Chương 150: Tông đồ của Valhalla, xuất hiện


Chương 150: Tông đồ của Valhalla, xuất hiện

Sức mạnh của kẻ xưng danh Inferno quả thực đáng nể, khi hắn có thể vượt qua hàng tầng tầng lớp lớp những lính canh và xuất hiện trước mặt những lãnh đạo cao nhất của quân đoàn Quỷ mà không một ai hay biết.

-Có kẻ đột nhập!! Có kẻ đột nhập!!!

-Chuyện gì thế? Không phải Tứ thiên vương đang ở đó sao?

-Ừ, nhưng đừng có dại dột mà lại gần, trận chiến ở đó đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Chúng ta chạy tới đó chỉ là chuốc lấy tai họa thôi.

Không chỉ Granbaza, Bezeria, Dorye và Zebiantes đều đang dốc sức chiến đấu với kẻ đột nhập, nhưng dường như hắn chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào.

-Hahahaha….

Inferno trong chiếc áo choàng đỏ có lẽ đang nhìn những kẻ địch trước mắt mình với sự khinh bỉ và xem thường.

Điều ấy cũng là dễ hiểu, bởi tất cả đều đang phải quỳ gối do bị thương hoặc mất quá nhiều sức.

-H…Hắn là cái quái gì vậy?

-Thậm chí còn mạnh ngang…à không, hơn cả Anh hùng nữa….

Bezeria và Doroye đều bị trọng thương sau một hồi giao đấu với kẻ lạ mặt.

Trong khi đó, Zebiantes lại đang trưng ra vẻ mặt thất thần và kinh ngạc hơn cả.

-S…Sao có thể chứ…

Cô ấy chính là người đã tham gia một trận chiến khác với chính hắn tại làng Rakus.

-Hắn chắc chắn đã chết rồi cơ mà…Dariel đã khẳng định tự tay kết liễu hắn cơ mà…

-Ngươi…Ngươi rốt cuộc là thứ gì??

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Doroye, Zebiantes hét lên.

-Ngươi không thể nào…Ngươi không thể thoát được khỏi trận chiến đó…

-Ha…Ngươi không cần quan tâm điều ấy. Bởi ngay sau đây thôi, ngươi sẽ phải chết.

Inferno đột nhiên cất lên một chất giọng hoàn toàn xa lạ, nó khác hẳn giọng của hắn lúc đầu.

-Chờ đã nào ~ Không phải ta đã nói với ngươi là không được lên tiếng khi chưa được phép sao ~

-Đúng thế. Mục tiêu của chúng ta hôm nay chỉ là con quỷ tên Granbaza kia. Hãy để cho mấy tên nhãi ranh này sống, chúng sẽ chính là nhân chứng sống để thuật lại cho tên Dariel kia về cái chết của Granbaza.

-Đồng ý ~ Ta sẽ ép chúng phải tả lại chi tiết cách chúng ta băm nhỏ lão già kia thành từng mảnh vụn ~

-Được đó, như thế thì trái tim hắn sẽ càng bị hận thù che khuất.

Một cảnh tượng rùng rợn đang xảy ra trước mặt cả bốn người mạnh nhất phe quỷ.

Khi từ một cơ thể phát ra rất nhiều giọng nói khác nhau.

-Ngươi là thứ gì???

-Không phải người…cũng chẳng giống Quỷ. Hắn là quái vật…

Ngay cả những người đứng đầu phe quỷ cũng chẳng thể nhận dạng được hắn là thứ gì, chỉ có một điều chắc chắn, hắn không phải thứ tầm thường.

-Đã hiểu, vậy hãy tập trung kết liễu lão già kia nào.

-Đồng ý ~ Sau khi tên Siegfriedel đó chết, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn ~ Hắn quả là một tên lắm lời ~

-Được rồi, vậy thì, với tư cách là tiền bối của ngươi. Ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn.

Dứt lời, Inferno đưa cánh tay quỷ dị của hắn ra khỏi áo choàng.

Từ cả mười đầu ngón tay đều được những sợi xích quấn chặt và kéo dài ra hai bên. Tất cả là mười sợi xích.

