Chương 201: Redi, trợ chiến


Chương 201: Redi, trợ chiến

-Là cô?

Doroye ngạc nhiên trước kẻ thứ tư chen vào giữa cuộc chiến.

Không ai khác, đó chính là Anh hùng đương nhiệm Reidi, người bất ngờ tấn công Sernia.

Đang tập trung sức mạnh để sử dụng ma thuật, hắn không còn cách nào khác ngoài vội vàng nhảy lui lại và hủy bỏ phép thuật để né tránh đòn tấn công.

-Dù đã tấn công từ điểm mù, nhưng không ngờ hắn vẫn có thể né được…

Đòn tấn công thất bại, Reidi vội nhảy lui về phía Doroye và cùng với hai tứ thiên vương đối mặt với Sernia.

-Sao ngươi lại ở đây? Không phải các ngươi đang đấu với tên kia sao?

Zebiantes và Doroye đang đối đầu với Sernia, trong khi tổ đội anh hùng đang giao chiến với Abos.

-Tôi quyết định giúp đỡ vì hai người đang bị áp đảo. Còn kẻ kia, đồng đội của tôi lo được.

Ở phía bên kia, ba đồng đội của Reidi vẫn đang liên tục né tránh vũ điệu hỗn loạn tạo ra bởi 10 sợi dây xích và cố gắng phản công.

Khác hẳn với sự bất lực và thụ động của Doroye, họ vẫn có thể duy trì thế giằng co của mình và đánh ngang cơ với đối thủ.

-Không có Reidi-chan, liệu họ sẽ ổn chứ?

-Có lẽ là không, nhưng cả ba đều đã đồng ý để mình giúp đỡ hai người. Cứ thế này, người gặp chuyện trước chính là hai người đó.

Nghe những lời đó, lồng ngực Doroye như thắt lại.

Niềm kiêu hãnh của một Tứ thiên vương như đang phát ra những tiếng răng rắc nứt vỡ.

-Tứ thiên vương để Anh hùng giúp đỡ sao? Thật là một sự nhục nhã chưa từng thấy.

Trớ trêu thay, dường như chính Sernia là kẻ nhìn ra chính xác những gì Doroye đang nghĩ.

Dù đang là kẻ địch, nhưng cả hai từng có chung vị thế, họ đều có ý thức rõ ràng về thứ mà mình nên tự hào hay cảm thấy nhục nhã.

-Đối với Tứ thiên vương, Anh hùng là kẻ thù không đội trời chung. Vì mục tiêu cuối cùng của lũ Anh hùng đều là nhắm vào Quỷ vương, vì thế Tứ thiên vương mới tồn tại để ngăn chặn chúng. Sẽ thật đáng hổ thẹn khi các ngươi phải trông đợi vào sự cứu trợ của cô ta.

-Im miệng!! Nhiệm vụ của Anh hùng không chỉ là đánh bại Quỷ vương, mà còn có một sứ mệnh quan trọng hơn rất nhiều, đó là loại bỏ mọi mối đe dọa đến chủng loài của mình, và Tứ thiên vương của tộc Quỷ cũng vậy.

Reidi chĩa mũi kiếm về phía Sernia và dõng dạc tuyên bố.

-Trước những mối đe dọa đến sự an toàn của thế giới này như ngươi, không cần biết là Anh hùng hay Tứ thiên vương, sứ mệnh của chúng ta là phải đoàn kết để cùng tiêu diệt tất cả.

-……Có lẽ…

-Vì thế cho nên, Thổ thiên vương. Hãy để tôi chiến đấu cùng cô. Cuộc chiến của chúng ta sẽ tạm thời ngừng lại cho đến khi đánh bại được Inferno.

-Đúng như ngươi nói….

-Đúng thế!

-Sernia…

-Eh?

Tuy nhiên, Doroye dường như đồng tình với quan điểm của Sernia, kẻ thù ngay trước mắt.

-Tứ thiên vương và Anh hùng vĩnh viễn không bao giờ bắt tay với Anh hùng, bởi Anh hùng chính là mục tiêu cần loại bỏ hàng đầu.

-Cô…

-Và ta cũng không cần bất kì ai giúp đỡ để trở thành Tứ thiên vương mạnh nhất. Anh hùng con người, hãy tránh xa khỏi cuộc chiến này. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy sức mạnh của kẻ đứng đầu Tứ đại thiên vương bằng cách tự mình hạ gục hắn.

