Chương 203: Abos, bị đánh bại


Chương 203: Abos, bị đánh bại

Phía bên kia, một phần khác của Inferno, kẻ sử dụng xích với cái tên Abos cũng đang chiến đấu.

-Chết đi!! Chết đi! Chết đi!!

Mười sợi xích dài vẫn đang được hắn xoay vòng quanh.

Trên từng mắt xích đều được cường hóa bởi hào quang hệ phá, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến mục tiêu thịt nát xương tan.

Đó cũng là thứ đã giúp Inferno áp đảo tất cả tại pháo đài Raspada, thế nhưng, trong trận chiến lúc này, những gì hắn làm chẳng khác gì trò hề.

-Huh!!!

Satome, với tấm khiên trong tay, liên tục di chuyển để chặn đứng những sợi xích tiếp cận đồng đội.

Nhờ có sức mạnh của hào quangThủ, dù có va chạm thêm bao nhiêu lần với sợi xích, tấm khiên vẫn không hề sứt mẻ, thậm chí còn có thể đánh bật ngược đòn tấn công lại.

-Không thể nào…

-Không chỉ có Anh hùng là người duy nhất tiến bộ ở làng Rakus. Sự nghiêm khắc đặc biệt của Dariel-san đã giúp ta có thể tạo ra khả năng phản đòn cho hào quang thủ. Nó còn giúp gia tăng sức phỏng thủ thêm gần 30%.

Và tất nhiên, không chỉ có Satome.

Sesha cũng đang vung ngọn thương sở trường, tạo ra những cơn lốc làm chệch hướng đòn tấn công.

Kết quả là dù đối phương điên cuồng tấn công, chẳng có đòn nào trúng được họ.

-“Thương lốc xoáy phản đòn” là kĩ năng giúp thay thế cho việc sử dụng chính vũ khí để chặn lại/

-Khốn kiếp!!!

Ngay cả khi không cần di chuyển, kẻ dùng thương kia vẫn dư sức chặn đứng đòn tấn công của mình.

Nó giống như cái tát thẳng vào sự tự tin của Abos.

Bản thân hắn cũng đã sớm nhận ra từ trận chiến ở pháo đài Raspada.

Những sợi xích sở trường đã không còn mạnh như trước đây nữa.

Khi ấy, hắn còn nhận được sự hỗ trợ bằng ma lực khủng khiếp của Doris Megian để trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Tuy nhiên, giờ đây, khi đã tách khỏi Doris Megian, hắn chỉ còn lại duy nhất sợi xích và thực lực của bản thân.

Kết quả là Abos không thể trở thành anh hùng, thậm chí còn không đủ điều kiện trở thành đồng đội của Anh hùng.

Và ngay lúc này, cả Anh hùng đương đại cũng bỏ hắn lại để tiếp viện cho một chiến trường khác.

Nói cách khác, điều ấy cho thấy rằng cô ta không xem Abos là đối thủ nguy hiểm và chỉ cần những đồng đội của cô ta là đủ.

-Các ngươi dám coi thường ta???

Abos gầm lên.

Hắn đang bị xem như một kẻ tầm thường, vô cùng tầm thường, tới mức không đáng để đối phó.

-Lũ khốn, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã coi thường ta!!

Hào quang bắt đầu trào ra từ cơ thể hắn.

Chỉ nhìn thoáng qua, có thể thấy rõ sức mạnh đó không hề tầm thường.

-Kể cả khi không có sự hỗ trợ của Doris Megian!!!

Tuy nhiên, đòn tấn công bằng xích của hắn vẫn chỉ đơn thuần là sử dụng hào quang bình thường, không kèm theo lượng ma lực màu đen kì lạ xuất hiện ở pháo đài Raspada.

Đương nhiên, chúng vẫn bị chặn lại bởi kĩ năng phòng thủ của Satome và Sesha.

Không có Doris Megian, rõ ràng một mình Abos không là gì.

Vốn dĩ những gì hắn có được là sự hỗ trợ luyện tập khi còn ở dưới địa ngục của Doris Megian.

Sự kết hợp giữa hào quang và ma thuật tạo ra một dạng hào quang màu đỏ.

Nó giống như “Huyết đoạn thiên trảm” do Siegfriedel tạo ra.

Abos hoàn toàn không thể hiểu được lý do, nhưng theo lời Doris Megian, màu đen dường như chỉ là bước khởi đầu của việc hào quang đổi màu mà đích đến là màu đỏ.

“Màu đen chính là bằng chứng cho thấy ngươi vẫn chưa thể kiểm soát cảm xúc của mình khi sử dụng hào quang. Ngươi sẽ không thể đánh bại Quỷ vương với sức mạnh đó”.

Hắn đã nói vậy.

Tuy nhiên Abos vẫn quyết định sẽ theo cùng Inferno rời khỏi địa ngục.

Hắn làm vậy là để giúp đỡ Siegfriedel, người anh hùng mà hắn từng là đồng đội.

