Chương 137: Selmet, bị phát hiện


Chương 137: Selmet, bị phát hiện

Selmet bồi hồi nhớ lại.

Cái ngày mà cô được Dariel tìm thấy, cứu vớt và giao cho nhiệm vụ của một gián điệp.

Bản thân cô ấy cũng là một thành viên của Quân đoàn Quỷ, nhưng chỉ là một người lính tầm thường.

Không phải con quỷ nào cũng giống nhau, khả năng của mỗi con quỷ là vô cùng khác biệt.

Vài kẻ cực kì giỏi phép thuật, và cũng có một vài kẻ ngược lại, không thể sử dụng được gì.

Dù không đến mức hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật như Dariel, nhưng những ma thuật của họ lại quá yếu đuối đến mức không có giá trị trong chiến đấu.

Với những người đó, họ chỉ có hai lựa chọn cho cuộc đời mình: Rời khỏi quân đoàn QUỷ và sống như những thường dân, hoặc trở thành những Hắc Kị sĩ, tầng lớp thấp nhất trong quân đoàn Quỷ suốt cả cuộc đời.

Selmet cũng từng phải đứng trước lựa chọn đó.

Cô vốn không được sinh ra với tài năng ma thuật bẩm sinh.

Ma lực trong tự nhiên vô cùng khan hiếm, và chúng không thể đủ sức đánh bại kẻ địch.

Sau khi biết được tiềm năng của mình gần như bằng không, Selmet đã tự nguyền rủa bản thân mình rất nhiều.

Đặc biệt, Selmet còn là phụ nữ, sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu cô quyết định lấy chồng, sinh con và trở thành một bà nội trợ thay vì để thanh xuân của mình thối nát ở tầng đáy của Quân đoàn Quỷ.

Nhưng cũng chính trong thời điểm ấy, cô đã gặp được Dariel.

Khi đó, Dariel cũng chỉ là một Hắc Kị sĩ, cùng cấp độ với cô, nhưng số phận anh ấy còn thảm hại hơn nhiều khi hoàn toàn không thể sử dụng phép thuật.

Thậm chí chính Selmet đã từng tỏ ra coi thường Dariel, nhưng thật ngạc nhiên, chính Dariel lại là người chủ động bắt chuyện trước.

-Tôi có công việc này muốn giao cho cô.

Khi đó, Selmet chưa kịp hiểu điều ấy, nhưng dần dần, cô mới nhận ra rằng, nhiệm vụ của mình chính là trở thành gián điệp trong lãnh thổ loài người.

Đã rất lâu kể từ khi những gián điệp cuối cùng của tộc Quỷ trà trộn vào phe con người và mang về những thông tin quý giá. Nhưng hệ thống gián điệp ấy đã ngừng hoạt động cả chục năm trước.

Và Dariel chính là người muốn tái lập lại nó.

-Tại sao Dariel, người đáng ra đã bị vùi dập ở tận đáy của quân đoàn Quỷ, lại có thể tạo ra điều lớn lao như vậy?

Selmet đã nghi ngờ việc ấy, nhưng cô lại lập tức đồng ý.

Bởi cơ hội cho cô khi ở lại Quân đoàn Quỷ này gần như đã không còn.

Ngoài Selmet, còn có vài người nữa được lựa chọn bởi Dariel để trở thành gián điệp giống cô, họ cũng là những người lính cấp thấp, những kẻ đang trên bờ vực từ giã quân đoàn Quỷ do không đủ khả năng.

Có hai lý do để cô và họ được chọn.

Thứ nhất là những con quỷ mang quá nhiều ma lực trong cơ thể sẽ có nguy cơ rất cao bị lộ khi trà trộn vào lãnh thổ loài người. Bởi những kẻ có ma lực cao chắc chắn sẽ bị những Mạo hiểm giả con người có nhiều kinh nghiệm phát hiện. Và những kẻ có ma lực cao thường có thói quen ỷ lại vào ma thuật, điều ấy càng dễ khiến họ bị lộ khi sơ suất.

Và lý do thứ hai, những người càng có ít ma lực sẽ càng ít nhận được sự chú ý trong quân đoàn Quỷ, và sẽ chẳng mấy ai quan tâm nếu một ngày nào đó họ tự nhiên biến mất, hoặc nếu có để ý thì họ cũng sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng “Chắc tên đó bỏ cuộc luôn rồi”.

Với những tiêu chuẩn đó, mạng lưới gián điệp do Dariel trực tiếp chỉ huy đã bắt đầu hoạt động.

Và kết quả rất nhanh chóng xuất hiện.

Thời điểm ấy, mặc dù đang là đối thủ, nhưng cả phe con người và phe quỷ đều có rất ít thông tin về nhau.

