Chương 171: Nữ anh hùng Reidi, bị khiển trách


Chương 171: Nữ anh hùng Reidi, bị khiển trách

Danh tiếng của Dariel ngày càng trở nên lớn hơn.

Không chỉ nổi tiếng vì là con trai của cựu Anh hùng Arant, việc đã kết hôn với cháu gái của Chủ tịch tổng hội càng khiến anh ấy được chú ý nhiều hơn nữa.

Và sự nổi tiếng đó lên tới đỉnh điểm khi khả năng của Dariel được thể hiện trong bài thi thăng cấp A.

Không chỉ những thí sinh và giám khảo khác, mà cả những khán giả trực tiếp chứng kiến đều phải thừa nhận rằng, Dariel thực sự xứng danh là con trai của Cựu Anh hùng.

Những khán giả đó là ai? Họ đều là những người đứng đầu của Bang hội tại những thị trấn, thành phố lớn khác, những quý tộc, lãnh chúa của các vùng đất và cả những thương hội quy mô.

Trước sự chứng kiến của những nhân vật quan trọng đó, Dariel đã thu hút tất cả sự chú ý của họ bằng khả năng của mình.

-Cậu ta là ai vậy?

-Tham gia với tư cách là giám khảo nhưng lại không phải hạng A? Ta chưa từng gặp ai giống như cậu ta trước đây.

-Không, dù có là hạng A thì cũng chưa chắc đã có ai hơn được cậu ta. Tại sao một con người mạnh như vậy lại không được chọn làm anh hùng?

-Không phải hạng A…Cậu ta cũng không phải Mạo hiểm giả luôn.

-Vậy thì là cái quái gì chứ?

-Là con trai của Arant.

Cứ thế, sự nổi tiếng được lan ra.

-Con trai của Anh hùng cũng là một kẻ mạnh như vậy sao?

-Không thể lãng phí vậy được. Nếu cậu ta không phải Mạo hiểm giả, vậy thì chúng ta có cơ hội rồi. Hãy liên hệ để giúp ta đàm phán với cậu ta.

-Không cần biết mức lương là bao nhiều, chúng ta không thể bỏ qua một thiên tài như vậy được.

-Chúng ta cũng không thua họ được. Ngay khi kì thi kết thúc…Không, làm luôn đi.

Những tiếng xì xào bàn tán như vậy vang lên.

Một con người mang trong mình sức mạnh đặc biệt của anh hùng Arant, lại không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tổng hội Mạo hiểm giả, đó chắc chắn là một đối tượng mà những quý tộc luôn cố gắng chiêu mộ nhân tài không thể bỏ qua.

Mọi thứ xảy ra trong kì thăng cấp hạng A đều không thể so với sự ảnh hưởng của Dariel, ngay cả Tổng hội cũng cùng chung số phận.

Trong hoàn cảnh đó….

=============

-Ta thực sự vô cùng thất vọng về con đó.

Một con người khác đang bị khiển trách mà không ai biết đến.

Nữ Anh hùng Reidi.

Dù vẫn còn dính chặt với Dariel cho tới khi quay lại Tổng hội, nhưng ngay sau khi tách khỏi anh ấy, không nhiều người biết về hành tung thực sự của Reidi.

Chuyện đó cũng là dễ hiểu.

Bởi ngay khi được tách riêng, cô ấy đã bị giam lỏng trong một căn phòng và bị đối xử như một tù nhân.

Một căn phòng nội bất xuất ngoại bất nhập, thứ duy nhất được đưa vào hàng ngày chỉ là thức ăn.

Và những lời giáo huấn không ngừng.

-Reidi, con đã quên vị trí và nhiệm vụ của mình rồi sao?

-T…Tất nhiên là con vẫn nhớ…

-Vậy thì tại sao con không cố gắng hơn? Nếu muốn đánh bại Quỷ vương và mang về vinh quang cho loài người, không phải con nên nỗ lực để trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng hơn sao? Nhưng nhìn con lúc này mà xem. Hoàn toàn chẳng khác gì so với trước đây.

Những lời như vậy cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Chủ nhân của những lời giáo huấn không ngừng đó là một người phụ nữ, dù tuổi đã ngoài 50 nhưng nhan sắc vẫn không hề phai nhạt đi chút nào.

Đó đồng thời cũng là một trong những thành viên của Hội đồng điều hành Tổng hội, Tartha.

Cô ấy đồng thời cũng chính là người hậu thuẫn của Reidi.

Còn nếu xét về huyết thống, Tartha chính là dì của Reidi.

