Chương 18: Anh chàng chiến binh đẹp mã ở Thủ đô Hoàng gia


        -Thật là một nơi rộng lớn….

          -Họ không tự nhiên mà gọi nó là Thủ đô Hoàng gia đâu em –Okura

          -C-cuối cùng cũng đến nơi rồi…

          Vài ngày sau cuộc chiến với con Minotaur, chúng tôi đã tới Thủ đô Suting. Thành phố này được bao bọc bởi những bức tường lớn, nó dễ phải cao gấp đôi ở Brunne ấy và một tòa lâu đài lớn có thể nhìn thấy kể cả từ xa. Quả đúng là thủ đô, nơi này rõ ràng lớn hơn Brunne nhiều và cũng có nhiều đường phố hơn nữa.

          Sau khi xuống xe và vào thành để làm một số thủ tục giấy tờ như các hành khách khác, chúng tôi dỡ đồ đạc của mình xuống và chia tay với đoàn xe ngựa. TRước khi đi, mấy mạo hiểm giả tham gia hộ tống và một số hành khách khác đến cảm ơn chúng tôi lần nữa, thật là ngại quá đi.

          Con Minotau rớt ra một vật phẩm được gọi là [Chiếc sừng đen Lustrous], nó thuộc về chúng tôi trong khi ba mạo hiểm giả kia lấy cây rìu to tướng của nó.

          -Giờ thì anh đoán chúng ta nên đến Guil mạo hiểm giả nhỉ?

          -Ara, đi ngay thôi nào~

          -Chúng ta cũng phải đăng kí ở đây nữa, nên là đi thôi nào.

          Trước khi rời Brunne, Mana-san có gọi chúng tôi đến và thông báo vài chuyện, trong đó có việc chúng tôi phải đăng kí lại ở Suting này ngay khi tới nơi vì khi bạn từ một nơi khác đến thì phải đăng kí lại mới nhận được nhiệm vụ.

          -Noru, em ổn chứ? Nếu vẫn mệt thì có thể về nhà trọ và nghỉ ngơi trước.

          -Em ổn mà…Em sẽ không làm phiền anh đâu.

          Việc phải dùng thuốc chữa bách bệnh như cách duy nhất để đánh thức Noru khỏi ma pháp ngủ khiến tôi không dám mạo hiểm làm như thế một lần nữa, thành ra em ấy phải cố chịu đựng trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Tôi cũng đã cố giúp bằng cách xoa lưng nhưng xem ra em ấy đã mất sức khá nhiều.

          -Nn~ Xem nào, em có thể uống cái này. Ít nhất thì nó sẽ giúp em đỡ hơn.

          -Em có thể sao? Ehehe, cảm ơn anh.

          Tôi lấy một lọ thuốc từ trong túi và đưa cho em ấy, có vẻ lọ nhận từ gacha xịn hơn mấy cái khác được bán trong cửa hàng. Tôi từng thử nó rồi, mùi vị như nước táo vậy, nó sẽ giúp cải thiện khả năng thể chất của bạn. Có lẽ em ấy sẽ thấy khá hơn, nhưng tốt nhất là nên hoàn thành đăng kí sớm và đi kiếm nhà trọ thôi.

          Trong khi đang nói chuyện với Noru, tôi để ý thấy Estel đang nhìn chúng tôi và cười.

          -Sao thế Estel?

          -Fufu, em có hơi ghen tị với Noru đó nha. Hay là em cũng nên bị bệnh nhỉ?

          -Không, anh lạy em…

          ------------

          -Vậy đây là trụ sở của Guild ở thủ đô sao?

          -Đúng là một tòa nhà lộng lẫy.

          Khi chúng tôi đến trụ sở Guild, đập ngay vào mắt là một tòa nhà rộng lớn và hoành tráng, nó phải lớn gấp đôi trụ sở ở Brunne ấy.

          Có khá đông mạo hiểm giả khi chúng tôi bước vào và nhìn xung quanh, họ đang vây kín bảng nhiệm vụ, phải đến hàng vài chục người ấy.

