Chương 162: Dariel, đánh giá chiến thuật


Chương 162: Dariel, đánh giá chiến thuật

Anh chị em của Marika,

Bằng cách nào đó số lượng của họ đã tăng từ 1 lên thành 3.

Nhìn vẻ bề ngoài, tôi đoán rằng Marika là con thứ hai, trên cô ấy có một anh trai và hai người kia là em.

Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì chuyện này dường như lại là đương nhiên.

Là con rể của gia đình này, tôi biết rõ mối quan hệ giữa cha và mẹ vợ tôi tốt đến mức nào.

Làm gì có chuyện cặp vợ chồng đến tận hiện tại vẫn còn vô cùng tình tứ với nhau lại chỉ có một mình Marika được.

Cơ mà bốn người thì cũng hơi quá đấy…

-Tất cả ba người đã cùng nhau rời đi sao?

Tôi không thể không hỏi điều này.

Bởi sự tồn tại của họ ở làng Rakus gần như bằng không, đến mức dường như không tồn tại.

-Ta không hiểu ý ngươi là gì. Nhưng làm sao những thanh niên tràn đầy tài năng như chúng ta lại chấp nhận chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy, tồi tàn đổ nát đó được.

Người anh cả bắt đầu lảm nhảm thứ gì đó.

-Không có một thứ gì ra hồn. Không một cửa hiệu, không một chiếc xe ngựa, không có lấy một cái trụ sở bang hội cho ra hồn.

-Chết già ở cái nơi nghèo nàn đó thực sự chẳng đáng chút nào. Cuộc đời của chúng tôi xứng đáng có những điều kiện tốt hơn thế.

Cả cô em gái út cũng không ngần ngại chê bai quê hương mình.

Dù còn trẻ, nhưng nhìn cô ấy cũng rất ra dáng một Mạo hiểm giả, có lẽ cũng đã học được nhiều điều trong chuyến hành trình nhiều năm qua.

Và một điểm nữa, vì là em gái của Marika nên cô ấy “nhỏ” hơn một cỡ.

-Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Tại sao lại phải phung phí nó ở một vùng nông thôn hẻo lánh và không giải quyết được bất kì vấn đề gì? Đó cũng là lý do mà chúng tôi rời bỏ nơi đó. Và ngày hôm nay đây, sẽ chính là lúc chúng tôi đạt được điều mình muốn bằng cách trở thành một Mạo hiểm giả hạng A.

Người còn lại cũng lên tiếng.

Nhìn cậu ta còn trẻ hơn cả cô em gái.

Tuy vậy, cả ba người họ đều mang những đặc điểm quen thuộc có thể khiến tôi liên tưởng ngay đến nhạc phụ của mình.

-Nhân cơ hội này, bọn ta sẽ vừa lật ra bộ mặt giả dối và bất tài của ngươi, đồng thời sẽ vừa có thể trở nên nổi tiếng.

Dứt lời, cả ba người họ tản ra đứng trước mặt tôi.

Với tư cách là giám khảo, tôi đã quyết định rằng mình sẽ chỉ đáp trả nếu bị tấn công.

-Cơ mà…thực sự ổn không đây…

Ba đánh một.

Liệu luật lệ kì thi có cho phép chuyện này không?

-Tất nhiên là được chứ.

Arant giúp tôi trả lời câu hỏi đó trong khi vẫn luôn tay tấn công đối thủ ở khu vực của mình.

-Đây là một bài kiểm tra xem liệu khả năng của một Mạo hiểm giả có đủ khả năng và thể lực để trở thành một người được coi trọng hay không. Nếu không đủ mạnh, ở đây sẽ chẳng ai coi con ra gì hết, hẳn là con cũng hiểu điều đó đúng không?

-Cái đó thì đúng, nhưng…

-Không chỉ có vậy, Mạo hiểm giả không phải những kẻ suốt đời đơn độc, họ cũng cần lập nhóm, tập hợp sức mạnh và khả năng phối hợp với người khác để giải quyết những nhiệm vụ khó hơn. Đó cũng sẽ là một hạng mục mà những giám khảo như chúng ta cần phải đánh giá được.