Sau khi Siegfriedel bị đánh bại bởi một kẻ rất mạnh sử dụng hào quang khác, Abos đã tưởng mình sẽ có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Nhưng…

-Gyaaa!!!!

Trong lúc Abos vẫn đang tuyệt vọng tìm cách tấn công, một gã khổng lồ khác đang rầm rập chạy tới.

Đòn tấn công khủng khiếp từ cây búa khổng lồ trên tay khiến Abos chỉ có thể né tránh ở những thời khắc cuối cùng.

-Gừ….

Abos đang bị những kẻ mà hắn nghĩ có thể dễ dàng giải quyết gây ra không biết bao nhiêu rắc rối, và buộc phải miễn cưỡng rút lui.

Gã khổng lồ cầm búa kia dường như là chủ lực tấn công khi Anh hùng đã rời đi.

-Inferno…nếu ngươi thực sự là kẻ mặc áo choàng đỏ đó…

Hắn gầm lên với Abos.

-Thì đây chính là cơ hội để ta trả mối thù này.

-Ý ngươi là sao? Ta và ngươi có quen biết gì sao?

-Ngươi đã quên rồi sao? Không phải ngươi chính là kẻ đã tẩy não và sai chúng ta đi cướp Mithril hay sao?

Cuối cùng, Abos cũng nhớ ra chuyện đó.

-Ra là ngươi. Ba con rối đã bị chúng ta thao túng, đúng là có một kẻ to lớn như ngươi.

“Anh hùng kiếm Pigaro.

Anh hùng Cung Altami.

Và Anh hùng Búa, Zest.

Cách đây vài tháng, họ đã từng bị một kẻ nào đó trong tổ hợp Inferno tẩy não và thực hiện hành vi đánh cướp Mithril.

-Ta không quan tâm tới những con rối như các ngươi.

-Chính ngươi đã làm hại Pigaro. Các ngươi đã làm gì với cậu ta?

-Bọn ta đã ăn hắn rồi. Khá là ngon đấy.

Nguồn dinh dưỡng của Inferno chính là những kẻ có lượng hào quang to lớn và một trái tim vẩn đục.

Anh hùng Kiếm Piagro là một trong số đó, và hắn đã bị Inferno nuốt chửng.

Zest cũng bị thao túng, nhưng đã sống sót bởi không đáp ứng được hết những điều kiện.

-Ngươi thật là một kẻ vô dụng. Ngươi không thể trở thành Anh hùng, thậm chí còn chẳng thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho chúng ta, giờ ngươi quay lại với tư cách là đồng đội của Anh hùng và tưởng rằng mình đã khá hơn sao? Ngươi thực sự cảm thấy hài lòng với vị trí hỗ trợ đó sao? Nếu không có ý chí và sự kiêu ngạo, ngươi sẽ chẳng là gì hết.

-Còn ngươi, ngươi cũng sẽ phải trả giá vì dám coi thường con người!!

Zest gằn giọng.

Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng anh ta cũng đã từng là một Anh hùng.

-Bị người khác coi thường thì có gì đáng cười? Nỗ lực hỗ trợ người khác thì có gì đáng khinh bỉ?

-Gì hả?

-Nhìn Pigaro mà xem. Hắn và ngươi cũng đều giống nhau. Là những kẻ ích kỉ, ngu ngốc, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Đó chính là lý do khiến hắn phải xuống địa ngục và sẽ chẳng bao giờ trở thành Anh hùng.

Zest nói và thở dài.

-Dù vũ khí có kì quặc nhưng cách chiến đấu của ngươi rất tuyệt, sức mạnh hào quang cũng rất lớn. Vậy tại sao ngươi lại phải xuống địa ngục?

-Câm mồm!!

Một luồng hào quang kèm theo sự giận dữ trào lên từ Abos.

-Tại sao ngươi lại bị đày xuống địa ngục? Nói ta nghe xem?

Câu hỏi đó như một nhát đâm thẳng vào quá khứ không hề muốn nhắc lại của Abos.

-Ta….Ta đáng ra đã trở thành anh hùng, đúng thế, như ngươi nói. Một ngày, một đám người tới và công nhận khả năng của ta. Họ nói rằng ta có thể trở thành Anh hùng, ta đã rất vui.

Abos cúi đầu.

-Nhưng rồi, chúng đột nhiên nói rằng “Abos, cậu không có đủ phẩm chất của một Anh hùng”.

-Phẩm chất? Đó là phẩm chất gì?

-Ta không biết, nhưng ta không quan tâm. Anh hùng với ta chỉ đơn giản là kẻ mạnh, rất mạnh. Nhưng đám người đó, những kẻ thậm chí còn không bao giờ bước ra chiến trường, lại dám đánh giá rằng ta không đủ phẩm chất. Và rồi, chúng tìm mọi cách tước bỏ danh hiệu anh hùng của ta….Ta đã giết hết bọn chúng.

