Episode 03/04: Delta


Episode 03/04: Delta
Part 01

"Đó, đó là cái gì vậy? Hiện tại là tình huống gì vậy?"
Kikuchi Keitaro kinh ngạc kêu lên khi chạy đến công viên để tìm Sonoda Mari và Kusaka Masato.
Giống như Mari và Masato, Mihara Syuji cũng từng là học sinh của trường tư thục Ryusei trước kia và đuổi theo phía sau Keitaro. Syuji cũng mở to mắt bởi vì nhìn thấy công viên biến thành đống đổ nát và xác của quân đoàn Riotrooper chất thành đống.
Từ khe hở của bộ giáp Riotrooper, Orphnoch đã chết hóa thành tro trắng chảy ra. Bên cạnh Riotrooper, Kusaka Masato đang thở hổn hển với bộ vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
"Kusaka, một mình ông đánh bại sao?"
Đối với câu hỏi của Syuji, Kusaka cười ưỡn ngực.
"Tôi mới là người phải hỏi ông đó, tại sao ông lại chạy đến đây... Có chuyện gì sao?"
" —— À thì, tôi tới đây là để nói chuyện liên quan đến bó hoa hồng cho Mari biết."
Lời của Syuji khiến giọng của Kusaka cao hơn.
"Cái gì? Chính ông là người tặng bó hoa hồng kia sao!?"
"Ông... Ông đang nói cái gì vậy? ..." Syuji cảm thấy khó hiểu trước sự phẫn nộ của Kusaka, nhưng anh vẫn nói tiếp.
" —— Có vẻ như là Smart Brain đang tiến hành kế hoạch mới. Đối với toàn bộ Tokyo, không, có thể là đối với toàn bộ Nhật Bản, chúng muốn làm cho tất cả mọi người biến thành Orphnoch hết!"
"Ông nói cái gì cơ!?" Sau những lời này, Mari bước ra từ trong bóng cây.
"Toàn bộ bạn học của trường tư thục Ryusei đều bị chúng hạ độc thủ. Cả Kimura cũng... Kimura Saya cũng biến thành Orphnoch rồi!"
Sắc mặt Mari tái nhợt.
"Ngay cả Saya cũng!? Vậy thì, những người khác thì sao?"
"Những người khác đều biến thành tro bụi hết. Hơn nữa, mọi thứ không dừng lại ở đó. Tôi nghe nói là dường như Smart Brain đang phát triển một loại vũ khí mạnh mẽ nào đó. Chúng ta tiêu rồi!"
Syuji cúi đầu rân rỉ. Vẻ mặt cậu ta hiện ra sự tuyệt vọng nặng nề.
" —— Vũ khí mạnh mẽ mà ông nói đến, là ám chỉ thứ trong tay tôi sao?"
Trong lúc chán nản, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Người đàn ông bao phủ trong bộ giáp Riotrooper và tay phải đang xách một cái vali.
Part 02

