Extra: 「Cô nàng tiết kiệm」


Extra: 「Cô nàng tiết kiệm」

Trên đường đi học về, Saito và Akane ghé ngang qua phố mua sắm. Ban đầu lúc kết hôn, tuy cả hai cũng phản đối chuyện đi mua đồ cùng nhau, nhưng dù thế nào đi nữa thì thực phẩm cũng là thứ cần thiết, nên dạo gần đây bọn họ đã quen rồi.

Akane dừng chân lại ở góc đường.

“Chờ một chút đã. Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ một chút.”

“Vậy thì vào tiệm này đi.”

Saito chỉ tay vào tiệm nước giải khát.

Akane lấy ví ra từ cặp, mở ra để xác nhận bên trong.

“Ư~n……Không được. Gần đây hình như xài tiền hơi quá. Cách 10km có một tiệm rẻ hơn 10 yên, chúng mình tới đó đi.”

“Vì 10 yên mà đi bộ tận 10km à!?”

“Thì đi bộ 10km tốt cho cơ thể mà?”

“Không, vì cô mệt nên mới định cùng nhau vào tiệm giải khát đấy chứ. Quên đi mục đích ban đầu quá rồi đấy.”

“Quá mệt nhưng ngược lại có lẽ sẽ trở nên khỏe khoắn không chừng! Cuối cùng thì có công mài sắt có ngày nên kim!”

“Tôi thì đã đến đây rồi, không muốn cuối cùng thành ra như thế đâu.”

Một chuyên gia tiết kiệm cũng tốt đấy, nhưng cô thiếu nữ này thỉnh thoảng có những cái đi quá mức cần thiết.

Và nó khiến cho Saito thở dài ra một hơi.

“Nếu uống trà thì tôi sẽ bao cô. Mình vào uống trà đi.”

“Ể~……Đ, đến tán tỉnh hả!?”

Akane đỏ mặt, ôm chặt chiếc cặp học sinh.

“Tán tỉnh gì ở đây! Có phải bây giờ tôi đến bắt chuyện đâu, đã ở bên cạnh cô suốt còn gì!”

“Hãy ở bên cạnh tôi suốt á……!? Cầu, cầu hôn ư!?”

“Cũng chẳng phải cầu hôn! Bình tĩnh lại coi!”

Saito trở nên lo lắng vì không biết phải do cô đang tích tụ khá nhiều sự mệt mỏi rồi hay không.

“B, bao tôi uống trà……cậu định đưa ra yêu cầu gì cho tôi hả……? Cơ thể……?”

“Tôi không có yêu cầu cơ thể cô!”

“Vậy thì……trái tim!? Dù cho cậu có sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào đi chăng nữa, chỉ riêng c-con tim này, tôi sẽ không giao ra đâu—!!”

“Cũng chẳng cần con tim gì hết ráo! Hora, mau chóng vào thôi!”

Akane giãy khi bị Saito kéo tay.

“Ai đó~! Cứu với~! Tôi sắp bị người ta bao nước trà nè~!”

“Cái đó thì có sao đâu chứ!”

Làm ầm trước tiệm người ta cũng phiền lắm nên Saito kéo Akane vào bên trong tiệm.

Lúc đó cả hai người họ đã chẳng hề nhận ra. Rằng cái túi nhỏ của Akane đã rơi ra từ chiếc cặp của cô.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!