Extra: 「Nhà trị liệu khéo tay」


Extra: 「Nhà trị liệu khéo tay」
 

“Em xin lỗi vì đã làm gãy hông của Ani-kun.”

“Hình như em đang cố gắng muốn anh hết mệt mỏi cơ mà, nên là không sao đâu……”

Saito cười khổ khi được Shisei xin lỗi.

Ở đây là tại phòng riêng của Shisei. Một căn phòng nữ tính được trang trí nào là thú nhồi bông, nào là búp bê tây phương. Nhưng mà, một quả cầu thủy tinh kèm đầu lâu cũng được đặt tại đó khiến cho nó có chút mờ ám.

“Shise sẽ chịu trách nhiệm điều trị cho Ani-kun.”

“Không, đừng bận tâm giúp anh.”

“Hình như cũng có cách trị liệu bằng châm cứu vào huyệt đạo, nên em đã chuẩn bị rất nhiều kim futon* này.”

(*Loại kim to, dùng cho những loại vải dày hay là may thú nhồi bông)

“Kim qué gì to thế! Đã bảo là đừng bận tâm đến anh rồi mà!”

Shisei thì quyết chí.

“Shise muốn thử dùng kim đâm Ani-kun.”

“Má muốn thử thôi á! Thế thì thử trên thú nhồi bông đi chứ!”

“Tất nhiên là em cũng đã xiên thử thú nhồi bông rồi.”

“Đáng sợ vãi!!”

Con gấu bông dễ thương kia trông như đã trở thành quả cầu gai vậy.

Saito lùi ra đằng sau khi Shisei đang cầm cây kim mà tiến tới. Cô không phải thiếu nữ hung bạo, cậu cũng hiểu cô làm với thiện ý, nhưng chính vì thế nó mới đáng sợ.

“Nếu như Ani-kun sợ kim đến như thế thì giác hơi cũng được. Em sẽ đặt moxa lên trên hông anh rồi đốt.”

“Sao trông em cứ muốn thử nghiệm mấy cái cách trị liệu kiểu cổ thế hả. Cơ mà chẳng có giấy phép còn gì.”

“Không sao. Shise đã tập huấn rất nhiều. Em đã thử nhiều lần trong tưởng tượng rồi.”

“Thằng này không đủ dũng khí để đưa thân cho một bác sĩ đen tối chỉ tập luyện bằng tưởng tượng đâu nhé.”

Saito từ chối cho đến cùng. Cậu đã sẵn sàng để tử thủ vùng hông của mình bằng tất cả mọi giá.

“Em đã cất công chuẩn bị moxa để đốt toàn thân Ani-kun rồi, vậy mà.”

“Đốt toàn thân cái búa. Em muốn điều trị cho anh, hay là muốn kết liễu anh hả.”

“Nếu có thể làm cho Ani-kun cười thì cái nào cũng được.”

“Anh thì nghĩ đứa nào chắc bị khùng lắm mới cười khi bị người khác kết liễu đấy~……”

Để ngăn chặn bạo lực trên mức này, Saito khóa Shisei từ đằng sau.

Shisei tựa vào lưng Saito, thở ra mà có vẻ như rất thỏa mãn.

“Vì bị Ani-kun bắt rồi nên cuộc phẫu thuật hôm nay thất bại.

“Hên mà nó thất bại đấy……”

Saito thở dài ra một hơi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!