Chương 35: Khám phá Mê cung, Slime thật đáng sợ


  -Rồi, cuối cùng chúng ta cũng đến được mê cung. –Okura.

           -Ara, anh chắc về nó chứ? Em nghĩ anh nên làm nhiệm vụ lên rank B đã? -Estel

           -Anh có vẻ rất có động lực, hình như anh đã bắt đầu chán việc làm những việc giống nhau rồi nhỉ? –Noru

           Sau khi lên được rank C, ngay ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ tiến vào mê cung. Khi nghe về chuyện đó, cả hai em ấy nhìn tôi như người hành tinh khác vậy.

           -Ý anh không phải là thế, việc chúng ta lên được hạng C chỉ trong vài ngày là rất tốt rồi…Anh cũng đã hỏi Wizzy-chan về chuyện đó.

           Chúng tôi có thể gọi là khá mạnh khi đã lên được 2 bậc liền chỉ trong mấy ngày như vậy. Vì thế, tôi đã đến Guild sáng nay và hỏi Wizzy-chan về nhiệm vụ nâng rank tiếp theo. Sau cuộc thảo luận, cô ấy nói rằng chúng tôi không cần quá vội vã như thế. Có vẻ sau mọi chuyện thì cô ấy khá là mệt mỏi, tôi cảm thấy như mình vừa làm cái gì đó có lỗi vậy.

           -Vậy thì em không phiền, em cũng khá có hứng thú với Mê cung đó. –Estel.

           -Em cũng thế, miễn là không phải đi farm ma thạch là được –Noru.

           Dù sao thì hai em ấy cũng đồng ý rồi, nên chúng ta sẽ tiến vào mê cung. Tôi khá tò mò về nơi đó đấy, với độ khó rank B trở lên thì có vẻ sẽ khá đáng sợ.

           Có lẽ lũ quái cỡ như đám Bọ cạp hoặc Chiến binh đại bàng là hạng xoàng ở đó. Chúng tôi sẽ té nếu đám quái ở đó ngang hoặc hơn con Asterios.

           Từ điều này có thể thấy những Mạo hiểm giả rank A lợi hại thế nào khi họ có thể vượt qua đến 40 tầng mê cung với cái độ khó tăng dần như thế. Dhius cũng là rank B, nhưng có lẽ khoảng cách trình độ đến rank A khá là xa.

           -Chúng ta đi chứ?

           ====

           -Onii-san, chuyện gì khiến anh phải chuẩn bị cả núi vật phẩm như thế?

           Hiện chúng tôi đang tiến vào Mê cung. Trước khi rời đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thực phẩm và dược phẩm.

           -Oh, họ nói là mê cung nằm rất sâu dưới đất đúng không? Nên có thể chúng ta sẽ không dùng được Beacon để trở lại.

           -Ra vậy, cẩn tắc vô áy náy.

           Có khả năng cái Beacon không dùng được ở dưới này nên tôi cứ phải chuẩn bị càng kĩ càng tốt đề phòng những chuyện không hay.

           -Hmm, nó ở đâu đó gần đây chứ nhỉ?...Ah, đây rồi.

           -Thật là một lối vào đáng sợ.

           Wizzy-chan chỉ cho chúng tôi một lối vào gần đúng, vì thế chúng tôi phải đi quanh để kiếm đường vào đó, nhưng nó, chỉ đơn thuần là một hòn đá khổng lồ với một cái lỗ ở giữa.

           Cái này…nhìn nó chẳng ăn nhập gì với xung quanh cả, cảm giác nó được ai đó đem đến và tống vào đây vậy. Còn cái lỗ này, hẳn là nó đã được đục từ bên ngoài.

           Bên cạnh tảng đá, có một cái biển với dòng chữ “Khuyến nghị chỉ dành cho Mạo hiểm giả rank B trở lên, ngay cả khi hạng B hoặc cao hơn cũng đừng đi một mình”.

           -Okura-dono, anh định xuống sâu bao nhiêu?

           -Hm…để xem, khoảng 10 tầng thì sao?

           Hiện tại, chúng tôi sẽ thử sức mình ở 10 tầng đầu tiên xem sao. Nếu muốn đi xa hơn, có lẽ nhóm chúng tôi sẽ cần thêm một Pirest  hoặc một Tanker chính hiệu. Hiện tại Noru đang đảm nhiệm vai trò Tanker nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi đụng phải một con cỡ Asterios trở lên.

  -Ở đây cũng có ánh sáng nữa sao?

           -Có vẻ chúng phát ra từ những bức tường.

