Chương 16: Sức mạnh của ma thuật


 -Phải lên rank F trước, làm một mạo hiểm giả thật là phức tạp quá đi. Có hại gì đến họ đâu nếu cho em lên rank E chứ? –Estel.

          -Quy định là quy định mà. Với lại, Noru, em ổn chứ? –Okura.

          -Em đã hoàn toàn tràn đầy năng lượng rồi. Em cũng rất mong chờ được xem Estel sử dụng ma thuật đấy –Noru.

          Hôm sau, chúng tôi quyết định chọn 1 nhiệm vụ từ Hội mạo hiểm giả(gọi là Guild đi cho ngắn) vào sáng sớm. Cái này là để xem Estel sử dụng ma thuật và cũng giúp em ấy lên rank luôn.

          Tôi đã tính để cho Noru nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay nữa, nhưng em ấy cũng muốn đi nên thôi cũng được.

          -Ara, em rất kì vọng vào chuyến đi hôm nay đó. Nó khiến em muốn nỗ lực thật nhiều. Fufu, có lẽ là nên thể hiện vài phép thuật mạnh mẽ nhỉ?

          -Xin em đấy Estel, cứ dùng phép như bình thường thôi là được rồi. –Okura.

          Em ấy nâng cao cây gậy phép của mình với vẻ đầy tự hào và gương mặt ngượng ngùng. Với sức mạnh có thể nhấn chìm cả một con phố trong nước thì có trời mới biết nếu cố gắng hết sức hậu quả sẽ đến mức nào, nên tôi phải ngăn em ấy lại thôi.

          -Dù sao thì, sao anh lại đeo kính vậy, onii-san? Thay đổi hình ảnh ư? –Estel.

          -Thay đổi đơn giản nhưng ấn tượng đó. Nhìn anh thật trí thức –Noru

          Tôi hiện đang đeo kính, không phải vì mắt kém hay là kính theo toa gì cả. Nó là một món item SSR mà tôi đã quay được [Kính màn hình]. Màn hình điện thoại của tôi hiện lên mắt kính nên tôi có thể nhìn được nó bằng cái kính này.

          [SSR-Kính màn hình]: Một cặp kính phong cách quý’ss tộc’ss. Bạn có thể theo dõi màn hình điện thoại thông minh qua kính này.

          Tôi bỏ điện thoại vào túi quần với máy ảnh quay ra ngoài, nhờ đó tôi có thể xác định được thông số của người khác mà không ai biết. Tôi cũng đã nâng cấp thêm cho em Excalibar và cái nắp nồi huyền thoại của mình

          [SR-Excali-bar ☆ 6]: Tấn công + 990. Tốc độ di chuyển: +75%

          [SR-Nắp nồi huyền thoại ☆ 3]: Phòng thủ +350.

          [SSR-Giáp Adamantite]: Phòng thủ + 500.

          Fufu, chỉ số của tôi đã khá hơn nhiều rồi. Nhưng thật sự thì bộ trang bị này khiến tôi nhìn giống một tên lập dị hơn là một anh hùng được triệu hồi từ dị giới…

          -Oh, goblin và orc như mọi khi…

          Chúng tôi đến gần bìa Khu rừng tân thủ và những con quái đã xếp hàng sẵn để vỗ tay chào chúng tôi rồi. Cứ nghĩ đến việc lũ này sắp thành mồi cho Estel nhậu tôi lại thấy thương cho chúng.

          -Đi nào…E~~i

          Với một chất giọng vô cùng bình thường, Estel vung cây trượng lên. Từ đó hình thành một vùng ma pháp màu xám và phát ra âm thanh “pon”. Phần trên của Orc và đầu của con goblin gần nhất đang tiến về phía chúng tôi bị nghiền nát và vặn xoắn bởi cái gì đó trước khi rơi rải rác xuống đất và biến thành những vật phẩm.

          -Hi…thật là kì cục –Noru

          -Oi oi, Estel…em có thể làm cách nào khác cho chúng được chết toàn thây hơn không –Okura.

