Chương 97: Dariel, bị kéo vào rắc rối


Chương 97: Dariel, bị kéo vào rắc rối

Ba Anh hùng mới được chọn.

Anh hùng Kiếm Pigaro.

Anh hùng Cung Altami.

Và Anh hùng Búa Zest.

Danh hiệu của họ được đặt theo thứ vũ khí mà bản thân thuần thục để tránh nhầm lẫn với người khác.

Thực tế thì bên cạnh diện mạo, những món vũ khí họ mang theo cũng khác nhau.

Tuy vậy, xét theo tình trạng mà tôi thấy được, ở đây mới chỉ có ba trên bốn thuộc tính của hào quang, đó là Sắc = Kiếm, Xuyên = Cung và Phá = Búa. Vẫn chưa có người tương thích với thuộc tính Thủ.

Tôi nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi nếu sớm kiếm được một người phù hợp với thuộc tính đó.

Nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu một Anh hùng không thể tự mình ra đòn kết liễu, họ sẽ chẳng bao giờ được xem là nhân vật chính.

-Vậy khi đã có ba người rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Reidi hỏi một câu cơ bản nhưng dễ hiểu trong hoàn cảnh này.

Thật vậy, hiện tại Reidi đang là Anh hùng đương nhiệm và chỉ có danh xưng đơn giản là “Anh hùng”.

Nếu không có Anh hùng nào khác ngoài cô ấy thì sao cũng được. Nhưng….

-Hừm….Vậy thì….xem nào…có thể gọi cô là “Anh hùng ban đầu” cũng được.

-Nghe chẳng hay chút nào…

Nếu không muốn nói là cái tên ấy nghe thật lố bịch.

-Dù có là gì đi nữa thì…

Một trong ba người mới lên tiếng.

-Reidi, chúng tôi tới đây để gửi lời thách thức tới cô. Cuộc đua của chúng ta chính thức bắt đầu từ đây. Cuộc đua xem ai sẽ là kẻ đầu tiên tới được Lâu đài Quỷ và đánh bại Quỷ vương.

Không thể đâu, điều đó là không thể.

-Vậy là tất cả mọi người đã tới đây để nói với chúng tôi điều đó sao? Altami-san thật là cao thượng.

-Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ muốn chúng ta có một cuộc cạnh tranh thật công bằng. Để cô không phải phàn nàn rằng “tôi không biết chuyện đó” hay “không được ai thông báo” sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

Thật là một cô gái dễ đoán.

Ngoài ra, dù nhìn có vẻ vô cùng tự tin, nhưng tôi không tin rằng cô ấy có thể làm gì nổi Quỷ vương.

-Đúng thế, chúng tôi muốn cuộc đua này diễn ra thật công bằng.

Người đàn ông to lớn tên Zest cũng lên tiếng/.

-Trước khi tới đây, tôi đã hứa với Arant-sama.

-Hứa?

-Đúng thế, vì đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta có nhiều hơn một Anh hùng trong một thế hệ. Arant-sama đã phải rất khó khăn mới chấp nhận điều đó, và một trong những điều kiện ông ấy đưa ra chính là yêu cầu tất cả chúng tôi phải tới gặp cô, Anh hùng đương nhiệm, để nói hết sự thật.

Thế nên là mới có cuộc gặp gỡ này sao?

-Cả hội đồng Tổng hội đều đã chấp nhận, nhưng Arant-sama sẽ chỉ đồng ý hỗ trợ chúng tôi nếu hoàn thành những điều kiện đó, vì thế đây là việc mà bắt buộc chúng tôi phải làm. Đó là bởi vì dù đã nghỉ hưu, nhưng tầm ảnh hưởng và ý kiến của Arant-sama vẫn là rất lớn đối với quyết định của Hội đồng.

Rồi rồi, hiểu.

Bên cạnh Zest, Anh hùng Kiếm Pigaro trưng ra vẻ mặt đầy khó chịu.

