Chương 104: Zebiantes, bảo vệ pháo đài


Chương 104: Zebiantes, bảo vệ pháo đài

Trở lại vài ngày trước khi nhóm Anh hùng bắt đầu cuộc tấn công pháo đài Raspada.

-Anh hùng sắp tới rồi đó.

-Cái gì???

Bên trong pháo đài Raspada.

Ba thành viên hiện tại của Tứ đại thiên vương đang trực tiếp chỉ huy phòng thủ.

Trong số đó, chỉ có Zebiantes, người thông thạo ma thuật gió, có thể tự do thoải mái ra vào và đi chơi bất kì khi nào mình muốn.

Dù vậy, không ai có thể phàn nàn điều gì, bởi mỗi khi đến lượt chỉ huy phòng thủ, cô nàng đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

Vừa trở về pháo đài sau mấy ngày biến mất, Zebiantes lập tức thông báo tình huống khẩn cấp cho hai người đồng nghiệp, Doroye và Bezeria.

-Anh hùng sẽ tấn công sao? Nhưng không phải gần đây anh hùng đã biệt tăm đi đâu đó rồi sao?

-Không không không…ý ta không phải là Anh hùng đó.

-“Anh hùng đó”? Vậy là ý gì?

Doroye, người chưa hề biết việc số lượng anh hùng đã tăng lên, lập tức trở nên hoảng loạn và bối rối.

Sau khi nghe cặn kẽ mọi thứ Zebiantes kể lại, cô nàng mới bình tĩnh được lại.

-Ta hiểu rồi. Con người đã phái đi thêm nhiều Anh hùng nữa sao? Quả là một cách tiếp cận mới.

Bên cạnh Doroye, “Huyễn Thủy Vương” Bezeria cũng gật gù.

Hai người họ đã phải thường xuyên túc trực để bảo đảm phòng ngự cho pháo đài, do đó hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài.

Mà ngay cả có được tự do, với kinh nghiệm còn non yếu của mình, việc họ có thể lấy được thông tin từ phía con người cũng là vô cùng khó khăn.

-Zebiantes, cô giỏi thật đó. Cứ mỗi lần cô đột nhiên biến mất thì sau đó sẽ lại có những thông tin vô cùng quý giá.

-Hahahaha, quá khen…quá khen.

Zebiantes ưỡn ngực tự hào.

Tất cả những thông tin quý giá kia đều được Dariel cung cấp, do đó Zebiantes chẳng khác gì một con bồ câu đưa thư cả. Nhưng bằng cách giấu nhẹm nó đi và tài ăn nói trơn tru của mình, Zebiantes đã nghiễm nhiên trở thành người tạo ra chúng.

-Nhưng chỉ có thông tin đó thì giúp ích được bao nhiêu chứ?

Bezeria nói với giọng chế giễu.

Sau cái chết của Bashubaza, hắn chính là thành viên nam duy nhất còn lại trong Tứ thiên vương.

-Tứ thiên vương là lãnh đạo của quân đoàn quỷ, không phải đám giao liên. Công việc của những chỉ huy là gì? Là lên kế hoạch, vạch ra chiến thuật, đường đi nước bước theo thông tin nhận được. Mang danh Tứ thiên vương mà không làm được điều ấy thì có gì đáng tự hào chứ?

-Ta biết chứ. Ngươi lúc nào cũng chỉ canh chọc ngoáy ta mà thôi.

Zebiantes khẽ hừ lạnh.

-Tất nhiên, ta đã chuẩn bị những phương pháp đánh chặn bí mật để giải quyết cuộc tấn công này.

-Đánh chặn sao?

-Chúng ta có thể tấn công sao? Ta chưa từng nghĩ về điều đó đấy.

Nghe xong điều đó, cả Doroye và Bezeria đều tròn mắt kinh ngạc.

Một lần nữa, kế hoạch đánh chặn bí mật mà Zebiantes vừa nói, đương nhiên là do Dariel tạo ra.

Khi còn là thành viên của quân đoàn Quỷ, Dariel đã từng đối đầu với không ít cuộc tấn công của Anh hùng vào pháo đài này, do đó những kinh nghiệm chiến đấu thu được cũng là rất nhiều.

