Chương 15: Đăng kí


“Fufu, cám ơn anh, Onii-san. Anh đã mua cho em rất nhiều thứ đấy” (Estel)

          “Em cũng cám ơn anh về mấy món đồ đã mua cho em”(Noru)

          “KHông cần cám ơn anh đâu vì đây là công sức của Noru mà” (Okura)

          Sau khi mua xong đồ đạc và quần áo, chúng tôi hướng đến địa điểm tiếp theo. Hai người họ cảm ơn tôi, cơ mà nói thật thì Noru là chủ lực của đợt săn bắn này nên về cơ bản mấy thứ này là của cô ấy. Eh? Thế tức là tôi đang ăn bám à? Không không, không phải thế, sao có thể thế được chứ…

          “Thế giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ạ?”

          “Đến hội Mạo hiểm giả, chúng ta phải đăng kí cho Estel chứ”

          Chúng tôi đã vào chung một nhóm và sẽ đi phiêu lưu với nhau, nên cứ để Estel như vậy mà không đăng kí thật sự không phải là ý hay. Tôi nhét luôn mấy cái bao vật phẩm vào túi ma thuật ở một góc khuất vắng người. Ah~ thật tuyệt khi không phải vác nặng.

          Chúng tôi tiến vào Hội mạo hiểm giả, có khá nhiều ánh mắt nhìn về chúng tôi, hay chính xác hơn là nhìn về cô gái đang đi cạnh tôi, Estel.

          “Chào mừng Okura-sama. Hôm nay có chuyện gi…Đây là bạn đồng hành mới của cậu sao?” (Mana)

          “Vâng, cô ấy sẽ tham gia với chúng tôi từ hôm nay. Cô ấy chưa đăng kí đâu, nên có vấn đề gì không nếu chúng tôi đăng kí cho cô ấy vào hôm nay?”

          “À vâng, nó ổn mà. Cô ấy là…một pháp sư sao?”

          “Đúng rồi đó”

          Chúng tôi tới quầy và nhờ Mana-san giúp làm thủ tục, cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi biết Estel là một pháp sư, đến mức làm rớt cả tờ giấy trên tay. Này, có cần bất ngờ tới mức đó không vậy?

          “Tôi xin lỗi..V..vậy, vui lòng điền thông tin vào đây” (Mana)

          Mana-san đưa mẫu đăng kí cho Estel trong khi tay vẫn còn run. Chúng tôi rời quầy tiếp tân và đến một cái bàn khác để điền thông tin.

          “Trông cô ấy có vẻ sốc, có chuyện gì thế?” (Okura)

          “Điều đó cho thấy số pháp sư ở đây đếm trên đầu ngón tay và sự thật là em cũng chưa từng gặp pháp sư nào khác ngoài cô ấy cả”(Noru)

          Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này từ khi chúng tôi bước vào đây. Việc em ấy mặc một bộ đồ kì lạ như muốn la lên với tất cả rằng “ Tôi là một phù thủy đấy nhé” và trên hết thì em ấy cũng dễ thương nữa.

Khi chúng tôi đi trên những con đường trong thị trấn, có vài gã trai cười toe toét khi nhìn chòng chọc vào em ấy, có vài tên thậm chí còn thở hổn hển nữa, tôi cá rằng sẽ có chuyện nếu để em ấy một mình. Chuyện tương tự nếu như gương mặt của Noru lộ ra, tôi sẽ trở thành mục tiêu bị ném bánh GATO nhiều nhất.

“Giờ thì, đây là thẻ của Estel-sama, bắt đầu từ bậc G, thẻ của bạn sẽ bị tịch thu nếu bạn không nhận bất kì nhiệm vụ nào trong 10 ngày. Giá cấp lại là 1000G, hi vọng bạn ghi nhớ những điều đó.”

Estel nhận được tấm thẻ màu đen, em ấy lật nó từ trước ra sau rồi nhìn một lượt sau đó nghiêng đầu hỏi tôi

“Sao thẻ của em và Onii-san lại khác màu nhau?”

“À cái đấy là vì anh và Noru xếp hạng E còn Estel là hạng G”

Cái thẻ của tôi và Noru bây giờ đang là màu xanh, Estel chỉ vừa vào nghề nên tất nhiên là màu khác nhau rồi.

“Thật là buồn khi bị bỏ lại đằng sau. Onee-san, chị có thể giúp em xếp hạng E được không?”

