Chương 98: Anh hùng Búa, thể hiện sự tôn trọng


Chương 98: Anh hùng Búa, thể hiện sự tôn trọng

Như đã nói, chuyện này thật là rắc rối.

Trong ba Anh hùng mới vừa tới làng tôi,. Zest, anh hùng Búa, có vẻ là người mạnh nhất.

Ngay lúc này, cậu ta đang hừng hực chiến khí và nắm chặt cây búa của mình trước mắt tôi.

-C…Chờ đã nào Zest. Anh không nên làm vậy…

-Đây là chuyện cá nhân của tôi mà thôi. Nếu anh ta thực sự là một con người mạnh hơn so với Arant-sama, tôi rất mong được diện kiến sức mạnh ấy.

Nữ Anh hùng cung vội vã ngăn lại, nhưng hình như Zest chẳng hề quan tâm.

-Vậy cũng vui đó chứ?

Anh hùng Kiếm Pigaro mỉm cười nhìn vào cuộc chiến từ bên ngoài với vẻ hào hứng.

-Đó là cơ hội tốt để xem những gì Reidi nói có phải là sự thật hay chỉ là một trò đùa. Tôi đồng ý, hãy để anh chàng cơ bắp đó thể hiện xem sao.

-Pigaro, đừng có hùa theo cậu ta chứ!!

Thái độ của cậu ta thực sự khiến tôi khó chịu.

-Hết cách rồi nhỉ…

-Dariel-san?

-Tôi sẽ chấp nhận và giải quyết trận đấu này. Nếu không cậu ta sẽ chẳng bao giờ chịu để tôi yên.

Vốn dĩ tôi đã không muốn dính vào chuyện này, nhưng nếu cậu ta thực sự nghiêm túc muốn thách đấu, tôi cũng có trách nhiệm phải đáp lại điều đó.

-Dariel-san, như vậy thực sự ổn chứ?

Reidi đứng sang một bên, nhường đường cho tôi.

-Họ sẽ không chịu rời đi nếu tôi không đấu. Vì vậy tôi phải tự tay làm điều đó.

-Điều đó đúng, nhưng…Dariel-san, không phải anh thường xuyên cố gắng né tránh những chuyện rắc rối sao? Tại sao hôm nay lại…

Câu hỏi của Reidi hoàn toàn dễ hiểu.

Nếu là mọi khi, tôi sẽ cố gắng hết sức để né khỏi những xung đột không cần thiết. Bởi giờ tôi không chỉ có một mình, ở sau lưng tôi còn có Marika và Gran.

-Nhưng lần này tôi đã được yêu cầu.

-Eh?

-Cô thử nghĩ xem, vì sao Arant lại đưa ra điều kiện đó cho ba người họ?

Rằng họ sẽ phải tới tận đây để gặp Reidi.

Mặc cho Reidi còn đang ngây người ra vì chưa hiểu được điều đó, tôi bước lên, đối mặt với anh chàng to lớn trước mặt.

-Trước khi bắt đầu…tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?

Điều mà tôi đã thắc mắc từ đầu.

-Cậu dường như có vẻ rất tôn trọng Arant-sama. Lý do của điều ấy là gì?

-Tất nhiên là vì tôi ngưỡng mộ Arant-sama và nhắm tới việc trở thành anh hùng như ông ấy. Arant-sama chính là hình mẫu Anh hùng mà tôi nhắm tới.

Cầm chắc cây búa lớn của mình trong tay, Zest trả lời ngay lập tức.

-Ông ấy là người mạnh mẽ hơn bất kì ai, luôn chiến đấu với một quyết tâm và ý chí mạnh mẽ để đánh bại lũ quỷ. Ngay cả những quyết định của Tổng hội cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới ông ấy. Tôi đã ngưỡng mộ ông ấy vì những điều đó.

Nhận xét này…

-Hơn nữa, tôi cũng đã từng nghe một câu chuyện. Câu chuyện về lý do vì sao Arant-sama lại quyết tâm đánh bại lũ quỷ đến vậy. Ông ấy từng nói rằng đã bị lũ quỷ bắt cóc đứa con trai mới sinh của mình. Vì thế tôi cũng muốn cố gắng thật nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất con của ông ấy.

