Chương 170: Dariel, phát hiện điều bí ẩn


Chương 170: Dariel, phát hiện điều bí ẩn

Vậy là, kì thi hạng A cũng đã kết thúc.

Theo như dự định ban đầu, có ba người đã đỗ, nhưng không phải ba anh em của Marika, mà là những Mạo hiểm giả tới từ nơi khác.

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi dự định sẽ trở về làng Rakus, nhưng lại được thông báo rằng hãy ở lại cho tới khi Tổng hội sắp xếp xong một số chuyện.

Họ đang làm cái gì vậy nhỉ?

Tôi cũng không còn lý do đặc biệt nào để ở lại nơi này nữa.

Trước khi đi tôi đã hỏi Sakai rằng có thể mang theo một ít vũ khí của làng Rakus để giới thiệu rộng rãi hay không, nhưng cậu ta đã lắc đầu.

-Đồ tốt thì không sợ không bán được. Hiện tại hàng hóa của chúng tôi vẫn đang bán rất ổn. Hơn nữa, việc gia tăng đơn đặt hàng cũng sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Vì thế tạm thời duy trì thế này là ổn rồi.

Tôi quyết định nghe theo cậu ta vì đó là ý kiến của người trong nghề.

Nhưng đó cũng là điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra khi đến đây, và vẫn còn rất nhiều việc tôi phải làm ở làng Rakus, nên được về càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Nhưng…

-Dariel…Dariel….Lần này hãy để ta dẫn mấy đứa đi thăm quan lần nữa.

Arant đến gặp tôi và nói vậy.

-Ta đã hỏi những người mình biết để lên danh sách những danh thắng đẹp nhất của nơi này. Nhớ đưa cả Marika và Gran đi cùng nhé.

-Cha vẫn chưa từ bỏ sao…

Đó cũng chính là điều đầu tiên mà Arant muốn làm khi chúng tôi tới đây.

Tuy nhiên ông ấy đã thất bại ngay lần đầu tiên đó.

Dù sao thì, đang rảnh rỗi, nên nếu có thể làm vui lòng ông ấy thì chúng tôi không nên từ chối.

-Thế, cha định cho tụi con đi xem cái gì nào?

-Đó là tượng Chiến thần ở trung tâm của Trụ sở tổng hội.

-Hm?

Chiến thần?

Hình như là vị thần đã ban cho những Mạo hiểm giả sức mạnh và khả năng sử dụng hào quang từ thời cổ đại đúng không? Tôi nhớ là mình có từng đọc được ở đâu đó về nó.

-Với những Mạo hiểm giả chiến đấu bằng hào quang, sức mạnh mà Chiến thần ban cho chính là bùa hộ mệnh của họ. Bức tượng khổng lồ đó chính là để ca ngợi công lao của vị Chiến thần ấy.

-Hể….

-Trên thế giới còn có nhiều bức tượng Chiến thần khác, nhưng cái ở đây là lớn nhất. Đồng thời nó cũng được rất nhiều người sùng kính nữa. Mà thôi nói nhiều mất hay, tới đó khắc biết.

Một buổi thăm quan khẩn cấp sao?

Nhưng nếu là một điều có thể khiến một người mạnh mẽ và đặc biệt như Arant cảm thấy hào hứng như vậy, có lẽ nó cũng rất đặc biệt. Chúng tôi cũng nên đến đó để chiêm ngưỡng và xem như một kỉ niệm đẹp cũng hay.

Vì thế, tôi đã quyết định gật đầu và mang theo cả gia đình mình…

============

-Wahhh….lớn thật đó…

Marika (vừa mới được chẩn đoán đã mang thai ba tháng) với Gran trên tay tỏ ra cực ki hào hứng.

Bức tượng Chiến thần, niềm tự hào của Tổng hội, là một công trình vô cùng vĩ đại, nó được xây dựng trực tiếp ở chính giữa trụ sở chính của Tổng hội, một công trình cũng to lớn không kém. Bức tượng lớn đến mức chiếm toàn bộ khoảng không từ tầng một lên tới tầng bốn của tòa nhà.

-Không ngờ nó lại lớn như vậy…

-Không chỉ có kích thước đặc biệt, bức tượng này cũng có một câu chuyện rất đặc biệt xung quanh. Nghe nói tòa nhà này được xây dựng sau khi có bức tượng, tức là nó đã ở đây từ trước khi Tổng hội ra đời.