Và giờ đây, thông qua Zebiantes, Dariel sẽ cho thấy, Pháo đài Raspada này đáng sợ và chắc chắn đến mức nào.

==============

Vài ngày sau.

-Đến rồi sao?

Sự tiếp cận của những anh hùng mới nhanh chóng được báo về.

Dù vậy khoảng cách giữa họ và pháo đài vẫn còn quá xa để mắt thường có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, Zebiantes đã cho gửi đi những con chim nhỏ với ma thuật điều khiển tâm trí trên mình, tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm thông tin về kẻ địch mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Trong quá khứ, Bashubaza, một thiên vương khác, đã từng cố gắng sử dụng ma thuật đó lên một quái vật có sức mạnh quá lớn, điều đó thực sự vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu đối tượng chỉ là một sinh vật nhỏ như một con chim, việc điều khiển cũng như chia sẻ tầm nhìn là vô cùng dễ dàng.

-Ba anh hùng, mỗi tên dẫn đầu một nhóm. Có ba nhóm, mỗi nhóm bốn người…tổng cộng là 15 người.

-Là mười hai, mẹ trẻ ạ…

Chứng kiến màn tính nhẩm sai bét của Zebiantes, Bezeria lắc đầu và chợt nảy ra suy nghĩ: “Liệu cô ta có thực sự làm nên cơm cháo gì không đây?”.

-Ngươi đánh giá chúng thế nào?

-Hừm…nói sao nhỉ, cũng có chút thực lực đấy, nhưng vẫn còn kém xa Reidi.

Với Tứ thiên vương, không phải lúc nào họ cũng có thể phát hiện được kẻ địch từ tầm rất xa như vậy.

Nhưng lần này thì khác, vì đã được cảnh báo trước, nên việc truy tìm diễn ra khá nhanh.

Một phần của việc này cũng là nhờ việc xác định thời gian các Anh hùng rời đi và tính toán thời gian di chuyển của họ từ làng Rakus đến pháo đài này.

Toàn bộ điều đó được truyền đạt lại bởi Zebiantes nhưng là sau khi đã chế biến lại thành “linh tính mách bảo ta như vậy”.

Dù sao thì, trận chiến còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ riêng có thể xác định được chính xác vị trí của đối phương trước khi bị chú ý đã là một lợi thế quá lớn.

-Thế, giờ phải làm gì đây? Dù nhìn thấy được chúng, nhưng số lượng của đối phương cũng không phải ít. Ta không nghĩ chỉ ba chúng ta có thể xử được chúng trước khi tới được pháo đài.

-Khoan đã, không chỉ đông, chúng dường như đã chia nhau ra để tấn công từ ba hướng khác nhau nữa…

Tứ thiên vương không hề biết rằng hiện tại Ba anh hùng mới sẽ chỉ độc lập tác chiến cùng tổ đội của mình như một hình thức cạnh tranh công khai.

-Chúng ta có nên tập trung dẹp một nhóm trước để giành lợi thế không? Ta nghĩ rằng với khả năng của ba chúng ta thì có thể giải quyết được một nhóm trước khi đám kia tới được đây.

-Ta đồng ý. Sau khi loại bớt số kẻ địch, chúng ta có thể cố thủ dựa vào lợi thế của pháo đài.

Trước những kế hoạch của Doroye và Berzeria, Zebiantes chỉ nhếch mép cười.

-Không cần mất công như thế. Giờ là lúc chiến lược bí mật của ta xuất hiện đây.

-Oh…

Tất nhiên đó cũng là kế hoạch của Dariel, nhưng Zebiantes đang tận dụng nó để tạo ra tiếng tăm và sự nể trọng cho mình.

==============

-Có lẽ sắp đến lúc rồi nhỉ. Bezeria này, giờ hãy làm theo như ta bảo nãy đi.

-Hừm…như này sao?

Theo hướng dẫn của Zebiantes, Bezeria bắt đầu niệm ma thuật.

Với biệt danh Huyễn Thủy Vương, Bezeria hiện là pháp sư Thủy hệ ma thuật xuất sắc nhất của tộc quỷ.

Từ hai bàn tay của hắn, một dòng nước khá lớn bắt đầu xuất hiện và chảy thành dòng.

Cùng lúc đó, Zebiantes cũng nhắm mắt lại, bắt đầu niệm ma thuật gió.