          KHông giống Brunne, nơi không có lấy một cái bảng như thế này, ở đây có đến bốn cái và tất cả chúng đều được lấy đầy bởi những tờ giấy nhiệm vụ, độ khó cũng như số lượng hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với Brunne.

          -Tôi có thể giúp gì cho các bạn không?

          -Ồ, xin chào, chúng tôi vừa tới đây từ Brunne, chị có thể giúp chúng tôi đăng kí ở Suting này không?

          Chúng tôi đến quầy tiếp tân và hỏi về việc đăng kí. Đúng như tôi nghĩ, chỉ cần đưa thẻ ra và việc đăng kí hoàn thành khá nhanh cho các mạo hiểm giả đến từ nơi khác.

          -Vâng, không vấn đề. Các bạn đã có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Suting này từ bây giờ.

          -Cám ơn.

          Khi vừa định quay về thì  từ trong một góc, chúng tôi thấy một thanh niên với mái tóc vàng bước về phía này. Anh ta có một gương mặt khá ưa nhìn với đôi mắt xanh, đây là người mà bạn có thể dễ dàng dùng từ “đập chai”. Anh ta dường như đang nhìn và đi thẳng về phía chúng tôi.

          Trên mình anh ta là một bộ giáp trông khá chất lượng, một thanh kiếm và một cái khiên nữa. Có lẽ anh ta cũng là đấu sĩ như Noru chăng?

          -Xin lỗi, tôi có thể xin chút thời gian của em được không?

          Sau khi tiến lại cạnh chúng tôi, anh chàng đẹp mã bắt đầu nói chuyện, có vẻ là hướng về Estel. Chúng tôi có quen anh ta à?

          -Mm? Tôi sao? –Estel

          -Đúng vậy, tên tôi là Dhius, là đội trưởng của một đội rank B. Liệu em có tình cờ có hứng muốn gia nhập với chúng tôi không? Em là một phù thủy đúng không?

Tôi khá là ngạc nhiên với anh ta đó, công khai lôi kéo một thành viên của nhóm khác gia nhập với mình sao? To gan đấy.

          Anh ta nhìn Noru một khách thích thú nhưng chỉ liếc qua tôi với một cái khịt mũi. Cái tên khốn này coi thường tôi đây mà.

          -Xin lỗi nhưng cô ấy đã vào cùng nhóm với chúng tôi rồi.

          Không đứng nhìn nữa, tôi bước vào giữa hai người và nói chuyện với anh ta.

          -Heeh, một nhóm? Một pháp sư trong một nhóm hạng E sao? Cô gái đấu sĩ này có trang bị rất tuyệt, còn cậu thì sao? Mặc dù nhìn bộ giáp thì ngon đấy, nhưng mấy cái khác thì…Đừng nói với tôi cậu là trưởng nhóm đấy nhé?

          Khi thấy tôi chen ngang cuộc nói chuyện của mình, anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói với vẻ coi thường. Có vấn đề gì với thằng này thế? Anh ta đưa hai tay lên ngang vai và làm một cái biểu cảm khá “đau buồn” trong khi lắc đầu (¯\_(ツ)_/¯ ).  Mặc dù cái Nắp nồi thần thánh và bộ đồ của tôi nhìn có hơi sida, nhưng nghe nó từ một kẻ như anh ta thật là khó chịu.

          -Vì lợi ích của cô ấy,  cậu có nghĩ là nên để cô ấy gia nhập một nhóm tốt hơn không? Một pháp sư là quá lãng phí trong một nhóm hạng E đấy, nếu đi cùng chúng tôi, cô ấy có thể lên hạng B bất kì lúc nào.

          Hắn nói như thể nó là vì Estel vậy, nhưng đó chỉ là mặt nổi của vấn đề thôi. Tôi chắc chắn rằng hắn đang muốn chèo kéo thêm một pháp sư cho nhóm của mình. Đây hẳn là rắc rối về cấp độ mà Grin-san có nói đến nhỉ?

          -Ara, nghe có vẻ hấp dẫn đấy.