Hội đồng điều hành của Tổng hội lúc bấy giờ.

-Sau đó, chúng đã huy động người truy bắt và hành quyết ta. Thật là một lũ ngu muội. Rồi ta sẽ chứng minh cho chúng thấy. Rằng ta đủ mạnh, rằng chúng đã hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là lý do mà ta đã đồng ý tham gia Inferno.

-Ra là vậy. Đó là một câu truyện được truyền miệng, hàng trăm năm trước, câu truyện về tên anh hùng điên loạn không chấp nhận kết quả của kì tuyển chọn anh hùng.

Nói xong, Zest nâng vũ khí lên.

-Ta hiểu cảm giác tức giận của ngươi, nhưng ta cũng đã có thể chắc chắn rằng, ngươi thực sự không xứng đáng trở thành Anh hùng. Không chỉ là về sức mạnh, có một thứ còn quan trọng hơn để có thể trở thành Anh hùng.

-Cái gì? Đừng tưởng ngươi khôn ngoan hơn chúng ta!!

Dứt lời, Abos vung xích tấn công.

Ngoài việc không có kĩ năng né tránh hay phản đòn như Sesha và Satome, Zest còn có một cơ thể quá to lớn, quá dễ để đánh trúng.

-Zest!!!

-Hai người. Rất xin lỗi, nhưng từ giờ cứ để hắn cho tôi.

Zest nói với giọng bình thản.

-Tôi sẽ giải quyết hắn. Bởi giống như tôi, hắn cũng là một Anh hùng không đạt chuẩn.

-Im miệng!!!!

Một sợi xích bay tới.

Giờ đây, khi không còn sự trợ giúp của Doris Megian, Abos sẽ tự chiến đấu bằng sức mạnh của mình.

Zest vung búa đánh trả bằng vũ khí của mình.

-Kẻ mạnh mới chính là kẻ được chọn làm anh hùng. ĐÓ là điều đương nhiên. Nhưng cũng chính vì vậy, việc biết cách sử dụng và kiểm soát sức mạnh của mình cũng là một trong những điều kiện để trở thành Anh hùng.

-Im miệng!! Im miệng!! Sức mạnh mới là tất cả. Nếu đủ mạnh, ngươi có thể làm bất kì điều gì!

-Không. Anh hùng thực sự là người có khả năng kiểm soát bản thân và sử dụng sức mạnh sao cho có ích.

Cho dù là người giàu hay kẻ nghèo, đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ.

Sức mạnh của Anh hùng là để bảo vệ những người dân vô tội.

-Ngươi không hề nghĩ tới ý nghĩa của thứ sức mạnh mà mình đang có. Ngươi không xứng đáng là Anh hùng!!

Zest lao thẳng tới phía trước Abos, lách mình vượt qua cơn mưa dây xích, mặc cho da thịt mình bị chúng tấn công.

-Cái gì?

Lần này, Zest sẽ không bỏ chạy nữa.

-Một con người ngu ngốc. Sợi xích này của ta đủ sức lấy mạng ngươi!!!

Câu nói đó dứt cũng là lúc một cây búa khổng lồ đập thẳng xuống đầu Abos.

Đầu hắn gẫy gập, chúi vào lồng ngực, cột sống vỡ nát trong tiếng xương gãy.

-Eh??

Cả Sesha và Satome đều tròn mắt kinh ngạc.

Đó là một thương tích chí tử.

-C…Cậu ta lấy đâu ra thứ sức mạnh đó vậy? Khi còn chưa được công nhận là Anh hùng chính thức.

-Đây là kẻ mà Arant-sama vẫn liên tục bán hành sao? Anh ta thậm chí còn mạnh hơn cả Reidi nữa.

Trận chiến được định doạt.

Abos hiện đã ở trong trạng thái lặt lìa hoàn toàn, nhưng hắn vẫn còn thở.

Có lẽ chỉ phần cơ thể xương thịt bị hủy hoại, linh hồn bất hoại dưới địa ngục vẫn còn sống.

Nhưng ngay cả nó cũng đã thương tổn quá nhiều, thời khắc cuối cùng của hắn đã tới gần.

-Ta…Tại sao….Tại sao ta không thể trở thành Anh hùng…

Đó là những lời cuối cùng của hắn.

Rồi cơ thể kia dần mất đi sức mạnh, rơi rụng ra từng mảng thịt trước khi gục xuống.

-Ta….ta….ta chính là Anh hùng….

Đó là câu nói mà bất kì Anh hùng nào cũng sẽ nói sau lễ tuyên thệ.

Và Abos đang lẩm bẩm câu đó.

-Không…không thể nào….ta không thể thua được...

-Không...ngươi không thể trở thành Anh hùng, đó là bởi vai trò của Anh hùng chính là người bảo vệ cho những kẻ yếu đuối.

Zest thì thầm.

-Nhưng ta sẽ không quên ngươi…Anh hùng Abos.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!