Bản thân người đưa ra lời giải thích đó, Arant, cũng đang bị vây quanh bởi bốn thí sinh khác, và thậm chí ông ấy còn xử lý gọn cả bốn kẻ đó trước khi hoàn thành lời giải thích cho tôi.

Quả không hổ là Anh hùng mạnh nhất.

Và câu trả lời kia cũng khiến tôi tự tin hơn nhiều.

Một kẻ chỉ quan tâm tới sức mạnh của bản thân và muốn tự mình làm tất cả sẽ chẳng thể trở thành kẻ mạnh, mà chỉ là gánh nặng cho những người khác mà thôi.

-Con hiểu rồi.

Tôi đáp lại rồi quay lại ba anh em.

-Tôi rất mong đợi cả ba người sẽ phối hợp với nhau thật tốt. Tất nhiên, tôi sẽ đánh giá kết quả của cả ba công tâm nhất có thể.

-Nói thì hay lắm, nhưng cứ đủ sức chống chọi với ba chúng ta rồi hãy nói chuyện.

Người anh cả với cây búa sở trường trong tay lao tới.

À phải rồi…trước khi trở thành trưởng làng, cha vợ của tôi cũng từng là một Mạo hiểm giả với sở trường dùng búa. Chiến thuật chính của ông ấy là tận dụng chiều dài của tay cầm để tạo ra lực ly tâm càng lớn càng tốt, gia tăng sức mạnh cho đường tấn công.

Nếu khả năng sử dụng hào quang thực sự có thể di truyền.

Vậy thì anh ta cũng sẽ giống như tôi và Arant.

-Hãy để ba anh em chúng ta cho ngươi thấy sức mạnh như những con quái vật của mình!!

-Đừng mong bọn ta sẽ nương tay.

-Bắt đầu thôi nào. Mau lấy vũ khí của ngươi ra.

Hai người còn lại cũng rút vũ khí ra, nhưng họ đều chưa tấn công, bởi một lý do

Tôi chưa có gì trên tay.

Cho dù có là kì thi đi nữa, cho dù có thể sẽ dễ dàng hơn cho họ trong việc chiến thắng tôi đi nữa. Việc chiến thắng mà không cầm theo vũ khí sẽ chẳng khác gì một sự sỉ nhục với danh dự của một Mạo hiểm giả.

-Tôi như vậy là được rồi.

-Gì chứ??

Tất nhiên, thanh Hermes vẫn đang nằm gọn trong túi tôi, nhưng lần này không phải lúc để nó được sử dụng.

-Tôi không cần phải dùng vũ khí để đấu với ba người. Đây chỉ là một bài kiểm tra, đánh tay không là đủ rồi. Chỉ cần ba người thực sự không có ý định giết tôi, tôi cũng nhất định sẽ không dùng đến vũ khí.

Xung quanh nổi lên rất nhiều tiếng trầm trồ trước tuyên bố của tôi.

Đây có lẽ là điều chưa từng có tiền lệ, đặc biệt lại là trong kì thi thăng cấp quan trọng nhất.

Hẳn là không ít kẻ đang nghi ngờ sự tỉnh táo của tôi.

-Đừng có đùa…Ngươi…quả nhiên thật là một sự xúc phạm cho Arant-sama khi có một tên con trai tự phụ như ngươi.

-ĐÚng thế, chúng ta sẽ cho hắn một trận, rồi cùng lên hạng A.

Ba anh em họ cùng lao lên.

Và đối thủ chỉ có một, đó là tôi.

Đột nhiên, cả ba tách ra theo ba hướng và vây lấy tôi.

Quả nhiên là cách chiến đấu mang thương hiệu của các Mạo hiểm giả.

-Chồng ơi, nhờ anh dậy cho mấy đứa ngốc đó một trận nhé!!!

Là tiếng vợ tôi cổ vũ từ khán đài.

Mặc dù nghe nó không giống cổ vũ lắm.

Người đầu tiên giáp công với tôi là cô em gái duy nhất.

Với hai thanh kiếm trên cả hai tay.

-Oh, một song kiếm sĩ sao?

Tôi có thể đọc được quỹ đạo và dễ dàng né được những nhát chém.