Đó là niềm kiêu hãnh của một Tứ thiên vương.

Doroye tin rằng, chỉ có tự mình vượt qua khó khăn mà không cần bất kì ai trợ giúp, cô mới có thể xứng đáng với vị trí người lãnh đạo của quân đoàn Quỷ.

Nếu ngay bây giờ chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào, và đó còn là sự giúp đỡ của Anh hùng loài người, kẻ thù không đội trời chung, Doroye sẽ chẳng còn mặt mũi nào để ngồi trên ghế Tứ thiên vương được nữa.

-Zebiantes, chỉ cần ta và cô phối hợp là đủ. Tứ thiên vương chúng ta sẽ tự mình giải quyết mọi đối thủ. Hãy cho chúng thấy thực lực của chúng ta.

-Không chịu! Ta muốn cùng chiến đấu với Reidi-chan.

-Cái gì?

Tuy nhiên, có vẻ người đồng đội của Doroye lại không nghĩ vậy.

-Reidi-chan đã liều mình giúp đỡ chúng ta, vì thế cô ấy cũng là đồng minh của ta. Nếu có cô ấy giúp đỡ, chúng ta sẽ đánh bại được hắn.

-Cô không nghe ta nói gì sao. Nếu không thể tự tay đánh bại hắn, chúng ta không xứng là Tứ thiên vương.

-Tứ thiên vương mà mất mạng thì cũng chẳng có ích gì. Mạng sống mới là thứ quan trọng. Chỉ cần chúng ta vẫn còn sống thì không gì là không thể hết.

-Ngươi!!!

Doroye giận run người vì những lời phản bác của Zebiantes.

Ngay cả khi là đồng minh, quan điểm của mỗi người về vị thế Tứ thiên vương lại hoàn toàn khác nhau.

-“Trảm”!!!

Trong lúc đó, Reidi đã một mình lao vào tấn công kẻ địch trước mặt, Sernia.

Nhát “Trảm” với khối hào quang uy lực hướng về phía mục tiêu, nhưng nhanh chóng bị dội lại bởi cơn lốc đất đá vừa mới được tạo ra.

-“Trảm” không hiệu quả sao?

-Lốc xoáy của ta được tăng cường khả năng gây nhiễu loạn nhờ vào đất đá bên trong. Nhát chém yếu ớt đó của ngươi chẳng là gì hết.

Đá và đất hỗ trợ phá tan những đòn tấn công.

Sự kết hợp cùng với Thổ hệ ma thuật khiến cho Phong thuộc tính vốn yếu ớt trong khả năng phòng ngự trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

-Không ngờ, Tứ thiên vương trong quá khứ lại có người mạnh như vậy.

Doroye không thể nói lại điều gì trước nhận xét của Reidi.

Bởi chính cô cũng đang cảm thấy điều tương tự.

-Zebi-chan, dù chúng ta vẫn còn quá non kém và có thể không có cơ hội chiến thắng, thậm chí cả Doroye cũng không chịu hợp tác….

-Vậy thì….

-Nếu cô ấy không chịu giúp, hai chúng ta hãy tự làm điều đó. Được chứ?

-Eh….um…được chứ. Nhưng phải làm thế nào?

-Mình sẽ giải thích chi tiết, hãy nghe cho rõ nhé.

Có vẻ Reidi đã có cho mình một kế hoạch.

-Oh, ra là thế.

-Hiểu rồi chứ? Vậy thì triển khai nào!

Ngay khi chiến lược được thống nhất, đối thủ của họ cũng đã sẵn sàng.

-Ta không quan tâm kế hoạch đó của các ngươi lợi hại thế nào, nhưng nếu muốn đánh được ta, hãy cố mà vượt qua cơn lốc đất đá trước.

Xung quanh Sernia là vô số những cơn lốc đá cuộn xoáy như một cơn bão khủng khiếp.

Bất kì ai tiếp cận một cách vô ý đều có thể mất mạng bởi hàng loạt những viên đá văng đi với tốc độ vô cùng cao.

-Đất đá chính là vũ khí đồng thời cũng là tấm khiên chắn tốt nhất của ta. Sẽ không một kẻ nào vượt qua được chúng, và cũng đừng nghĩ tới việc sử dụng vũ khí tầm xa, bởi chúng sẽ bị đất đá nghiền nát và bị gió thổi bay.

