Chương 82: Bashubaza, vô phương cứu chữa


Chương 82: Bashubaza, vô phương cứu chữa

-Chuyện gì vậy???

-Nguy hiểm đó. Mau chạy đi!!! Chạy mau….

Những Mạo hiểm giả đang ăn mừng chiến thắng trên người con quái vật cũng phát hiện ra điều bất thường và bắt đầu hò nhau bỏ chạy.

Bashubaza từ từ lùi lại phía cơ thể con quái vật lửa.

Rất nhanh, cơ thể hắn đã đứng ngay sát cái cơ thể khổng lồ kia.

-Bashubaza, ngươi muốn làm gì??

-Hahahahaha….Dariel, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc khi mang ta trở lại gần Salamandra. Ngươi nghĩ mình đã thắng sao? Sự kiêu ngạo đó sẽ khiến ngươi phải trả giá. Hahahaha…

Bashubaza, giờ đã không còn đứng thẳng nữa, tay và chân của hắn đã bắt đầu kết nối với Salamandra, giống như hắn đang dần bị chìm vào cơ thể con rồng lửa.

Một cảnh tượng vô cùng kì dị và bí ẩn, giống như là…

-Ngươi định hợp nhất với quái thú lửa sao??

-Đúng vậy đó. Quên nói cho lũ bất tài các ngươi biết, đây chính là khả năng mạnh mẽ nhất ta tìm hiểu được khi nghiên cứu về nguyền chú và con quái vật này.

Bashubaza cười lớn.

-Để ta nói cho các ngươi rõ mà nghiêng mình nể phục.

Vẻ kiêu ngạo của hắn còn lớn hơn lúc đầu, mặc dù đã bị tôi dạy dỗ tận tình ban nãy.

-Vốn dĩ, sức mạnh của nguyền chú giúp cho hành động của quái thú có thể điều khiển bằng sức mạnh ý chí của pháp sư. Bằng cách đó, sức mạnh của con quái vật sẽ tăng lên hàng trăm lần.

Chính những ảo vọng về sức mạnh đã khiến hắn nảy sinh ra những ham muốn to lớn và tạm thời giúp Bashubaza điều khiển được con quái vật.

-Nhưng….ngươi thực sự định hợp nhất với nó sao? Ngươi định sẽ làm thế nào nếu không chỉ ý chí mà cả cơ thể của ngươi cũng bị nó lấn át và chiếm hữu?

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó!!

Nhưng chẳng phải nó đang xảy ra ngay trước mắt hay sao, khi Bashubaza đang dần chìm vào cơ thể của con quái vật?

-Đúng thế, ngươi nói đúng lắm. Ta sẽ kết hợp không chỉ là ý chí mà còn cả cơ thể của mình với con quái vật, hoàn toàn hợp nhất với nó. Để rồi, sức mạnh khủng khiếp của nó cũng là của ta. Hahahaha…

Ngu ngốc…

Hắn thực sự nghĩ rằng mình sẽ còn nguyên vẹn sau khi hợp nhất với con quái thú này sao?

-Ngươi không để ý sao? Rằng dù trên thế giới này có tất cả bốn quái vật quỷ hùng mạnh, nhưng ta vẫn chọn Salamandra? Đó chính là bởi con bài tẩy cuối cùng này.

-Lẽ nào….ngươi định nếu phải dùng đến chiêu hợp nhất, một con quái thú cùng hệ thuộc tính sẽ giúp ngươi thực sự làm chủ được nó?

Zebiantes bên cạnh tôi chợt lên tiếng.

-Đúng là thế đó. Sao hả? So với đám Thiên vương bất tài và ngu ngốc các ngươi, ta chẳng phải là kẻ thông minh nhất hay sao?

-Không, tất cả chỉ càng khiến ngươi giống một tên ngu ngốc và bất tài thôi.

Nhưng những lời phản pháo đó của Zebiantes có lẽ giờ chẳng còn lọt vào tai hắn nữa.