          -O,oi, Estel

          Estel bước ra trước mặt tôi và đưa ra một câu trả lời có vẻ hợp ý tên đẹp mã kia. Tôi giật mình khi nghe câu nói ấy. Tôi không nghĩ em ấy thật sự quan tâm đến lời đề nghị đó, nhưng mà…

          -Thật sao? Vậy thì…

          -Nhưng tôi xin từ chối, Tôi không có bất kì sự hứng thú nào với anh cả. Tôi trở thành mạo hiểm giả chỉ vì tôi muốn đi cùng với Onii-san đây.

          Khuôn mặt của tên đẹp mã mới nãy còn tràn đầy thỏa mãn với câu “thả thính” của Estel bây giờ đông cứng như cá basa xuất khẩu sau khi nghe câu trả lời. Nghĩ lại thì Estel là vậy mà nhỉ, anh tin em.

          -Ngoài ra thì, hai người ở đây mạnh hơn nhiều so với nhóm của anh đấy, tại sao tôi lại phải tham gia một nhóm yếu hơn?

          -Oi oi, sao em lại chuyển sang khiêu khích hắn thế! X-xin lỗi về điều đó, em ấy có chút thô lỗ.

          Estel đã bước ra và khiêu khích đối thủ. Oi oi, từ chối là đủ rồi, có cần phải đổ thêm xăng vào nhớt đang cháy không (facepalm). Dhius có hơi ngạc nhiên và lùi lại một chút với nụ cười lạnh lùng.

          -Nhưng anh ta có vẻ coi thường Onii-san và Noru, điều đó thật khó chịu. Em không thích thế.

          Được đà lấn tới, Estel ném một cái nhìn đầy thách thức về phía anh ta. Cái này tệ rồi đây, tôi phải ngăn em ấy lại ngay không chuyện này sẽ rối tung lên mất.

          -Haha, em nói hay lắm. Vậy thì một trận đấu thì sao? Nếu đội của tôi thắng, em sẽ phải tham gia cùng chúng tôi. Nếu đội em thắng, chúng tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu của em.

          -Ồ…Su~~

          -Estel, trật tự nào.

          -Eh, nhưng mà…

          -Trật tự, được chứ?

          Tôi cắt ngang lời em ấy trước khi mọi chuyện tệ hơn. Tôi kéo Estel, người đang đứng trước mặt Dhius, ra sau lưng. Điều đó thật nguy hiểm, một bạn đồng hành quan trọng, tôi không đời nào để em ấy trở thành giải thưởng cho một vụ cá cược. “Yêu cầu bất kì điều gì” nghe cũng hay đấy, nhưng nó còn lâu mới so được với một bishoujo kể cả anh ta có nói thế nào đi nữa. Tôi sẽ từ chối kể cả khi anh ta mang một cái túi chứa 10 tỉ G đưa cho tôi.

          -Tôi rất xin lỗi, nhưng anh có thể ngừng việc chèo kéo đồng đội của tôi được không?

          -Nn~ Tôi có thể làm ngơ trước lời nói của em ấy được. Nhưng danh dự của tôi thì khác. Do đó không đơn giản nói xin lỗi vậy là xong.

          Tôi có thể cúi đầu xin lỗi tên khốn này ngay bây giờ nếu như nó giúp tránh được vụ cá cược. Nhưng nó không giống như anh ta sẽ bỏ qua, tôi muốn đập vào mặt hắn quá...

          Kiểm tra qua chỉ số của hắn nào

          Dhius. Chủng tộc: Con người

Level: 50

HP: 1300

MP: 150

Tấn công: 410

Phòng thủ: 350

Nhanh nhẹn: 60

Kháng phép: 10

Khả năng đặc biệt duy nhất: Danh dự của Chiến binh

Kĩ năng: Kiếm siêu thanh. Thời gian hồi chiêu: 1 phút

          ______

          Muu, nhìn có vẻ mạnh đấy. Tôi có vẻ sẽ thua nếu nhìn vào những con số này. Nhưng đó chỉ là thua về chỉ số cơ bản thôi, à còn cả ngoại hình nữa, nhưng nếu có thêm trang bị thì việc tôi áp đảo anh ta là hoàn toàn có thể.

