Chương 182: Gashita, thăng cấp


Chương 182: Gashita, thăng cấp

Sau đó, mọi người đều tỏ ra vô cùng xôn xao với thông tin Marika đang mang thai đứa thứ hai.

Cảm giác này, đây mới đúng là làng Rakus của tôi.

Ngôi nhà của chúng tôi hôm nay đón một vị khách quen thuộc.

-Đại ca!!! Anh có nhà không?

Đó là Gashita.

Một Mạo hiểm giả hiện đang sống tại làng Rakus.

Sinh ra và lớn lên tại nơi này, cậu ấy có thời gian làm công việc Mạo hiểm giả còn nhiều hơn cả tôi và có lẽ cũng là Mạo hiểm giả thâm niên cao nhất của làng.

Trong thời gian tôi tới Tổng hội, cậu ấy chính là người đã thay tôi bảo vệ làng.

Bởi vì cậu ấy hiện tại chính là Mạo hiểm giả mạnh nhất của làng.

-Đại ca. Em có vài chuyện muốn hỏi. Sao lại…

Tôi ra gặp Gashita ngay trước cửa nhà, nơi cũng đang vô cùng lộn xộn.

Đó là bởi Granbaza hiện đang trực tiếp huấn luyện anh em Stanvil như đã hứa.

Ma thuật lửa mà ông ấy không phải thứ mà một mạo hiểm giả bình thường có thể đương cự lại, và chỉ có thể cố sức mà bỏ chạy nếu không muốn cháy thành tro.

-Nóng…Nóng….Nóng quá!!!

-Đây thực sự là huấn luyện sao? Chúng ta chỉ có thể chạy để tránh bị bỏng thôi mà!!!

Những tiếng kêu than vang lên liên tục.

-Mấy người đang hú hét đằng đó…sao em thấy quen qu….đúng rồi!!!

Gashita suy nghĩ một lát rồi thốt lên.

-Đó chẳng phải là Stanvil-san sao? Còn có cả Rubek và Sarika-chan nữa??

-Là nhóc Gashita đây mà??? Lâu lắm mới gặp.

-Mọi người quen nhau sao?

Mà khoan, điều ấy thì có gì đáng ngạc nhiên đâu.

Họ đều là người xuất thân từ làng Rakus mà.

Gashita sinh ra và lớn lên ở đây. Và có lẽ cậu ta cũng đã tận mắt chứng kiến việc Stanvil rời bỏ làng Rakus.

-Hehe, có chứ Đại ca. Em với Stanvil-san đã từng nhiều lần cùng nhau thám hiểm trong rừng khi cả hai còn nhỏ.

-Cậu vẫn còn ở làng Rakus sao? Không đi tìm kiếm sự nghiệp riêng sao?

Stanvil có lẽ vẫn còn nghĩ rằng, mọi người ở làng khi ấy đều có lựa chọn giống như anh ta.

-Đừng có nói linh tinh. Gashita-kun chưa bao giờ muốn rời khỏi làng Rakus.

Tôi nghiêm giọng.

-Nhưng tất cả những người cùng thời với tôi đều đã rời khỏi làng, đi tìm kiếm sự giàu có và danh vọng ở những thành phố, thị trấn lớn hơn.

Tại nơi đang dần trở nên hiu quạnh và mất dần sức sống như làng Rakus trước đây, đó có lẽ là lựa chọn duy nhất cho những người trẻ.

Kết quả là khi tôi tới làng Rakus, nơi đây chỉ còn Marika và Gashita là những người trẻ tuổi.

Họ có lẽ là những người yêu quê hương da diết nhất.

-Nhờ có nỗ lực xây dựng lại làng của Đại ca, những người trẻ đã dần trở lại. Công việc cũng đã nhiều hơn, giờ em cũng có thể kiếm đủ tiền để sống thoải mái ở làng mà không cần đi đâu nữa.

Số lượng thanh niên của làng đang dần tăng lên.

Tất cả là nhở mỏ Mithril được giành lại và nguồn nguyên liệu quý lại một lần nữa chảy về phía con người.

Những người buộc phải rời làng ra đi tìm kiếm việc làm có lẽ cũng đã trở về.

Và còn cả những người giống như họ…

-Gì thế? Hai người nhìn tôi như vậy là có ý gì?

Stanvil hẳn cũng nhận ra ánh mắt khó chịu của tôi và Gashita.

-Biết làm sao được chứ? Chúng tôi đâu ngờ làng lại có thể hồi sinh như vậy….

-Tôi không thể kiếm được chồng nếu không tới nơi khác. Ở làng toàn là người có họ hàng…

Hai người kia cũng thanh minh.

-Hết giờ nghỉ. Luyện tập tiếp nào!!

Granbaza lại thúc họ chạy tiếp khỏi quãng nghỉ ngắn bằng ngọn lửa của mình.

-Nhưng giờ chúng tôi đã thay đổi. Chỉ cần làng có thể được tái thiết và tiếp tục trở nên thịnh vượng, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng nơi đây.

Họ thực sự nghiêm túc quay về làng Rakus sao?

Có lẽ vì không quá khắt khe như mẹ vợ mình, nên tôi cảm thấy họ không đáng trách như vậy.

-Đương nhiên, chúng tôi cũng không hi vọng gì việc mình sẽ dễ dàng được chấp nhận.