-Ta sẽ hợp nhất với Quái vật quỷ Salamandra, để có thể có được toàn bộ sức mạnh của nó. Khi đó, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này. Ngay cả Quỷ vương cũng chẳng là cái thá gì hết. Ta sẽ trở thành ngọn lửa hùng mạnh nhất, “Đại hỏa Thần” Bashubaza. Hahahaha….

Cái tên đó là do hắn tự phong thôi đúng không?

Trong lúc Bashubaza vẫn tiếp tục cười điên dại, cơ thể hắn đột nhiên dừng chìm vào con quái vật, thay vào đó, cơ thể to lớn kia lại đang nhỏ dần lại, như thể đang dần tan chảy ra.

Rất nhanh, từ một sinh vật sống, nó biến thành một thứ giống như khối năng lượng khổng lồ, rồi từ từ bị hút vào cơ thể Bashubaza.

-Hahahahaha…Cảm ơn các ngươi. Nhờ có các ngươi mà thời điểm hợp nhất của ta mới có thể diễn ra suôn sẻ như vậy.

-Cái gì?

-Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bàn thân quái vật quỷ có sức mạnh thể chất lẫn tinh thần đều rất lớn. Nếu hợp nhất với nó khi còn trong trạng thái mạnh nhất, ta hầu như chắc chắn sẽ bị nó nuốt chửng. Nhưng nhờ có các ngươi làm nó bất tỉnh và suy yếu rất nhiều, ta cuối cùng cũng có thể thuận lợi thực hiện việc hợp nhất.

-Không đời nào….

-Đúng thế đó, ta phải cảm ơn vì các ngươi đã giúp đánh bại thứ đó. Các ngươi có thể vui vì đã tiêu diệt nó, nhưng đó sau cùng cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ta mà thôi. Fuahahahahaha….

Khối năng lượng khổng lồ dần biến mất cũng là lúc tôi cảm nhận rõ ma lực của Bashubaza tăng lên đột biến.

Không ai trong chúng tôi lường trước được rằng hắn lại có con bài tẩy này.

Nếu để hắn hoàn tất hợp thể, chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội nào nữa, vì thế cần phải ngăn chuyện đó lại trước khi....

Nghĩ vậy, tôi đưa tay định rút thanh Hermes ra.

-Chờ đã…

Nhưng Granbaza là người kéo tay tôi lại.

-Tại sao…tại sao ngài lại ngăn cản con? Không phải chúng ta nên….

-Không sao. Cứ để hắn làm vậy đi.

-Eh?

Những lời đó khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Rồi ông ấy hướng về đứa con trai đang đứng trước mặt mình.

-Hou….cuối cùng cha cũng nhận ra quyền năng và sự tài giỏi của đứa con trai này rồi sao?

Bashubaza cười nhạt.

-Chỉ riêng việc kích hoạt nguyền chú điều khiển đã đủ nguy hiểm để không một ai có thể làm chủ được nó. Nhưng Cha thấy rồi chứ? Con thậm chí còn có thể làm được điều mà những quyển sách cấm không nói đến.

-…..

-Con mới thực sự là thiên tài, nguyền chú đó, chính con mới là kẻ phát triển nó. Không phải cha từng nói rằng việc vay mượn sức mạnh của kẻ khác sẽ không bao giờ khiến con đạt tới đỉnh cao sao? Vậy thì bây giờ thế nào? Đây chính là sức mạnh của con. Sức mạnh của quái vật quỷ đã thuộc về con. Là sức mạnh của riêng con.

Dứt lời, Bashubaza cũng vừa hoàn tất việc dung hợp với quái vật quỷ.

Một lần nữa, tôi định rút thanh Hermes ra với mục tiêu đánh bại hắn trước khi sức mạnh kia bộc phát.

Nhưng thêm một lần nữa, bàn tay tôi lại bị giữ lại. Lần này là Arant.

