Chương 174: Nữ Anh hùng Reidi, đối đầu Tứ thiên vương huyền thoại


Chương 174: Nữ Anh hùng Reidi, đối đầu Tứ thiên vương huyền thoại

Reidi đã lên đường.

Mục tiêu là con quỷ đang thẳng tiến vào lãnh thổ loài người.

Rất nhiều Mạo hiểm giả đã được cử ra ngăn cản, nhưng chẳng ai chạm được vào kẻ đó dù chỉ là một ngón tay.

Như một cơn lốc không thể cản phá, hắn đang dần tiến sâu hơn vào lãnh thổ con người.

-Đây là nơi mà kẻ đó…kẻ tự nhận là Thần thổ Ilda kia, sẽ đi qua.

Sesha, thành viên trong đội của Reidi, một người sử dụng thương, nói.

-Theo những mạo hiểm giả đã trực tiếp chứng kiến, kẻ địch chỉ có một mình hắn, nhưng sức mạnh mà hắn thể hiện là vô cùng khủng khiếp.

Một thành viên khác của nhóm, Satome, bổ sung.

-Dù là tấn công kiểu gì đi nữa cũng không thể đánh trúng hắn. Nhưng điều kì lạ là hắn lại không gây thương tích gì quá nặng cho những Mạo hiểm giả ra ngăn cản. Chỉ đủ để khiến họ không tiếp tục truy đuổi hay cản đường.

-Đến giờ vẫn chưa có thương vong, đó là tin tốt duy nhất mà chúng ta có.

Rốt cuộc, vẫn chẳng ai cản được kẻ tự xưng “Thần thổ” Ilda kia, và chỉ có thể nấp từ đằng xa theo dõi.

Đích đến của hắn là gì, cả cách chiến đấu đó nữa, rốt cuộc hắn muốn gì khi xâm lược lãnh thổ con người? Tất cả đều vẫn còn là bí ẩn, nhưng…

Ngay lúc này, điều quan trọng hơn là.

-Satome, Sesha, hai người đã ở đâu vậy?

Trước trận chiến quyết định, đó là điều đầu tiên mà Reidi quan tâm.

-Chúng tôi cũng có trở về Tổng hội, nhưng không đi cùng cô.

Reidi hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ tới việc ấy khi có lệnh triệu tập về Tổng hội.

-Dù sao thì, có hai người cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vậy là chỉ cần chờ ở đây, đối phương sẽ tự tìm đến, đúng không?

-Thành thực xin lỗi vì điều đó.

Theo dự đoán, kẻ địch chắc chắn sẽ phải đi qua đây.

Một khu vực đồng bằng rộng lớn và không có dân cư, đó chính là địa điểm phù hợp nhất cho một trận quyết đấu.

-Mọi người, kể cả Dariel-san đều cảnh báo rằng kẻ này có thể rất mạnh. Những tin đồn về kẻ mang danh hiệu đó càng đáng sợ hơn, vì vậy hãy tập trung hết sức có thể.

Reidi quay lại nhìn về phía đường chân trời sau khi khích lệ đồng đội của mình.

-Lần này cũng phải cảm ơn anh vì đã đồng ý giúp chúng tôi, cựu anh hùng Zest.

Bên cạnh Reidi còn có một thân hình rất to lớn.

ĐÓ là Zest, người từng được chọn làm ứng viên thay thế Reidi, giờ đây đã chấp nhận lời mời gia nhập nhóm của cô ấy.

-Chúng ta cùng là Mạo hiểm giả mà, nên tôi cũng muốn góp chút sức mọn của mình để bảo vệ nhân loại.

-Có thêm một người giàu kinh nghiệm và mạnh mẽ như Zest-san, chúng ta có thể tự tin hơn rất nhiều.

-Vừa hay cậu ta lại là người mà chúng ta đang tìm kiếm.

Với Reidi có sở trường hào quang Sắc và sử dụng kiếm, Sesha sở trường hào quang Xuyên và sử dụng Thương, Satome sở trường hào quang Thủ và sử dụng khiên, sự bổ sung của Zest, người đã thành thục hào quang Phá và sử dụng búa, tổ đội Anh hùng cuối cùng cũng đã thành hình.

Tuy nhiên, thật không may cho họ, đối thủ đầu tiên mà tổ đội này phải đối mặt khi vừa có được trạng thái cân bằng nhất lại là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Không có gì đảm bảo được chiến thắng giành cho họ.