"Hả? Ban nãy ta đã đánh bại nhiều như vậy, còn sót lại ngươi sao?"
Tay phải Kusaka cầm Kaixa Phone và vào tư thế biến hình.
( 913 -> Stand By!! -> Enter )
"Henshin!"
< Complete ! >
Mặt khác, tên Riotrooper xác theo vali giống như món đồ chơi giáo dục biến hình, hình dạng thay đổi. Riotrooper nâng súng lên và bóp cò về phía Kaixa.
Tia chớp kinh người và mùi khét lan tỏa khắp nơi trong không khí. Tuy nhiên, bởi vì độ giật quá mạnh, cho nên viên đạn năng lượng mất hết độ chính xác và bắn trúng vào chiếc ô tô đậu bên đường phía sau Kaixa. Vụ nổ, xe hơi bay, công viên bị cột lửa to lớn chiếu sáng rõ như ban ngày. Uy lực quá cường đại, đến ngay cả Kaixa cũng khiếp sợ trước nó.
Trên mặt tên Riotrooper nở nụ cười đắc ý và nói: "Vũ khí này và ba thắt lưng kia đều là trang bị do viện nghiên cứu của Smart Brain phát triển. Mặc dù Faiz Driver đã bị cựu chủ tịch Hanagata cướp đi trước đó, nhưng trang bị tên "Faiz Blaster" này đã may mắn tránh khỏi điều đó..."
"Cái gì? Faiz... Blaster?"
"Đúng như tên gọi, đây vốn là vũ khí được Faiz sử dụng mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Nhưng các ngươi cũng thấy rồi đó? Uy lực này..."
"Không ổn... Cứ tiếp tục hư vậy, đến ngay cả Mari cũng bị liên lụy..."
Kaixa vừa nhìn tình trạng bi thảm xung quanh vừa rên rỉ nói.
Sau đó, Kaixa tức tốc lao đến bên cạnh Syuji.
"Ông có thắt lưng Delta, đúng không? Vậy thì, tôi sẽ làm mồi nhử dẫn hắn vào trong tòa nhà đó." Kusaka chỉ vào tòa cao ông bỏ hoang bên cạnh công viên khi nói như vậy. "Mihara... Xin ông đó. Xin ông hãy biến thân thành Delta để bảo vệ tôi từ phía sau."
Trước yêu cầu của Kusaka, Syuji gật đầu đáp lại. Đối với Mihara, điều này thực sự tương đương với việc đi trên con đường tử thần và cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.
( Henshin! - > Stand By! -> Complete! )
Đi theo phía sau Kaixa và Riotrooper, Mihara (Delta) lẻn vào tòa cao ốc, nhưng có một đối thủ bất ngờ đang chờ đợi cậu ở đó. Kaixa đã nấp ở trong bóng tối đánh lén.
"Ku, Kusaka? Ông có ý gì vậy!?"
"... Hừ, muốn động ngón tay vào Mari, mày đang nằm mơ hả." Kaixa bóp chặt cổ Delta.
"Khó thở quá, chẳng lẽ ông nói về chuyện bó hoa sao? ... Kusaka, ông hiểu nhầm rồi. Đây là một sự hiểu lầm."
"Không thành vấn đề... Dù sao mày cũng tiêu rồi." Nói xong, Kaixa đẩy mạnh Delta về phía Riotrooper. Delta loạng choạng khi gặp phải Riotrooper.
Riotrooper đột nhiên bị xô phải trong bóng tối và vô tình tuột tay làm rơi mất Faiz Blaster. Mặc dù hắn vội vàng định nhặt lên, nhưng Faiz Blaster đã rơi trên mặt đất bẩn thỉu và sau đó không biết đã trượt đi đâu rồi biến mất trong bóng tối.
"Chết, chết tiệt!" Tên Riotrooper lấy vũ khí tiêu chuẩn được mang theo Axel Raygun và đâm lưỡi kiếm về phía đầu Delta. Delta lập tức lấy ra Delta Mover dạng súng ở eo bên phải. Delta Mover bắn ra đạn ánh sáng sượt qua đầu Riotrooper và làm vỡ tan kính bảo hộ ở chính giữa khuôn mặt.
Khuôn mặt lộ ra bên dưới là khuôn mặt của Rose Orphnoch có thể nhìn thấy dưới kính bảo hộ vỡ. Hắn ta là chủ tịch đương nhiệm của Smart Brain, Murakami Kyoji.
Rose Orphnoch dường như cho thấy đòn tấn công này vốn không hiệu quả với hắn và lấy thắt lưng ra khỏi người Delta. Sau khi mất thắt lưng, Delta lập tức biến trở lại hình dạng Mihara Syuji ban đầu.
"Kusaka! Kusaka! Cứu mạng!"
Mihara hoảng loạn đến mức gọi cầu cứu cái tên Kusaka Masato vừa mới hãm hại mình bởi vì quá sợ hãi. Thế nhưng, xung quanh không còn thấy bóng dáng Kusaka... Kaixa đâu cả. Tiếng kêu gào của Mihara vang vọng trong tòa cao ốc trống rỗng. Kaixa đã bỏ trốn. Trong khi Mihara đang choáng váng đầu óc, có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống.
"Cái... Cái gì?"
Mihara mở lòng bàn tay bắt lấy và đó là cánh hoa hồng. Rose Orphnoch sử dụng năng lực đặc biệt khiến cho những cánh hoa hồng rơi xuống từ trên bầu trời.
"Hỏng bét... Nguy rồi. Cái, cái này là thứ đó..."
Trong khoảnh khắc kế tiếp, cánh hoa màu xanh biến Mihara Syuji không thể nói nên lời thành tro bụi.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!