-Tch, đáng ra tôi nên bỏ mặc mấy người đi làm mấy chuyện tào lao này mới phải. Nhưng dù sao thì giờ cũng xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cậu ta nhanh chóng quay gót bước đi.

-Chờ đã…

Người lên tiếng là Anh hùng cung, Altami.

-Điều kiện mà Arant-sama đưa ra bao gồm cả việc thông báo và chờ đợi phản hồi của Reidi. Đừng có tự ý bỏ ngang.

-Tch..

Pigaro cho thấy rõ sự khó chịu.

-Thật là tốn công vô ích. Cô ta là kẻ đã tự bỏ vị trí Anh hùng của mình, như thế chưa đủ để chúng ta mặc kệ cô ta sao?

-Chúng ta sẽ không chắc chắn điều đó cho tới khi nghe được câu trả lời của cô ấy. Hơn nữa, Reidi không bỏ chạy. Đừng nói là anh chưa nghe về những chiến tích gần đây của cô ấy.

-Hm?

Chiến tích?

Reidi có sao?

-Cô ấy chính là người đã đánh bại Hỏa Thiên vương!!

“”Hở???””

Reidi mới là người ngạc nhiên nhất chứ không phải Pigaro.

-Tôi đã nghe tất cả mọi chuyện, Reidi-san. Cô chính là người đã đánh bại một trong Tứ thiên vương ở nơi này. Quả như mong đợi, cô mới chính là đối thủ đáng gờm nhất của tất cả chúng tôi.

-Không…không…không…chờ chút đã nào…

Reidi vội vàng lên tiếng.

Cuộc tấn công gần đây của Bashubaza đã được trở thành tin đồn như vậy sao?

Có lẽ là do cách báo cáo của người đại diện Tổng hội ở đây.

Cuộc tấn công của Bashubaza đã quét sạch hầu như toàn bộ khu vực mỏ, do đó một báo cáo chi tiết để nhận được sự giúp đỡ là cần thiết.

Nhưng mà…ông ấy chẳng phải là người đã di tản vào trong mỏ và chẳng được chứng kiến một giây nào của cuộc chiến sao?

Đó là lý do mà những gì diễn ra đã bị biến tướng thành “Reidi mới là kẻ đánh bại Bashubaza.

-Reidi-san chưa bao giờ quên đi chức trách của mình. Và sức mạnh của cô ấy vẫn đủ để đánh bại cả một trong Tứ thiên vương.

Altami vỗ vai Reidi và nói.

-Vì thế, xin hãy kết thúc giai đoạn trì trệ này và bắt đầu tham gia cuộc hành trình cùng chúng tôi đánh bại QUỷ vương.

-Altami, tôi rất vui vì nhận được những lời khen của cô, nhưng….

Reidi nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh.

-Xin lỗi, tôi không thể rời khỏi đây lúc này được.

-Reidi-san?

Câu trả lời đó lập tức tạo ra vẻ thất vọng trong ánh mắt Altami, còn Pigaro thì nhếch mép cười.

-Tôi còn việc phải làm ở đây. Tôi sẽ rèn luyện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn chính mình lúc này.

-Không phải giờ cô đã quá mạnh rồi sao?

-Không, không phải vậy. Sau khi đến ngôi làng này, tôi đã gặp một số con người còn mạnh hơn mình rất nhiều. Và nhận ra rằng hóa ra mình chỉ là một con ếch ngồi trong giếng, không hề biết đến đại dương.

-Mạnh hơn cả cô sao???

-Đúng thế. Tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình nếu không học hỏi những điều mình còn yếu kém từ họ. Với sức mạnh hiện tại, nếu có lên đường, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đánh bại được Quỷ vương.

Không, cô có thể đi được rồi, thật đó.