-Huh?

Có lẽ đó là những gì ông ấy vừa mới học được từ việc hỏi ai đó.

Nhưng tôi quyết định sẽ im lặng.

-Và hình tượng này được lấy từ lời kể của vị Anh hùng đầu tiên trên thế giới được ban cho sức mạnh của hào quang. Anh ta đã được gặp trực tiếp chiến thần và diện mạo này chính là theo những gì được mô tả lại.

-Nói vậy tức là, bức tượng này giống hệt Chiến thần thực sự?

-Hừm….ta đoán là vậy, vì có rất nhiều phiên bản Chiến thần tượng trên thế giới được tạc phỏng theo bức tượng này.

Nhận được câu trả lời đó, tôi không đáp lại mà chỉ nhìn chăm chú vào bức tượng.

Arant trông có vẻ lo lắng vì tôi không có phản ứng gì.

-Sao thế Dariel? Con không thích nơi này sao?

-Không phải ạ…Chỉ là…con đang thắc mắc liệu câu chuyện này có phải là sự thật không?

Bức tượng này được tạc dựa trên mô tả của vị Chiến thần mà con người từng gặp gỡ.

-Hừm…ta cũng không chắc nữa. Câu chuyện này đã xảy ra cả trăm, cả ngàn năm trước. Vì thế không loại trừ khả năng đó chỉ là hư cấu.

-Con thì lại nghĩ đó là sự thật.

-Hou…vậy sao? Vậy Dariel là kiểu người thích sự lãng mạn và mơ mộng nhỉ?

Arant có vẻ rất vui khi vừa biết được một điều đặc biệt nữa từ con trai mình. Nhưng tôi thì không, bởi có một điều kì lạ mà tôi vừa mới nhận ra khi đứng trước bức tượng này.

Sự kì lạ mà tôi không thể nói với ai.

Bởi vì hình tượng của vị Chiến thần trước mặt tôi đây….

….Giống hệt Quỷ vương.

Đã cả ngàn năm từ khi bức tượng này được tạo ra, nhưng hình như chưa ai nhận ra điều đó.

Có lẽ chỉ có tôi, người trước đây từng làm việc trong quân đoàn Quỷ với tư cách là Trợ lý của Tứ thiên vương. Tôi đã từng được diện kiến với gương mặt ấy, gương mặt thật sự của Quỷ vương.

Vì thế tôi biết điều ấy.

Từ trước đến nay, không có con người nào từng đối diện Quỷ vương mà còn sống quay về.

Bởi đó là mục tiêu tối thượng của mọi thế hệ Anh hùng, không ai có thể biết được Quỷ vương trông như thế nào khi mà không nhiều anh hùng có thể chạm được tới mục tiêu cuối cùng đó.

Ngay cả ở phe quỷ, chỉ những con quỷ có cấp bậc cao và lập được chiến công vang dội mới có cơ hội được diện kiến Quỷ vương. Nhưng những con quỷ cấp cao đó thì lại chẳng bao giờ quan tâm tới lãnh địa loài người.

-Đây thực sự là…người đã ban Hào quang cho loài người sao…

Ý tôi là…Quỷ vương thực sự chính là người đã ban Hào quang cho con người sao?

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Khoan đã, vẫn còn quá sớm để kết luận, có thể chỉ là sự giống nhau về diện mạo giữa Quỷ vương và Chiến thần mà thôi.

Nhưng nếu hai kẻ đó là một, vậy tại sao Quỷ vương lại ban cho con người Hào quang, thứ để đối kháng lại với ma thuật của loài Quỷ?

…….

Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy khó hiểu.

Có lẽ không nên nghĩ quá nhiều, đó không phải là điều tôi cần quan tâm lúc này.

-Nè nè…Gran…Đây là tượng Chiến thần đó…Tuyệt vời đúng không?

Nhiệm vụ của tôi lúc này là chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

-Dariel này…Ta thực sự cảm thấy ngưỡng mộ Chiến thần, ông ấy chính là người đã chỉ cho chúng ta con đường để đương đầu với loài quỷ.

Nhìn lên bức tượng, Arant tỏ ra vô cùng xúc động.

-À, phải rồi, con có thể hỏi cha lấy mấy thông tin kia ở đâu ra không?

Arant giật mình khi nghe tôi hỏi.

