Chương 202: Doroye, thử kết hợp sức mạnh


Chương 202: Doroye, thử kết hợp sức mạnh

“Tại sao mình lại ở đây?” Doroye lần đầu tự hỏi điều ấy.

Dariel, người cô đã tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng đã được tìm thấy.

Tưởng như đó sẽ là cách mọi thứ bắt đầu trở lại một cách suôn sẻ.

Cô đã đích thân tới tận nơi với ý định tận dụng mối quan hệ lâu năm với quân đoàn Quỷ để thuyết phục anh ấy trở lại.

Nhưng, chờ đón cô ở đó lại chỉ là một sự từ chối thẳng thừng đến phũ phàng.

Dariel đã có một cuộc sống mới, và không hề nghĩ gì tới việc quay trở lại vị trí ban đầu.

Sự nghiêm túc mà anh ấy thể hiện đã khiến Doroye chỉ còn cách rút lui sau vài lần thuyết phục bất thành.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng khi không thể có được Dariel, Doroye đã đi đến quyết định cầu xin “Thần thổ” Ilda bất ngờ xuất hiện để được tham gia trận chiến này.

Nếu không thể có được sự giúp sức của Dariel, cô sẽ phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn để hoàn thành nhiệm vụ của một Tứ thiên vương.

Đó là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để học hỏi từ những người tiền nhiệm vĩ đại, để trở nên mạnh mẽ hơn cũng như cải thiện thành tích của bản thân.

Nghĩ vậy, Doroye đã liều mình tham gia cuộc chiến này mà không hề lường trước những gì có thể gặp phải.

Và kết quả ra sao?

Đối phương mạnh mẽ và xảo quyệt hơn rất nhiều so với những gì cô đã tưởng tượng, và Doroye lần nữa lại bị sốc.

Thay vì cải thiện thành tích của mình, cô chỉ ngày càng phô ra nhiều điểm yếu chết người hơn và thậm chí còn phải nhờ tới sự giúp sức của Anh hùng đương nhiệm, kẻ thù không đội trời chung.

Liên tiếp những cái tát vào lòng tự trọng và sự nỗ lực của Doroye, khiến cô hầu như không còn đứng vững nổi nữa.

Tuy nhiên, cũng chính kẻ thù không đội trời chung đó đã chỉ ra cho cô con đường mà cô có thể đi lúc này…

=============

Nhờ có Anh hùng ở tuyến trước, Doroye và Zebiantes có thêm một chút thời gian ở hàng sau.

-Zebiantes…

-Gì thế?

Doroye quay sang đồng nghiệp bên cạnh.

-Zebiantes…ta ghét ngươi…

-Đột nhiên ngươi bị làm sao vậy??

-Không phải quá rõ ràng sao? Chúng ta cùng là Tứ thiên vương giống nhau, nhưng ngươi chỉ biết chơi bời lêu lổng mà chẳng có chút nỗ lực nào tỏ ra rằng sẽ nghiêm túc với vị trí của mình. Nguyên nhân khiến Tứ thiên vương lụi bại như lúc này chính là ngươi và Bashubaza.

-Gì chứ? Sao ngươi dám xếp ta chung với tên đại ngốc đó??

-Nhưng giờ, xem ra chỉ có cách duy nhất để chúng ta chiến thắng, đó là dựa vào ngươi. Để bảo vệ niềm kiêu hãnh của Tứ thiên vương, Zebiantes, ngươi có sẵn lòng giúp ta không?

-Tất nhiên là được chứ.

Zebiantes nắm chặt tay lại, cho thấy sự quyết tâm.

-Ta cũng có lòng tự trọng của mình. Ta sẽ cho ngươi thấy, ta không có giống tên ngốc Bashubza.

-Được. Nói rồi nhớ giữ lời.

Rồi Doroye và Zebiantes nắm tay nhau.

Đó là cách các pháp sư thường làm khi muốn đồng bộ hóa sức mạnh.

Đối phương, Thạch Phong Vương Sernia là một trong số ít những con quỷ có khả năng sử dụng ma thuật kết hợp hai thuộc tính đạt đến mức quân sự như thế này.