Với tất cả những điều đó, vị thế của Reidi chính là thứ quyết định lớn nhất đến vị thế của người phụ nữ này trong Hội đồng điều hành.

-Dì…

Chỉ khi ở riêng với nhau, Reidi mới gọi Tartha như vậy.

Dù là em gái của mẹ cô, nhưng mỗi lần gặp Reidi, Tartha luôn không ngần ngại buông ra những lời nói vô cùng khắc nghiệt.

Đó cũng là lý do vì sao Reidi cảm thấy vô cùng nặng nề khi biết sẽ phải cùng Dariel quay về Tổng hội.

Dù vậy, Reidi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

-Đáng lẽ con nên báo lại cho dì về những việc mình sẽ làm. Với năng lực hiện tại, con sẽ chẳng bao giờ chạm được tới Quỷ vương. Vì thế con vẫn đang cố gắng giành thời gian để luyện tập. Xin hãy cho con thêm thời gian.

-Con đang lảm nhảm cái quái gì vậy hả? Trong khi con đang chết dí một chỗ để tập luyện một cách vô nghĩa, mấy kẻ kia đang làm đủ mọi trò để hạ thấp ta, và loại bỏ cả con nữa.

Trong nội bộ của tổ chức lớn nhất thế giới này cũng luôn có những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.

Không hề quá đáng nếu nói rằng kẻ nắm được quyền điều hành Tổng hội sẽ có thể thống trị loài người.

Phía sau tòa nhà lấp lánh và hào nhoáng kia là những đợt sóng ngầm đen tối, những cuộc đấu đá bằng cả quyền lực và bạo lực.

Đó chính là bộ mặt thật sự của Hội đồng điều hành.

-Chị gái ta thật may mắn vì cô ấy đã sinh ra một vị Anh hùng trong một gia đình có quyền thế và tài năng về chính trị như chúng ta.

-….

Reidi không thích điều ấy.

-Khi con thực sự trở thành anh hùng, ta cũng đã có bước nhảy vọt về quyền lực. Con có biết rằng ta đã phải nỗ lực thế nào để chúng ta có được như hôm nay không hả? Nếu con tiếp tục trở nên mạnh mẽ và nổi tiếng hơn, thế lực của ta đã có thể ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Ngay sau khi trở thành Anh hùng, Reidi đã liên tiếp đẩy lui hai người trong Tứ đại thiên vương.

Vì chiến tích đó, Reidi đã được người ta so sánh với “Cựu anh hùng Arant”.

Nhưng giờ thì chẳng còn ai nói tới điều ấy nữa.

-Mọi thứ đã chấm dứt từ sau khi con chạm trán tên Thiên vương thứ ba đó. Sự tiến bộ của con đã dừng lại ngay ở đó.

“Tịnh Địa vương” Doroye.

Với lợi thế vốn có của Thổ thiên vương, cô ta đã dễ dàng chặn đứng và gây vô vàn khó dễ cho Reidi và đồng đội.

Đó cũng là lúc Reidi quyết định sẽ đi tìm thêm đồng đội, tới làng Rakis và gặp được Dariel và rất nhiều những con người đặc biệt khác.

-Con đã nhận thức được điều ấy. Không phải số lượng đồng đội hay sức mạnh của đồng đội là thứ mà con thiếu. Thứ con còn thiếu nhiều nhất chính là kinh nghiệm và sự trưởng thành. Con vẫn còn quá yếu để thách thức Quỷ vương. Vì thế, con muốn tiếp tục tập luyện để có được sức mạnh xứng danh với một người Anh hùng.

Luyện tập với Dariel.

Reidi tin rằng đó chính là cách để nhanh chóng trưởng thành.

-Vì vậy ta mới nói rằng con đang dậm chân tại chỗ.

Tartha đập bàn giận dữ.

-Con nghĩ chúng ta còn thời gian hay sao? Chỉ một khoảng chững lại thôi, con sẽ bị bọn chúng đá văng khỏi vị trí Anh hùng.

Không chỉ có Tartha, những thành viên khác của Hội đồng cũng luôn cố gắng tìm đủ mọi cách đưa những thân tín của mình trở thành Anh hùng.

-Khi đã trở thành Anh hùng, con cần phải biết toan tính nhiều hơn. Không chỉ có mình con độc chiếm vị trí đó, còn rất nhiều kẻ khác cũng thèm muốn nó.

Reidi không hề đồng tình với điều đó.

Nếu là một Anh hùng, điều quan trọng nhất mà một con người phải có trong tim chính là mong muốn bảo vệ những người mà mình phải bảo vệ. Không phải đó mới chính là lý do Anh hùng chống lại Quỷ vương để đem về hòa bình hay sao?

