy.

Ngoại trừ đối thủ truyền kiếp, Arant.

-A…Ano…

Một trong số những người trẻ chúng tôi, Tứ thiên vương đương nhiệm Zebiantes, mạnh dạn lên tiếng.

Mặc dù cô nàng cũng đang run như cầy sấy.

-Đ…Đúng là tên Bashubaza đó là kiểu sẵn sàng làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng ngài có cần phải giận dữ đến vậy không?

-Cái gì???

-Đúng là con quái thú kia rất đáng sợ. Nhưng chẳng phải nếu có thể kiểm soát được nó thật sự thì hắn cũng có thực lực rất khá hay sao? Đánh giá hắn là ngu ngốc có hơi quá không vậy?

Những người xung quanh cũng gật đầu đồng tình với cô nàng.

Đặc biệt là nhóm Reidi, họ cũng từng trải qua nhiều trận chiến với quái vật mạnh mẽ, nên hoàn toàn hiểu rằng để điều khiển những sinh vật bất kham đó cần một thực lực rất lớn.

-Đồ ngốc!!

-Uhiiii!!!

Zebiantes hầu như bị thổi bay bởi cơn thịnh nộ tiếp theo của vị Thiên vương tiền nhiệm.

-Ngươi có biết nguyền chú được đặt lên lũ quái vật Quỷ đáng sợ như thế nào không? Đúng là có thể kiểm soát được chúng thì ngươi rất mạnh. Nhưng đổi lại cũng là nguy cơ mất kiểm soát và cái giá phải trả để phá được nguyền chú là rất lớn.

Động tới nguyền chú kia cũng đồng nghĩa là đang đùa với tử thần.

-Ngu ngốc…thật là ngu ngốc…

-M…maa….vui lên nào Granbaza-sama.

Cô nàng ngốc Zebiantes dường như vẫn đang cố sửa chữa những lỗi lầm do bản thân gây ra ban nãy.

-P…Phải rồi, tên Bashubaza đó thật sự vô vọng và bất tài. Nhưng điểm đáng nói nhất là hắn còn chẳng chịu nhận ra rằng mình bất tài. Ngay cả những Thiên vương khác, bao gồm cả tôi, cũng đều cảm thấy khó chịu về điều ấy.

-….

-N…Nhưng hắn cũng có những điểm tốt, làm việc với hắn một thời gian, tôi cũng thấy hắn có vài điểm tốt, ví dụ như là……..hmmmmm….

-…..

-C…Chờ tí nhé…nhất định tôi sẽ nhớ ra nó là gì…Cho tôi chút thời gian….Và đừng…đưng có giận mà…V..Ví dụ như là, hắn khá quý trọng thời gian, vài lần hắn nổi khùng lên vì tôi đến chậm chỉ một vài giây. Hay như là hắn cũng rất sành ăn và kĩ càng khi lựa chọn đồ ăn. Hắn thậm chí đã sa thải bếp trưởng chỉ vì dám đặt lên bàn một món rau mà hắn không thích. À…ừm, nói tóm lại là hắn không vô dụng lắm đâu…

-…..

Nghe thì có vẻ như đang cố gắng bảo vệ Bashubaza, nhưng càng nói càng rối, những lời của Zebiantes trở thành những bằng chứng rõ nhất để tố cáo những khuyết điểm của hắn. Tất cả càng khiến cho Granbaza tỏ ra suy sụp hơn nữa.

-Dừng lại đi, vậy là đủ rồi…

Reidi là người lên tiếng ngăn Zebiantes lại.

-E…Eh….Dừng lại là sao chứ? Ta đang cố gắng động viên ông ấy mà?

-Cô không nhận thấy là mình chỉ đang làm mọi thứ tồi tệ hơn sao?

-Ai đó chặn miệng cô ta lại giúp với!!

-Ngưng lại đi. Ngưng thở luôn cũng được. Cô chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi!!

Trong lúc đám trẻ chúng tôi còn đang cố bịt miệng Zebiantes, anh hùng Arant bình tĩnh phân tích tình hình.

-Dù sao đi nữa, chúng ta cũng chưa có đủ căn cứ để kết luận mọi chuyện.

-Phải…mọi thứ ta nói nãy giờ chỉ là suy đoán. Chừng nào chưa có cơ sở thì tất cả chỉ là giả định.

Dù rằng mọi thứ đến nay đều chỉ quy về một kẻ duy nhất, chính là Bashubaza.

Nhưng vẫn có một khả năng nào đó có kẻ cố gắng phá hoại, dù nó rất nhỏ.

-Được rồi…trước tiên, ta phải quay về lâu đài Quỷ vương.

Quả nhiên là là cựu Thiên vương, với bản lĩnh đối mặt với đủ loại chuyện trong thời gian đương nhiệm, Granbaza cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.

-Ta sẽ quay về đó, trực tiếp hỏi Bashubaza xem liệu hắn có thực sự là kẻ đã thao túng con ác quỷ kia không?

-Vậy nếu chuyện đúng như thế thì sao?

Người lên tiếng là Arant, là đối thủ truyền kiếp, ông ấy không hề tỏ ra chút ngần ngại nào khi hỏi thẳng một câu như vậy.

-Ta sẽ chịu trách nhiệm. Với tư cách là người từng đứng đầu quân đoàn Quỷ, là bề tôi trung thành của Quỷ vương. Và trên hết, là cha của hắn.

