Chương 168: Marika, (lại) tham chiến


Chương 168: Marika, (lại) tham chiến

Con người và quỷ là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau.

Vì thế những gì lịch sử ghi lại là khác nhau, thế giới quan của mỗi bên cũng hoàn toàn khác nhau.

Phe con người hoàn toàn không biết về truyền thuyết nguồn gốc của những quái vật quỷ. Với họ, chúng có chăng cũng chỉ nguy hiểm hơn một con quái vật bình thường một chút.

Đó cũng là lý do vì sao Quái vật quỷ Windra lại được gọi bằng cái tên Yamaorochi Okami, và có lẽ nó được đánh giá chỉ đơn thuần là quái vật mạnh.

Để rồi với sức mạnh của mình, sinh vật kia trở thành kẻ thống trị khu rừng.

-Sao lại có một con quái vật quỷ sống trong lãnh thổ con người vậy?

Dù có là vì sao đi nữa, tôi không hề muốn đấu với một con quái vật quỷ thêm bất kì lần nào nữa.

Một lần với Salamandra đã là quá đủ rồi.

Hơn nữa, lần chúng tôi đối đầu với Salamandra, nó đã ít nhiều yếu đi do chịu ảnh hưởng từ sự hèn nhát và đôi chút e sợ của Bashubaza, nếu chỉ có một mình, nó sẽ còn hung dữ hơn rất nhiều, và chúng tôi chưa chắc đã có cơ hội đấu lại.

Tuy nhiên, Windra trước mặt tôi lúc này thì hoàn toàn khác.

Nó hoàn toàn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh mà không chịu bất kì chướng ngại hay xiềng xích nào.

Và hậu quả cho những kẻ thách thức nó lúc này chỉ có một….

-Khốn kiếp…chúng ta phải….

Tôi chính là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm cho mọi thứ.

Vì thế không thể cứ đứng nhìn được.

Rút thanh Hermes ra, tôi chuẩn bị lao vào vòng chiến.

-Giờ chưa phải lúc Dariel-sama.

Tôi bị Zest kéo lại.

-Chúng ta sẽ chỉ được phép can thiệp sau khi những thiệt hại rõ ràng đã có. Anh không thể cứ thế xông vào mà bỏ qua mong muốn chiến đấu của họ.

-Thả tôi ra…Các người điên hết rồi. Tính mạng của những người trẻ đó còn quan trọng hơn rất nhiều…

Trong lúc tôi đang bị giữ lại, trận chiến vẫn tiếp tục.

Những mạo hiểm giả thiên về tấn công tầm xa bằng cung hay giáo chỉ có thể đứng nhìn.

Nhờ vào luồng gió khủng khiếp bao quanh, những món vũ khí ném hay bắn tới đều dễ dàng bị thổi bay.

-Ugahhh!!

-Không được đâu, những vũ khí quá nhẹ không tới được nó đâu. Trừ khi chúng ta có thể tăng sức nặng lên.

Người đang nói là Stanvil.

Người anh trai của Marika, với sở trường sử dụng búa, đó là thứ vũ khí lợi hại nhất khi đối đầu với gió và ma thuật gió.

Nhưng…

-Ahhhh…

Những người có thể tiếp cận gần hơn cũng đều bị thổi bay như lá vàng.

Đứng trước con quái thú khổng lồ kia, họ chẳng khác gì những viên đá cuội nhỏ bé.

-Nếu muốn vượt qua gió bão, thứ tốt nhất là một ngọn giáo sắc nhọn để để có thể triệt tiêu sức cản không khí hoặc một cây búa để chống bị thổi bay đi.

Có hai mươi thí sinh tham dự, và cũng có vài người dùng thương trong số đó.

Sau một hồi rụt rè do dự, họ cũng nâng giáo của và thương của mình lên và lao vào cơn bão.

-Ugahhh…

Nhưng kết cục thì vẫn không thay đổi.

Không phải là họ không cố gắng, chỉ là do con quái vật kia quá mạnh.

Việc chỉ có thể đứng một bên nhìn cuộc chiến diễn ra thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu.

-Ngay cả Tứ thiên vương Zebiantes cũng không thể tạo ra được sự hỗn loạn cỡ này…

So sánh cô nàng ăn hại đó với một con quái vật Quỷ chính hiệu thì thật là chênh lệch.

Nếu Zebiantes có ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ nhảy dựng và hét lên rằng “Đừng có so sánh ta với con quái vật đó”.

Nhưng Quái vật Quỷ thực sự là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Loài người không phải đối thủ của nó, với họ, những Quái vật quỷ này phải tương đương với cấp độ thảm họa thiên nhiên.

-Không…Chúng ta không làm gì được nó đâu…

-Arant-sama…Dariel-sama…cứu với…

Một số thí sinh đã bất lực và bắt đầu kêu cứu.

-Arant…chúng ta mau cann thiệp thôi…Không ai có thể chịu nổi đâu…

-Dariel…ta muốn con bình tĩnh lắng nghe.

-Nghe cái gì chứ??

-Nó không hề giống với con rồng lửa mà chúng ta đã chiến đấu ở làng của con.

-Không giống sao???

Có gì thực sự khác biệt sao?

-Ribek, Sarika, đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ thắng.

Bên cạnh những kẻ đã sớm bỏ cuộc, vẫn có những người không chịu từ bỏ.

Ba anh em của Marika chính là một trong số đó.

-Tương lai của chúng ta chính là ở bên đó, chỉ cần đánh bại được con quái vật kia, chúng ta sẽ trở thành những kẻ mạnh nhất. Làm gì có chuyện ba anh em chúng ta quay đầu bỏ chạy, đúng chứ?

-Đại ca, đúng thế!!