Ừm….tôi nên bình luận thế nào về lý do đó đây?

-Sau khi thất bại trong cuộc tuyển chọn Anh hùng, tôi đã luôn tự trách mình vì đã không thể đáp ứng được kì vọng của Arant-sama, nhưng giờ thì tôi đã có một cơ hội khác. Đây sẽ là bước đầu tiên để tôi trở thành một người Anh hùng vĩ đại như ông ấy.

Zest là Anh hùng Búa, vì thế dĩ nhiên thứ vũ khí tương thích với cậu ta chính là Búa, cũng tức là hào quang cậu ta sử dụng mang thuộc tính Phá.

-Phải rồi, đây là lần đầu tôi đối mặt với một người dùng Búa đó.

Cái búa của Zest là loại nhỏ, có tay cầm ngắn và chiều dài bằng khoảng cánh tay.

Là một Anh hùng, cậu ta sẽ phải chiến đấu với quỷ tộc và quân đoàn Quỷ trước khi đối mặt Quỷ vương, vì thế sẽ rất nặng nề và khó nhọc nếu phải vác theo một cây búa khổng lồ.

-Bắt đầu nào!

Gầm lên một tiếng, Zest bắt đầu xoay tít cây búa trong lòng bàn tay.

Tốc độ quay đủ nhanh để tạo ra những tiếng vù vù khủng khiếp trong khi lực li tâm dần dần được tích tụ.

-Đỡ cái này xem!!

Tôi lắc đầu để rũ bỏ mọi suy nghĩ linh tinh.

Đồng thời, dĩ nhiên, cơ thể tôi lách sang một bên trước khi cây búa đập xuống.

Thay vì trúng vào tôi, mặt đất bên dưới lĩnh trọn cú đập đó và tạo ra một cái lỗ rất lớn.

-Mạnh dữ vậy??

Tôi cảm thấy cột sống mình lạnh toát.

Nếu dính trọn cú đập kia, cơ thể người bình thường chắc chắn sẽ bị đập nát và ngay cả khi có khiên với hào quang thuộc tính Thủ bảo vệ, vẫn sẽ khó cho người đỡ có thể bình an vô sự.

Quả nhiên là khả năng của một người được chọn làm Anh hùng.

-Zest. Cẩn thận đó.

Altami lên tiếng cảnh báo.

-Không phải sử dụng lượng hào quang lớn như vậy để tấn công thường dân là hơi quá đáng sao? Đừng có hành động dại dột, anh có thể bị tước danh hiệu Anh hùng đó.

-Nếu được vậy thì tốt quá còn gì.

Anh hùng Kiếm Pigaro bật cười.

-Người đàn ông kia, nhìn cách anh ta chật vật né khỏi nó mà xem. Thật là hài hước. Reidi, có lẽ cô đã nhìn nhầm một kẻ vô dụng và so sánh hắn với Arant-sama. Thật đáng thất vọng làm sao cho mắt nhìn người của một vị Anh hùng.

Rồi cười một cách khiêu khích.

Họ đã từng tham gia cuộc tuyển chọn Anh hùng cùng nhau và còn từng đối đầu với nhau trực tiếp. Vì thế những đánh giá của Pigaro, dù đầy ngạo mạn và tự phụ, nhưng cũng không phải là không có giá trị.

-Không đâu, Pigaro, cậu nhầm rồi.

-Gì?

Chính Zest, người đang đứng giữa chiến trường, lên tiếng cắt lời.

-Chúng ta cùng là anh hùng, nên dĩ nhiên là cậu có thể nhìn ra những gì tôi làm. Nhưng nếu cậu gọi anh ta là một kẻ vô dụng thì cậu đúng là bị mù rồi.

-Cái gì chứ?

Pigaro đỏ mặt giận dữ.

Mặt khác, theo cách nói của Zest, dường như anh ta đã nhận ra khả năng của tôi.

-Altami, cô là kẻ công tâm nhất ở đây, thử nói xem. Một người bình thường như vậy có thể né được đòn đó ở tầm cận chiến không?