Granbaza cay đắng trả lời.

-Zebiantes!

-A…Vâng…Có chuyện gì vậy?

Zebiantes, người đang bị nhóm Anh hùng giữ lại, cố gắng lên tiếng.

-Ngươi sẽ về với ta. Ta muốn ngươi làm chứng cho việc này.

-Làm chứng? Cho việc gì cơ?

-Rằng nếu đúng là Bashubaza đã phá giải lời nguyền, ngươi sẽ là nhân chứng để trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình buộc tội và xử tử hắn.

 Tất cả chúng tôi đều sững người sau khi nghe những lời đó.

Người mạnh nhất từng lãnh đạo quân đoàn Quỷ đang tỏ ra quyết liệt hơn bao giờ hết.

-Con có thể đi cùng không? Granbaza-sama.

-Không cần thiết, giờ con đã biết rõ thân phận con người của mình, ta và con, giờ đã không chung một chiến tuyến nữa. Tốt hơn con nên ở lại đây và làm những gì mình cần làm với chủng tộc của mình.

Yêu cầu của Granbaza không phải là không có lý, nhưng tôi vẫn rất lo cho ông ấy.

-Nhưng….

-Ta biết con đang lo lắng điều gì. Nhưng không sao đâu, lão già này vẫn đủ tỉnh táo để làm những gì mình cần làm.

Nói rồi ông ấy sử dụng phép thuật để gọi ra một thứ ma cụ, một loại phương tiện hoạt động nhờ vào nhiệt lượng từ ma thuật lửa.

Nhờ thứ này, tốc độ trở lại lâu đài Quỷ sẽ nhanh hơn rất nhiều.

-Nhờ con cố gắng hết mình trong cuộc giải cứu. Hãy cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt nhé.

-Dạ..

Nói rồi, Granbaza trèo lên món ma cụ kia trong khi lôi theo cả Zebiantes.

-Eh? C..CHờ đã…Tôi cũng phải đi sao? Tôi không muốn kì nghỉ của mình bị gián đoạn bởi tên ngốc Bashubaza đó đâu…

Nhưng tiếng phản đối yếu ớt đó nhỏ dần đi theo tiếng gió sau khi chiếc xe kia phóng đi.

-Hi vọng ông ấy sẽ an toàn quay lại…

Đương nhiên, tôi muốn ông ấy an toàn nhiều hơn là việc xử lý vấn đề do Bashubaza gây ra.

-Tên ngốc!!

Tại sao hắn lại hành động thiếu tính toán như vậy?

Được thừa hưởng tài năng và tính cách từ cha mình, hắn vẫn có thể được xem là thành công nếu chỉ cần hoàn thành một cách an toàn những điều cơ bản nhất.

Nhưng tại sao hắn lại phải cố gắng làm lớn chuyện và dẫn đến những chuyện ngu ngốc như thế?

Không, tham vọng như vậy cũng không có gì là sai, chỉ có điều mọi nỗ lực đó đều bị phản tác dụng và dần đẩy hắn đến đường cùng.

Tại sao hắn lại trở thành như vậy?

Nếu còn ở đó với vai trò trợ lý, liệu tôi có thể ngăn chặn những hành động quá đà và chỉ dẫn cho hắn một cách đúng đắn không?

Dù biết rằng chữ “nếu” vào lúc này thật là vô dụng, nhưng trong tôi vẫn cảm thấy hối tiếc với nó.

*Bộp*

Một bàn tay vỗ vào vai tôi.

Quay lại, tôi thấy Arant ở đó.

-Dariel. Ta hiểu cảm giác của con, nhưng giờ chúng ta không còn thời gian để hối tiếc nữa.

Quả nhiên là cựu Anh hùng, ông ấy đã quen thuộc với những tình huống thay đổi bất ngờ và liên tục.

-Những gì chúng ta cần làm ngay lúc này là đến khu mỏ và cố gắng giải cứu càng nhiều người càng tốt. Nơi đó đã hứng chịu một trận bão lửa khủng khiếp như vậy, ngay cả khi có người còn sống, họ cũng có thể bị thương nghiêm trọng, chúng ta càng tới sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

-….

Lời khuyên của ông ấy hoàn toàn không sai.

Tôi cần hành động thay vì ngồi đây suy nghĩ và hối tiếc.

Chúng tôi phải nỗ lực để cứu những người tại khu mỏ kia bị con quái vật tấn công.

Quay lại phía sau, tôi lên tiếng.

-Gashita sẽ sớm dẫn đội cứu hộ tới. Họ sẽ mang theo đầy đủ dụng cụ y tế và trang bị cứu trợ khác.

Gashita hoàn toàn có thể nhận ra mình cần những gì.

Bởi rốt cuộc cậu ta cũng là Mạo hiểm giả hàng đầu của làng Rakus.

-Chúng ta sẽ đến đó và bắt tay vào tìm kiếm những người sống sót càng nhiều càng tốt. Lên đường thôi nào.

“””Rõ”””

Bằng cách nào đó, tôi lại trở thành người dẫn dắt tổ đội anh hùng, cảm giác có chút lúng túng. Nhưng dù sao thì, chúng tôi cũng đang bắt đầu tiến vào nơi thảm họa do con quái vật kia vừa mới tràn qua.

Mong rằng tất cả mọi người ở đó đều an toàn…



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!