          Khả năng đặc biệt của anh ta [Danh dự của Chiến binh] cho phép tăng tấn công khi HP xuống dưới một nửa. Còn [Kiếm siêu thanh] cho phép tạo ra một luồng xung kích khi vung kiếm. Hmm, chắc là không phiền lắm nếu đấu với anh ta.

          -Vậy thế này thì sao? Chỉ hai chúng ta solo thôi, và tôi cược 1 triệu G?

          -Haha, đừng đùa chứ? Cậu mới nói là một người hạng E có 1 triệu G sao?

          Khi tôi đề nghị một trận solo với tiền cược 1 củ G, anh ta bắt đầu cười như được mùa.

          Thằng khốn này, hắn muốn nhạo báng tôi đây mà. Ngay cả khi tôi không tự tin lắm với diện mạo của mình nhưng nếu là tiền thì tôi tự tin vờ lờ luôn. Hiện tại chúng tôi có khoảng 3 củ G, 1 củ có vẻ là khá đáng kể đấy nhưng nếu so với Estel thì… Với lại tôi cũng không có ý muốn thua đâu.

          -Đúng thế, và chúng ta sẽ đấu ngay chứ?

          -Hoo…Được đó, chiến luôn. Đó sẽ là một trận đấu mà hai bên cược 1 triệu G. Tôi sẽ nói trước, đừng nghĩ tới việc chạy làng, hệ thống thông tin giữa các mạo hiểm giả khá tốt đó. –Dhius.

          Tôi lấy ra 10 đồng vàng từ túi và giơ nó lên cho anh ta thấy, khoảnh khắc đó, tôi thấy anh ta cười. Mục đích của việc nói to như vật là để những mạo hiểm giả khác có thể nghe thấy. Nếu chúng tôi chạy làng, những tin đồn về việc chúng tôi là những kẻ hèn nhát sẽ khiến chúng tôi không thể tiếp tục đi phiêu lưu nữa. Thậm chí anh ta còn đe dọa bằng cái “hệ thống thông tin giữa các mạo hiểm giả” nữa. Làm như tôi sẽ chạy ấy, tôi sẽ cho hắn một trận.

          Hai bên đã thống nhất trận đấu sẽ diễn ra ngày mai. Khi mà việc đánh nhau đã bị cấm, một cuộc đấu sử dụng quái vật đã được đưa ra để giải quyết tranh chấp.

          -Onii-san, em xin lỗi, em…

          -Đừng lo về chuyện đó. Anh cũng rất hiểu cảm giác của em, nhưng xin đừng  bao giờ chấp nhận lấy mình ra làm đồ để cá cược như thế. Anh sẽ cảm thấy rất buồn đó.

          Sau đó Estel trở nên hiền lành một cách kì lạ. Em ấy cứ nhìn xuống đất trong khi đi sau chúng tôi và cũng không mấy trò đùa nghịch hàng ngày nữa. Có vẻ em ấy cảm thấy mình có một phần lỗi khi đã khiêu khích đối phương.

          -Onii-san!

          Em ấy ôm lấy tôi trong khi đang khóc nên tôi xoa đầu để khiến em ấy bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy tên đó khá phiền nên cũng khá là vui khi nhìn thấy hắn bị phũ như thế.

          -Mặc dù vậy, em không thấy anh có vẻ giận dữ lắm. Em đã khá bực khi thấy hắn coi thường anh, đến mức em muốn chẻ hắn làm hai mảnh đó.

          -Eh? Không giận dữ? Em đang đùa sao? Hắn là một thằng khốn, anh muốn nhồi mấy khối [Thuốc nổ ma thuật] từ gacha này vào ass hắn rồi cho hắn nổ tung xác luôn đây này. Nghe này, chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng gì cả.

          -Nghe anh nói thật đáng sợ.

          Tôi phát bực khi nhớ lại chuyện hồn nãy, cái mặt đó của hắn xứng đáng bị như vậy.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!