“Xin lỗi, nhưng không ai có thể lên hạng mà không đạt đủ điều kiện theo quy định cả”

Estel tỏ vẻ thất vong, nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc vì thế năn nỉ cũng vô dụng thôi, với lại em ấy cũng sẽ sớm lên được E thôi, không cần vội quá đâu.

          “Vậy sao…được rồi, vậy thì Onii-san, hãy chọn một yêu cầu nào đó để giúp em lên hạng nào”

          “Mm, giờ trời tối rồi nên làm nhiệm vụ sẽ khá nguy hiểm. Hãy để sang ngày mai nhé” (Okura)

          “Muu~ cái khu rừng nơi lũ orc và goblin đang sống, em có thể đến đó và thổi bay chúng được không?” 

          “Stop stop…đừng làm thế” (Okura)

          “Không hẳn là cô ấy không thể, nhưng điều đó nghe thật kinh khủng” (Noru).

          Tại sao tất cả những gì em ấy nghĩ ra đều nguy hiểm thế. Tôi thật sự sợ vì cô ấy thật sự sẽ làm thế nếu tôi đồng ý để cô ấy đi, ngay cả Noru cũng hơi lo lắng.

          Sau khi hoàn thành công việc buôn bán của hôm nay, chúng tôi trở lại nhà trọ. Sau khi ăn tối và tắm rửa, tôi đang thư giãn trong phòng mình. Đúng như dự đoán, chiếc giường lớn hơn căn phòng cũ nên Estel và Noru có thể ngủ chung và tôi ngủ trên cái còn lại. Tôi hơi lo là hai em ấy sẽ lại nói “Không công bằng” cơ mà điều đó may sao đã không xảy ra.

          “Bằng cách nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi kì lạ dù hôm nay không phải đi săn”

          “Onii-san, dường như sức chịu đựng của anh thấp quá” (Estel)

          “Uuu…cậu có thể dừng lại được không ~” (Noru)

          Estel đang nghịch tóc của Noru trong khi đáp lại lời than vãn của tôi. Em ấy bắt đầu chuyện đó sau khi nói “Chẳng phải là quá lãng phí khi có một mái tóc dài xinh đẹp như vậy hay sao”. Và thế là, mái tóc thả dài đơn giản của Noru giờ đã biến thành hai bím rồi.

Nó thật sự hợp với cô ấy, nếu tôi tưởng tượng ra gương mặt thật của cô ấy và ghép nó với mái tóc này thì cơ thể tôi(chính xác là nửa dưới) có thể sẽ phản ứng với nó đấy.  

[ Ở chap trước cả bản Jap và eng đều có ghi là Pijama hình con mèo nhưng cái hình thì lại là áo thun với họa tiết hình mèo ?? ]

  “Ara, như tớ nghĩ, cậu rất hợp với kiểu tóc này. Cậu không thể bỏ mặt nạ ra hay sao?”(Estel)

          “Chắc chắn, chắc chắn là…không” (Noru)

          Em ấy tuyệt vọng khi cố bảo vệ cái mặt nạ khỏi việc bị Estel lột ra. Tôi thì lại muốn nó bị lột ra ngay bây giờ.

          “Cứng đầu quá đi ~ Còn Onii-san, anh có yêu cầu gì không?”

          “Kiểu đuôi ngựa đi. À anh cũng muốn thấy kiểu búi cao hai bên nữa” (Okura)

          ĐƯợc nhìn thấy những kiểu tóc khác của Noru giống như cái gì đó thật tươi mới vậy. Nó thật sự là cái gì đó rất hạnh phúc với tôi, vì bạn biết đó, tôi chẳng thể nhìn thấy mấy kiểu tóc khác của nhân vật trong game.

          Chuyện như thế này sẽ chẳng thể xảy ra nếu tôi không triệu hồi Estel, vì thế tôi cảm thấy thật sự rât vui vì cô ấy đã ở cùng chúng tôi. Ngoài ra thì nó cũng thỏa mãn được ham muốn của tôi với cái app máy ảnh. Tại sao, tại sao tôi lại không có được cô ấy trong kì lễ hội cơ chứ…

          “Fufu, em sẽ làm cả hai kiểu luôn”

          “Tớ không phải đồ chơi mà ~~”

          Giờ có lẽ tôi nên nghía qua chỉ số của Estel khi mà cô ấy đang bận chơi với Noru nhỉ. Tôi ngồi lên dường và bật app chỉ số rồi chụp Estel trên camera.