Chỉ có điều là những đòn tấn công không chỉ có một, với việc sử dụng cả hai tay thì cô ấy đang ra đòn với tốc độ khá chóng mặt.

-Đúng là ngươi cũng khá giỏi khi vẫn còn né được đòn của ta, nhưng…

Cô em gái của Marika nói.

Giọng của họ cũng có âm hưởng khá tương tự nhau.

Hai thanh kiếm trên tay khá ngắn, dù có dính phải chúng cũng không đủ sức gây ra sát thương chí mạng, có lẽ mục đích chính chỉ là để ngăn chặn và gây cản trở chuyển động của đối phương mà thôi.

Nhìn vào chất liệu, tôi cũng không thấy nó được chế tạo nhằm vào mục đích giết người, nó không quá lớn hay quá nặng.

Tuy nhiên, khi được kết hợp cùng hào quang hệ Sắc, thứ vũ khí này vẫn phát huy khá tốt uy lực của mình.

Giảm trọng lượng và diện tích tiếp xúc của vũ khí sẽ giúp độ sắc được nâng cao hơn, trong khi bản thân cặp song kiếm lại rất nhẹ để có thể chuyển động linh hoạt.

Trọng lượng nhẹ cũng giúp cho người dùng có thể sử dụng vũ khí bằng một tay, từ đó giúp cho một tay còn lại được tự do và cầm được một thanh kiếm nữa.

Phong cách chiến đấu của cô ấy thực sự rất chuyên nghiệp.

Chất lượng và khối lượng hào quang được đưa vào cũng rất lớn.

Trong tình huống nguy cấp, chẳng hạn như phải đối đầu với một bầy quái vật, tôi dám chắc là cô ấy lo được. Một cô gái xứng đáng với thứ hạng cao nhất của giới mạo hiểm giả.

-Đủ rồi, lùi lại, Sarika!!

Một giọng nói lớn vọng lại từ trên đầu.

Đó là Standvil, anh ta đã ở trên đầu tôi từ bao giờ.

Không chỉ có sức mạnh của hào quang Phá, cây búa kia còn đang được trọng lực tiếp sức.

-Bạo Thạch Phá!!!!

Cây búa khổng lồ vung xuống, khiến nền đất của sân tập nát vụn.

Vụ chấn động lan ra mọi hướng, thổi tung đất đá xung quanh lên không trung.

Cũng may, tôi kịp nhảy khỏi đó để tránh khỏi tác động.

-Trốn được sao?

-Đừng lo, Aniki. Sao em có thể để hắn chạy thoát dễ dàng như vậy chứ.

Tôi đã phần nào hiểu ra cách họ phối hợp.

Cô em gái sử dụng song kiếm với tốc độ cao để tấn công, gây rối loạn đồng thời cản trở khả năng chuyển động của mục tiêu.

Sau đó, trong khi sự chú ý của kẻ địch đang bị hút về phía cô ấy, người anh lớn sẽ tấn công bất ngờ từ điểm mù trên không.

Đó là cách họ chiến thắng.

-Cả Đại ca ta và Sarika đều có thể đóng vai trò tấn công. Những kẻ dám đối đầu với chúng ta bằng vũ khí sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào hết.

Người còn lại với một cái khiên trong tay nói.

Vai trò của anh ta vô cùng rõ ràng, phòng thủ nếu kẻ địch phản công.

Em gái gây hỗn loạn, em trai thì phòng thủ còn người anh cả chịu trách nhiệm tấn công.

Một sự kết hợp hoàn hảo.

Nếu họ ăn ý với nhau, hầu hết kẻ địch sẽ rất nhanh bị đè bẹp.

-Nhưng đó là với đa số mọi người…

Tôi đã nắm được cách họ chiến đấu.

Vì đây là một kì thi, và tôi cũng không định mạnh tay tới mức sẽ trù dập họ tơi tả như Arant.

Nên….

-Giờ thì phần thứ hai của bài kiểm tra mới chính thức bắt đầu đây. Ba người định sẽ làm thế nào nếu phải đối đầu với một kẻ mạnh hơn về mọi mặt như tôi?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!