-NHưng để được chấp nhận, chúng tôi sẽ làm mọi thứ.

Vừa chạy, họ vẫn cố ngoái lại tôi.

Mà ba người định làm thế nào để được chấp nhận?

-Chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều để một lần nữa tham gia kì thi thăng hạng A năm sau.

-Lần này chúng tôi nhất định sẽ vượt qua nó.

-Danh hiệu Mạo hiểm giả hạng A có sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói quy mô của Bang hội ở mỗi thị trấn hay làng là do số lượng Mạo hiểm giả hạng A mà họ có.

Ho…

-Chỉ một người hạng A cũng đủ giúp Bang hội đó thu hút rất nhiều thành viên.

-Thậm chí các Bang hội lớn còn luôn so kè, cạnh tranh lẫn nhau để thu hút các Mạo hiểm giả hạng A nhằm cải thiện danh tiếng và quyền lực của mình.

-Nó khốc liệt đến mức Tổng hội đã phải ra quy định một Bang hội chi nhánh không được có quá 5 Mạo hiểm giả hạng A.

Đến mức vậy cơ à? Mấy người này tìm hiểu cũng kĩ đó nhỉ?

-Chưa kể đến việc Tổng hội sẽ dành nhiều ưu đãi cho các Mạo hiểm giả hạng A. Họ sẽ khó lòng bị từ chối những yêu cầu dù có khó khăn đến đâu.

Cái này thì hơi lạm dụng quá rồi.

-Với sự nghiêm khắc như quỷ dưới địa ngục của Ojii-san này, chúng tôi nhất định sẽ làm được.

Thực ra thì nếu ba người muốn, Granbaza có thể tạo ra địa ngục ở trên này luôn chứ không cần xuống dưới đó đâu.

-Đúng đó, chỉ cần vượt qua địa ngục này, chúng ta nhất định sẽ trở thành Mạo hiểm giả hạng A trong kì thi sang năm. Khi đó, chúng ta nhất định sẽ đủ tư cách trở về làng.

-Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trở về.

Ba người họ nói như thể đã đỗ kì thi rồi vậy.

Dù sao thì cứ đỗ được đã rồi muốn nói gì thì nói nhé.

-À đúng rồi, nhắc đến hạng A. Em có chuyện muốn hỏi Đại ca.

Gashita như đột nhiên nhớ lại lý do mình đến đây.

Chung quy cũng tại ba người kia.

-Sao, cậu muốn hỏi gì nào?

-Em nghe nói mình đã được thăng lên hạng A?

-Đúng thế, chúc mừng cậu.

-Eh?? Như vậy là sao??

Thì là chúc mừng đó.

“”Cái gì???””

Ba người kia cũng nghe rõ những lời tôi nói và vội vàng chạy đến.

Đừng có chen ngang, ba người đang trong giờ tập luyện đó.

-Được thăng lên hạng A? Gashita hạng A sao? Sao có thể chứ? Cậu có tham gia kì thi thăng hạng vừa rồi không vậy?

-Er…chưa….chưa…

-Nếu vậy sao cậu ta lại được thăng hạng?

-Chuyện này là sao vậy?

Như đã từng nói, để được thăng hạng A, một Mạo hiểm giả sẽ phải vượt qua bài thi thăng cấp do Tổng hội trực tiếp tổ chức.

Kì thi mới đây tôi tham gia với tư cách giám khảo chính là một trong số đó.

Dù mới cách đây ít ngày, nhưng với tôi nó giống như một kí ức xa xăm vậy.

Gashita, người đang đứng trước mặt tôi, không thể tham gia kì thi.

-Tôi đã cho cậu ta qua đó.

“””EH!!??””””

Tất cả lại cùng hét lên.

-Ý anh là sao? Tức là Đại ca đã làm việc đó sao? Việc thông báo được thăng hạng A đột nhiên tới khiến em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Vừa qua, chúng tôi đã họp biểu quyết xem ai đủ điều kiện thăng cấp A, và tôi đã đề cử cậu.

-Đề cử sao? Trong luật của Tổng hội đâu có nói vậy?

Đúng là, như Gashita có nói, việc đạt hay không đạt phải dựa vào kết quả bài kiểm tra, do đó nếu không tham gia thì đương nhiên sẽ không có tư cách được thăng hạng.

-Nhưng tất cả những thí sinh của kì thi lần này, tôi đánh giá chắc chắn là đều kém hơn cậu. Vì thế tôi đã đề cử cậu.

Tôi thực sự không hiểu vì sao chúng tôi phải chọn giữa những kẻ yếu hơn Gashita để cho lên xếp trên cậu ta.

-Đại ca, rốt cuộc là anh đã làm gì ở đó vậy?

-Đúng thế, chuyện này thật là không thể chấp nhận được, Dariel-san.

-Anh không thể ưu ái người thân như vậy được.

-Nếu vậy, sao anh không cho chúng tôi qua?

Ba người kia cũng lập tức phản đối.

Nhưng đừng hiểu lầm.

Tôi không hề ưu ái người thân chút nào.

Thậm chí cậu ta cũng chẳng phải người thân của tôi.

Tuy nhiên, Gashita mạnh hơn tất cả những thí sinh dự thi, điều ấy là thật.

Vì thế nên tôi mới đề cử cậu ta.

Hơn nữa, ba người họ cũng chẳng phải người thân của tôi luôn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!