-Ngay lúc này đây, vị thế của con đang bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng và có thể mất đi tất cả chỉ trong chớp mắt. Đó là bởi những tài năng mới xuất hiện đang tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều.

-Ý dì là…Dariel-san?

Dariel đã tới đây cùng với Reidi.

Việc anh ấy ngay lập tức thu hút được sự chú ý là điều mà ngay cả Reidi cũng có thể mường tượng ra được.

-Con trai của Arant rõ ràng là một tài năng xuất chúng. So với hắn, con thậm chí chỉ là một thứ cỏ rác bên đường.

-Đúng là Dariel-san rất tuyệt vời, nhưng….

Dù đúng là mình thua kém so với Dariel, nhưng Reidi vẫn cảm thấy không vừa lòng vì lời đánh giá khắc nghiệt đó.

-Hội đồng đang loạn cả lên vì hắn. Ta ước gì có thể biết về hắn và chọn hắn làm Anh hùng trước khi quyết định giúp con.

Sự so sánh đó ngay lập tức khiến Tổng hội xuất hiện những sự cân nhắc.

Bởi tiêu chí từ bao đời nay luôn là lựa chọn con người mạnh nhất để trở thành Anh hùng, bất kể kẻ đó có là ai.

-Không ai nói ra, nhưng ta dám chắc rằng có rất nhiều kẻ đang muốn loại con ra và chọn hắn làm Anh hùng đấy.

Không ai công khai bàn về việc ấy bởi chính Dariel cũng thừa nhận rằng mình không muốn trở thành Anh hùng.

Cộng thêm thất bại thảm hại của Rosell trước đó khiến tất cả đều phải e ngại.

Ngay cả Chủ tịch Tổng hội, người đang nắm lợi thế lớn nhất trong sự việc này cũng không dám mạo hiểm.

-Nhưng mà…có cháu gái là vợ của hắn…Lão già đó, có trời mới biết lão ta sẽ làm gì.

Việc Dariel kết hôn với cháu gái của Chủ tịch, dù là theo một cách tình cờ đến đáng kinh ngạc, khiến hầu như mọi cố gắng của các thành viên Hội đồng khác trở nên vô hiệu.

-Nếu chuyện này tiếp diễn, lão cáo già đó sẽ dễ dàng làm chủ mọi thứ. Đây chính là lúc thể hiện vai trò của con, sự có mặt của con chính là điều quan trọng nhất để ngăn cản nó.

-Con sao? Con có thể làm được gì?

-Cách tốt nhất, đương nhiên là xông thẳng vào lãnh thổ tộc Quỷ và đánh bại Quỷ vương càng nhanh càng tốt, nhưng xem ra điều ấy lúc này là không thể. Vậy thì…..đúng rồi, Reidi, ta có ý này.

-Eh?

Gương mặt đó của Tartha khiến Reidi có một dự cảm không lành.

-Reidi, con cũng thích tên Dariel đó đúng không? Nếu vậy, hãy tìm cách “làm thân” với hắn.

-Dì đang nói cái gì vậy???

Reidi đỏ bừng mặt và bối rối như một thiếu nữ.

“Làm thân” mà Tartha nói tới, chính là mối quan hệ nam nữ.

-Nếu trở thành tình nhân, hắn sẽ trở thành người hậu thuẫn tốt nhất để giúp con đảm bảo vị trí.

-Dì nói cái gì vậy chứ? Dariel-san đã có vợ con rồi đó.

-Là cháu gái của Chủ tịch chứ gì? Nhưng có thêm tình nhân hay vợ hai, vợ ba cũng đâu có gì là to tát. Vấn đề là con có muốn hay không, nếu con làm tốt, thậm chí còn có thể đá văng cô ta cùng với lão Chủ tịch kia nữa kìa. Nếu được như vậy thì chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?

Reidi không biết phải nói gì.

Cuộc chiến quyền lực này khốc liệt đến mức những kẻ tham gia này không từ bất kì thủ đoạn nào.

Reidi không muốn làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy.

Cô chỉ muốn tiếp tục cố gắng hết mình trong cuộc chiến chinh phục Quỷ vương.

Giữa lúc cuộc chiến quyền lực ấy đang ngày càng căng thẳng, một tin dữ đã bay tới khiến tất cả phải dừng lại.

Một con quỷ vô cùng đáng sợ đang bắt đầu cuộc xâm lược vào lãnh thổ con người.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!