          Noru đang đứng cạnh tôi phát ra một giọng khá ghê rợn. Tôi đồng tình với Noru về vụ kì cục. Tuy nhiên tôi cũng tự hỏi thứ ma thuật đó là gì? Không có bất kì chuyện gì xảy ra và những con Orc bị thổi bay đi trong khi phần trên bị bằm nát như tương.

          -Muu. Đó là một Phong ma pháp tâm đắc của em đó. AH, vậy cái này thì sao?

          Thêm nhiều quái vật mò ra từ rừng, Estel lại nâng cây trượng lên và lại với cái giọng bình thường hơn cả Châu Việt Cường, lần này một thứ chất lỏng bắt đầu hình thành và tụ lại ở đầu cây trượng. Khi lớn bằng hòn bi, chúng được bắn về phía đám quái vật khiến chúng thủng lỗ chỗ như tổ ong và lên bảng đếm số.

          -Nani??

          -Fufu, rất tuyệt phải không? Em đã nén nước và bắn vào chúng đó. Em cũng có thể dùng cái này như một con dao.

          -Nó giống như là cô ấy có thể làm mọi thứ cô ấy muốn vậy.

          EM ấy tự hào ưỡn bộ ngực “không tồn tại” của mình lên với một nụ cười hài lòng. Thật tuyệt vời, và đúng như Noru nói, em ấy có thể làm mọi thứ mình muốn với phép thuật của mình. Sử dụng được pháp thuật ở nơi không có nước, em ấy thật tài năng.

          -Oi, cái gì kia??

          -Đ-đó là Orc Đỏ. Một loại siêu hiếm, còn hơn cả Orc đen nữa…

          Thêm một nhúm quái nhảy ra từ rừng và lần này chúng có kẻ cầm đầu, một con Orc toàn thân màu đỏ. Noru trở nên hào hứng và vung vẩy cánh tay ra xung quanh khi nhìn thấy nó(RIP Đỏ-kun). Nó thật sự rất hiếm và thậm chí chúng tôi còn chưa từng gặp nó trong chuyến đi săn ma thạch trước đó nữa.

          -Nếu đúng như anh nghĩ thì…

          -Vâng, nó mạnh gấp ba lần một con orc thường, sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp cận nó –Noru.

          Rare Orc Red 

  Level: 30

          HP: 10,000

          MP: 0

          Sát thương: 1,500

          Phòng ngự: 300

          Nhanh nhẹn: 10

          Kháng phép: 0

          Khả năng đặc biệt: Không

          Skill: Không

          Chỉ số cao thật đó, nhưng với chúng tôi thì chỉ là con muỗi. Cơ mà vẫn khá nguy hiểm vì chúng tôi có Estel level khá thấp. Tôi nghĩ là chúng tôi nên dụ nó đi chỗ khác.

          Tôi và Noru nắm chắc vũ khi đối mặt với con Orc đỏ đang lao về phía này. Nhưng đột nhiên, một cơn gió xoáy xuất hiện và nuốt chửng con Orc và cả những tảng đá xung quanh nữa. Một lát sau, nó tan đi và để lại một con orc đỏ với chân tay bị vặn xoắn lại, thương tích toàn thân và hoàn toàn bất động trước khi tan đi và để lại mớ vật phẩm.

          -Oi,  chuyện gì thế? –Okura

          -Ara, có chuyện gì sao Onii-san? Có cái gì đó đột nhiên xuất hiện, em tự hỏi đó là cái gì? –Estel.

          -Làm ơn cẩn thận và đừng cuốn cả mình vào đó nhé. Khi mà mình đang lao lên làm tiên phong như thế -Noru.

          Con Orc đỏ vừa bị Estel “vô tình” hạ sát, em ấy trưng ra một gương mặt “vô số tội” trong khi chú ý đến những cái nhìn “chết nửa tâm hồn” của chúng tôi.

          Em ấy có vẻ là một đứa trẻ có vấn đề giống như Noru. Sẽ khá là đau đầu khi nghĩ về nó đây.