           Tôi xốc lại tinh thần và hành trang rồi bắt đầu tiến vào, con đường dần rộng ra và trở thành một con dốc thoai thoải. Không có anh sáng mặt trời ở đây, nhưng một ánh sáng màu xanh lá cây phát ra từ những bức tường xung quanh cho tầm nhìn khá ổn.

           Tôi đã nghĩ đến chuyện có thể xài Đèn điện ở dưới này, nhưng thôi, bỏ qua đi…

           Cái tưởng sáng thế này đúng là tiện thật, có lẽ tôi nên cạo một ít đem về 

[ phá hoại di tích lịch sử ]

-Onii-san, một con quái vật xuất hiện kìa.

           Sau khi đi dọc theo hành lang của Mê cung và dò xét xung quanh, chúng tôi đã tới một khu vực khá rộng lớn. Ở đó, chúng tôi gặp một sinh vật màu lục hình tròn, nó di chuyển xung quanh bằng cách nhúc nhích cái cơ thể như bằng chất lỏng của mình, nó còn có một hạt màu trắng ở trung tâm khối dịch lỏng nữa.

           Có vẻ bề mặt phát quang của tưởng ở đây là do chất nhớt mà đám này tiết ra, chúng bò lên đó và để lại những quệt chất phát quang đằng sau, chúng kiếm ăn ở trên tường sao?

           -Nhìn nó có vẻ khá yếu

           -Muu, Okura-dono không nên chủ quan như thế chứ?

           Nó nhìn chẳng có vẻ gì là mạnh cả, không giống như thứ này có một đống giáp hay cái gì đó gây hại cho con người. Tôi sẽ chặt đôi chúng dễ dàng với thanh kiếm của mình, nhưng Noru ngăn tôi lại ngay trước khi tôi kịp làm gì.

           ====

Tên: Slime Axit

Chủng loài: Slime

Level: 35

HP: 10,000

MP: 0

Tấn công: 400

Phòng thủ: 50

Nhanh nhẹn: 5

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Axit mạnh

Kĩ năng: Phát quang

====

           -Ôi đệt, đúng là nguy hiểm thật…

           -Đây chính là lý do vì sao nơi này chỉ giành cho rank B+, Onii-san không nên  mất cảnh giác như vậy.

           Có “Axit” trong tên, nên chắc cơ thể nó làm từ Axit rồi. Nếu thế thì ngay cả việc chạm vào chúng cũng nguy hiểm, dù nhìn thấy được chỉ số, nhưng mấy cái khả năng như thế này tôi chưa gặp trong G.C bao giờ. Sẽ khá nguy hiểm nếu đống Axit này có thể bỏ qua phòng thủ.

           Trong 101 điều cần biết khi chiến đấu với quái vật, cấp bậc của Mạo hiểm giả không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn là khả năng phân tích và xử lý tình huống nữa. Tôi thật sự khá tệ về chuyện đó.

           Sau đó chúng tôi sử dụng ma thuật tầm xa của Estel để hạ gục đám slime. Những gì chúng để lại chỉ đơn thuần là một cục màu trắng kì lạ, nó hình như là lõi của slime hay cái gì đó tương tự như thế. Nếu đây là tất cả những gì chúng rớt thì mấy món như bộ đồ ngủ là hàng hiếm à?

           Khi tới cuối tầng 1, chúng tôi thấy một cánh cửa lớn dẫn xuống một con dốc giống như ở ngoài cửa.

           Tiếp tục đi xuống tầng hai, chúng tôi gặp lại lũ slime, nhưng lần này chúng có màu tím.

           Tên chúng là Venom Slime, tức là Slime độc. Mà độc hay cái gì thì nó cũng chỉ là slime với 0 kháng phép, Estel xử lý chúng đơn giản và chúng tôi xuống tiếp tầng ba, lần này chúng tôi gặp đám Slime trong suốt.

           Tiếp tục dọn dẹp chúng ở cả tầng 4, chúng tôi hiện đang ở tầng 5.

           -Nơi này thật sự rất nguy hiểm, Estel, tốt nhất là em nên cẩn thận không bị lạc khỏi nhóm.

           -Vâng em hiểu.

           -Sẽ là khôn ngoan nếu như không tự ý hành động ở đây.

           Tầng ba có lũ Stun Slime với khả năng làm choáng, tầng 4 là Heat Slime với khả năng tạo ra lửa. Đủ kiểu trạng thái từ chỉ một loại quái là slime.

           Chúng tôi tiếp tục tiến lên, tôi và Noru đi hai bên bảo vệ cho Estel ở giữa. Mặc dù có kháng hiệu ứng bất lợi đến từ trang bị nhưng chúng tôi cũng chẳng mạo hiểm mà tấn công chúng để đặt mình vào nguy hiểm.