-Ừm…đúng là không thể…

-Đó là một đòn cận chiến hầu như không thể né tránh. Nhưng Reidi đã đúng, mắt nhìn người của cô ấy không hề sai lầm. Sức mạnh của anh ta không hề đơn giản chút nào.

Không chỉ Arant, vẫn có những người đủ khả năng nhận ra tiềm năng của tôi ngay trong đòn tấn công đầu tiên.

Với một đối thủ nghiêm túc cỡ này, tôi xem ra cũng phải nghiêm túc rồi.

Lấy thanh Hermes từ trong túi ra, tôi đổ hào quang để biến nó thành dạng Kiếm.

-Đó là…

-Đây là thanh kiếm Hermes. Nó được tạo nên từ Mithril mới khai thác được gần đây với khả năng thay đổi hình dạng theo hào quang được đổ vào.

-Thật là một món vũ khí bất thường. Nhưng cây búa của tôi sẽ không tha cho nó đâu.

Zest dứt lời lại vung kiếm lao lên tấn công.

Như cậu ta nói, một thanh kiếm bình thường va chạm với cây búa kia, kiếm chắc chắn sẽ bị gãy.

Tôi né khỏi pha va chạm trực tiếp, và trong lúc tìm hướng luồn ra sau, tôi nhanh chóng thay đổi loại hào quang đổ vào.

Phần lưỡi của thanh Hermes lập tức chuyển thành dạng roi sắt mềm dẻo.

Đây là hình dạng mạnh nhất của nó để sử dụng tốt nhất hào quang hệ phá của tôi. Từ phía sau lưng Zest, tôi vung cây roi với từng điểm chạm được bao phủ hào quang Phá.

Nhưng…

-Không thể nào?

Trái ngược với vẻ ngoài to lớn và cục mịch, cậu ta có thể theo kịp tốc độ của tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng không dễ gì bị bất ngờ.

Thêm một lần nữa thay đổi, tôi đổ lại hào quang hệ Xuyên vào mũi kiếm rồi chuyển nó thành một cây kiếm nhọn.

Tận dụng đà, tôi đâm tới với tốc độ như một mũi tên.

Nó cũng tiếp tục bị chặn.

Phần đầu búa tròn và nặng được dùng như một tấn khiên, hoàn toàn đỡ được sức tấn công ở mức như một thanh liễu kiếm.

-Không ngờ cậu có thể đỡ được tất cả.

-Không, cách tấn công của anh cũng thật đáng sợ…

Zest giữ búa lùi lại thủ thế.

-Món vũ khí đó thật kì lạ, nó có thể sử dụng được tới ba thuộc tính hào quang. Thanh kiếm đầu tiên là hệ Sắc, cây roi là hệ Phá, còn mũi kiếm cuối cùng là Xuyên.

-Nhãn quan tốt đó.

Cậu ta có thể nhìn ra khả năng của thanh Hermes chỉ với một vài đòn trao đổi.

-Nhưng một vũ khí như vậy sẽ chẳng khác nào phế phẩm nếu chủ nhân của nó không sử dụng được tất cả các thuộc tính. Nói vậy là….

-….

-Anh hoàn toàn tương thích với tất cả các loại hào quang sao? Không lẽ, anh cũng giống như Arant-sama?

Cậu ta thực sự nhận ra điều đó sao?

Giờ thì tôi đang nghiêm túc tự hỏi rằng vì sao cậu ta lại chịu thua Reidi và tuột mất cơ hội trở thành Anh hùng đó?

-Tôi thừa nhận rằng mình đã quá chủ quan khi bắt đầu cuộc chiến này. Nếu đã vậy, tôi sẽ sử dụng sát chiêu mạnh nhất mà mình luôn cố gắng luyện tập.

-Hm?

-Một kĩ năng đặc biệt được tạo ra sau một quá trình luyện tập đầy gian khổ để có thể bắt trước “Đoạn thiêm trảm” của Arant-sama. Anh hoàn toàn xứng đáng để tôi sử dụng nó.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!