Chương 183: Gashita, thể hiện năng lực


Chương 183: Gashita, thể hiện năng lực

-Nói đơn giản thì chúng tôi không thể hiểu được việc này.

Stanvil đại diện cho ba anh em bước lên.

-Tôi không lạ gì Gashita. Khi còn bé, cậu ta với chúng tôi thường cùng chơi ngoài đồng, mấy trò nghịch ngợm như ăn trộm hoa quả của cậu ta không ít lần khiến cả bọn bị mắng. Có lần cậu ta còn bỏ tôi lại chịu trận rồi bỏ chạy trước.

Tuổi thơ dữ dội quá nhỉ.

-Uwah…kí ức em muốn phong ấn vĩnh viễn đang dần trở lại.

Gashita run lên vì lạnh sống lưng.

-Vì thế nên tôi hiểu rất rõ về Gashita. Cậu ta sao có thể dễ dàng đạt được hạng A như vậy!!

Có lẽ tôi lại phải giải thích rồi.

-Tôi không thực sự tin năng lực của Gashita thích hợp cho công việc Mạo hiểm giả. Tôi nhận ra ngay điều ấy bởi kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều mạo hiểm giả khác bên ngoài ngôi làng này. Nếu chỉ ở lỳ một chỗ như cậu ta, sẽ chẳng có cơ hội nào để học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao trình độ của bản thân cả.

-Đúng thế, Gashita đạt được hạng A chẳng qua là nhờ Dariel-san nâng đỡ.

-Đồng ý.

Ba anh em họ tỏ ra không phục với quyết định của tôi.

-Tóm lại thì, ba người không vừa ý vì cho rằng Gashita không đủ năng lực?

Tôi nói, trong khi âm thầm nhìn sang Granbaza và nhận lại một cái gật đầu từ ông ấy.

-Ai cũng cần những khóa huấn luyện và những bài học quan trọng từ những người đi trước, những kẻ mạnh hơn để nhìn thấy những gì mình còn thiếu.

Granbaza lên tiếng.

-Vì thế, Gashita. Nhóc hãy cho ba kẻ này thấy khả năng của mình đi.

-Eh? Sao được chứ. Giờ cháu còn nhiệm vụ đi hái thảo dược nữa.

Mặc dù đã lên hạng A, cậu ta vẫn nhận mấy nhiệm vụ cơ bản đó sao?

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa quên bài học đầu tiên mà tôi đã dạy.

-Gì chứ? Gashita giờ đã là Mạo hiểm giả cấp cao. Sao cậu vẫn nhận nhiệm vụ thu hái thảo dược?

-Nếu chỉ quanh quẩn với mấy nhiệm vụ đó, Gashita-chan sẽ sớm tụt khỏi hạng A thôi.

-Đúng thế, chỉ cần đánh bại Gashita-san, chúng ta sẽ chứng minh được rằng mình giỏi hơn anh ấy.

============

Và đó là cách mà trận đấu giữa Gashita và ba anh em Stanvil được ấn định.

Tất cả giờ đã có vũ khí trên tay và sẵn sàng giao chiến.

Stanvil là búa.

Ribek là khiên.

Còn Sarika là Song kiếm, giống như trong khì thi thăng hạng.

Dù với tư cách trọng tài còn chưa ra hiệu, nhưng tôi có cảm giác ba người kia đang muốn ăn tươi nuốt sống Gashita vậy.

-Đếm từ một đến ba nhé.

Về tương quan lực lượng, đó rõ ràng là một trận chiến không cân sức một đánh ba.

Nhưng vì Gashita, người được thách đấu, đã đồng ý, nên tôi chẳng biết phải làm thế nào.

-Em biết Đại ca đang lo lắng điều gì. Nhưng em nhất định sẽ thể hiện tất cả những gì anh đã dạy.

Vừa nói, vũ khí trên tay Gashita cũng được đưa ra.

Đó là một mũi tên.

-Hm?

Gashita, người tương thích với hào quang Xuyên, vũ khí của cậu ta đương nhiên là cung tên.

Nhưng lần này, trên tay cậu ta chính xác chỉ có một mũi tên chứ không hề có cung.

-Sao lại?

Cung và tên không phải là một bộ vũ khí luôn đi với nhau sao?

Cậu ta định đánh bại ba người kia bằng cách gì khi chỉ dùng một mũi tên?

-Em đã nói rồi mà, em sẽ thể hiện tất cả những gì anh đã dạy. Em sẽ cho họ thấy sau thời gian qua, em đã mạnh lên thế nào dưới sự hưỡng dẫn của anh, và chỉ cần mũi tên này là đủ.

-Gì hả??

Ngay lập tức, phản hồi tới từ bên kia rõ ràng không hề tích cực.

Có lẽ họ đang xem nó như một lời khiêu khích.

-Gashita, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng cậu dám tuyên bố có thể đánh bại tôi bằng một mũi tên sao? Đừng có đùa.

-Chúng tôi dù sao cũng là Mạo hiểm giả hạng B của một thị trấn lớn. Nếu không nghiêm túc, cậu có thể sẽ bị thương đó.

-Dù có là vậy, một hay một chục mũi tên cũng vô dụng như nhau khi đối đầu với những kẻ địch cận chiến như chúng tôi.

Nếu những gì Gashita nói là thật, cậu ta đang muốn đánh bại ba người kia một cách áp đảo trong khi chấp sâu tất cả họ.

-Những lúc Đại ca vắng mặt, em đã nghiên cứu rất nhiều về hào quang Xuyên mà mình thành thạo.

-Hửm?