-Chờ chút đã, hãy để Granbaza làm những gì ông ta cần phải làm.

-Nhưng…

-Con chưa nhận ra điều ấy sau gần ba mươi năm được ông ấy nuôi nấng sao? Granbaza là người sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với những thứ mình tạo ra.

-Eh?

Từ vị trí của mình, điều duy nhất tôi nhìn được chỉ là bóng lưng của Granbaza, người đang đối diện với con trai ruột của mình.

Sau đó là một tiếng thở dài mang theo sự tiếc nuối và buồn bã nhất mà tôi từng nghe từ trước đến nay.

-Con trai ta….con trai ta đúng là một kẻ đại ngốc….

-Cái gì? Ông vẫn chưa công nhận khả năng của ta sao ông già? Hãy nói đi, thừa nhận đi, rằng ta mới là thiên tài vượt qua cả ông.

-Không, ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ngươi mãi mãi chỉ là đứa con trai ngu ngốc không chịu nghe lời cha mẹ mà thôi. Không chỉ non kém về tâm lý, ngươi còn hoàn toàn ngu độn về trí tuệ.

-Ông mới nói gì? Không phải ta mới là kẻ đã phát triển nguyền chú mà ông sợ hãi bỏ ngang đến giai đoạn hoàn hảo nhất sao? Việc đó chỉ có một thiên tài mới làm được. Phải rồi…Hay là ông đang ghen tị với thành tựu đó của ta? Và không muốn thừa nhận rằng mình đã thua?

-Ngươi vẫn không nhận ra sao? Rằng ngươi chẳng vượt qua được ai cả. Ngươi vốn dĩ đã thua từ đầu rồi…

Giọng của Granbaza nghẹn lại như sắp khóc.

-Nguyền chú đó, ngươi thực sự nghĩ rằng mình đã tìm ra thứ mà không ai biết về nguyền chú điều khiển Quái vật quỷ sao?

-Cái gì?

-Những thứ đơn giản đó, ngươi nghĩ rằng không có ai trong số những tiền bối của chúng ta nhận ra sao? Nếu ngươi thực sự nghĩ như vậy, ngươi thực sự bị điên rồi!!

-Ý ….ý cha là sao?

-Nguyền chú hợp nhất hoàn hảo với quái vật quỷ, thứ ấy đã được tộc quỷ phát minh và hoàn thiện từ lâu. Nhưng lý do nó bị niêm phong ở “Mật thất” hoàn toàn khác hẳn với nguyền chú điều khiển quái vật quỷ.

-Cái gì?

-Ngươi không thể tìm thấy nó và sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được nó. Bởi nguyền chú hợp nhất quỷ và quái vật quỷ là một thứ vô cùng nguy hiểm, nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với cái nguyền chú điều khiển kia. Những kẻ đã sử dụng nguyền chú điều khiển chắc chắn rồi sẽ tiến tới bước đó, và nó sẽ chỉ giống như tự tìm đến cái chết thảm khốc hơn và nhanh chóng hơn mà thôi.

Nói đơn giản, nó giống như một người mắc bệnh nan y tiếp tục mắc thêm một thứ bệnh còn nguy hiểm hơn.

-Ngươi tự tin nói rằng việc hợp nhất đó là thành tựu của riêng ngươi? Nhưng ngươi có biết rằng trước ngươi, đã có bao nhiêu người tử nạn khi thử nghiệm nó không? Thứ nguyền chú đó, nó không gì khác hơn là một cái bẫy chết người giăng ra chờ những kẻ ngốc đâm đầu vào.

-Bẫy….cái gì chứ?

-Sự hợp nhất toàn diện giữa quỷ và quái vật quỷ đã được thử nghiệm và nghiên cứu suốt hàng trăm năm qua với vô số ví dụ tàn khốc. Đúng như ngươi nói, quái vật quỷ khi còn khỏe mạnh sẽ dễ dàng nuốt chửng pháp sư hợp nhất. Nhưng kể cả khi nó yếu đi….

