Chương 212: Doris Megian, tiết lộ sự thật


Chương 212: Doris Megian, tiết lộ sự thật

 “Ma Hỏa” Doris Megian.

Đó là cái tên tôi từng nghe từ “Thần thổ” Ilda, người mới ghé thăm gần đây.

-Kẻ được cho là mạnh nhất trong những Hỏa thiên vương…à không, là mạnh nhất trong những Tứ thiên vương trong lịch sử, Doris Megian.

Có một người bước lên đứng cạnh tôi.

-Granbaza-sama?

Ân nhân của tôi và cũng là một nhân vật danh tiếng trong lịch sử Quân đoàn Quỷ.

Ông ấy được xem là một trong người mạnh nhất từng trở thành Tứ thiên vương, ngay cả nếu so với những người trong quá khứ.

-Nghe đây Dariel, giờ toàn bộ làng Rakus đang gấp rút di tản.

Ông ấy nói thầm với tôi.

-Ta muốn con kéo dài thời gian nhất có thể cho đến khi việc sơ tán hoàn tất. Kéo dài cuộc nói chuyện càng lâu càng tốt.

Chắc chắn rồi.

Inferno bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn là không phải vì mục đích lương thiện gì cả.

Hắn chắc chắn đang muốn làm gì đó.

Dựa trên những kinh nghiệm về cuộc tấn công hôm trước, tôi đã đề nghị Bang hội của làng để tạo ra một căn hầm sơ tán.

Nơi ấy đủ rộng cho tất cả mọi người ở làng Rakus và đã có rất nhiều lần luyện tập sơ tán.

Tôi sẽ cố gắng câu giờ cho đến khi việc ấy hoàn thành.

-Vậy, Doris Megian, hôm nay ngươi tới một mình sao?

Tôi có nghe thuật lại từ Ilda, rằng ngoài hắn còn có vài kẻ nữa, linh hồn của chúng hỗ trợ cho nhau, tạo ra một thể thống nhất. Đó chính là Inferno.

-Thông tin của ngươi cũng nhanh đó nhỉ? Chúng hiện đang có một nhiệm vụ khác. Đó là cầm chân đám người Ilda.

-….

Tôi gần như bị sốc.

Vậy tức là sẽ chẳng có ai hỗ trợ tôi nếu Inferno tấn công, cả Ilda và Estelica-san.

-Doris Megian, kẻ đã làm chủ ma pháp hỏa hệ mạnh nhất và từng được tất cả Quỷ tộc kính nể.

Granbaza cũng tham gia phần câu giờ.

“Viêm Hỏa Vương” và “Ma Hỏa Vương”, điểm chung giữa cả hai chính là sử dụng sức mạnh của Lửa và cực kì nổi tiếng.

-Đã từng là như vậy mà thôi. Nếu chỉ tính riêng về chiến công và sức mạnh, thì không ai so được với ngươi, nhưng thật không may, ngươi chỉ có vậy.

-Hah…Vậy ý ngươi là ta phải làm sao cho tên tuổi của mình được lưu danh hậu thế? Như vậy có ý nghĩa gì?

Kẻ đã bị xóa tên khỏi lịch sử loài quỷ bình thản đáp lời Granbaza.

-Lịch sử đó cũng là do hắn tạo ra. ĐƯợc lưu danh trong đó thì có ý nghĩa gì? Ta còn cảm thấy vui vì không phải một phần của thứ kinh tởm đó.

-Thậm chí là so với cả việc bị ném vào địa ngục?

Tôi tiếp lời.

Granbaza, người đã cống hiến cả cuộc đời mình trong quân đoàn Quỷ và đã trở thành một con quỷ vĩ đại.

-Lúc nãy ngươi nói rằng chỉ mình biết rõ sự thật của mọi chuyện. Vậy thì, nói ra nghe xem, ngươi biết những gì? Và tại sao các ngươi lại muốn đánh bại Quỷ vương?

Hắn đã dành hàng trăm năm để đặt ra mục tiêu và lập một kế hoạch chi tiết.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được mục đích cuối cùng của hắn là gì.

Liệu có phải là vì những thứ mà hắn biết mà chúng tôi không biết?

-Hừ, ta sẽ cho các ngươi biết.

Đối phương cũng đã đi theo mục đích kéo dài thời gian của tôi.

-Dariel, ngươi hãy nghe cho rõ đây, nghe cho rõ về sự thật của kẻ đó, các ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được tự do thực sự nếu chưa đánh bại được hắn.