Trong một khoảnh khắc, Gashita bắt đầu đổ hào quang Xuyên vào mũi tên trên tay.

Vẫn chỉ có mũi tên và không có cung.

Cậu ta định làm gì với mũi tên đó để hạ gục được ba người cũng không phải yếu bên kia.

-Được rồi. Hào quang sẽ tăng cường sức mạnh cho mọi thứ nó được truyền vào. Vì thế nếu có thể truyền vào mũi tên với sức mạnh nhất định, uy lực của nó sẽ phụ thuộc vào kĩ năng của bản thân người dùng.

Hào quang Xuyên và mũi tên….

-Có thể bay được như bắn ra từ cung.

Dứt lời, mũi tên bắn ra khỏi tay Gashita.

Tốc độ lao đi của nó chẳng khác gì một tia sét.

Tốc độ này tương đương…không…còn cao hơn cả mũi tên được bắn bằn cung.

-Huh?

Trước khi nhận ra, Sarika, cô em út trong ba anh em đã trở thành mục tiêu đầu tiên của mũi tên kia.

Song kiếm là một cách sử dụng hào quang Sắc khá hiệu quả.

Nhờ có hào quang, sức mạnh của nhát chém sẽ được tăng lên rất nhiều đồng thời giảm trọng lượng vũ khí để có thể dùng thêm một thanh nữa.

Cặp song kiếm của Sarika vung lên với ý định chặn đứng mũi tên kia, nhưng…

-Uh….không ổn…..

Sarika quyết định né tránh vào giây cuối cùng. Nó vừa đủ để giúp cô tránh khỏi tầm sát thương, đồng thời dùng thanh kiếm trong tay đánh bật mũi tên lên không.

Rồi, giờ cậu định làm gì khi chuyện xảy ra như thế này?

-Tất nhiên, em vẫn chỉ dùng mũi tên đó.

Dù mũi tên đã bị chặn, nhưng Gashita tỏ ra không hề khó chịu chút nào.

-Mũi tên đó vẫn còn hoạt động. Hào quang Xuyên không chỉ là để tăng tốc độ, hiệu chỉnh sức mạnh mà còn là độ chính xác của vũ khí nữa. Anh nghĩ sao nếu mũi tên kia sẽ lại tấn công được lần nữa

Rồi như để chứng minh điều Gashita nói, mũi tên bắt đầu xoay vòng trên không khí.

Thông thường mà nói, khi đã bị bắn ra, mũi tên sẽ bị trọng lực kéo xuống mặt đất và không còn tác dụng gì nữa.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng…

Mũi tên kia như bất ngờ được tiếp thêm năng lượng, xoay thêm một vòng rồi bắn ngược trở lại.

-Huh?

Điều khiến tôi kinh ngạc là mũi tên kia thêm lần nữa nhắm vào Sarika.

Thứ mà cô nàng vừa dùng toàn lực đánh bật lại đang bay tới lần nữa.

Không những vậy, tốc độ vẫn khủng khiếp y như khi vừa được bắn ra.

-Uwawa….

Lại lần nữa, Sarika đánh bật được nó ở tầm gần.

Đó là điều đương nhiên mà một người có thực lực như cô ấy phải làm được.

Nhưng đó vẫn chưa phải là hết.

Mũi tên bị đánh bật lại xoay vòng vòng rồi lấy lại tốc độ trên không, và lại lao vào Sarika.

-Gyaaaa….Sao cái thứ này sống dai vậy??

Song kiếm vung lên, Sarika liên tục chống đỡ những lần lao vào của mũi tên kia.

Nhưng ….nguyên lý của cái thứ này là gì vậy?

Tôi muốn được giải thích càng sớm càng tốt.

-Đó là hiệu ứng của hào quang.

Gashita giải thích ngắn gọn.

Còn có cả việc ấy sao?

-Bằng cách kiểm soát hào quang trên mũi tên, em có thể điều khiển quỹ đạo đường đạn di chuyển theo ý mình. Nói dễ hiểu thì chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể điều khiển được từ xa.

Ra là vậy. Đó là lý do vì sao Gashita có thể đổi hướng mũi tên và tái công kích đối thủ.

-Gyaaa…Không thể nào…nó không chịu dừng lại…là vòng lặp vô tận sao??

Mặc cho Sarika đang la hét vì sợ hãi, mũi tên vẫn không chịu dừng lại.

-Nó có thực sự tấn công vô tận được không?

-Tất nhiên là không rồi. Khi hào quang trên mũi tên cạn kiệt thì nó sẽ dừng. Nhưng cũng đủ để khiến mũi tên đảo chiều thêm khoảng 1000 lần nữa.

Lượng hào quang của Gashita về cơ bản là vượt trội so với Sarika.

Dù rất thành thục trong việc sử dụng vũ khí sở trường, nhưng cô nàng cũng khó lòng đứng vững được trước những đòn tấn công khó chịu.

Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, cô đã không thể theo kịp đường bay của mũi tên.

-Ah…

Đã quá muộn để Sarika nhận ra mình đã thua.

Mũi tên xuyên qua lớp phòng thủ của cặp song kiếm và dừng lại ngay trước khi đâm vào cổ họng Sarika.

Dừng lại ngay trên không.

Gashita rõ ràng vẫn đang nắm quyền kiểm soát mũi tên kia bằng hào quang của mình.

Nên đương nhiên cậu ta có thể dừng nó lại.

Và nếu không dừng, mũi tên đương nhiên sẽ xuyên qua cổ họng Sarika.

-Sarika-chan, thua rồi nhé.

Người đầu tiên đã bị loại khỏi vòng chiến.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!