Kết quả là, chỉ cần một gián điệp thâm nhập được vào lãnh thổ của đối phương, thông tin sẽ tràn về như nước.

Sau khi Dariel được bổ nhiệm làm trợ lý của Tứ thiên vương, anh ấy vẫn tiếp tục sử dụng mạng lưới của mình để nắm bắt mọi thông tin về động thái của Anh hùng, nhờ đó giành lại được pháo đài Raspada từ tay con người khi các Anh hùng vắng mặt.

Cũng có vài trường hợp các gián điệp bị lộ khi cố gắng thâm nhập các Bang hội Mạo hiểm giả.

Nhưng mạng lưới gián điệp do Dariel điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào một kỉ nguyên rực rỡ của phe Quỷ.

Vẫn còn rất nhiều những gián điệp ẩn do Dariel tự tay lựa chọn vẫn đang hoạt động.

Và Selmet chính là một trong số đó.

Tất cả họ đều vô cùng biết ơn Dariel vì đã cho họ một công việc mà lẽ thường ai cũng sẽ nghĩ là mờ ám và hèn hạ, nhưng những đóng góp của công việc ấy không ai có thể coi thường.

Đặc thù của công việc gián điệp này là yêu cầu rất nhiều động lực bởi sự vất vả và hiếm khi được khen thưởng.

Động lực duy nhất của tất cả họ để tiếp tục làm công việc này chính là sự biết ơn và lòng trung thành với Dariel bởi đã giúp họ có một cơ hội khác.

Đúng vậy, sự trung thành của họ hướng về chỉ một mình Dariel, chứ không phải quân đoàn Quỷ.

Việc ấy hoàn toàn là do lỗi của Tứ thiên vương đương nhiệm bởi chính họ đã không hiểu được tầm quan trọng của hệ thống gián điệp và Dariel mà thẳng thừng sa thải họ.

Mất đi công việc và động lực của mình, các gián điệp cũng chẳng thể lớn tiếng tự xưng rằng “Ta là một gián điệp”, nên họ chỉ còn biết tiếp tục cuộc sống của mình, sử dụng một cái tên giả, một công việc khác và cố gắng hòa nhập với xã hội.

Thương nhân, công nhân, lữ khách…

Nắm vững những nghề nghiệp phụ cũng là một trong những kĩ năng tạo ra vỏ bọc của họ, và trong trường hợp sự trợ giúp tới từ quân đoàn Quỷ bị cắt đứt, họ vẫn sẽ còn có thể lấy nó làm kế sinh nhai.

Cuộc sống của họ tiếp tục như vậy cho tới khi Selmet tới gặp Dariel mới đây.

Ngay lập tức, các hoạt động gián điệp được nối lại nhờ vào số tiền Dariel cung cấp, nhanh chóng làm rõ nội tình của Tổng hội, đồng thời phát hiện ra mối quan hệ giữa mẹ vợ Dariel với Chủ tịch Tổng hội.

Toàn bộ tổ chức gián điệp từng phục vụ cho quân đoàn Quỷ lại đang phục vụ cho Dariel.

Đặc biệt là Selmet, trong vỏ bọc là một thương nhân buôn bán hàng hóa từ thị trấn này qua thị trấn khác, là người phụ trách liên lạc thông tin giữa những gián điệp ở khắp nơi.

Với vai trò như vậy, cô chính là người đang đứng đầu mạng lưới gián điệp.

-Mình nhất định phải làm được thật nhiều điều giúp ích cho Dariel-sama.

Vị trí đứng đầu mạng lưới tình báo ấy mang tới cho Selmet rất nhiều động lực.

Cô luôn cố gắng làm mọi thứ mình có thể, dù có là không được yêu cầu đi nữa.

Tất cả là vì lợi ích của Dariel.

==========

Những gì cô đang làm lúc này cũng là một phần trong số đó.

Selmet đã bám theo Rosell từ khi hắn tới làng Rakus cho tới khi bỏ đi.

Nhờ vào những nỗ lực của cô và đồng đội trong mạng lưới gián điệp, làng Rakus đã thoát khỏi mối nguy từ hắn. Nhưng như vậy chưa đủ để làm Selmet hài lòng.

Cô quyết định sẽ bám theo Rosell, kẻ đã cản trở ân nhân của cô, Dariel, để tìm thêm càng nhiều thông tin về động thái tiếp theo của hắn càng tốt.

Selmet đã bám theo hắn tới tận đêm khuya.

Cho tới khi Rosell vào phòng riêng của mình, cô cũng kiếm được một vị trí thuận lợi để nghe trộm.