Vừa nhìn thấy chúng, nét mặt của cả Tứ thiên vương liền cứng đơ lại.

-Đó là….

-Mọi người cẩn thận, chuẩn bị ma thuật phòng thủ!!!!

Câu cảnh báo của Doroye còn chưa xong, một cú sốc khủng khiếp đã tràn đến.

-“Hắc Tỏa Tuyệt Diệt”!!!

Một luồng khí đen ngòm tràn ra từ những sợi xích đang đung đưa, biến thành từng đợt xung kích tốc độ cao bay thẳng về phía Tứ thiên vương.

Mặc cho họ có tung ra ma thuật phòng thủ theo sở trường của mình, nhưng tất cả đều bị đánh bật mà không có chút cơ hội kháng cự nào.

-Ugyaaaa!!!

-Ahhhhh….

Cả Tứ thiên vương đều bị thổi bay.

Đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử loài Quỷ.

-Hắn mạnh quá….Dariel đã phải đối đầu với thứ này sao??

Zebiantes, người có thể cảm nhận và so sánh sức mạnh của hai bên, trở nên kinh hãi và tuyệt vọng hơn nữa…

Dariel rất mạnh, nhưng sức mạnh mà kẻ nay đang thể hiện thậm chí còn lớn hơn, giống như tới một thế giới khác vậy.

Chỉ một mình Zebiantes khó lòng mà đánh thắng được hắn.

Ngay cả Dariel cũng đã phải vô cùng chật vật.

Ấy vậy mà, thêm một kẻ đáng sợ nữa lại xuất hiện ở đây…

Và điều còn đáng lo hơn nữa chính là Granbaza đã không thể chống đỡ nổi đòn tấn công vừa rồi và gục ngã.

Bị thương và máu me khắp cơ thể.

Ông ấy chính là người đứng đầu tiên trong số các Thiên vương để chặn đòn tấn công từ đám xích đen kia.

Để bảo vệ những người còn non yếu về mặt sức mạnh so với mình, thậm chí Granbaza đã phải sử dụng tới chiêu thức bảo vệ tuyệt đối của mình.

Nhưng nó cũng chỉ đứng vững được sau hai đợt sóng công kích đầu tiên.

Cơ thể của một người đã cao tuổi không cho phép ông ấy làm được quá nhiều điều.

-Ta nghe nói ngươi là con quỷ mạnh nhất cơ mà? Vậy là ngay cả tộc Quỷ cũng đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

Thêm một lần nữa, đám xích đen đáng sợ kia lại xòe ra từ bàn tay Inferno.

Cố gượng ngồi dậy, Granbaza giơ tay ra.

-Ma hỏa bích!!

Một bức tường lửa khổng lồ dựng lên trước mặt Granbaza, nhưng nó hầu như nhanh chóng tan vào hư không sau khi những đợt sóng đen kia ập đến. Chưa dừng lại ở đó, những đợt sóng kia còn tiếp tục nhằm thẳng vào Granbaza.

-Ahhhhhh!!!

Từng nhát cắt sắc lẹm khiến cơ thể vốn đã tàn tạ của Granbaza chịu thêm vô số thương tích và máu chảy thành dòng.

Một đòn tấn công hoàn toàn không có chút nương tay, với mục đích rất rõ ràng, lấy mạng đối phương.

-Đáng buồn thay. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ không sống nổi đâu.

Một tông giọng khác lại vang lên từ Inferno.

-Ngươi hẳn là một kẻ rất mạnh ở thời hoàng kim của mình. Nhưng nó đã qua rất lâu rồi.

-….

Granbaza thậm chí còn không đủ sức đứng dậy.

Mất máu và sức mạnh quá nhiều khiến sức chiến đấu hầu như không còn.

-Trước khi lấy mạng ngươi, có lẽ ta cũng nên tiết lộ một chút về thân phận của mình nhỉ?

-Ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì???

Granbaza lên tiếng.

Đó là một giọng nói bình tĩnh đến đáng nể giữa tình huống tuyệt vọng như thế này.

-…..

