Chương 78: Nữ Anh hùng, đối đầu quái thú lửa


Chương 78: Nữ Anh hùng, đối đầu quái thú lửa

Và ở một nơi khác, nơi mà Dariel vừa mới rời đi.

Trận chiến ở đây cũng vừa mới bắt đầu.

-Ah…Nóng..Nóng…Nóng quá…

-Ngươi không phải là một người dùng khiên sao? Có thể chặn ngọn lửa đó lại không vậy?

-Không đâu. Cô ấy đã cố hết sức rồi đó. Với những người có tương thích hào quang Thủ ở mức trung bình đều sẽ bị nó thiêu ra tro đó.

-Satome-san, lùi lại mau.

Chiến trường lúc này là một khu vực đang cháy rừng rực như địa ngục.

Do cơn thịnh nộ của Salamandra, con quái vật quỷ hệ Hỏa đang bị ghìm chặt xuống đất, khu vực xung quanh dường như đều phải chịu chung số phận.

-[Thiên trảm]!!!

Một nhát chém bằng hào quang trúng vào đầu con quái thú.

Mặc dù không thể gây sát thương nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến nó chú ý đến chủ nhân của nhát chém kia. Mắt của con quái vật lập tức xoay về hướng đó.

Hiên ngang giữa chiến trường với một vẻ đẹp mạnh mẽ và dũng cảm, cùng thanh kiếm phát sáng bạc trên tay.

Đó không ai khác chính là nữ Anh hùng đương nhiệm.

-Mọi người. Đừng cố gắng tấn công đơn lẻ. Hãy giao tiếp với đồng minh xung quanh để chiến đấu cùng nhau.

Một giọng nói dõng dạc vang lên như lời dẫn lối cho những Mạo hiểm giả đang bối rối bên dưới.

-Trước tiên, hãy lập tức rời khỏi phạm vi tấn công của nó. Hơi thở của con quái vật này có phạm vi rất rộng, vì vậy hãy cẩn thận. Đừng cố gắng cản đòn của nó nếu không có khả năng phòng thủ. Đội dùng khiên hãy cố gắng giữ vị trí ở tuyến đầu.

Với bản lĩnh của mình, nữ Anh hùng nhanh chóng nắm bắt tình hình chiến trường và phát huy khả năng lãnh đạo.

-Gashita-san. Nhờ anh hướng dẫn các mạo hiểm giả theo lời tôi. Sự hợp tác của anh và các Mạo hiểm giả làng Rakus lúc này là vô cùng cần thiết.

-Đã hiểu!

-Satome, cảnh giác với hơi thở của nó, tập trung những người có thể dùng khiên lại để gia tăng khả năng phòng thủ. Số thương vong ở đây ít hay nhiều tùy thuộc vào cậu đó.

-Đã hiểu.

Reidi đưa ra nhiệm vụ cho từng nhóm một cách chính xác và nhanh chóng.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết độ chính xác đó có thể hứa hẹn chiến thắng hay không.

-Reidi!!

Từ trong đám đông, thành viên còn lại của nhóm Anh hùng, Sesha, người dùng thương, bất ngờ lên tiếng.

Có vẻ như sau một loạt đòn tấn công, cây thương kia hầu như không tạo ra được bất kì hiệu quả nào.

-Con quái thú đó khó nhai thật. Nó cứ liên tục phun lửa ra xung quanh và không thể tiếp cận từ góc khuất, ngay cả khi có thể chạm được vào nó, những cái vảy cứng vẫn dễ dàng ngăn chặn mọi đòn tấn công và không gây ra nổi một vết xước.

Ngay cả “Thiên trảm” do Reidi vừa phát động cũng chẳng thể gây ra chút thiệt hại nào cho con quái vật kia.

Cứng như đá và vô cùng khổng lồ.

Mọi thứ con quái vật này có đều dư sức đẩy lùi mọi đòn tấn công bình thường.

Một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ khiến tất cả đều phải nhăn mặt tự hỏi làm thế nào mới đánh bại được nó.

-Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải đánh bại con quái thú này.

Reidi nói dứt khoát.

-Con quỷ lửa kia không hề giống quái vật bình thường, nó được điều khiển bởi một trong Tứ thiên vương, Bashubaza và đang vô cùng hung hăng. Nếu để nó trốn thoát khỏi đây, không thể tưởng tượng hậu quả sẽ đến mức nào.