Hai dòng ma thuật nhanh chóng hòa vào nhau, sự kết hợp giữa gió và nước chính là….

-Ohhh….

Giữa cơn gió mạnh, những giọt nước nhanh chóng tách khỏi nhau, trở thành những hạt nhỏ li ti tan vào không khí.

Tất cả chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo ra một không gian toàn màu trắng tinh khiết xung quanh.

-Đây là…sương mù??

Sương mù được tạo ra bởi ma thuật của hai kẻ giỏi nhất cũng không hề đơn giản, chúng có thể được gửi đi rất xa và nhanh nhờ vào những cơn gió.

Từ phía trước pháo đài, màn sương nhanh chóng lan rộng về phía lãnh thổ con người.

-Màn sương này sẽ khiến đám kẻ địch mất phương hướng và không thể nhìn thấy đồng đội của mình. Nếu di chuyển không cẩn thận, kết cục của kẻ bị lạc sẽ rất thảm khốc.

-Nhưng thế này chẳng phải chúng ta cũng chẳng biết chúng ở đâu mà tìm sao? Với lại sương mù có thể làm giảm tầm nhìn thật, nhưng đâu thể giết người?

-Chưa hết đâu.

Zebiantes xua xua ngón tay với Doroye trong khi mỉm cười nguy hiểm.

-Màn sương này không chỉ là sương mù. Nước do ma thuật của ngươi tạo ra cũng đâu phải là nước bình thường, đúng chứ?

-Đúng thế, nước của ta còn có cả khả năng cảm ứng…

Bezeria tiếp lời.

-Bất kì thứ gì chạm vào những giọt nước ấy đều sẽ được truyền ngược lại ta. Về cơ bản thì sẽ chẳng có khả năng ngụy trang nào vượt được qua khả năng phát hiện chuyển động bằng nước của ta.

Kể cả có thể dùng ma thuật gió để che tiếng bước chân, mùi cơ thể hay thay đổi khả năng khúc xạ của không khí, sự hiện diện cũng chẳng thể che giấu nếu đối phương chạm vào một giọt nước.

-Ta cũng hay sử dụng những vũng nước thế này quanh pháo đài để phát hiện những kẻ xâm nhập. Nhưng không ngờ còn có cách sử dụng như thế này…

-Đúng thế, ngay cả khi đã trở thành sương mù, nước vẫn là nước. Vì thế, Bezeria, hãy thử tìm đám con người kia trong màn sương xem.

-Hừm…

Bezeria nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào khả năng cảm nhận ma lực của mình như một giác quan thứ sáu.

-Tuyệt quá…ta thực sự cảm nhận được này…

-Gì chứ?

-Ta có thể cảm nhận được đám con người đó đang di chuyển xuyên qua màn sương. Một nhóm đang di chuyển cắt qua cánh rừng bên phải. Một nhóm từ hướng đối diện. Một nhóm nữa đang mai phục trên ngọn đồi đằng kia.

Bản thân Bezeria cũng kinh ngạc khi có thể cảm nhận dù là những cử động nhỏ nhất của kẻ địch.

Kết hợp gió và nước, ma thuật có khả năng tạo ra “màn sương cảnh giới” đã ra đời.

Thứ mánh khóe độc đáo này thậm chí không thể tìm được trong bất kì quyển sách ma thuật nào và tất nhiên, cũng chẳng phải do Zebiantes nghĩ ra.

Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa “Bạo Phong” Tornera và “Thánh Thủy” Corderia, hai Thiên vương đời trước.

Từng là trợ lý cho họ trong quá khứ, Dariel đã được chứng kiến sự kết hợp đó và giờ đây, nó được truyền lại cho Phong Vương và Thủy Vương của thế hệ kế tiếp.

Đứng trước thứ ma thuật huyền diệu và hiệu quả đến không ngờ, Doroye chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.

-Nhưng để chiến thắng thì nhiêu đây chưa đủ.

Zebiantes lại lên tiếng.

-Điều ta cần làm ngay bây giờ là ra tay trước để lấy lợi thế. Kế hoạch giờ mới chính thức bắt đầu đây.

Trong tay Zebiantes vẫn còn vài tuyệt chiêu mà Dariel đã bày cho.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!