-Anh hùng-dono…có vẻ hắn tới rồi đó.

-Âm thanh này là gì vậy? Giống như tiếng côn trùng vỗ cánh vậy??

Âm thanh mà nhóm Reidi đang nghe chính là những tiếng ồn do không gian bị bóp méo gây ra.

Đó là điềm báo cho việc kẻ thù đang tới gần.

Vài giây sau, hình dáng một đứa trẻ với làn da trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt tổ đội Anh hùng.

Hắn đang lơ lửng trên không và từ từ bay lại phía họ một cách chậm rãi và bình thản.

-Đó chính là “Thần thổ” Ilda sao?

-Không phải hắn là Thổ thiên vương sao? Sao có thể lơ lửng trên không như sử dụng ma thuật gió vậy?

Sesha và Satome tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Nhưng đối phương không cho phép họ ngạc nhiên lâu đến thế.

-!?

Reidi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nổi bồng bềnh trong không khí.

Rồi chỉ sau một cái nháy mắt, cơ thể họ bay ngược về phía sau như vừa đâm vào một bức tường vô hình với tốc độ cao.

Cả bốn người cùng bị thổi bay.

-Gahhh!!!

-Chuyện quái gì vậy?

Không một ai kịp hiểu chuyện gì, họ bị thổi bay như những chiếc lá vàng, lăn tròn trên mặt đất nhiều vòng.

-Không thể nào…đứa nhóc đó…

-Hắn thậm chí còn không cần niệm chú…cái quái gì vậy?

Nhưng không có câu trả lời, chỉ có hình bóng trẻ con kia tiếp tục hững hờ bay ngang qua như thể không xem mấy kẻ vừa bị thổi bay kia ra gì.

Có vẻ những mạo hiểm giả cố gắng ngăn cản trước đó cũng đều gặp tình trạng tương tự.

Không cần đụng một ngón tay, tất cả những kẻ cản đường đều bị thổi bay như đá sỏi dưới chân.

-Dám coi thường chúng ta sao??

Cảm nhận rõ sự khinh thường đó, sự kiêu hãnh của Reidi như bị lung lay hoàn toàn.

-Chờ đã!!!

Cô đứng dậy, chĩa kiếm về phía “Thần thổ” Ilda và hét lớn.

-Ta không cho phép ngươi coi thường Anh hùng đương nhiệm như vậy!! “Đoạn thiên trảm”!!

Một khối hào quang hình lưỡi kiếm chém thẳng về phía cậu bé da trắng kia.

Nhưng không có vẻ gì là cậu ta muốn né tránh nó.

Với tốc độ này, nó chắc chắn sẽ trúng đích.

Khi tất cả còn đang chờ đợi thiệt hại mà nhát chém kia gây ra, khối hào quang bất ngờ vặn vẹo.

-Huh?

Khối hào quang khổng lồ bay tới với tốc độ khủng khiếp bất ngờ trở nên vặn vẹo rồi uốn cong lên trước khi chạm vào mục tiêu và bay sượt ra phía sau.

Kết quả là không một vết bẩn nào trên chiếc áo trắng.

-Cái gì? Chuyện quái gì đây?

Ngay cả chủ nhân của nhát chém vừa rồi, người từng đối đầu với rất nhiều Tứ thiên vương, cũng không thể giải thích được điều vừa mới tận mắt chứng kiến.

-Khối hào quang tránh khỏi hắn sao?

-Ra đây chính là lý do không ai đả thương được hắn…

Đó là một cảnh tượng vô cùng phi lý đến mức không ai dám tin dù đã chứng kiến tận mắt.

-Ngươi, cô gái đằng đó.

“Thần thổ” Ilda đột nhiên dừng lại, hắn nhìn vào Reidi và lên tiếng, trông không có vẻ gì là muốn phản công.

-Ngươi mới nói rằng mình là Anh hùng đương nhiệm?

Ilda nhắc lại câu nói khi nãy của Reidi.

-Đúng thế. Ta chính là Anh hùng đương nhiệm của thời đại này, Reidi, người kế thừa của Arant-sama vĩ đại.

-Ra là vậy.

Nói xong, Ilda không đợi lời đáp mà chỉ quay đầu bỏ đi như thể vừa nghe thấy gió thoảng bên tai.

-Thứ lỗi cho ta. Ta đã lo ngại sẽ gặp phải một cái tên quen thuộc nào đó. Nhưng nếu không phải vậy thì chẳng có nghĩa lý gì với ta cả.