          Estel

Level 15

HP 600

MP 1500 + 1000

Sát thương  400 + 1500

Phòng thủ 120 + 300

Nhanh nhẹn  12

Kháng phép  40 + 40

Tiêu thụ 22

Khả năng đặc biệt:

          [Quyền năng phù thủy] Khi được triển khai trong đội hình chính, tăng kháng phép toàn đội thêm 10

Kĩ năng

          [Tăng cường sát thương phép] Tăng 50% sát thương gây ra bởi phép thuật, giảm kháng phép mục tiêu đi 50. Thời gian hồi chiêu: 1 ngày.

B: 62 W: 48 H: 63. Cỡ ngực: AAA cup.

          Ah, hãy giả vờ như không thấy cái này đi. Nó phù hợp với ngoại hình của em ấy, yeah. Đó là điều mà một số người gọi là “hiếm có khó tìm”.

          Bỏ cái đó qua một bên, em ấy thật sự có một lượng MP, đúng như mong đợi từ một pháp sư, đổi lại thì có vẻ phòng thủ lại hơi thấp quá.

          Có thêm 10 kháng phép, tức là được giảm 10% sát thương phép rồi. Ma thuật trong GC bỏ qua phòng thủ, do đó nó được đánh giá rất cao và thường được dùng để chống lại đối thủ có sức phòng thủ cao hay những bộ giáp hạng nặng.

          Estel  là một đơn vị tuyệt với với hỏa lực cao và cả kháng ma thuật nữa. Mặc dù hơi yếu trước sát thương vật lý nhưng hỏa lực của em ấy là không thể phủ nhận nếu kết hợp với một tank thứ thiệt.

Trang bị

[Trượng hiền triết]

MP +1000

Sát thương +1500

Giảm kháng phép mục tiêu: 50%

[Áo choàng của Aeolus]

Phòng thủ: +300

Kháng phép: +40

Thời gian niệm: -50%

           Tôi cũng kéo xuống dưới để kiểm tra trang bị của em ấy, đúng là nhân vật UR, em ấy có nguyên một set đồ “hịn” đi kèm. Một ngày nào đó tôi cũng muốn có một set đồ cá nhân UR như vậy cho mình.

          “Onii-san, anh đang xem gì thế?” (Estel)

          “Uoohh”

          Trước khi nhận ra thì Estel đã đứng trước mặt tôi rồi, trên cái giường bên cạnh là một Noru hoàn toàn kiệt sức, người đang bị buộc tóc đuôi ngựa.

          “Ế…à…vật phẩm. Đúng thế, anh mới kiểm tra lại chỗ vật phẩm ấy mà”.

          Cái này cần phải giữ bí mật, ai mà biết được họ sẽ làm gì tôi nếu như số đo ba vòng của họ được hiển thị ở đây.

          “H-nn. Em nghĩ đó là sự thật nhỉ? Vậy thì…”

          “Ah…chơ…”

          Em ấy lườm tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ, mồ hôi lạnh đang túa ra trên người tôi. Sau đó, đột nhiên em ấy nhảy vào lòng tôi ngay khi ngừng ánh mắt lại.

          “Nnz~ Cơ thể của Onii-san thật tuyệt”

          Em ấy dụi vào lòng tôi và cọ má vào người tôi như thể một con mèo con đang đánh dấu lãnh thổ vậy. Chưa dừng ở đó, em ấy còn chạm vào người tôi nữa, nhột quá….

          “Muu…trông có vẻ thoải mái. Em thấy ghen tị đó”

          Noru đã hồi phục lại khi tôi không chú ý và bước sang giường tôi. Tôi nhanh tay giấu cái điện thoại xuống dưới tấm futon trong lúc hỗn loạn.

          Phù, có vẻ là không bị lộ. Cơ mà nãy hình như tôi có nghe ai đó nói ghen tị nhỉ?

          “Ara, Noru cũng muốn sao?”

          “Tớ cũng muốn”

          Thậm chí là chưa hỏi ý kiến anh luôn sao

          Với lời mời của Estel, Noru ngồi xuống chỗ trống còn lại trên đùi tôi. Thực sự thì, chuyện này không tệ chút nào, nhưng tôi thực sự muốn hai người dừng việc làm máu chảy xuống phần dưới của tôi nhiều hơn dùm cái. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nữa khi mà tôi đang cọ xát vào cơ thể cả hai.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!