-Được, nói thử xem.

-Trước tiên, ta muốn hỏi ngươi, có bao giờ ngươi tự hỏi rằng lý do vì sao con người và quỷ tộc lại đối đầu với nhau suốt hàng ngàn năm qua?

Doris Megian lên tiếng.

-Anh hùng loài người có mục tiêu là đánh bại Quỷ vương và nhiệm của quân đoàn Quỷ mà đứng đầu là Tứ thiên vương, có nhiệm vụ ngăn cản việc ấy? Cốt lõi của trận chiến này xoay quanh Quỷ vương. Nhưng tại sao con người lại muốn đánh bại Quỷ vương? Tại sao quỷ tộc lại sống chết để bảo vệ quỷ vương? Câu hỏi ấy có ai trong các ngươi trả lời được hay không?

-Vậy ngươi có thể trả lời sao?

-Tất nhiên.

Tôi lên tiếng.

-Đó cũng chính là lý do ta bị hắn giết và đày xuống địa ngục. Không, chính xác thì đó chính là lý do Địa ngục tồn tại.

-Ý ngươi là sao?

-Cho đến khi ta xuất hiện, Địa ngục vẫn chưa từng tồn tại. Thế giới đó được hắn tạo ra để giam giữ linh hồn của ta. Hay nói cách khác, ta chính là khởi đầu của thứ được gọi là Địa ngục.

Có chút gì đó tự hào trong câu trả lời đó của hắn.

-Sau đó, hắn tiếp tục ném thêm những kẻ giống như ta vào Địa ngục đó, nhưng mục đích chính mà Địa ngục được tạo ra chính là để phong ấn và giam cầm ta. Do đó ngươi có thể gọi ta là Chúa tể của Địa ngục, hoặc chính là địa ngục cũng được. Đó cũng là lý do ta tự gọi mình là Inferno.

-Nếu là Chúa tể của Địa ngục, vậy chẳng phải ngươi không nên vắng mặt khỏi nơi đó sao?

-Không, bởi vì ta còn một sứ mệnh nhất định phải hoàn thành ở thế giới này. Đó là….Huh, cũng vừa hay quay lại chủ đề chính. Hahahaha.

Đừng có cười.

Không có gì đáng cười ở đây hết.

-Đúng thế, ta rời khỏi địa ngục chính là để săn tìm và đánh bại hắn, cùng với những đồng đội chung chí hướng. Nhưng ta dám chắc rằng các ngươi sẽ không thể nhìn nhận được ra điều ấy, bởi có những thứ chỉ có ta mới biết mà thôi.

-Đó là gì?

Tôi hỏi lại.

-Anh hùng đánh bại Quỷ vương, Quỷ tộc ra sức ngăn cản. Lý do của cuộc chiến này chính là…

Cuối cùng thì cũng có kết luận cho câu hỏi tôi đã băn khoăn lâu nay.

-….tất cả chỉ là một vở kịch để hắn thưởng thức.

-…..

-Ho, các ngươi trông không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Không chỉ tôi, cả Granbaza bên cạnh cũng không nên tiếng và biểu cảm không hề thay đổi.

-Ai ở trong biên chế của quân đoàn Quỷ lâu năm sẽ biết, hắn chưa từng thất bại trước bất kì anh hùng nào. Sau rất rất nhiều thế hệ Tứ thiên vương và anh hùng sinh ra, cống hiến và chết đi, hắn vẫn còn nguyên ở đó.

Pháo đài Raspada không phải chỉ mới tồn tại gần đây.

Trong quá khứ, nó đã từng bị giành qua ném lại giữa hai phe, đặc biệt là kỉ nguyên của Arant và Granbaza, một trong những thời kì khốc liệt nhất trong lịch sử.

-Dù có báo cáo về bao nhiêu thất bại, bao nhiêu tổn thất đi nữa, các ngươi có từng bao giờ thắc mắc rằng, tại sao Quỷ vương chưa từng nổi điên lên?

Lý do rất đơn giản, nếu xem đó như một trò chơi đơn thuần, chẳng việc gì phải tức giận hay vui mừng cả.

-Các ngươi có thể giải thích rằng đó là vì sự lạnh lùng của Quỷ vương. Nhưng không, các ngươi chẳng hiểu gì hết bởi vì các ngươi chưa tìm hiểu sâu về những thứ ấy. Không chỉ tận hưởng thế giới này như một vở kịch, hắn còn ra tay chi phối nó để tạo ra thêm những cảm xúc đặc biệt cho bản thân mình.