-Đúng thế, chúng ta phải ngăn nó lại.

-Tranh thủ lúc này con quái vật đang bị ghim trên mặt đất, hãy đánh bại nó trước khi nó lại bay lên trời.

Sesha nhìn vào con quái vật khổng lồ với ánh mắt khó hiểu.

-Nhưng tại sao nó có vẫn nằm yên trên mặt đất như vậy? Chẳng phải nó có thể bay lên và thoát khỏi chúng ta sao?

Những gì Sesha nghi ngờ hoàn toàn dễ hiểu, bởi con quái vật khổng lồ vẫn đang không ngừng gầm gừ trên mặt đất và khè ra những cột lửa nóng rực nhắm vào Mạo hiểm giả xung quanh.

Nếu không có ai đủ sức ngăn cản và có thể bay, tại sao nó vẫn ở nguyên dưới mặt đất?

-Sesha-san, nhìn vào đuôi con quái vật mà xem.

-Đuôi?

Sesha tròn mắt kinh ngạc.

Bởi cái đuôi to lớn của con Rồng lửa đang bị một thứ giống như sợi dây leo màu bạc quấn chặt.

-Đó chẳng phải là…thanh Hermes của Dariel-san sao?

Dariel đã dùng thanh kiếm của mình, giữ lấy cái đuôi của con quái vật và kéo nó xuống đất.

-Chuyện đó thực sự có thể sao? Hơn nữa là…

Đầu kia của thanh Hermes dưới dạng một chiếc roi chỉ đang cắm dưới mặt đất.

Nhưng ngay cả khi con quái vật cố gắng vùng vẫy thế nào, nó cũng không thể thoát được.

-Nó thực sự giữ được con quái vật kia trên mặt đất sao?

-Dariel-san, người không còn ở đây nữa, đã để lại món quà này cho chúng ta.

Không chỉ Reidi, toàn bộ tổ đội Anh hùng thêm lần nữa bị choáng váng trước sức mạnh của Dariel thêm lần nữa.

-Ngay cả khi đã rời khỏi bàn tay chủ sở hữu, thanh Hermes vẫn có thể tiếp tục giữ được con quái vật với một lượng hào quang rất lớn. Nhưng nó sẽ không tồn tại lâu nữa đâu.

Reidi đã dần trở nên thiếu kiên nhẫn.

Bởi mọi chiến lược họ đã đưa ra đều hoàn toàn bất lực.

Đây chắc chắn đối thủ mạnh nhất mà Reidi từng đối mặt.

Cơ thể to lớn vượt ngoài tưởng tượng, sức chiến đấu thuộc loại khủng khiếp với ngọn lửa nóng rực sẵn sàng đốt cháy mọi thứ.

Reidi hoàn toàn bất lực trước nó.

Có lẽ, việc bỏ chạy khỏi nó lúc này sẽ dễ hơn nhiều.

Nhưng Reidi không thể làm được.

Bởi nếu họ rút lui lúc này, chẳng khác nào cái án tử cho những người đáng ra họ cần bảo vệ.

-Ta sẽ không để ngươi đến làng Rakus đâu!!

Reidi hạ quyết tâm phải đánh bại nó ở đây.

-Cần ta giúp một tay không?

-Zebiantes?

Phong thiên vương xuất hiện bên cạnh một cách bất ngờ khiến Reidi giật nảy mình.

-Cô đâu cần phải chiến đấu, chúng ta là kẻ thù của nhau mà?

-Dù ngươi có nói thế, với tư cách là một trong Tứ thiên vương, ta không thể không chịu trách nhiệm trước những gì tên ngốc Bashubaza đã làm.

-Không giống cô thường ngày chút nào.

-Sao hả? Có ý kiến gì sao?

Zebiantes cũng bày tỏ ý muốn tham gia đánh bại con quái vật Salamandra.

Quỷ tộc có một khả năng được gọi là ma thuật, thứ hoàn toàn khác biệt với con người.

Với một người thành thục nó như Zebiantes, cô ấy hoàn toàn có thể đưa ra những cách tấn công khác hiệu quả hơn nhiều so với những thứ con người có thể nghĩ ra.