Đất và gió, sự kết hợp giữa sức nặng, khả năng tàn phá của đất đá với tốc độ của gió.

Đó là một kĩ năng không thể giải quyết bằng những ma thuật đơn thuộc tính bình thường.

May thay, phía Doroye cũng có thể sử dụng thuộ tính đất và gió ở cấp độ quân sự.

-Câu hỏi giờ là, liệu sự phối hợp của chúng ta có đủ tốt để đấu lại hắn không? Khi mà tính cách của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau.

-Đúng đó, ta với Doroye-chan cứ như nước và dầu vậy.

Tuy nhiên, họ dường như không ghét nhau tới mức như người ta vẫn tưởng tượng.

Rất nhanh chóng, ma thuật kết hợp giữa hai người đã thành hình.

Ý tưởng không quá khó kiếm, bởi chính kẻ địch đã đặt nó ra trước mặt họ.

-Dù biết là luôn phải học hỏi, dù là giữa trận chiến, nhưng không ngờ lại có ngày ta phải học hỏi từ kẻ thù của mình.

Sức mạnh của Doroye được cơn gió của Zebiantes nâng lên.

Vẫn là thêm vào một lượng đất đá vừa đủ, đủ cứng và đủ nặng để có thể gây sát thương, nhưng cũng đủ nhẹ và gọn để bay được trong gió.

-Làm được rồi!! Không ngờ hắn ta có thể tự mình làm được việc này…

-Cách hắn duy trì nó cũng rất đáng ngạc nhiên. Nếu không tính toán khoảng cách và hướng gió giữa các cơn lốc, chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau.

Chỉ khi tự mình trải nghiệm, cả hai mới nhận ra rằng, thứ mà Sernia đang làm thực sự không hề đơn giản.

ĐÓ là một phép thuật tấn công vô cùng phức tạp.

-Tới nào!!!!

Dứt câu, cơn lốc sỏi đá của Zebiantes tràn thẳng tới phía trước Sernia.

-Gahhh!!!

Trong lúc đó, Sernia  vẫn đang phải nỗ lực cản chân Reidi bằng cơn bão đất đá của mình.

Mặc cho vô số vết rách trên da thịt, nữ anh hùng vẫn nghiến răng chiến đấu.

Nhờ có sự nỗ lực đó của Reidi, Doroye và Zebiantes đã có thể hoàn thành được đòn kết hợp của mình.

-Tránh mau, Reidi-chan!!!

Đồng thời điểm Reidi nhảy sang một bên, hai cơn lốc sỏi đá tới từ hai phía đâm sầm vào nhau và bắt đầu giằng co dữ dội.

Vô số những tiếng va chạm của đất đá vang lên chói tai.

-Ngang nhau sao?

-Không thể nào??? Hai người bọn chúng, sao có thể?

-Không, là chúng ta đang lấn át hắn mới đúng.

Như Zebiantes nói, nếu hai bên cùng sử dụng một loại ma thuật, thì sức mạnh của pháp sư sẽ quyết định thắng bại.

Do đó, Doroye và Zebiantes, hai pháp sư bậc thầy dần chiếm được ưu thế trước Sernia, kẻ chỉ đơn thương độc mã với ma thuật của bản thân.

Dù vậy, khoảng cách trình độ vẫn chưa đủ lớn để khiến hai cô gái có thể thắng được áp đảo.

Bởi dù có lấn át được đối phương, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Nói cách khác, một mình Sernia đã gần tương đương với Doroye và Zebiantes cộng lại.

-Gyahhh!! Không thể nào…chúng ta đềulà những người mạnh nhất thời đại này. Làm thế nào mà một mình hắn có thể ngang với chúng ta cơ chứ?

-Không, có thể đó, vì những kẻ bị đày xuống Địa ngục đều không phải nhân vật tầm thường.

Doroye không cho rằng đó là điều phi lý.

Bởi nếu không có sức mạnh đáng sợ, những kẻ này sẽ không thể làm ra những điều tồi tệ quá mức để bị đày xuống Địa ngục.

-Đã thế thì chúng ta càng không được thua…Zebiantes. Cố gắng hơn nữa nào. Tận dụng khả năng kết hợp, hãy cải tiến nó đi!!

