Chương 129: Dariel, thể hiện sức mạnh


Chương 129: Dariel, thể hiện sức mạnh

Thành viên Hội đồng Tổng hội, Rosell, dường như biết rõ về tôi.

Về cả mối quan hệ huyết thống giữa tôi và Arant.

Nguồn gốc của nó, khỏi cần đoán, chắc chắn là từ Zest.

Chắc chắn, khi quay trở lại Tổng hội, cậu ta đã nói gì đó như là “Tôi sẽ từ bỏ danh hiệu Anh hùng”, nhưng đương nhiên là nó cần một lý do để được chấp thuận.

Và tôi chưa từng yêu cầu cậu ta phải giữ bí mật về mình.

Cơ mà dễ bị khai thác như vậy, liệu tôi có nên nghi ngờ bản lĩnh của cậu ta không?

-Thật hân hạnh vì được gặp anh.

Rosell chạy lại bắt tay tôi một cách vô cùng hồ hởi.

-Tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn về anh và quyết định tới đây kiểm chứng, nhưng không ngờ tất cả đều là sự thật. Quả là một chuyến đi đáng giá. Kĩ năng “Đoạn thiên trảm” đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là bằng chứng cho mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Đó là sự thật….

-Ừm…tôi không hiểu lắm. Ý anh là gì?

Làm ơn giải thích cho tôi hiểu được không?

-Không phải rõ ràng rồi sao? Anh thực sự là con trai của Arant-sama, là người kế thừa sức mạnh của ông ấy, đôi mắt của một trong những người đứng đầu Tổng hội này không thể nhầm được.

-….

Tôi thực sự ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của anh ta.

Lẽ nào…

-Anh vẫn muốn tìm kiếm thêm một Anh hùng mới sao?

Vốn dĩ, mỗi thế hệ chỉ có một Anh hùng.

Nhưng gần đây, một kế hoạch đặc biệt tìm kiếm và lựa chọn thêm nhiều Anh hùng nữa đã xuất hiện.

Kết cục của nó thì hẳn ai cũng biết, chỉ toàn là sự thất vọng và thảm hại.

Hơn ai hết, tôi là người đã trực tiếp chứng kiến tất cả, ngay tại làng Rakus này.

Vì thế tôi đã nghĩ, hẳn là cái kế hoạch kia sẽ lập tức bị chấm dứt.

-Nhưng anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Phải rồi, giờ tôi mới nhớ ra, tên của người này, Rosell.

Chẳng phải cậu ta chính là người đã đưa ra kế hoạch “Đa Anh hùng” sao?

Tôi đã được nghe điều ấy từ vị đại diện của Tổng hội tại làng.

-Tôi đã nghe nói rằng Arant-sama từng có một người con trai bị thất lạc, và cuối cùng hôm nay tôi cũng đã tìm thấy. Đây chắc chắn sẽ là sự kiện quyết định làm thay đổi cán cân sức mạnh. Từ giờ phút này, Quỷ tộc sẽ sớm lụi tàn thôi.

-Không…không…không…chờ chút đã nào…

Anh ta đang cố nói cái gì vậy?

-Rosell-dono…không lẽ ý ngài là…

Reidi dường như còn hoang mang hơn tôi.

-Anh sẽ biến Dariel-san thành Anh hùng sao? Và tiếp tục kế hoạch “Đa anh hùng” đó?

-Cái đó là đương nhiên rồi.

Không tỏ ra chút lo lắng nào dù đang trực tiếp nói điều ấy trước mặt Reidi, Rosell trả lời ngay lập tức.

Tôi đánh giá cao sự can đảm của anh ta.

-Cô phải hiểu rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của một Anh hùng là đánh bại Quỷ vương. Đó là lý do cô đã được lựa chọn.

-Thì đúng là vậy, nhưng…

-Nhưng từ khi Tổng hội thành lập…không, từ khi con người bắt đầu lựa chọn Anh hùng để chống lại Quỷ vương, mục tiêu ấy chưa bao giờ được hoàn thành. Vậy cô có thể làm được điều ấy không? Có thể thay đổi được lịch sử không?

-Chuyện đó…

Rõ ràng, điều cậu ta vừa nói chính là hiện thực của cuộc chiến này.

-Đó là lý do vì sao, chúng ta cần tìm cách khác để thay đổi tình hình. Vì phương thức cũ bao đời này chẳng có chút hiệu quả nào, nên chúng ta sẽ không đi theo nó nữa. Cần phải có một con đường mới và đây chính là nó.

Đôi mắt của cậu ta hướng vào tôi.

Ánh mắt cho thấy một sự kì vọng vô cùng to lớn.

-Tôi đã gặp được người có thể giúp chúng ta thay đổi lịch sử. Nhờ vào những thông tin do Zest cung cấp.

Quả nhiên là vậy à…

-Nhưng…cũng chưa thể kết luận vội vàng như thế. Bởi kế hoạch của tôi có thể thay đổi vĩnh viễn thế giới này. Vì thế không thể có một sai sót nào hết.

Rồi Rosell giơ tay lên khẽ vẫy một cái.

Đó hình như là dấu hiệu của cái gì đó. Và như tôi đoán, có người đáp lại.

Có ba người tất cả.

Cả ba đều có thân hình cực kì cường tráng, nhìn thoáng qua là đủ hiểu họ không phải tầm thường.

-Những mạo hiểm giả này là…

Hơn thế nữa, tôi còn nhận thấy một sát ý rất lớn tỏa ra từ họ.

-Aaron, Busta và Ririna. Đây là những Mạo hiểm giả mà tôi đánh giá rất cao.