Tình trạng đó giống hệt như Bashubaza hiện tại.

-Ngay cả khi nó yếu đi, dù chưa biết nguyên nhân vì sao, nhưng lũ quái vật quỷ sẽ chuyển toàn bộ sức mạnh của mình thành ma lực và nhập vào cơ thể pháp sư. Với giới hạn của một con quỷ, việc tiếp nhận một lượng khổng lồ ma lực trong thời gian ngắn sẽ dẫn tới quá tải và nổ tung.

-N….Nổ tung??

-Đúng thế, giống như một quả bóng bị thổi to quá mức. Lượng ma lực khổng lồ đó sẽ không thể bị kiểm soát và giải phóng khỏi cơ thể con quỷ. Ngươi cũng hiểu ra hậu quả của việc ấy rồi chứ?

Xét theo kinh nghiệm học hỏi về ma thuật của tôi, với nhiêu đó sức mạnh, vụ nổ có thể dư sức xóa sổ vĩnh viễn khoảng 10 đến 20 thị trấn lớn.

-Đó là lý do tại sao nguyền chú hợp nhất và nguyền chú điều khiển quái vật quỷ đã bị cấm tuyệt đối trong tộc Quỷ. Mặc dù vậy, vẫn có không biết bao nhiêu kẻ ngu ngốc như ngươi đâm đầu vào lối mòn này.

Có lẽ, trong những quyển sách mà Bashubaza từng xem trong “Mật thất”, chẳng có một dòng nào cảnh báo hắn những điều ấy.

-Không phải tự nhiên mà những lời nguyền bị cấm sử dụng. Bởi một khi đã dính vào nó, sẽ chỉ có một kết cục cho ngươi mà thôi.

-EH…không…không…mau dừng lại…

-Vô ích, hợp nhất xảy ra chỉ khi quái vật quỷ, thứ có ý chí mạnh hơn quyết định. Do đó ngươi sẽ không có cơ hội ngăn cản việc ấy.

Kẻ tưởng như sắp được hấp thụ lại trở thành kẻ bị hấp thụ.

Nguyền chú hợp nhất này giống như một cái bẫy mà con quái vật kia tạo ra nhằm trừng phạt tất cả những kẻ muốn điều khiển nó.

-Quái vật quỷ chính là như vậy. Nó luôn âm thầm cố gắng chế ngự và chiếm đoạt thân xác của bất kì kẻ nào muốn thao túng.

-Dừng lại…mau…mau dừng lại…không thể nào…sao nó không dừng…

-Trong quá khứ, có rất nhiều Tứ thiên vương ngớ ngẩn như ngươi đã làm mồi cho nó. Để rồi sau khi khiến kẻ ngu ngốc đó nổ tung, cướp lấy sức mạnh, con quái vật sẽ lại tái sinh và đi tìm mục tiêu mới. Đó là cách mà quái vật quỷ vĩnh viễn chưa thể bị tiêu diệt mà chỉ có thể bị phong ấn.

Đó mới là bản chất thật của thứ tưởng như chỉ hành động theo bản năng kia.

-Đứa con trai ngu ngốc của ta. Những gì ngươi làm chẳng khác nào đám thiên vương bất tài trong quá khứ. Sau cùng, dù đang bế tắc, ngươi cũng chỉ chọn được cách đi vào vết xe đổ của kẻ khác.

-Không….

Ngay khoảnh khắc đó, biểu cảm của Bashubaza đã chuyển sang tuyệt vọng, cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng, hóa ra mình chẳng phải anh hùng hay thiên tài gì cả.

-Nhưng con trai của ta, ta sẽ không để ngươi xuống địa ngục một mình. Người cha này sẽ theo cùng ngươi. Đây là cái giá mà ta phải trả vì đã không bảo ban ngươi tới nơi tới trốn, là trách nhiệm của người làm cha.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!