-So với ngươi, tuổi già của ta cũng không có tàn tạ đến như vậy. Dù nó đã qua đi khá lâu, nhưng ít ra ta vẫn đủ sức dạy dỗ đám lính mới ra hồn…

Granbaza thì không, ông ấy đã hoàn toàn thất bại trong việc tìm kiếm người kế nhiệm.

Bashubaza, không chỉ là con trai ruột, mà còn là người được kì vọng sẽ kế thừa sức mạnh của cha mình. Nhưng không…hắn chẳng có được bất kì thứ gì đáng giá từ người cha vĩ đại của mình hết.

Nhưng nếu Dariel vẫn còn sống, có lẽ sẽ có điều gì đó mà Dariel hay Gran sẽ làm được.

Đó chính là cứu cánh, là niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời Granbaza.

-Zebiantes….nhờ ngươi chuyển lời tới Dariel. Đừng giận dữ hay buồn bã khi ta chết. Đó là điều đương nhiên thôi.

-Granbaza-sama….đừng nói gì hết, ngài mau chạy đi!!!

-Không, ta sớm muộn gì cũng sẽ không thể chống lại quy luật của tạo hóa. Các ngươi mới chính là cơ hội, là niềm hi vọng để tiêu diệt tên quái vật này.

Dường như cũng cảm nhận được Granbaza đã không còn ý chí kháng cự, Inferno giơ tay ra với ý định tung đòn dứt điểm.

-Ngươi sẽ chết tại đây!!

Những sợi xích đen lại xuất hiện.

Và lần tấn công này, mục tiêu của nó sẽ là lấy mạng Granbaza.

Nhưng….

Ngay trước khi những sợi xích kinh hoàng chạm được tới mục tiêu, chúng đột nhiên bị bật lại.

Một lá chắn bằng đá từ dưới chân trồi lên đã ngăn chặn toàn bộ sát thương.

-Guahhhh!!!

Không chỉ chặn đứng, nó còn trả lại toàn bộ sóng xung kích, thổi bay Inferno về phía sau.

Nó giống như một siêu ma thuật phòng thủ bất khả chiến bại.

-Lá chắn đá? Là ngươi làm sao Doroye?

Trước ánh mắt kinh ngạc cùng câu hỏi của Zebiantes, Doroye cũng đang há hốc mồm chậm rãi lắc lắc đầu.

-Đừng tự động quyết định việc mình sẽ chết hay sống. Đó là việc của tạo hóa.

Một giọng nói khác lại vang lên.

Từ bao giờ, ngay trước mặt Granbaza đã xuất hiện một cậu bé trong chiếc áo choàng.

-L….Là ai…

Ngay cả Granbaza cũng không thể hấp thụ được ngay tình hình hiện tại.

Không một ai biết người bí ẩn đã cứu giúp họ là ai.

-Ngươi….Ngươi là……!!!!!

Inferno gầm lên giận dữ khi nhìn thấy cậu bé kia.

Cứ như thể mèo khi gặp chó dữ.

-Đâu cần ngạc nhiên như vậy? Cũng giống như các ngươi trốn thoát khỏi Địa ngục. Ta cũng có thể hạ phàm chứ. Và tất nhiên, là để đưa các ngươi về lại vị trí của mình.

-Ng….Ngài là….

Nghe qua cuộc nói chuyện, Granbaza, một bậc tiền bối, cũng đột nhiên tỏ ra kính trọng và khiếp sợ vô cùng với cậu bé kia.

Quan sát kĩ, có thể thấy xung quanh cậu ta là một lượng sức mạnh khủng bố vượt ngoài sức tưởng tượng.

-Ta đến từ nơi được xem là đối nghịch với Địa ngục. Là một tông đồ của Valhalla.

-Valhalla? Tông đồ?

-À, có vẻ hơi khó hiểu với các ngươi? Vậy chắc là cái tên này sẽ thân thuộc hơn nhỉ? Ta là…à không, từng thôi, từng là…

Cậu bé lên tiếng dõng dạc.

-Một trong Tứ đại thiên vương…danh xưng ”Thần thổ” Ilda.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!