-Cô đang nói cái quái gì vậy? Làm gì có ai mạnh hơn cô trên thế giới này nữa? Cô chính là con người mạnh nhất đã đánh bại tất cả chúng tôi trong cuộc tuyển chọn để trở thành Anh hùng sao? Nếu có ai đó mạnh hơn cô thì…

-Đồng ý. Có lẽ cô ấy đang quá khiêm tốn khi tự so sánh mình với Arant-sama.

Zest tiếp lời.

Nhưng không, Reidi làm cho chuyện phức tạp hơn hẳn với câu nói tiếp theo.

-Không, tôi không hề so sánh bản thân với ông ấy, mà là với người này.

Rồi cô ấy kéo áo tôi lại gần.

-Tên anh ấy là Dariel.

“””Cái gì???”””

Cả ba vị Anh hùng cùng thốt lên một lúc.

-Đừng có đùa vậy chứ? Một người đàn ông nhìn tầm thường đến mức có thể gặp ở bất kì đâu như thế này mà lại mạnh hơn cô sao? Thật khó tin.

-Nói về chuyện đó, tôi cũng từng tự hỏi rằng, vì sao cô cứ nhất định đòi ở lại đây, hóa ra là vì người này. Nhưng tại sao chứ?

Tốt lắm, nói tiếp đi.

Với tôi, tôi thực sự không muốn dính vào chuyện này, mặc dù đã sớm dự đoán được việc Reidi sẽ kéo mình vào.

-Không, tôi không đùa. Dariel-san thực sự mạnh hơn tôi rất nhiều. Chính anh ấy mới là người đánh bại Tứ thiên vương Bashubaza.

-Cái gì???

Kiếm Anh hùng, người nãy giờ ít quan tâm đến câu chuyện nhất, dần chuyển sự chú ý sang tôi.

Và ánh mắt của cậu ta cho thấy rõ rằng chẳng có chút dễ dàng nào đang chờ tôi phía trước.

-Dariel-san chính là con người mạnh nhất trên thế giới này. Có lẽ còn mạnh hơn cả Arant-sama nữa.

-Mạnh hơn cả Arant-sama sao?

Anh hùng búa Zest là người tỏ ra ngạc nhiên nhất.

-Học hỏi từ anh ấy chính là cách nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ. Tôi chưa thể rời làng Rakus lúc này chính là vì còn quá nhiều điều phải học hỏi từ Dariel-san.

-Đ…Đợi chút đã…

Người đàn ông to lớn lên tiếng.

-Thật sự là vậy sao? Người đàn ông này mạnh hơn cả Arant-sama sao?

Dường như thứ anh ta chú ý hơn trong câu trả lời của Reidi là phần đó.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự lên tiếng sửa lại nó.

-Xin hãy bình tĩnh. Tất nhiên đó là một lời nói dối rồi.

-V…vậy sao?

-Arant-sama vào thời hoàng kim thực sự là một ngọn núi khổng lồ. Tôi thực sự không nghĩ mình có thể bắt kịp sức mạnh đó.

-Vậy còn Arant-sama hiện tại thì sao?

Theo phản xạ, Reidi hỏi thêm.

-Tất nhiên là lại càng không nên so với một người đã nghỉ hưu. Ngài ấy nghỉ hưu vì đã trở nên già yếu và kém đi nhiều. Không thể lấy đó làm chuẩn mực để tự đánh giá bản thân được.

Không ai muốn già đi và trở nên yếu đuối cả.

Quan trọng nhất vẫn là tập trung vào thời điểm mà con người khỏe mạnh nhất.

Nhưng bằng cách nào đó, câu trả lời của tôi lại khiến cả bốn người trở nên kì lạ.

-Nói vậy là, anh đã từng đánh bại Arant-sama?

Người to lớn nhất trong ba anh hùng, Zest, lên tiếng.

-Không…cái đó chỉ là…

-Nếu vậy thì đừng chỉ nói suông, hãy chứng minh điều ấy bằng thực lực. Tôi, Zest, anh hùng Búa, thách thức anh trong một trận chiến tay đôi.!!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!