Trước đây, Reidi luôn coi cô ta như một kẻ thù không đội trời chung. Nhưng ngay lúc này chính Zebiantes lại là người đề nghị tham gia cuộc chiến để bảo vệ con người. Nó cũng giống như lời tuyên bố sẽ bỏ đi mọi niềm kiêu hãnh và mối thù truyền kiếp giữa hai chủng tộc.

-…..

Nhưng Zebiantes bỗng nhiên nhìn vào con quái vật với vẻ bối rối.

-Không ổn…

-Suy nghĩ lại rồi sao?

-Không phải, ý ta không phải vậy. Chỉ là…ma thuật gió mà ta sử dụng hoàn toàn không có cách khắc chế ma thuật lửa…

-Eh? Không có cách khắc chế?

-Đúng thế. Ngọn lửa sẽ phản ứng mạnh với không khí từ gió của ta và càng trở nên khủng khiếp hơn….

Một điều vô cùng khó hiểu với Reidi, nhưng nếu chuyên gia về ma thuật gió đã nói vậy, xem ra nó không thể là nói dối.

-Nhìn ngươi có vẻ vẫn chưa hiểu nhỉ? Chắc ngươi cũng biết sự khắc chế giữa vũ khí của mạo hiểm giả với ma thuật của Quỷ chứ? Ma thuật cũng có những thứ như vậy đó.

-Ý ngươi là sao? Thực sự có thứ vũ khí nào chống lại được lửa sao?

-Cái đó…

Ma thuật lửa, từ thuở sơ khai đã được những Mạo hiểm giả loài người nhắc đến như thứ thuộc tính ma thuật khó chịu nhất bởi không có một chiến lược cụ thể nào đặc biệt hiểu qua khi đối đầu với nó, trong khi các thuộc tính ma thuật khác thì có.

Người ta sẽ dùng xuyên để đối đầu với phong ma thuật, dùng Sắc để đánh bại Thủy ma thuật, và dùng Phá để xử lý kẻ dùng Thổ ma thuật.

Nhưng chẳng có thứ hào quang tấn công nào được xem là đủ mạnh để chống lại ma thuật lửa.

Do đó, nếu thực sự phải đối đầu với một pháp sư hệ Hỏa, các Mạo hiểm giả thường dùng một người cầm khiên mang hào quang Thủ để che chắn hoàn toàn khả năng tấn công trước khi tận dụng khoảng trống để đánh trả.

-Nhưng con quái vật kia quá mạnh, đến mức mọi chiến thuật đều vô cụng. Chúng ta phải nghĩ ra cái gì đó khác…

-Ta cũng sẽ cố hết sức. Nếu thứ này làm loạn lên, chắc ta sẽ bị Quỷ vương-sama cho ăn đủ mất…..

-ĐƯợc rồi, im lặng mà suy nghĩ đi.

Trong lúc hai cô gái đang mím môi suy nghĩ, con quái vật tiếp tục phun lửa và hung hăng quẫy đạp với hi vọng thoát khỏi sợi dây đang quấn dưới đuôi.

Đến thời điểm mà tất cả mọi người có mặt đều nghĩ rằng không còn cách nào đánh bại được thứ to lớn kia…

-Xem ra chúng ta lại phải vất vả rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian.

Trong khi mọi người đều đang dần dần lùi lại….

-Có nhiều mạo hiểm giả mạnh đến thế này mà không thể hạ được một con thú đang bị xích lại. Xem ra việc giao phó lại cho thế hệ tiếp theo vẫn chưa thể khiến ta yên tâm được rồi.

-Đừng nói vậy chứ. Đối phương dù sao cũng là một con quái vật huyền thoại mà.

Reidi đã thấy.

Ngay trước mắt cô, một cảnh tượng dường như chỉ có trong tưởng tượng đang thực sự xảy ra.

Ở đó là hai người đàn ông vô cùng mạnh mẽ đang đứng cạnh nhau.

Anh hùng tiền nhiệm, Arant.

Và Cựu Thiên vương, Granbaza.

Hai kẻ từng coi nhau là kẻ thù không đội trời chung, hai kẻ từng giành cả đời để cố gắng tiêu diệt kẻ kia.

Giờ họ đang sát cánh cùng nhau để cùng đối đầu với một đối thủ duy nhất.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!