-Nếu như có ngoại lệ thì sao?

Reidi vung kiếm lên.

-Lại trò trẻ con đó sao? Ngươi biết nó không hiệu quả mà vẫn cố gắng làm lại sao?

-Cái đó thì chưa chắc. Reidi-chan!!

-Có đây!!!

Ngay khi Reidi vung kiếm chém xuống, một phép thuật gì đó cũng vừa rời khỏi tay Zebiantes.

Tuy nhiên, chỉ có “Trảm” của Reidi là thứ duy nhất hiện ra.

Nhưng nó khác hẳn cái trước đó, bởi một lớp màng màu trong suốt khác thường.

-Guah!!!!

Nhát chém thực sự trúng vào cơ thể Sernia.

Chỉ là một vết rách nhỏ ở vai áo, nhưng để làm được điều ấy, nó đã thực sự xuyên qua được toàn bộ cơn bão sỏi đá khổng lồ.

-Chúng ta làm được rồi. Đòn tấn công kết hợp với Reidi-chan đã thành công.

-Không thể nào…chuyện quái gì thế này? Nó đâu có khác gì lần trước chứ??

Ngay cả Sernia cũng bị sốc bởi tình huống bất ngờ đó.

Làm cách nào mà một nhát “Trảm” đơn thuần vượt qua được lớp rào chắn gió dày đặc kia?

-Đó là nhờ có ta đấy.

Zebiantes vênh mặt tự hào.

-Ta đã kết hợp ma thuật tạo vùng chân không của mình với đòn tấn công của Reidi-chan. Nhờ đó xung quanh nhát chém đó có một vùng không trọng lực bất khả xâm phạm, nhờ đó, cô ấy có thể chém xuyên qua cả gió bão.

Đó là đòn kết hợp mà Reidi và Zebiantes đã từng cùng nhau tập luyện và tạo ra.

Nó cũng là thứ từng được sử dụng để đối đầu với con quái vật quỷ bất khả xâm phạm Salamandra, cùng làn da được ngọn lửa bao phủ.

Và lần này cũng vậy.

-Những mảnh đất đá đó đã bị vô hiệu động năng khi tiếp xúc với vùng không trọng lực, phần lớn sức mạnh của chúng đã bị triệt tiêu và không còn khả năng gây nhiễu loạn nữa.

Đó chính là điểm khác biệt so với đòn tấn công ban nãy và là lý do không ai nhìn thấy Zebiantes đã thực hiện ma thuật gì.

-KHông thể nào? Các ngươi kết hợp được ma thuật và hào quang sao?

-Tất nhiên, chính ta còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà.

-Không thể nào…đó là con bài tẩy mà Inferno đã chuẩn bị cho đối thủ là Quỷ vương. Sao hai con nhóc yếu đuối và ngây thơ này có thể nghĩ ra đơn giản như vậy?

Dường như với Sernia lúc này, thương tích bên ngoài không là gì so với việc bị sốc tinh thần bên trong.

-Cô đã hiểu điều tôi muốn nói rồi chứ?

Câu nói đó là của Reidi, và nó hướng về người duy nhất không tham gia cuộc chiến nãy giờ, Doroye.

-Ta và Zebi-chan đúng là kẻ thù của nhau, nhưng nếu phối hợp cùng nhau, những điều như thế này là hoàn toàn có thể.

-….

-Nếu đối phương kết hợp được gió và đất lại, tại sao chúng ta không làm điều đó?

Có lẽ vì bị sốc trước kĩ năng kết hợp của Reidi và Zebiantes, cơn lốc xung quanh Sernia đột nhiên yếu hẳn đi.

Không bỏ lỡ thời cơ đó, Reidi vung kiếm lao lên.

-Tôi sẽ làm tiên phong câu giờ. Hai người hãy nhanh chóng hoàn tất sự kết hợp của mình đi.

-Eh…Chờ đã…

Nhưng không còn thời gian để chờ đợi nữa.

Dù Doroye đã nói rằng không cần sự giúp đỡ của Anh hùng.

Nhưng Anh hùng là người sẽ luôn chiến đấu cho bất kì ai cần được giúp đỡ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!