--------

          -Fufufu, với cái này thì em đã lên rank F rồi. Hãy tiếp tục với yêu cầu kế để lên E nào.

          Sau khi báo cáo về guild kèm theo bằng chứng của nhiệm vụ,  Estel nhận được tấm thẻ màu lục của mình như chứng nhận đạt F rank.

          -Chờ chút nào. CHúng ta có thể chờ tới lần sau. Thay vào đó, anh muốn em nghe yêu cầu này của anh.

          -Muu~ là gì thế?

          -Anh muốn nói gì sao?

          -Thật sự thì anh nghĩ là chúng ta nên đến Suting. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ rank E cho Estel ở đó, khá chắc là ở đó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

          Các yêu cầu trực tiếp từ khách hàng ở một nơi hẻo lánh thế này khá là ít. Nên là thay vào đó, tôi muốn nhân cơ hội này đến Thủ đô hoàng gia, chắc chắn ở đó sẽ có nhiều việc hơn và cái chính là tôi cũng quan tâm đến mê cung ở đó nữa.

          -Em ổn với nó, Em cũng muốn tiến vào mê cung –Noru.

          -Em cũng ổn.

          -Vậy sao? Vậy thì hãy giành phần còn lại của hôm nay để tìm ra cách đến Suting nào.

          Trước hết, chúng tôi không biết đường, nếu muốn đi thì phải thu thập thông tin đã. App bản đồ không hiển thị nơi mà ta chưa từng tới nên là nó không giúp được gì.

          -Anh tự hỏi liệu có chuyến xe nào đến Suting hay không. Anh thật sự không muốn cuốc bộ đến đó đâu..

          -Đồng ý, nó sẽ là một đoạn đường dài và tốn thời gian nếu đi phượt bằng xe căng hải 

 –Noru.

          Xe ngựa à? Tôi nghĩ là họ có…À không, chắc chắn là họ sẽ có chứ. Tôi đã nghĩ đến chuyện tự  đi, nhưng đi cùng nhau và cùng làm việc có lẽ sẽ tốt hơn.

          -Em cũng đồng ý, hãy tìm kiếm một chiếc xe ngựa nào.

          ……

          -Chào mừng.

          -Xin lỗi, tôi muốn hỏi, liệu có chuyến xe nào đến Suting hay không?

          Khi tôi hỏi dân làng về  chuyện đó, tôi được chỉ dẫn đến cửa hàng nơi có xe ngựa sẽ đi đến Suting. Chúng tôi được tiếp bởi một cô gái trẻ trong cửa hàng. Có vẻ khá nhiều cửa hàng trong thị trấn có tiếp tân là mấy cô gái trẻ.

          -Có, nhưng nếu đi đến Suting thì các bạn phải chờ thêm 5 ngày nữa mới có xe ngựa.

          5 ngày à? Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể đi ngay ngày mai nếu thuê được ngựa nhưng xem ra đời không như mơ rồi. Có vẻ như họ di chuyển theo lịch trình định trước, họ có xe đến các điểm khác không?

          -Vâng chúng tôi sẽ chọn cái đó

          -Vậy làm ơn điền thông tin vào đây. Sau khi hoàn thành làm ơn xem tờ hướng dẫn này.

          Tiếp tân-san đưa cho chúng tôi một cái phiếu để điền thông tin linh tinh như tên tuổi vân vân và mây mây rồi cho chúng tôi xem điều khoản của hợp đồng.

          Giá cước là 50,000G à? Đắt thế…

          Nó viết là hành khách phải tự chuẩn bị đồ ăn, có vẻ như bạn có thể mang theo hành lý của mình rồi.

          Để đi đến Suting sẽ mất 10 ngày, vì thế hãy chuẩn bị những thứ cần thiết.

          Không vấn đề gì.

          Tôi đưa văn bản đã kí cho tiếp tân-san. Sau đó tôi nhận lại một chứng nhận đã đặt chỗ. Bạn sẽ không thể lên xe nếu không có nó. Giờ thì chờ năm ngày nữa nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!