Rosell khoe khoang với vẻ tự hào.

-Mỗi người trong số họ đều là Mạo hiểm giả Hạng B. Đặc biệt là Ririna, được cho là chắc chắn sẽ đỗ trong kì thi thăng hạng A sắp tới. Những người này sẽ là đối thủ hoàn hảo để kiểm tra khả năng của anh.

-Khoan đã…những người này…không thể nào…

Reidi vội vã lên tiếng.

-Nếu anh thực sự là người có quan hệ huyết thống và thừa hưởng sức mạnh của Arant-sama, hãy chứng minh điều ấy. Một nhát “Đoạn thiên trảm” chưa nói lên điều gì. Hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh thật sự của anh.

-Dừng tay lại. Mấy người thật là thô lỗ!!

Reidi hét lên, lần này dường như cô ấy đã thực sự tức giận.

-Đừng có tự tiện muốn làm gì thì làm, nó chỉ cho thấy mấy người là những kẻ ích kỉ mà thôi, hãy xem xét hoàn cảnh của Dariel-san trước khi bắt anh ấy làm việc đó.

-Xin đừng ngăn cản chúng tôi, Anh hùng-sama.

Một trong những mạo hiểm giả vừa mới xuất hiện lên tiếng.

Hình như tên cô ấy là là Ririna thì phải.

-Chúng tôi cũng có chung mong muốn như Rosell-sama. Kiểm tra xem liệu người này có thực sự là con trai của Arant-sama hay không.

-Tch. Hắn nói phét đó. Hắn chỉ mạo nhận là con trai của ông ấy thôi.

Một người khác lên tiếng.

-Hắn dường như không coi Arant-sama ra gì hết. Hắn đâu có biết Arant-sama đối với Mạo hiểm giả chúng ta có ý nghĩa như thế nào?

-Đúng thế, Arant-sama chính là Anh hùng dũng cảm và mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Sự tồn tại của ông ấy giống như một huyền thoại. Chúng ta luôn cảm thấy biết ơn vì được sống cùng thời đại với một người như thế.

-Nhưng ngươi. Không ngờ lại dám giả danh tự nhận là con trai ông ấy. Ngươi không cảm thấy ghê tởm việc làm của mình sao?

-Bất kì con người nào cũng đều biết về quá khứ của Arant-sama. Đúng là ông ấy có một người con trai, nhưng đã bị bắt cóc và giết hại bởi lũ quỷ.

-Vì thế chắc chắn người đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Những mạo hiểm giả trẻ tuổi tỏ ra vô cùng giận dữ.

-Một kẻ nói dối trắng trợn và không biết xấu hổ như ngươi. Không thể tha thứ được!!!

-Ta đang tự hỏi liệu có phải ngươi đang dùng câu chuyện kia để tự mạo nhận hay không. Nhưng nếu nghĩ vậy thì ngươi thật nông cạn. Hãy sám hối với Arant-sama và rút lại những lời xúc phạm đó với ông ấy!!

Sát ý của họ đối với tôi tăng lên đột biến.

Haiz…lại thêm một đám người hâm mộ nhiệt thành quá mức của Arant đây.

Tôi cứ tưởng chỉ có Zest mới bị cuồng như vậy thôi chứ?

-Arant-sama là một Anh hùng vĩ đại, chẳng trách họ lại tức giận như thế…

Reidi cũng thở dài.

Tuy nhiên, sự tức giận của bên kia dường như không có dấu hiệu hạ hỏa.

-Đại tỷ. Cứ để đó tụi em lo.

-Đúng thế, dù sao chị cũng sắp tham gia bài thi thăng cấp. Không cần động tay vào việc này

(Trans: Anego, cách gọi theo kiểu giang hồ của đàn em với chị đại trong băng nhóm).

Dứt câu, hai người họ cùng rút vũ khí ra.

-Chuẩn bị đi, bọn ta sẽ dùng hết sức mình để tấn công. Nếu thực sự là con trai của Arant-sama, hẳn là việc đối phó với ngươi cũng không khó lắm nhỉ?

-Nhưng ngược lại, nếu nói dối, ngươi chắc chắn sẽ nhận lấy thảm bại, bị đánh gãy hết xương và chặt hết chân tay xem như hình phạt.

-Đừng có chết quá sớm đó!!

Rõ ràng là họ không có ý định đùa với tôi.

Dứt lời, hai kẻ trước mặt một giơ búa một rút kiếm lao vào tôi.

Quả thực, nếu tôi cứ đứng yên chịu trận, họ dư sức chặt tôi ra làm trăm mảnh.

Nhưng…

Tôi vẫn còn cần đầy đủ tứ chi để bảo vệ Marika và Gran.

Vì thế dù chỉ là một vết xước, tôi cũng không được để dính.

Nếu muốn vậy thì cần phải cản họ lại.

“!!!?””

Búa bằng tay phải và kiếm bằng tay trái.

Tôi chỉ đơn giản là dùng tay trần bắt lấy chúng.

-Đồ ngốc… không phải đã nói là sẽ cùng nhau dốc toàn lực sao?

-Không…dù ta có không dốc toàn lực thì cũng làm gì có chuyện hắn chặn được đòn tấn công bằng tay không mà không cần khiên chứ?

Trong lúc cả hai đang mải tranh cãi, tôi dồn thêm lực vào hai bàn tay và bóp mạnh.

Chỉ nhiêu đó là đủ để khiến hai món vũ khí trên tay vỡ tan và hai người họ bị thổi bay ra xa.

-Ugahhh!!!

Hừm…xét ra thì họ yếu hơn nhiều so với Zest hay Altami….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!