-À…à thì..Ta lấy nó từ đây. Trộm được từ thư viện cấm của Hội đó.

Ngoảnh sang hai bên như để chắc chắn không ai nhìn thấy, Arant kéo ra một quyển sách trong ngực áo.

-Đừng có tùy tiện lấy trộm sách của người ta chứ??

-Nhưng con cần biết gì? Ngoài mấy thông tin về những Anh hùng trong quá khứ ra thì quyển sách này cũng không có gì quá đặc biệt.

-Đó cũng là thứ con đang cần.

Từ khi tới Tổng hội, tôi đã luôn muốn kiểm tra một vài thông tin.

Dù là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chẳng có một nguồn tin nào đủ xác thực.

-Khi ở làng Rakus, con đã cố gắng tìm kiếm mọi thông tin về những Anh hùng trong quá khứ, nhưng lại chẳng có bất kì quyển sách nào có cái tên con cần. Nên con đã đoán rằng ở Tổng hội này chắc sẽ có.

-Đúng như con nói. Chỉ có ở Tổng hội mới có những thông tin chi tiết như vậy.

Nhờ có Arant, tôi đã được tiếp cận với một trong những cuốn sách cấm ở Tổng hội.

-Trong này, cha có chắc là có đủ thông tin của những Anh hùng trong quá khứ không?

-Ừm, có cả những kẻ không ai muốn nhắc tới với tư cách là Anh hùng nữa.

Hội mạo hiểm giả đã tồn tại gần 1000 năm.

Trong thời gian đó, vô số thế hệ Anh hùng đã được sản sinh ra để rồi rút lui vì nhiều lý do khác nhau.

Trong cuốn sách trên tay tôi đây chính là tổng hợp tất cả những gì mà các anh hùng đó đã làm được.

Bất kể là chiến công hiển hách hay những tội lỗi không thể dung tha. Tất cả chúng đều được ghi lại, bao gồm cả những kẻ đã từng đe dọa và thách thức cả quyền uy của Tổng hội, những thứ mà những quyển sách công khai không bao giờ có.

Tôi biết điều ấy, bởi cũng giống như loài người, trong lịch sử tộc quỷ cũng có vô số những Tứ thiên vương bị xóa tên vĩnh viễn khỏi lịch sử.

-Rốt cuộc thì hai bên cũng không khác nhau là mất…

Trong khi suy nghĩ điều ấy, ta tôi vô thức lật sang phần ghi chép về những kẻ tội đồ không thể dung tha.

Liệu có ổn không khi xem thứ này ở nơi công cộng như thế này không nhỉ?

Xem qua một lượt, tôi khá ấn tượng vì vô số những thông tin được cho là bí mật quan trọng về những kẻ không ai muốn nhớ tới được ghi chép vô cùng tỉ mỉ.

Mỗi trang sách là một bảng thông tin về những anh hùng vô danh.

Kindgard, Katsuki, Aboz, Orie, Fried…v….v…

Sau hàng loạt những cái tên, tôi cuối cùng cũng tìm ra thứ mà mình đang tìm.

Siegfried.

Nếu nhìn kĩ vào phần thông tin, có thể thấy rằng ông ta là một vị Anh hùng sống ở thời đại khoảng 200 năm trước.

Một kiếm sĩ vô song với khả năng sử dụng vũ khí và hào quang thượng thừa, nhưng vấn đề của ông ta là luôn khao khát tìm kiếm đối thủ để cải thiện năng lực bản thân. Tham vọng của ông ta lớn đến mức mất kiểm soát, để rồi ông ta không chỉ thách thức những con quỷ mà còn là cả những người thân, đồng đội của mình một cách điên cuồng.

Chính vì thế mà ông ta đã tạo ra rất nhiều kẻ thù, rồi bị cả Quân đoàn Quỷ và Tổng hội truy nã, bắt và xử tử.

Đó là tất cả những thông tin về kẻ đó, kẻ đã tự xưng là Inferno kia.

Tôi đã hạ gục hắn ngay lúc đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu thêm.

Tên của hắn đúng là cũng từng tồn tại trong lịch sử, nhưng là từ rất xa xưa trước đây.

Chuyện này nên được giải thích như thế nào đây?

Không chỉ có vậy, còn là sự giống nhau đến kì lạ của vị Chiến thần được con người sùng bái với Quỷ vương…..



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!