           Lũ Slime di chuyển khá chậm nên Estel chỉ đơn giản là cho chúng nổ tung.     

           -Ooh, có vẻ con này sẽ mang lại kinh nghiệm nhiều đây.

           -Một con slime khó tìm

           Cuối cùng, ở tầng 5, không giống như mấy tầng trước, nơi này không có slime nằm la liệt khắp nơi, chúng tôi chỉ đi thẳng một mạch đến một khu vực rất rộng lớn và nơi đó chỉ có 1 con Slime duy nhất màu bạc.

           Oh, con này chẳng phải là Slime hiếm mà tôi hay gặp trong mấy game RPG sao? Nó không giống như những gì tôi biết nhưng cũng tương tự như vậy.

           Nó sẽ cho nhiều kinh nghiệm hơn khi bị đánh bại, nhưng chúng cũng sẽ chạy trốn và thường là trốn rất nhanh.

           Tôi thật sự muốn nhảy vào táng nó rồi đấy, nhưng Noru đã dặn tôi trước rồi nên cứ check qua trạng thái coi sao:

====

           Tên: Slime bọc thép

           Chủng loài: Slime

Level: 50

HP: 4000

Tấn công: 2400

Phòng thủ: 20,000

Nhanh nhẹn: 60

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Biến hình.

           Huh? Mấy con số này hơi khác so với tôi tưởng tượng, nhưng dù gì vẫn là 0 kháng phép, Estel sẽ dễ dàng dứt điểm nó thôi.

           Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị ra lệnh thì con slime bất ngờ tiến lên. Nó di chuyển một đoạn sau đó bất chợt vặn vẹo cơ thể để lộ ra một đống gai kim loại và tự bắn mình về phía chúng tôi.

           -Uooohh?

           -Okura-dono!

           Mặc dù tôi chưa kịp phản ứng gì, nhưng Noru đã rất nhanh lao ra trước mặt tôi và dựng cái khiên chặn đứng đòn tấn công đó.

           Ôi đệt, tôi không ngờ nó lại tấn công như vậy. Thật sự nguy hiểm, nếu không có Noru thì tôi đã…

           -Noru, cảm ơn vì đã cứu…

           -Không có gì…Vậy chúng ta làm gì với nó đây?

           Con Slime quay về hình dáng ban đầu, sau đó nó tự bắn mình về phía bức tường đằng sau, tự thu nhỏ lại và bắt đầu di chuyển.

           Với tốc độ này thì khó để Estel có thể đánh trúng vì có khoảng trễ sau khi thi triển phép thuật. Dù chỗ này khá rộng nhưng vẫn là dưới lòng đất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Estel dùng kĩ năng diện rộng, chúng tôi có thể bị chôn sống.

           Đó là kĩ năng chuyển đổi của con Slime, tôi đoán là mình có thể block được nó bằng hiệu ứng từ Nhẫn đầu lâu và tấn công bằng ma thuật sau.

           -Giúp anh đỡ đòn của nó. Anh sẽ tấn công bằng Phong thuộc tính và thử phong ấn kĩ năng của nó ngay khi có cơ hội.

           -Đã rõ.

           Chúng tôi đứng chắn trước Estel đề phòng con slime bất ngờ lao về em ấy. Noru đỡ đòn tuyến trước, trong khi tôi tấn công bằng Phong kiếm từ Excalibar. Con Slime chuyển mục tiêu qua tôi, nhưng rất nhanh Noru nhảy vào và chặn được đòn của nó bằng tấm khiên.

           Sau khi lặp lại vài lần, con Slime trở lại hình dáng ban đầu và bất động sau khi ăn đủ đòn từ tôi.

           Có vẻ cái phong ấn kĩ năng đã hoạt động.        

           -Rồi Estel, dứt điểm nó.

           -Như anh muốn.

           Con Slime với HP thấp và zero kháng phép, bất động  chịu trận trước khi tan chảy với ma thuật của Estel.

           Một hạt màu bạc và một đôi giảy kim loại xuất hiện sau khi con Slime tan biến. Oh, là một món đồ hiếm kìa.

           -Vậy đây mới chỉ là tầng 5…Vậy chúng ta có nên thử đi xa nhất có thể trong phạm vi 10 tầng không? Anh nghĩ nếu cố gắng thì chúng ta có thể đạt được điều đó đấy.

           -Đã rõ~ -Noru.

           -Em không phiền đâu, nó còn vui hơn em tưởng nữa –Estel

           Ai mà tin được lại có thứ như con Slime này ở tầng 5 cơ chứ? Thật sự mà nói thì tôi muốn quay lại đấy, nhưng thôi,  cứ đi tiếp xem sao.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!