-O…Oh…Hiểu rồi…

-Hãy nghiên cứu xem làm cách nào để tăng sức tàn phá của những viên đá và đất lẫn trong cơn gió, cũng như hướng lưu thông của chúng. Ta sẽ thử tìm cách gia tăng khối lượng của đất đá.

Trong khi chiến đấu, cần liên tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm và cải tiến để đưa ra cách vận hành ma thuật hiệu quả hơn.

Điều ấy lúc này lại không quá khó.

Bởi một ví dụ sinh động đang ở ngay trước mắt.

Mỗi bước di chuyển của Sernia, một trong những kẻ sở hữu sức mạnh đáng sợ trong quá khứ chính là tư liệu hoàn hảo nhất để Doroye học hỏi và cải tiến.

Học hỏi nhiều hơn và cải tiến mạnh mẽ hơn.

Đó mới là cách chiến đấu mà Doroye cần phải thông thạo.

-Đám nhãi con các ngươi khá đó…

Sernia dường như cũng nhận thức được việc ấy.

Rằng hắn đang trở thành thứ để đối phương học tập.

Phối hợp thuộc tính, kĩ năng này đã khiến hắn bị xem là kẻ khác thường, dị giáo và bị đày xuống Địa ngục.

Trong khi tất cả những gì hắn muốn, đơn thuần chỉ là trở nên mạnh mẽ hơn.

-Nhưng để xem các ngươi làm được đến đâu.

Sernia gầm lên, sức gió cũng dường như tăng lên theo cơn giận dữ của hắn.

Thế thượng phong dần trở lại với Tứ thiên vương trong quá khứ.

-Không ổn rồi…hắn đột nhiên mạnh lên!!!

-Cố gắng đi. Chúng ta không còn đường lui nữa, nếu thua hắn ở đây, cả hai chúng ta sẽ bị cơn lốc kia xé xác thành từng mảnh.

Bị thứ kia ập vào lần nữa, e rằng Doroye khó mà toàn mạng.

-Không sao hết. Tiếp tục đi nào!!!

Vì thế, Doroye và Zebiantes tiếp tục gồng mình đánh lại Sernia.

Giữa lúc đó, sự trợ giúp thứ ba xuất hiện.

Đó là Reidi.

-Gyah!!!

Nắm chắc thanh kiếm trong tay, cô bắt đầu lao tới.

Lợi dụng việc Sernia đang phải gồng mình đối chọi hai pháp sư bên kia, thanh kiếm nhanh chóng chạm tới mục tiêu.

-Ta đã nói là…Đừng có coi thường ta!!!

Nhưng Sernia dường như không dễ khuất phục như vậy.

Hắn vẫn giơ được một tay ra hướng vào Reidi và thêm một cơn gió lốc đầy sỏi đá nữa hình thành, chặn đứng hướng tấn công.

-Hắn vẫn còn dùng được ma thuật theo hướng khác sao??

Doroye và Zebiantes đều không giấu được sư kinh ngạc trước sức mạnh của Sernia.

Cứ thế này, Reidi sẽ sớm bị đánh bật ra khỏi vòng chiến.

-Không có chuyện đó đâu!!! Hyaahhh!!!

Tuy nhiên, Reidi vẫn không lùi lại, cô tiếp tục vung kiếm chém hết viên đá này đến viên đá khác.

Rất nhanh chóng, cơn lốc cùng đám sỏi đá bên trong bị xóa tan.

-Không thể nào!! Cho dù ngươi biết dùng hào quang, cơn lốc của ta cũng không thể bị một thanh kiếm phá vỡ được!!!

Nói xong, Sernia mới chợt nhận ra một điều mà hắn chưa từng thấy từ đầu tới giờ.

-Thanh kiếm đó….Chẳng lẽ là…

-“Thiên phạt!!!!”

Chính là chiêu thức đặc biệt mà Reidi đã có được sau trận chiến với con quái vật Ilda mới đây.

Xuyên qua mọi thứ, thanh kiếm phủ hào quang của Reidi đã chém xuống đầu đối phương.

Một tràng máu me lập tức tung tóe ra xung quanh.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!