-Ý ngươi là gì?

-Ví dụ như là….Chiến thần chẳng hạn. Với lũ quỷ thì có thể đó là một cái tên xa lạ, nhưng con người các ngươi thì hẳn là không xa lạ gì. Đó chính là kẻ được cho là đã ban cho loài người sức mạnh của hào quang.

Nếu Quỷ vương là thực thể ban cho loài Quỷ sức mạnh ma thuật, thì Chiến thần chính là người có cùng vai trò ở phe con người.

-Các ngươi có từng thắc mắc rằng tại sao Quỷ vương thì thường xuyên gặp mặt các thuộc hạ của tộc Quỷ, vậy mà Chiến thần chưa từng xuất hiện trước mặt loài người chưa? Lý do của việc ấy là…

-Vì hai kẻ đó vốn là một?

Tôi lên tiếng trước ánh mắt kinh ngạc của Granbaza.

-Quỷ vương và Chiến thần vốn dĩ là cùng một kẻ. Nói cách khác, chính Quỷ vương đã ban cho Quỷ tộc ma thuật và đồng thời là hào quang cho con người.

Trong thế giới này, những kẻ được cùng một thực thể ban phát những sức mạnh khác nhau để đối đầu với nhau.

-Đúng thế, Không ngờ ngươi cũng chú ý tới việc đó.

Inferno tỏ rõ sự thất vọng.

-Nhưng làm sao ngươi biết? Ta chắc rằng ngoài kẻ thân cận với Quỷ vương như ta thì không ai biết rõ việc ấy.

-Ở Tổng hội có một bức tượng khổng lồ được cho là mô phỏng lại hình dáng của Chiến thần, và nó trông giống hệt Quỷ vương, nên ta đã để ý việc ấy.

Đó là thứ đáng chú ý nhất tôi nhận ra trong chuyến đi tới Tổng hội.

Cũng từ đó, tôi dường như đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó về sự thật của thế giới này.

Tôi vốn từng là một phần của quân đoàn Quỷ với không ít lần được diện kiến Quỷ vương trong vai trò trợ lý Tứ thiên vương.

Nên tôi cũng biết mặt Quỷ vương.

-Ra là thế, ngươi hóa ra đã đi ngược lại con đường dự tính.

-Ngược lại?

-Thật là tồi tệ, đúng không? Người anh hùng trước khi bắt đầu hành trình đánh bại Quỷ vương sẽ tuyên thệ trước bức tượng của Chiến thần, kẻ mà tất cả loài người tôn thờ. Chúng sẽ cầu nguyện rằng mình sẽ đến được lâu đài Quỷ và đối mặt với Quỷ vương. Nhưng để rồi bàng hoàng kinh ngạc khi nhận ra rằng hóa ra kẻ mà chúng tôn thờ và mục tiêu cần tiêu diệt lại là một.

Ở nơi đó, Anh hùng sẽ nhận ra Quỷ vương và Chiến thần chỉ là một.

-Một trò đùa không vui chút nào.

-Đúng thế, nhưng đó cũng là cái cách hắn khiến con người ngạc nhiên. Và sự ngạc nhiên thì bao giờ cũng thú vị cả.

Nhưng tôi đã thấy điều ngược lại.

Tôi được gặp Quỷ vương trước, sau đó đến Chiến thần, vì thế suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn khác so với những con người trên thế giới này.

-Ngươi phải hiểu một điều, rằng không chỉ Quỷ tộc, cả con người và các Anh hùng, tất cả chúng ta rốt cuộc chỉ là đồ chơi giết thời gian của hắn. Máu và nước mắt các ngươi đổ ra sau cùng cũng chỉ là trò tiêu khiển của Quỷ vương.

Quỷ vương ban cho hai chủng tộc hai loại sức mạnh khác nhau, rồi để họ chiến đấu với nhau.

Kết nối tất cả lại, dường như thế giới này thực sự được Quỷ vương tạo ra chỉ để mua vui.

-Dariel, ngươi biết khá nhiều thứ thú vị đấy, nhưng vẫn có những điều ta chắc rằng ngươi cũng không biết.

-Là chuyện gì?

-Nếu ta nói rằng, ngay từ đầu Quỷ và con người vốn chỉ là một giống loài thì sao?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!