-Nếu không thể lên được hạng A, chúng ta sẽ bị mọi người cười nhạo khi quay về làng!!

Ba anh em họ là một số ít những người còn trụ lại.

Tuy nhiên, trước sức mạnh áp đảo của con quái thú gió, sự nỗ lực kết hợp của cả ba đều trở nên vô dụng.

-Không được…dù chúng ta có cố gắng thế nào đi nữa….

-Đại ca, chúng ta không thể chiến đấu theo cách truyền thống được nữa. Chúng ta cần cái gì đó mới…

-Nói thì dễ, nhưng đang đánh nhau thế này làm sao có thể nghĩ ra được ngay chứ…

Rõ ràng là họ đang gặp khó khăn.

Số người tấn công đã dần giảm xuống, nên nếu con quái vật kia quyết định chuyển từ phòng ngự sang tấn công, họ sẽ gần như chết chắc.

-Xin lỗi tất cả mọi người vì sự vô dụng của những người anh em đã từ mặt của tôi.

Giữa lúc tôi đang lo lắng, một giọng nói khác bất ngờ vang lên.

-Chỉ mới có vậy mà đã định từ bỏ, điều đó càng chứng tỏ ba người không xứng đáng trở thành người dân của làng Rakus.

M…Marika?

Người nãy giờ chỉ núp sau lưng tôi đột nhiên bước lên và cứ thế đi thẳng tới khu vực chiến đấu.

Giữa chiến trường đang nổi gió ào ào, sự xuất hiện của cô ấy khiến tất cả phải đổ dồn sự chú ý.

Cả ba anh em của cô ấy cũng vậy.

-EH…

-V…Vậy là sao…

-Không thể nào…chị ấy thực sự có thể sao?

Rõ ràng là ba người họ đều không tin vào những gì đang được chứng kiến, nhưng Marika đang thực sự vô cùng bình thản tiến đến.

-Tôi đã định sẽ chỉ im lặng đứng ngoài, nhưng không thể để sự vô dụng của ba người làm hỏng thể diện của làng Rakus được. Với tư cách là phu nhân của trưởng làng, tôi có trách nhiệm ngăn cản bất kì hành vi nào gây ảnh hưởng xấu tới làng.

-Phu nhân trưởng làng??

-Không phải trưởng làng là cha của chúng ta sao?

-Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc chúng ta vắng nhà vậy?

Marika lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ ba người anh em của mình.

-Nhờ anh bế Gran-chan giúp em.

-Ờ…ừm….

Tối bối rối đỡ lấy Gran từ tay Marika trong khi vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì.

Trong nháy mắt, Marika trở thành nhân vật tỏa ra hào quang áp đảo nhất trên chiến trường.

Sau khi trao lại Gran cho tôi và có thể rảnh cả hai tay, Marika lấy từ không gian nào đó ra một thứ.

Món vũ khí chết người nổi danh của cô ấy, chiếc khay.

Vốn dĩ chỉ là một trong rất nhiều dụng cụ làm bếp, nhưng dưới bàn tay của Marika, nó lại trở thành một món vũ khí có sức mạnh vô cùng toàn năng.

-Hừm…

Không nói thêm lời nào, Marika nắm lấy chiếc khay và ném mạnh nó về phía mục tiêu to lớn, con quái vật đối diện.

-Đồ ngốc…cái khay đó sẽ dễ dàng bị gió bão thổi bay.

Tôi không thể không thừa nhận rằng mình đã nghĩ như anh trai cô ấy và mọi người cũng vậy.

Nhưng…

Mặc cho vô số luồng gió xoáy theo rất nhiều chiều lộn xộn ngăn cản, chiếc khay được ném đi xoay tròn trên không và lao qua chúng với tốc độ chóng mặt nhưng chẳng hề gặp bất kì trở ngại nào.

-S….Sao có thể…sao nó có thể vượt qua được vậy??

Có thể dễ dàng nhận ra, chiếc khay kia đã được phủ Hào quang trước khi ném đi.

Đó là cách chiến đấu mà Marika đã từng cho mọi người thấy.

Nên tôi không nghĩ có ai đó sẽ ngạc nhiên. Nhưng khả năng của nó thì…

-Marika thực sự đọc được hướng của những luồng gió sao?

Đó là lý do mà cái khay có thể vượt qua tất cả.

Xuyên qua những cơn gió và đôi khi còn cưỡi trên chúng để đi nhanh hơn.

-Đây là một kĩ năng bổ trợ hoàn toàn không liên quan đến việc điều khiển hào quang…Marika, sao con học được kĩ năng đó vậy?

-Nếu là một bà nội trợ thì học được nó là dĩ nhiên thôi ạ. Đọc được hướng gió và biết khi nào thời tiết sẽ thay đổi chính là kĩ năng căn bản để có thể làm khô quần áo.

-Ho…là vậy sao?

Dễ dàng vượt qua lớp hàng rào gió bão, chiếc khay lao thẳng vào con rồng trong đó.

Nó tông thẳng vào vị trí xung quanh hàm dưới khiến cái đầu to tướng của nó khẽ rung lên

-KHông hiệu quả…

Tất nhiên, đối phương là một trong những siêu quái vật do Quỷ vương tạo ra.

Dù có được tăng cường bằng hào quang, chẳng dễ dàng gì cho một đòn tấn công đơn giản như vậy gây được sát thương.

Tuy nhiên, nhờ có luồng gió xoáy, sau khi bật lại từ lớp vảy rồng, cái khay bay vòng ngược lại chỗ Marika.

-Giờ thì đến lượt tôi. Hãy để trận chiến chống lại kẻ địch được xem là bất khả chiến bại này trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho cả thế giới biết được sức mạnh của những người con làng Rakus.

Trận chiến kiểu gì thế này….



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!