-Tóm lại là…ngươi không coi bọn ta ra gì?

-Nhiệm vụ của ta không phải là săn lùng Anh hùng đương thời, ta có một nhiệm vụ khác cần phải làm. Ngươi nên giữ sức mà tiếp tục cuộc chiến với kẻ thù chính của mình thì hơn.

Rồi hắn lại tiếp tục lướt đi, để lại Reidi với cơn giận không thể nuốt trôi vì bị coi thường.

-Đứng lại đó cho ta!!!

Thêm nhiều nhát “Đoạn thiên trảm” được bắn ra.

Vô số khối hào quang nhắm vào những điểm chí tử trên cơ thể không chút phòng bị từ phía sau. Nhưng tất cả đều bị vặn vẹo y hệt lần đầu tiên và đi lệch khỏi mục tiêu.

-Vô ích thôi. Với ta, một ma thuật sư Thổ hệ bậc thầy, mọi thứ tồn tại trong không gian này đều do một tay ta kiểm soát. Ta có thể làm biến dạng không gian xung quanh, nên dù các ngươi có tấn công cỡ nào thì cũng không thể đánh trúng ta đâu.

-Biến dạng không gian?

Ngay cả người đã từng đối đầu với tộc Quỷ nhiều lần như Reidi cũng chưa từng nghe tới phép thuật nào có khả năng làm được điều ấy.

Nếu thực sự có thể bóp méo được không gian, những đòn tấn công vật lý tồn tại trong không gian đó hoàn toàn là vô dụng.

-Nếu ngươi thực sự có thể biến dạng không gian, thử đỡ cái này xem!!!

Một cái bóng to lớn xuất hiện phía trên.

Đó là Anh hùng Búa Zest với cây búa trong tay.

-Cứ cho là ngươi có thể làm biến dạng không gian xung quanh, nhưng nếu trong một khoảng đủ rộng, ta không tin là ngươi có thể né được. Hãy nếm thử “Đoạn thiên Phá” của ta!!!

Một khối hào quang khổng lồ bao bọc đầu chiếc búa lớn và lao thẳng xuống dưới sự hỗ trợ của trọng lực như muốn nghiền nát Ilda từ phía trên.

-Đây là một trò hề nếu so với sức mạnh của Dariel-sama, nhưng trong tình huống như thế này, ta xem ngươi né tránh thế nào.

Ban đầu, “Đoạn thiên phá” đã bị đánh giá là thiếu hiệu quả và chưa hoàn thiện do uy lực của đòn tấn công trải trên diện tích quá rộng.

Tuy nhiên, nhược điểm ấy lúc này có thể là thứ hữu hiệu nhất để chặn đứng khả năng né tránh kì quái kia.

-Gyaaa…thế này cả chúng ta cũng sẽ bị dính chùm mất…

-Chạy mau…

Diện tích sát thương rộng đến mức ba người còn lại phải vội vã bỏ chạy.

Dường như đúng là không có lối thoát nào cho kẻ ở trung tâm là Ilda.

-Nông cạn.

Không gian vẫn tiếp tục vặn vẹo và bị bóp méo, khối hào quang khổng lồ vẫn không thể chạm được vào Ilda và đâm sầm xuống đất.

Một cái hố khổng lồ xuất hiện trên mặt đất cùng đám mây bụi bao trùm tất cả.

Nhưng Ilda vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

-Ý tưởng tăng diện sát thương của ngươi ổn đó, nhưng không gian vẫn là không gian, sẽ chẳng có gì thay đổi chừng nào đòn tấn công của ngươi vẫn ở trong tầm kiểm soát không gian của ta.

-Không thể nào…

-So với thứ này của ngươi, Doris Megian có thể dễ dàng xóa sổ mọi thứ trong diện tích lớn gấp mười lần.

Thân là một Tứ thiên vương mạnh mẽ hàng đầu tại Vallhala, Ilda đương nhiên sở hữu một lượng ma lực và khả năng sử dụng ma thuật vô cùng khủng khiếp, do đó, việc thao túng một vùng không gian rộng không phải là vấn đề.

Ngay cả khả năng triển khai hào quang diện rộng của Zest cũng không phải đối thủ.

Đó chính là sức mạnh thực sự của Ilda, kẻ thống trị mặt đất với danh xưng là “Thần”.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!