Thâm niên làm gián điệp đã giúp Selmet có được những kĩ năng ẩn nấp và che giấu hiện diện tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, khi vào trong nhà trọ, cô chợt nhận ra một điều kì lạ.

-Không có ai cả….?

Đáng lẽ ra phải có rất nhiều người trong quán trọ này.

Họ là những vị khách khác ngoài Rosell và cả những kẻ hộ tống hắn nữa.

Nhưng không, chẳng có ai hết.

Như thể họ đã bị ai đó xóa bỏ sự tồn tại.

Tuy nhiên, nếu lắng tai nghe, cô có thể nghe thấy một giọng nói vọng lên từ đâu đó.

Bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, Selmet tìm đến căn phòng nơi phát ra những âm thanh đó.

Nhìn qua lỗ khóa, cô thấy hai kẻ đang ở trong căn phòng đó.

Một trong số đó là kẻ mà cô đang theo dõi, Rosell.

Và kẻ thứ hai, khi nhìn qua hắn, Selmet đã giật nảy mình.

-Áo choàng đỏ? Là hắn sao…

Mục tiêu tối cao mà Dariel từng giao cho tất cả các gián điệp.

Kẻ trước mặt cô lúc này hoàn toàn giống hệt những gì Dariel đã miêu tả.

Mặc dù trước đó, trước khi có được thông tin về Rosell, họ hoàn toàn chẳng có bất kì thông tin nào về kẻ áo choàng đỏ bí ẩn kia.

Nhưng tại sao giờ hắn lại xuất hiện ở đây?

Selmet quyết định im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.

-Nhưng ta đã quan sát hắn, và nhận ra rằng, hắn có một sự gắn bó đặc biệt với ngôi làng của mình. Đó cũng chính là lý do hắn nhất định từ chối trở thành Anh hùng.

Đó là một cuộc nói chuyện chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Selmet rợn người.

Chúng đang âm mưu tấn công làng Rakus, sát hại người thân và khiến cho Dariel rơi vào thù hận để dễ dàng chi phối.

--Những kẻ mà ta đã chuẩn bị sẽ hóa trang thành lũ quỷ và tấn công vào ngôi làng đó. Chỉ cần nhắm vào lúc hắn không có mặt thì mọi thứ sẽ rất đơn giản. Và khi tất cả những thứ quan trọng của hắn bị cướp đi, ngươi nghĩ xem, mối thù của hắn sẽ hướng về đâu?

Hơn nữa, kẻ áo choàng đỏ kia còn cố gắng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tộc Quỷ và biến họ trở thành đích ngắm cho mối thù của Dariel.

Selmet chỉ định tìm kiếm được thêm thông tin nào đó hữu ích, nhưng hóa ra âm mưu đằng sau còn đáng sợ hơn rất nhiều.

(Mình phải báo với Dariel-sama càng nhanh càng tốt!!)

Sau khi nghĩ vậy và định quay gót rời đi, đột nhiên…

-Oh…Ở đây có một con chuột này…

-Guha…

Chỉ trong chớp mắt.

Một va chạm khủng khiếp thổi tung cả cánh cửa, thổi bay Selmet và khiến cô bị găm vào tường bởi một bàn tay đang ở trên cổ.

-Gu….

-Ara…quả là một con chuột nhắt dễ thương…Ngươi rất giỏi che giấu sự hiện diện đó, nhưng nó là vô dụng trước khả năng phát hiện ma lực của ta~

Kẻ áo choàng đỏ đang đứng ngay trước mặt Selmet nói với vẻ hào hứng.

Vẫn là một con người đó, nhưng giọng điệu của hắn đã thay đổi hẳn.

-Inferno….Giọng của ngươi…

Rosell phía sau cũng cảm thấy vô cùng bối rối.

-Đừng để ý tiểu tiết ~ Giờ thì, chuột nhắt-chan ~ Chúng ta nên làm gì với ngươi đây?

-Để đó lại cho ta.

Một lần nữa, giọng của tên áo choàng…kẻ tự xưng là Inferno lại thay đổi.

-Hãy dùng phép thuật tẩy não lên cô ta. Sẽ có rất nhiều thứ thú vị đấy.

Selmet lập tức cảm thấy kinh hãi.

Bởi kẻ trước mặt….. hắn vô cùng…vô cùng bất thường…

Hắn không giống người, cũng chẳng phải Quỷ.

Ngoài ra, từ hắn còn tỏa ra một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

Có cảm giác như nó có thể khiến mọi thứ trên thế giới này cảm thấy kinh hãi.

(Dariel-sama…tôi thành thực xin lỗi)

Câu nói đó kết thúc cũng là lúc một tia sáng đỏ chĩa thẳng vào trán khiến ý thức của Selmet mờ dần đi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!